Bình Dương Mennonite:
Để Thì Mang Nhuốc, Nuốt Không Trôi…
“Các người ngoại bang
sẽ tàn mạt,
Đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ.
Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi!
Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!
Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi,
Khiến các dân suy phục tôi.
Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi;
Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy nghịch cùng tôi.
Và cứu tôi khỏi người hung bạo.” (Thi thiên 18: 45-48)
Đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ.
Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi!
Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!
Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi,
Khiến các dân suy phục tôi.
Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi;
Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy nghịch cùng tôi.
Và cứu tôi khỏi người hung bạo.” (Thi thiên 18: 45-48)
(Mennonite - Lễ Tốt nghiệp năm 2010)
***
Kể từ tháng 6/2014, giáo sở Mennonite - Bình Dương bị đánh
phá công khai, nhất là sau khi Ms Nguyễn Hồng Quang (Ms NHQ) tổ chức lễ Tốt
nghiệp “Tiến sĩ, Cử nhân” cho một số mục sư…
Trong những lần đánh phá này, cốt yếu người ta muốn gài bẫy
để bắt Ms NHQ về tội “chống người thi hành công vụ”, nhưng họ chưa đạt mục
đích.
Nguyên nhân của sự đánh phá này là có một nhân vật trà trộn
trong giới Tin lành trong vai một người “yêu mến Chúa”, cũng muốn mở trường,
nhưng đã không thành công và Ms NHQ trong một nghĩa nào đó là người đã “giành mối”
của nhân vật này. Nhân vật này trà trộn trong Tin lành với nhiệm vụ đánh phá…
Đánh phá giáo sở Mennonite –BD (cũng là trường thần học) một
cách công khai, mục đích để kích động Ms NHQ và các mục sư nhân sự phải hành động
để “tự vệ chính đáng”… Nhưng khi các mục sư ra tay tự vệ thì chắc chắn sẽ bị bắt,
lập biên bản với tội danh “chống người thi hành công vụ”, hoặc “gây rối trật tự
công cộng”, hoặc “đánh người gây thương tích”…! Với những tội danh này, người
ta có quyền bắt Ms NHQ đi tù mà không sợ dư luận quốc tế phản ứng, mà có phản ứng
cũng không có tác dụng vì là “nhà nước xử người phạm pháp”!
Những lần đánh phá thô bạo, bất chấp luật pháp đối với Mennonite
–BD là “cái bẫy” để dụ Ms NHQ ra tay “tự vệ chính đáng”, mục đích như đã nói
trên nhưng “đối tượng cần bắt” đã không vào bẫy!
Tiếp theo ở quận 12, khi Ms NHQ về mua đất cất nhà tại đây
cũng tái diễn một kịch bản: Gài bẫy để bắt tội “chống người thi hành công vụ”, “gây
rối trật tự công cộng”… nhưng cũng chưa đạt mục đích…
Trong đám cưới của con trai Ms Phạm Phú Ánh, mục sư “Hồ Ly
Tinh”, một thành viên của cái gọi là “Hiệp hội Thông công Tin lành” (VEF) đã không
ngần ngại bắn tin với mục sư Trần Mai rằng “nếu ông Quang không chịu đi Mỹ thì
tụi nó sẽ giết”…!
Tại sao là “phải đi Mỹ”?
Những vụ việc xảy ra cho Mennonite –BD gần đây là quá rõ
ràng, người ta không thể chối cải là “những kẻ cầm nắm pháp luật đang vi phạm
pháp luật”! Nếu bắt được Ms NHQ với tội danh chống người thi hành công vụ thì mọi
cái có thể dễ dàng được hóa giải… nhưng nếu không khép được vào tội danh này
thì vụ việc Mennonite –BD “để thì mang nhuốc, nuốt thì không trôi”!
Đang khi chưa “bắt được con mồi” thì vụ việc ngày 18/1 đã xảy
ra với Ms NHQ… Vụ việc này đã khiến cho cộng đồng quốc tế quan tâm… Kế hoạch bắt
Ms NHQ vì tội “chống người thi hành công vụ”, “đánh người gây thương tích”…
chưa đạt được thì Ms NHQ đã bị “người thi hành công vụ”… tấn công, “đánh người
gây thương tích”! Ms NHQ là nạn nhân của những người “thi hành công vụ”!
Sau khi vụ việc “đánh người gây thương tích” xảy ra cho Ms
NHQ ngày 18/1 thì các “mục sư đại diện của Hiệp hội Thông công Tin lành VEF”,
sau khi các hội đoàn tôn giáo, xã hội đã đến thăm, ba ngày sau các mục sư đại
diện VEF mới “khệ nệ cất bước” đến thăm Ms NHQ đồng thời không quên gửi thông
điệp “Ms NHQ nên đi Mỹ”…!
Tất cả những gì người ta muốn bây giờ là “Ms NHQ nên đi Mỹ”!
Vì sao?
Nếu bây giờ Ms NHQ chấp nhận đi Mỹ thì “người ta sẽ lo liệu
tất”, và mọi hồ sơ về Mennonite –BD chắc sẽ khép lại vĩnh viễn và những người ẩn
mặt đánh phá Mennonite –BD lâu nay sẽ thoát được nhiều nổi lo…!
Nếu Ms NHQ “yêu thương kẻ thù nghịch mình” thì nên đi Mỹ để
cho người ta được yên, có cơ hội thăng cấp…! Còn nếu ông yêu thương Hội thánh
cũng như dân tộc VN và quyết định đi theo tiếng gọi của Chúa thì… tùy ông chọn
lựa!
…
“Các người ngoại bang
sẽ tàn mạt,
Đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ.
Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi!
Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!
Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi,
Khiến các dân suy phục tôi.
Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi;
Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy nghịch cùng tôi.
Và cứu tôi khỏi người hung bạo.” (Thi thiên 18: 45-48)
Đi ra khỏi chỗ ẩn mình cách run sợ.
Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi!
Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!
Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi,
Khiến các dân suy phục tôi.
Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi;
Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ dấy nghịch cùng tôi.
Và cứu tôi khỏi người hung bạo.” (Thi thiên 18: 45-48)
…
LHS- 31/1/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét