Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

“Đồng Chí Ấy”… Đã Về Chưa?



“Đồng Chí Ấy”… Đã Về Chưa?

 "Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc... Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác chúng nó, và sẽ thăm phạt tội lỗi chúng nó..." (Ô-sê 8: 7; 13)

Nhiều đoàn xe công vụ có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sáng 6-1 - Ảnh: L.Trung
 (Nhiều đoàn xe công vụ có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sáng 6-1)
***
Sáng nay (6/1), có nhiều xe ô tô công vụ bao gồm xe dẫn đường của CSGT, xe biển xanh, xe biển đỏ đã đậu túc trực trước cổng dành riêng để đón chuyên cơ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng… vẫn chưa có nguồn tin chính thống nào khẳng định đúng thời gian chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh đáp xuống sân bay này.
Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Đà Nẵng đã có cuộc họp của ban lãnh đạo. Công tác bảo vệ tại bệnh viện được cho là bắt đầu có sự thắt chặt hơn…
Theo quan sát của phóng viên, ngay trước sảnh bệnh viện có một chiếc xe cấp cứu đặc biệt, được cho là sẽ sử dụng trong trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng chữa trị, một số nhân viên đang kiểm tra thiết bị trong xe
Phóng viên sau khi liên hệ công tác được yêu cầu rời ngay khỏi khuôn viên bệnh viện. Việc chụp hình, tác nghiệp bị hạn chế tối đa
Ông Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho hay các thông tin liên quan đến sự việc đều chờ từ Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo. (Trích ‘Nhiều xe công vụ vào sân bay Đà Nẵng trước giờ đón ông Nguyễn Bá Thanh)
***
Chia xẻ:
Từ sáng 6/1 đã có dấu hiệu các quan chức cấp cao có mặt tại phi trường ĐN, “chuẩn bị đón” ông NBT về nước.
Các quan chức sẽ họp với ban lãnh đạo bệnh viện ĐN- an ninh được thắt chặt…
Chiếc xe y tế chuyên dụng đặc biệt được dùng cho việc chăm sóc y tế cho các quan chức cấp cao đã túc trực sẵn- nhân viên “kiểm tra kỹ thuật”- Một chiếc xe chuyên dụng hiện đại nhất miền Trung, dùng cho việc chăm sóc y tế quan chức cấp cao thì có gì phải “kiểm tra kỷ thuật”? Có chăng là kiểm tra có “camera nào cài lén” trong xe chăng?
Chiếc xe đặc biệt này có bảng số xanh và “chữ Trung quốc”. Chăm sóc y tế cho các quan chức cao cấp VN lại là “xe đặc biệt của TQ”? Liệu có khả năng các quan chức cấp cao VN, TQ muốn khỏe là khỏe mà muốn “không khỏe” là… “khó mà khỏe”!?


Mọi công tác chụp hình, quay phim bị hạn chế tối đa… - Một quan chức cao cấp đi chữa bệnh về nước thì có gì quan trọng và BÍ MẬT thế?
Mọi thông tin công bố với báo chí phải được Thành ủy ĐN chỉ đạo – Bác sĩ nào “nói bậy” sẽ “gặp khó khăn”… Tại sao?
_______

Tại cổng số 1 của sân bay hiện tại (15:00) xuất hiện rất nhiều xe biển xanh và 80B. Đây là cổng VIP ra của sân bay Đà Nẵng…
Lúc 13 giờ 10 phút chiều nay 6-1, tại sân bay Đà Nẵng đã xuất hiện một chuyên cơ. Chuyên cơ này chưa xác định được liệu có phải chở ông Nguyễn Bá Thanh về hay không. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, chuyên cơ này màu trắng, loại nhỏ và có cánh quạt phía trước mũi. Đây không phải là chuyên cơ đã xuất hiện trong sân bay Đà Nẵng vào ngày 2-1 vừa qua (ngày mà dư luận cũng xôn xao về tin đồn ông Nguyễn Bá Thanh được chuyển về nước sau nhiều ngày chữa bệnh tại Mỹ-PV).
Ngoài ra, tại cổng số 1 của sân bay hiện tại xuất hiện rất nhiều xe biển xanh và 80B. Đây là cổng VIP ra của sân bay Đà Nẵng.
Một nguồn tin khác cho biết, hiện xe y tế hiện đại nhất của khu vực miền Trung cũng đã lăn bánh và không còn xuất hiện tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. (Lúc 13 giờ 10 phút chiều nay 6-1)
Đến chiều nay, tại sân bay Đà Nẵng có rất nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn túc trực để đưa tin về việc ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng điều trị. Ngoài các phóng viên thường trú ở Đà Nẵng đã có một số cơ quan báo chí tăng cường thêm phóng viên từ các vùng miền khác về hỗ trợ đưa tin.
Bên cạnh đó, đã xuất hiện một số phóng viên của các cơ quan thống tấn nước ngoài tới sân bay Đà Nẵng. (Giới phóng viên- báo chí nước ngoài rất là “thính mũi”, sự có mặt của họ không phải là “giỡn chơi” đâu, nhất là thời điểm…)
Đến chiều nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận cụ thể thời gian ông Thanh sẽ về nước điều trị. Tuy nhiên, trước các động thái từ các cơ quan chức năng như họp kín, bàn phương án đón ông Thanh về, nhiều người cho rằng có khả năng ông Thanh sẽ về trong tối nay. (Rước một đồng chí đi trị bệnh về việc gì phải họp kín? Việc gì phải “bàn phương án”?)
Tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong ngày hôm nay không có thông tin về chuyến bay quốc tế từ Nhật Bản về sân bay Đà Nẵng. Trước đó có thông tin cho là ông Thanh sẽ quá cảnh từ Mỹ qua Nhật sau đó về sân bay Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, thì chuyên cơ chở ông Thanh có lịch bay riêng. (Xuất hiện một chuyên cơ trên bầu trời sân bay Đà Nẵng)

***
Mọi “triệu chứng” cho thấy có khả năng “đồng chí ấy” đã về đến sân bay lúc 13 giờ 10 phút chiều nay 6-1, mặc dù báo chí chính thống chưa đưa tin rõ ràng “đồng chí ấy” đã về chưa! Mọi thứ còn lại và sẽ còn tiếp tục “diễn” ra chỉ là “công tác phụ”, đôi khi là “động tác giả”…
Rồi đây sẽ có câu chuyện “đồng chí ấy” mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được đảng và nhà nước chữa chạy hết sức nhưng không qua khỏi…
Tiếp theo là... Tang lễ!
Và tiếp theo nữa là những thành tích của “đồng chí ấy” sẽ được báo chí ca tụng…
Sau đó là… “chấm hết”!
“…bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” (Truyền đạo 12: 7)
Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9: 27)
Trăm năm có nghĩa gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì”! (Ca dao)

Dẫu gì thì khởi đầu năm nay, sân khấu chính trị của "triều đình đảng ta" cũng đang có nhiều màn RỐI RẮM!
 "Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc... Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác chúng nó, và sẽ thăm phạt tội lỗi chúng nó..." (Ô-sê 8: 7; 13)

LHS- 7/1/2015

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chia sẻ chứ không phải chia xẻ!