Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

“Hầu Việc Chúa” Theo Định Hướng… XHCN

“Hầu Việc Chúa” Theo Định Hướng… XHCN

Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài.
Hãy ở bình an: nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông.
Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài.
Và để các lời Ngài vào lòng của mình. Nếu ông trở lại cùng Đấng Toàn năng, tất ông sẽ được lập lại.

Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình,
Ném bửu vật mình vào bụi đất,
Và quăng vàng Ô-phia giữa các hòn đá của khe,
Thì Đấng Toàn năng sẽ là bửu vật của ông,
Ngài sẽ là bạc qúy cho ông.
Vì bấy giờ, ông sẽ được vui sướng nơi Đấng Toàn năng,
Và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời.
Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình,
Và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình.
Nếu ông nhứt định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành;
Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình.
Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng: Hãy chỗi lên!
Còn kẻ khiêm nhường Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi;
Đến đỗi Ngài sẽ giải cứu kẻ có tội;
Thật, kẻ ấy sẽ nhờ sự thanh sạch của tay ông mà được cứu
.” (Gióp 22: 21-30)

Nguyen Xuan Phuc, hoi thanh tin lanh
(Ms Thái Phước Trường và Phó TT Nguyễn Xuân Phúc) 

Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.” (Gia-cơ 4: 4)
***
Hiện nay trong giới những người "hầu việc Chúa" có thể chia làm ba nhóm, hai khuynh hướng, tạm gọi là: nhóm- khuynh hướng "hầu việc Chúa không dính dấp chính trị" và "hầu việc Chúa theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa". Hai nhóm này đều có khuynh hướng chê trách nhóm thứ ba "hầu việc Chúa mà có khuynh hướng chính trị" là "không thuộc linh"...

1. Hầu việc Chúa “không dính dấp chính trị”:
Là một Cơ-đốc-nhân bạn có yêu nước không?
Bạn chắc không thể trả lời rằng “tôi không yêu nước”!
Không yêu nước bạn không thể là một Cơ-đốc-nhân chân chính, vì một người không yêu tổ quốc, đồng bào mình thấy được, làm sao có thể yêu Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được? Đó là người nói dối! Người nói dối không thể nào là Cơ-đốc-nhân chân chính.
Là một Cơ-đốc-nhân chân chính, khi sống trong một đất nước mà nhà cầm quyền đặt ra cho xã hội: “yêu nước phải yêu Xã hội Chủ Nghĩa” (XHCN), bạn buộc phải có một trong hai sự chọn lựa:
Hoặc “yêu nước nhưng không yêu XHCN” (1)
Hoặc “yêu nước phải yêu luôn XHCN” theo định hướng của nhà nước- bậc cầm quyền. (2)
Bạn có một trong hai chọn lựa, chứ không thể không có chọn lựa nào, và sự chọn lựa này bạn không thể nói đó là những chọn lựa “không mang tính chính trị”. Nói cách khác bạn bị buộc phải chọn lựa và sự chọn lựa đó chính là thái độ chính trị. Và quyết định chọn lựa nào của bạn trong trường hợp này cũng là quyết định (hành động) chính trị cả.
Và như thế bạn không thể đứng trên một đường lối, hoặc cách hầu việc Chúa nào mà bảo người khác rằng “người đó hầu việc Chúa có hơi hám, hoặc hành động chính trị”!

