Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Mục Sư VEF Chơi Thân Với… “Côn Đồ”?


Mục Sư VEF Chơi Thân Với… “Côn Đồ”?

- Muốn biết “Tụi nó”- những kẻ có kế hoạch hãm hại Ms NHQ là ai, cảnh sát quốc tế (Interpol) có lẽ sẽ không khó khăn, chỉ cần bắt ba mục sư Bùi Thanh Sê, Nguyễn Hữu Hiếu và Hồ Tấn Khoa để điều tra thì chính họ sẽ khai ra “Tụi nó”- những kẻ đứng phía sau vụ đánh phá giáo sở Mennonite- BD và vụ hành hung Ms NHQ ngày 18/1 là ai, bởi ba mục sư này biết rất rõ kế hoạch, chương trình của… “tụi nó”!

(Mục sư Hồ Tấn Khoa)
*** 
Trong đám cưới của con trai Ms Phạm Phú Ánh (tháng 12/2014), mục sư Hồ Tấn Khoa, một thành viên và là phó chủ tịch của “Hiệp hội Thông công Tin lành” (VEF) đã không ngần ngại bắn tin với mục sư Trần Mai rằng “nếu ông Quang- tức Mục sư Nguyễn Hồng Quang- không chịu đi Mỹ thì tụi nó sẽ giết”!
Sau khi Mục sư Nguyễn Hồng Quang (Ms NHQ) bị “côn đồ” hành hung ngày 18/1/2015… Phải ba sau, tức ngày 21/1 hai mục sư đại diện VEF là Ms Bùi Thanh Sê và Ms Nguyễn Hữu Hiếu có đến thăm Ms NHQ tại bệnh viện và cũng không quên “khuyên mục sư NHQ là ông nên đi Mỹ”… 

Xin hỏi mục sư Hồ Tấn Khoa: “Tụi nó” là ai vậy?
Tại đám cưới con trai mục sư Phạm Phú Ánh, Ms HT Khoa có nói với Ms Trần Mai và thầy Bùi Tân rằng “nếu ông Quang, tức mục sư Nguyễn Hồng Quang không chịu đi Mỹ thì tụi nó sẽ giết”!
Xin hỏi Ms HT Khoa rằng chữ “Tụi nó” mà mục sư dùng ở đây chỉ về ai vậy?
Được biết từ tháng 6/2014 đến nay, giáo hội Mennonite của Ms NHQ có giáo sở tại Bình Dương liên tục bị “côn đồ” tấn công, đánh phá công khai mà chính quyền không can thiệp… Trong lúc tình hình vẫn còn “nóng” thì trong đám cưới, nhân lúc gặp nhau trên bàn tiệc, Ms HT Khoa nhắn nhủ với Ms NHQ qua Ms TM và thầy BT… với nội dung “tụi nó sẽ… nếu ông Quang không chịu đi Mỹ”! “Tụi nó” là ai? Tại sao Ms HT Khoa biết được kế hoạch và chương trình của “Tụi nó”? Và tại sao “Tụi nó” lại muốn ông Ms NHQ phải đi Mỹ? Nếu Ms NHQ đi Mỹ thì có lợi gì cho “Tụi nó” và tại sao Ms HT Khoa lại biết được nguồn thông tin và lại đi làm công tác “truyền tin” cho “Tụi nó”? Một mục sư như Ms NHQ cũng là người sáng lập VEF gặp nguy hiểm từ “Tụi nó” như vậy, tại sao Ms HT Khoa không báo cho nhà cầm quyền để có kế hoạch “bắt Tụi nó”, mà chỉ thông báo cho Ms NHQ thôi?
Sau khi Ms HT Khoa thông báo cho Ms NHQ qua lời nhắn tin trong bàn tiệc, thì khoảng chưa đầy tháng sau Ms NHQ bị “những kẻ bịt mặt hành hung” phải nhập viện cấp cứu… (Đám cưới con Ms PPA ngày 20/12/2014, Ms NHQ bị hành hung ngày 18/1/2015) Như vậy “Tụi nó” đã bắt đầu thực hiện giống như Ms HT Khoa đã nói? Như vậy chắc chắn một điều là Ms HT Khoa biết rõ những kẻ hành hung Ms NHQ là ai? Tại sao Ms HT Khoa có mối quan hệ thân thiết với “Tụi nó” là những kẻ muốn hại tôi tớ Chúa? Ms HT Khoa có bị liên đới trách nhiệm trong việc một mục sư bị hành hung, vì ông biết rõ kế hoạch của những kẻ hành hung Ms NHQ? Một mục sư rao giảng lời Chúa, tại sao Ms HT Khoa lại có mối quan hệ thân thiết với những kẻ “có kế hoạch giết người”? Tại sao Ms HT Khoa không đem thông tin đó báo cho nhà chức trách, là cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho người dân, mà chỉ đi “thông tin cho Ms NHQ” thôi? Liệu có phải Ms HT Khoa cũng là người trong băng nhóm với “Tụi nó” không?

