Giáo Hạt CMA Hoa Kỳ Và TLH: “Đứa Con Hoang”
Tìm Về Thăm Mấy Thằng… “Cha Mất Dạy”!

(Mấy "thằng cha mất dạy" tiếp đại diện "đứa con hoang" tìm về thăm cha...)
***
1. Giáo Hạt HTTLVN tại Hoa Kỳ- “Đứa con
hoang”:Tại sao là “đứa con hoang”?
“Giáo Hạt HTTLVN tại Hoa Kỳ được hình thành từ năm 1975… Giáo hạt VN tại Hoa Kỳ luôn vun trồng lòng yêu mến đối với Hội Thánh tại quê nhà. Mong HTTLVN và Tổng Liên Hội xem Giáo hạt tại Hoa Kỳ như những người con được sinh ra, lớn lên và đi xa, để cùng nhau cầu thay, nâng đỡ. Vì vậy, Giáo hạt rất muốn nối kết mối thông công, liên hệ với HTTLVN (MN). Đồng thời, ước ao trong những ngày sắp tới đôi bên có thể cùng nhau hợp tác qua nhiều mục vụ nhằm góp phần gây dựng nhà Chúa.” (Trích Giáo Hạt Trưởng HTTL Việt Nam Tại Hoa Kỳ Thăm Và Thông Công Với Ban Trị Sự TLH)
Giáo hạt HTTLVN tại Hoa kỳ vốn là các mục sư, con cái Chúa từ HTTLVN trước năm 1975, di tản sang Hoa kỳ trong và sau biến cố 30/4/1975… sang Hòa kỳ sinh sống và hình thành một tổ chức sinh hoạt rồi đặt tên là “giáo hạt” HTTLVN tại Hoa kỳ.
Về lý thuyết thì nó là “giáo hạt”, tức chi nhánh của HTTLVN tại HK, nhưng trên thực tế “không thuận phục nhau” đã lâu. Nếu đúng là “con” thì GHHTTLVN-HK phải thường xuyên gửi 1/10 tài chánh về cho “cha”, là HTTLVN từ trước cũng như nay là HTTLVN.MN… nhưng từ lâu hai tổ chức giáo hội này “không liên hệ và quyền hạng gì với nhau cả”! Đối với họ lâu nay “việc ai nấy làm, cơm ai nấy ăn, tiền ai nấy xài”… Tuy về mặt “chữ nghĩa” thì gọi là “giáo hạt”…! (Không có Hội trưởng)
Trên lý thuyết là “con” nhưng sao nay mới chính thức “về thăm cha” sau 40 năm xa cách và “mong HTTLVN và Tổng Liên Hội xem Giáo hạt tại Hoa Kỳ như những người con được sinh ra, lớn lên và đi xa”…? (40 năm nay mới nhìn mặt…?) Con là con chứ “mong” và “xem như những người con được sinh ra, lớn lên và đi xa” là nghĩa làm sao? Thế lâu nay mối liên hệ này là gì? Thỉnh thoảng có “mấy thằng cha” (mục sư Hội trưởng của HTTLVN) qua Mỹ như đi chợ, sao cũng chẳng “tìm thăm mấy đứa con”… thất lạc bên Hòa kỳ? Cha gì mà “khốn nạn” thế? Còn con (Giáo hạt HTTLVN tại Hoa kỳ) sao đi xa làm ăn có tiền, giàu có, “Việt kiều Mỹ”… mà “không gửi cho cha một đồng” (không hề dâng 1/10 tài chánh về TLH) trong những năm “cha đói khổ vì Xã hội chủ nghĩa” và cả hiện nay!? Con sao nở bạc ác với cha như vậy? Con này không những là con hoang đàng chi địa, mà còn là thứ “con mất dạy”! Giàu có mà không nghĩ đến cha, chỉ nhìn mối liên hệ cha con mà không gửi tiền giúp “cha già” khổ sở trong hoàn cảnh cơ cực ở quê nhà…!