2. Hầu việc Chúa theo “định hướng XHCN”:
Những ai phục vụ Chúa, phục vụ Phúc âm theo sự sắp đặt, định hướng của đảng và nhà nước hiện nay, người đó đang hầu việc Chúa theo “định hướng XHCN”. Vì đảng và nhà nước hiện nay đang “dẫn dắt cả dân tộc tiến lên XHCN”. Do đó phục vụ Chúa theo định hướng của đảng và nhà nước là bạn đang phục vụ theo định hướng XHCN. Khi bạn phục vụ Chúa theo định hướng XHCN là bạn đang đứng trên một quan điểm chính trị để phục vụ Chúa, bạn không thể nói người khác là “người đó hầu việc Chúa có hơi hám, hoặc hành động, thái độ chính trị”… vì bản thân sự chọn lựa của bạn đó đã là một chọn lựa (một hành động) mang tính chính trị rồi!
Khi tôi chọn yêu nước nhưng “không yêu XHCN” thì tôi bị buộc tội là “phản động”, vì không theo định hướng mà đảng và nhà nước buộc nhân dân phải theo. Với nhà nước hiện tại tôi có thể bị kết tội, hoặc có tội… nhưng với Chúa tôi không có tội trong việc này, vì XHCN nó là một học thuyết chứ không phải là chân lý, cho dẫu nó là “chân lý” theo như nhiều người trong thế gian… thì tôi cũng không được yêu nó, vì Lời Đức Chúa Trời khuyến cáo tôi “chớ yêu thế gian cùng các vật trong thế gian”. Bên cạnh đó, XHCN là học thuyết của một “tên phản đạo”: Các Mác. Tại sao tôi phải yêu cái học thuyết của một kẻ bội đạo, phản Chúa, đi theo Sa-tan để lập ra học thuyết chối bỏ Chúa? Gây đau khổ cho loài người?
Nhưng khi tôi chọn yêu nước mà không yêu XHCN theo định hướng của đảng và nhà nước thì tôi bị xếp vào diện “hầu việc Chúa không theo định hướng XHCN”!
Những người “hầu việc Chúa theo định hướng XHCN” có thể cho tôi là người “có tư tưởng chính trị”, nhưng họ phải coi lại là họ có đứng về một phía, hoặc “nhượng bộ một quan điểm chính trị” của một nhà cầm quyền đương mạnh, để họ được yên thân mà “hầu việc Chúa” không? (họ ngã về hoặc nhượng bộ một thế lực, phe đảng chính trị?)

3. Quan điểm Kinh thánh:
Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài.
Hãy ở bình an: nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông.
” (Gióp 22: 21)

Một người không thể vừa hòa thuận với Đức Chúa Trời, vừa hòa thuận với kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời và Hội thánh- dân sự của Ngài. (Học thuyết của Các Mác chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời)
Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài.
Và để các lời Ngài vào lòng của mình
” (Gióp 22: 22)

Bạn không thể nào vừa yêu mến Lời Chúa, vừa yêu “học thuyết của kẻ chống Chúa”!
Bạn không thể nào vừa “làm bạn với thế gian”, vừa “làm bạn với Đức Chúa Trời”.
Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy.” (Gia-cơ 4: 4)

Bạn có thể “hầu việc Chúa theo định hướng XHCN”, đó là sự lựa chọn của bạn, nhưng bạn không nên lên án một ai đó là “làm chính trị”, khi họ chọn sự hầu việc Chúa “không theo định hướng XHCN”!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 16/1/2015

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài viết mang tính phân tích nhưng phân tích phải khách quan hơn; mình không đứng về phía nào đánh đổ phía nào.
Vì tất cả hai phía chúng ta cùng chia xẻ trách nhiệm chung là làm sao để mọi người dù vô tình hay cố ý có chọn lựa nào đó trong hoàn cảnh nhất thời hay trung hạn nào đó có một chọn lựa khác mình thì vẫn nhận biết mình là anh em trong thân thể Christ!
Dù là anh em nhưng trong thân thể Đấng christ có chi thể nầy chi thể khác mạnh yếu khác nhau nhưng phải " hòa thuận và thông cảm" hiệp trong thân bởi các lắt léo và không chỉ trích bên nầy hay bên kia...phải có trách nhiệm với nhau thì đó mới là " người hầu việc Chúa" thật, tin lành thật...
Cụ thể vì hoàn cảnh nào đó MS nào đó có pháp nhân thì đừng chỉ trích anh em khác " bất hợp pháp vì chính quyền không công nhận, qua nhóm với tôi đi!" coi chừng ông đó sao đó nên chính quyền mới phá !!!"
Anh em là người HVC không nên đưa ra kết luận rồi áp dụng rồi kêu gọi...khi phân tích thượng hạ văn thiếu thuyết phục của công tác giải nghĩa là căn cứ cho kêu gọi và kết luận?
Mong trong Tin Lành hãy tỏ ra mình có " chân lý" bao dung như Chúa rất nhân từ và sự nhân từ Ngài phủ lút đất cho đến đời đời. AMEN.

NHQ

Nặc danh nói...

Bạn có thể “hầu việc Chúa theo định hướng XHCN”, đó là sự lựa chọn của bạn, nhưng bạn không nên lên án một ai đó là “làm chính trị”, khi họ chọn sự hầu việc Chúa “không theo định hướng XHCN”!

Hay lắm- Cảm ơn tiên tri.

Chúc Gia đình Tiên tri năm mới vui vẻ, an lành hạnh phúc...