 (Ms Nguyễn Hồng Quang bị hành hung phải nhập viện)

Sau khi Ms NHQ bị hành hung phải nhập viện, VEF cử hai mục sư như đã nói, hai mục sư này đếm thăm Ms NHQ cũng với một thông điệp “Ms NHQ phải đi Mỹ”! Hai mục sư này nói với Ms NHQ: “Nếu không đi, ở đây tụi nó sẽ không để cho ông làm việc gì”! Lại “tụi nó”! “Tụi nó” là ai mà các mục sư VEF phải nghe theo lời của “tụi nó” và đi làm công tác vận động cho “tụi nó” vậy? Những kẻ có kế hoạch hành hung, hãm hại một mục sư, các mục sư trong Hiệp Hội thông công VEF biết rõ, nhưng không đi báo cho nhà cầm quyền, chức trách… chỉ đi vận động nạn nhân nên chấp nhận “lời đề nghị của Tụi nó” để phải chấp nhận bỏ nước, bỏ Hội thánh, bỏ nhiệm vụ Chúa giao mà ra đi là sao vậy?
Một mục sư bị hành hung, hãm hại… tại sao Hiệp hội Thông công Tin lành VEF không làm một lá đơn gửi lên Ban Tôn giáo Chính phủ hoặc các cơ quan chức năng để làm rõ những kẻ “đánh người gây thương tích”, “vi phạm quyền con người”, “gây ảnh hưởng xấu cho chế độ”, “làm giảm uy tín của ngành an ninh”… đồng thời cũng để bảo vệ hàng ngũ mục sư, tôi tớ Chúa với nhau… nhất là trong khi VEF biết rất rõ “những kẻ có kế hoạch hành hunh, hãm hại Ms NHQ là ai”!? Như vậy có phải sau này, nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho Ms NHQ (về tính mạng chẳng hạn) thì có phải các mục sư trong VEF (mục sư Sê, Ms Hiếu, Ms Khoa) phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc liên đới trách nhiệm, bởi họ biết rõ “Tụi nó”- những kẻ có kế hoạch hãm hại Ms NHQ là ai, mà không báo cho nhà cầm quyền?
Muốn biết “Tụi nó”- những kẻ có kế hoạch hãm hại Ms NHQ là ai, cảnh sát quốc tế (Interpol) có lẽ sẽ không khó khăn, chỉ cần bắt ba mục sư Bùi Thanh Sê, Nguyễn Hữu Hiếu và Hồ Tấn Khoa để điều tra thì chính họ sẽ khai ra “Tụi nó”- những kẻ đứng phía sau vụ đánh phá giáo sở Mennonite- BD và vụ hành hung Ms NHQ ngày 18/1 là ai, bởi ba mục sư này biết rất rõ kế hoạch, chương trình của… “tụi nó”!

LHS- Chúa nhật 1/2/2015

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có oan cho mục sư Khoa không?

VEF được thành lập với mục đích gì? Và dần dần nó đã trở thành công cụ của ai?

Khi mới hình thành, mục sư Nguyễn Hồng Quang và Ms Trần Mai là hai người có ảnh hưởng khá nhiều trong VEF… Dần dần bằng cách nào đó hai vị này bị “loại khỏi cuộc chơi”… Ms Quang và Ms Mai không còn trong VEF…

Khi những gì xảy ra cho Ms TM và Liên đoàn TG chia rẽ thì VEF binh vực, ủng hộ tướng cướp LMĐ mà cố ghìm Ms TM, không những lời nói mà cả những việc làm(phong chức cho LMĐ, thừa nhận LMĐ là đại diện cho LĐTG, giao chức thủ quỹ VEF cho LMĐ…) mặc dù VEF biết rõ băng nhóm của LMĐ cũng chỉ là một đám học trò phản loạn, vô đạo…

Đầu năm 2010, tại khách sạn New World, trong buổi gặp Mục sư giáo sĩ Luis Palau, VEF đã công khai hạ nhục đoàn đại diện giáo hội Mennonite khi đích thân Ms Phạm Đình Nhẫn chặn cửa khách sạn không cho đoàn đại diện của Mennonite vào bên trong với lý do… “chúng tôi làm theo lệnh”! (VEF làm theo chỉ thị của ai?)
Trong khi đó, Mục sư Nguyễn Hồng Quang và những người cùng đi với ông bị một nhóm người chặn đường tại cầu Thủ thiêm, bắt phải quay về, không được đi vào thành phố…
Từ khi giáo sở Mennonite Bình dương bị tấn công, đập phá ngang nhiên, cho đến lúc ms Quang làm nhà ở quận 12 gặp nhiều cản trở phi lý (cắt điện, không cho mua vật liệu…) VEF luôn luôn đưa ra những ý kiến nhận định bất lợi cho Ms NH Quang…

Việc triệt tiêu và loại trừ ảnh hưởng của Ms TM và Ms NH Quang như đã có chỉ định, chỉ đạo từ những kẻ “khuất mặt”, những kẻ mà Ms Hồ Tấn Khoa gọi là “Tụi nó”! VEF không bao giờ có lời nói hay hành động binh vực anh em mình, mà luôn đưa ra những ý kiến bất lợi cho anh em, ngược lại là có lợi cho “Tụi nó”! Cho dù ý kiến đó hoàn toàn không đúng sự thật.

Ngày nay VEF mặc dù đã đuổi cổ tướng cướp LMĐ ra khỏi Hiệp hội, nhưng VEF có bao giờ gửi lời xin lỗi chân thành đến Ms TM và LĐTG vì “chúng tôi đã không hiểu đúng lúc đó” chưa? Liên đoàn TG của Ms TM tan nát cũng một phần có bàn tay của VEF, làm cho người ta tan nhà nát cửa rồi bây giờ chỉ “đuổi cổ tướng cướp” ra khỏi hội đoàn của mình rồi xong sao?

Khách qua đường.