2. Tại sao HTTLVN.MN là mấy… thằng “cha mất dạy”?
Mấy “cha mất dạy” - Ban Trị sự Tổng Liên Hội tại văn phòng Tổng Liên Hội 155 Trần Hưng Đạo, quận 1, Tp. HCM - “tiếp đại diện đám con mất dạy” về thăm- Mục sư Lê Vĩnh Thạch.
“Mục sư Hội trưởng HTTLVN (MN) thay mặt BTS Tổng Liên Hội cám ơn Ms Giáo hạt trưởng đã đến thăm và tâm tình với BTS, ông cũng kính lời gởi chào thăm đến toàn thể Giáo hạt Tin Lành VN tại Hoa kỳ, và bày tỏ lòng trân quý của HTTLVN (MN) đối với những tâm tình tôi con Chúa thuộc Giáo hạt dành cho Hội Thánh tại quê nhà.” (Trích Giáo Hạt Trưởng HTTL Việt Nam Tại Hoa Kỳ Thăm Và Thông Công Với Ban Trị Sự TLH)
40 năm xa cách nay “con mới về thăm cha”…!
Con về thăm cha mà “cảm ơn” là cảm ơn cái gì? Đồ cái thứ “con mất dạy” không cầm chổi mà đập lên đầu nó, chửi cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà, không nhìn mặt cha con… cho đến chừng nào nó biết lỗi “quỳ xuống mà thưa” “Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không xứng đáng làm con của cha nữa…” (Lu-ca 15: 18) thì lúc đó hãy nói chuyện tình cảm cha con… với nó! Đàng này “cảm ơn con đã về thăm cha sau mấy mươi năm xa cách”… là cảm ơn cái gì? “Mày đi xa làm ăn giàu có, sống ở Mỹ, 40 năm trường không gửi cho tao một đồng dưỡng già” (không nộp 1/10 tài chánh về Tổng Liên hội) nay con về thăm… cha, cảm ơn là cảm ơn cái gì? Với cách “ngoại giao” kiểu này: Cha không ra cha, con không ra con, mà còn đem ra khoe với thiên hạ! (Đúng là cha nào con nấy). Cha- các mục sư Hội trưởng CMA- qua Mỹ như đi chợ mà không thèm tìm thăm con- giáo hạt CMA Hòa kỳ- là thứ cha gì?
40 năm xa cách “cha qua Mỹ không thèm ghé thăm con”, “con không thèm gửi tiền giúp cha dù mình giàu có”… Nay về thăm lại còn “kính lời gởi chào thăm đến toàn thể Giáo hạt Tin Lành VN tại Hoa kỳ”- “Ông nội” kính gửi lời thăm đám “cháu nội ở Hoa kỳ” là nghĩa gì? Đạo lý gì? Một lũ buôn thần bán thánh mà làm ra vẻ đạo đức!
“Qua những giây phút gặp gỡ thông công ông (Ms Lê Vĩnh Thạch) cũng bày tỏ thêm: - Rất hạnh phúc khi được về thăm quê hương Việt Nam và vinh dự khi được cùng sống trong gia đình CMA.” – Cái này là XẠO! Nếu nói “vinh dự khi được sống chung trong gia đình CMA” mà 40 năm không thèm liên hệ thì có phải là XẠO không?
Đằng sau cái võ bề ngoài “thánh thiện” là một lũ vô đạo, chẳng biết phép tắc, đạo lý gì cả… “Thằng nào” cũng bám lấy hệ thống tổ chức giáo hội mà “làm ăn”… 40 năm “cha không thèm nhìn con- con không thèm gửi tiền giúp cha”… Nay con về thăm cha thì “cha cảm ơn con và KÍNH gửi lời thăm mấy đứa cháu nội”…!
Đúng là “cha nào con nấy”!