Xin mọi người cũng nhớ đến gia đình tiên tri cầu thay và giúp đỡ trong dịp Tết... nghe nói chính quyền đang làm khó vợ tiên tri - không cho đi làm vì tiên tri viết bài ... chính trị.

Đề nghị những người nào hầu việc Chúa theo định hướng XHCN cũng như không theo XHCN mà có khá tiền - xin giúp đỡ cho tiên tri không theo định hướng chính trị XHCN trong dịp Tết này...

Nặc danh nói...

Trường hợp đồng chí X Nguyễn Vĩnh Minh Thanh vừa "yêu Chúa" vừa yêu XHCN thì tiên tri nghĩ sao?

Xin cho biết quan điểm?
Vì hiện nay rất nhiêu mục sư từ nhà thờ đến tư gia đều đi theo NVMT uống cà phê mỗi thứ hai hằng tuần ở sau Dinh Độc lập cũng nhiều lắm!

Bùi Tang

Bùi Tang nói...

Trường hợp đồng chí X Nguyễn Vĩnh Minh Thanh vừa "yêu Chúa" vừa yêu XHCN thì tiên tri nghĩ sao?

Xin cho biết quan điểm?
Vì hiện nay rất nhiêu mục sư từ nhà thờ đến tư gia đều đi theo NVMT uống cà phê mỗi thứ hai hằng tuần ở sau Dinh Độc lập cũng nhiều lắm!

Bùi Tang

Nặc danh nói...

Chủ nghĩa xã hội là cái gì mà yêu nó. Nó là quái thai của tà dâm giữa người và khỉ.
Không hiểu tác giả bài viết có hiểu mình viết gì không (?)
Nước của CHÚA không thuộc thế gian này. Nên không thể có cái vừa yêu CHÚA vừa yêu CNXH. Càng không thể có chuyện vừa làm mục sư vừa làm chính trị theo nghĩa đối kháng "nhà cầm quyền".

Đúng, làm chính trị, làm thương gia đều là hầu việc Chúa cũng như làm mục sư.
Nhưng không thể có chuyện vừa làm mục sư vừa tham gia chính trị "đối kháng thể chế"!
Bất cứ thể chế nào, dù đại gian, đại ác đến đâu, nếu CHÚA chưa truất phế, thì người làm mục sư phải phục tùng quyền cai trị để nhịn nhục hầu việc CHÚA.
Đối diện với chính thể gian ác, việc CĐN làm chính trị, lãnh đạo chính trị đối kháng khi Chúa kêu gọi cũng là người hầu việc CHÚA chân chính, ĐCT sẽ đại dụng họ có ích cho dân tộc CHÚA chọn.
Nhưng chắc chắn ĐCT không hề có tiền lệ kêu gọi một mục sư làm chính trị đối kháng mà vẫn vừa lãnh đạo hội thánh, vì như vậy sẽ đẩy bầy chiên vào chảo lữa.
Việc này xin 2 vị mục sư QUANG, KHẢI cân nhắc theo lời CHÚA để hành xử đúng lương tâm và đức tin.

ĐCX

"Ngu Dân" nói...

"Ngu Dân": Trả lời Đồng chí X:

Chủ nghĩa xã hội là cái gì mà yêu nó. Nó là quái thai của tà dâm giữa người và khỉ.

BIẾT LÀ QUÁI THAI SAO VẪN PHỤC TÙNG?
CON NGƯỜI KHÁC CON VẬT Ở CHỖ "NHẬN THỨC" MÀ?

Không hiểu tác giả bài viết có hiểu mình viết gì không (?)

KHÔNG XEM TIÊU ĐỀ ĐÃ NÊU RÕ RỒI“Hầu Việc Chúa” Theo Định Hướng… XHCN
Nước của CHÚA không thuộc thế gian này. Nên không thể có cái vừa yêu CHÚA vừa yêu CNXH.

ĐÚNG VẬY. NẾU BIẾT NHẬN XÉT VẬY THÌ NÊN ĐỌC KỸ LHS ĐƯA RA 2 LỰA CHỌN : " Là một Cơ-đốc-nhân chân chính, khi sống trong một đất nước mà nhà cầm quyền đặt ra cho xã hội: “yêu nước phải yêu Xã hội Chủ Nghĩa” (XHCN), bạn buộc phải có một trong haisự chọn lựa:
Hoặc “yêu nước nhưng không yêu XHCN” (1)
Hoặc “yêu nước phải yêu luôn XHCN” theo định hướng của nhà nước- bậc cầm quyền. (2)
Bạn có một trong hai chọn lựa, chứ không thể không có chọn lựa nào, và sự chọn lựa này bạn không thể nói đó là những chọn lựa “không mang tính chính trị”"


Càng không thể có chuyện vừa làm mục sư vừa làm chính trị theo nghĩa đối kháng "nhà cầm quyền".

Ở ĐÂU CÓ SỰ ÁP BỨC, Ở ĐÓ CÓ ĐẤU TRANH, NẾU NHÀ CẦM QUYỀN KHÔNG LÀM GÌ SAI THÌ CÓ AI ĐỐI KHÁNG? NHƯ MỸ/ANH/HÀN QUỐC...HAY CÁC NƯỚC KHÁC CHẲNG HẠN. CÓ AI NÓI GÌ ĐÂU? THẬM CHÍ KHI TỔNG THỐNG LÀM SAI, CÁC MỤC SƯ CÓ QUYỀN CHẤN CHỈNH LẠI THẲNG THỪNG, CÒN CSVN CÓ VẬY KHÔNG?

Đúng, làm chính trị, làm thương gia đều là hầu việc Chúa cũng như làm mục sư.
Nhưng không thể có chuyện vừa làm mục sư vừa tham gia chính trị "đối kháng thể chế"!

Bất cứ thể chế nào, dù đại gian, đại ác đến đâu, nếu CHÚA chưa truất phế, thì người làm mục sư phải phục tùng quyền cai trị để nhịn nhục hầu việc CHÚA.

CĐN "THẬT" MANG THẦN TÁNH CỦA ĐCT, LÀ THÁNH KHIẾT VÀ KHÔNG CHẤP NHẬN TỘI LỖI HAY CÁI ÁC, NẾU NHÀ CẦM QUYỀN LÀ QUỶ SATAN THÌ MỤC SƯ PHẢI ĐỐI KHÁNG HAY THEO NÓ?(!!!!!!).(Phần này phải nhờ mấy MS Trưởng Bối đem lịch sử KT ra đối chiếu,)

Đối diện với chính thể gian ác, việc CĐN làm chính trị, lãnh đạo chính trị đối kháng khi Chúa kêu gọi cũng là người hầu việc CHÚA chân chính, ĐCT sẽ đại dụng họ có ích cho dân tộc CHÚA chọn.

BIẾT ĐÂU ĐÂY LÀ THỜI GIỜ CHÚA ĐANG KÊU GỌI ĐỂ ĐẠI DỤNG CHO DÂN TỘC CHÚA CHỌN?

Nhưng chắc chắn ĐCT không hề có tiền lệ kêu gọi một mục sư làm chính trị đối kháng mà vẫn vừa lãnh đạo hội thánh, vì như vậy sẽ đẩy bầy chiên vào chảo lữa.

CHÍNH TRỊ LÀ GÌ VẬY? MS LÃNH ĐẠO HT VÀ CAI TRỊ HT THEO CHÍNH NGHĨA,, NHÀ CẦM QUYỀN BẤT NGHĨA THÌ ĐÃ CÓ ĐỐI KHÁNG RỒI, CHƯA CẦN LÀM GÌ ĐÃ THẤY RÕ SỰ PHẢN ỨNG CỦA NHÂN DÂN, MÀ TRONG NHÂN DÂN THÌ CÓ TÍN ĐỒ, MÀ TÍN ĐỒ THÌ CÓ MS QUẢN HIỆM, VẬY NGƯỜI CHĂN BẦY KHI THẤY CHIÊN BỊ HẠI NÊN BẢO VỆ HAY NÊN ĐỂ SÓI NÓ ĂN?

Việc này xin 2 vị mục sư QUANG, KHẢI cân nhắc theo lời CHÚA để hành xử đúng lương tâm và đức tin.

SAO CHÌ CÓ MS. QUANG+KHẢI "BỊ LƯU Ý " VẬY ? NẾU ĐƯA TÍNH CACH CÁ NHÂN KHÔNG CÓ TÍNH CÁCH CỘNG ĐỒNG THÌ Ý KIẾN NÀY KHÔNG PHẢI "MẪU SỐ CHUNG" RỒI!

Nặc danh nói...

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it) và
-“Cuộc đời của chúng ta bắt đầu chấm dứt khi chúng ta lặng thinh trước những vấn đề sống còn” (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter).
(Given By Martin Luther King)

Nặc danh nói...

Sức mạnh dân tộc là trường tồn...

https://www.youtube.com/watch?v=g0DlRDISIpU