Tư Xe Ôm
LHS- 7/1/2015
4 nhận xét:
Hợp tác với nhau để đôi bên cùng có lợi. Tóm lại là thời buổi ông nào cũng làm tôi Ma Môn cả. Không có lợi "vớ vẩn" (zơ bẩn) chẳng thằng nào chơi với thằng nào. Thằng Tây thằng Mỹ nào đến mà không có đô la thì không có chuyện tiếp lần thứ 2 đâu nhé! Thật 100%!
Xin Được Nhận Xét Về Việc ....
Tổng liên hội tống liên hồi tiếp Mục sư tiến sỉ Lê vĩnh Thạch giáo hội trưởng tin lành lại Mỹ.
1.- Một là, thái độ của mấy ông tống liên hồi Cờ MA họ bất cần giáo hội C&MA tại Mỹ góp phần dựng xây "tổ quốc giáo hội tin lành tại miền nam". Chúng tôi dư thừa nguồn tài nguyên mọi mặt không cần quý vị đâu.
2.- Hai là, Mục sư tiến sỉ Lê Vĩnh Thach biết quá rỏ về cái gọi là Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt nam (miền nam) từ khi Thái phước Trường nắm trong tay "QUYỀN LỰC" chứ không do "QUYỀN PHÉP TỪ TRÊN CAO".
3.- Ba là, trăm nghe không bằng MỘT THẤY (mắt không bị chột) như Thái phước Trường cho rằng là giáo phẩm và tín đồ hiện nay:
- Có mắt như đui mù,
- Có tai như điếc,
- Có trí như nhưng không.
......
Mục sư Tiến sỉ Lê Vĩnh Thạch tai nghe giờ mắt thấy tường tận từng cây kim sợi chỉ của tín đồ không bị mất. nhưng...
4.- Bốn là: Ông Trừơng ông Cự chiếm lấy đất hứa đời nầy trên xương máu tín đồ hai căn nhà Trần Đình Su & An Đông, có thằng tây nào trong giáo hội bị "mất chức" đâu???????????????????
Kết luận: Sau khi Ms Tiến sỉ Lê Vĩnh Thạch thực tế, chắc ông lắt cái đầu ngầy ngậy miệng thốt lên. Bốn mươi năm sau tôi trở về tin lành trên quê hương tôi giới lảnh đạo như Ông Cự ông Trường chỉ với hơn mười năm (2001-2015) họ nào có nghèo như chúng tôi!!!!
Thập Tự Sinh Tồn Tại.
Có Phải Phan Vĩnh Cự Muốn Nối Lại Mối Dây Đã ....
Đứt là do Thái phước Trường làm ăn sống nhăng với Mục sư Nguyễn Anh Tài?
Đúng đấy, Ông Thái phước Trường cương vị hội trưởng (2001-2013) có làm ăn về tiền bạc với Ms NAT nguyên giáo hạt trưởng giáo hạt Việt nam tại Hoa kỳ.
Sau đấy, đổ bể tum lum nên Ms NAT không chuyển ngân về "cổng" TPT nữa.
Sự kiện Mục sư Lê Vĩnh Thạch về và ghé lại thăm văn phòng Tổng liên hội có tính cách thăm dò coi hiện nay họ mần ăn có khấm khá chăng
Quả thật quả thật: TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY !!
Có Phải Phan Vĩnh Cự Muốn Nối Lại Mối Dây Đã Đứt? Chuyện khỏi phải bàn.
Cao Thần Minh Văn phòng Tổng liên hội Q1 Hochiminh city.
Xa quê 46 năm nay trở về vùa thăm quê hương và ghé thăm "chốn cũ" gọi là "tình cũ nghĩa xưa, cội nguồn" chút thôi! Sau buổi thăm là mời đi ăn rồi chia tay... chỉ có thế thôi!
Ms Lê Vĩnh Thạch nay đã cao tuổi rồi, chẳng có mần ăn gì nữa cả!
Lần này có thể là lần đầu và cũng là lần cuối ghé thăm "cái nôi" 155 THĐ. Về bên kia rồi là "về trển" luôn!
Đăng nhận xét