Một “Quần Chúng Tự Phát” Bị Người Dân Đánh Hộc Máu Gần Nhà Mục Sư NHQ!
(Anh em đến thăm Ms NHQ ngày 1/1 bị đuổi, ra công viên gần đó cầu nguyện cũng... bị đuổi)
***
LHS- 6/1/2015 - Như tin LHS đã đưa, nhà riêng Mục sư Nguyễn Hồng Quang (Ms NHQ)
ở Thạnh Lộc- quận 12, Tp HCM… vào chiều ngày 30/12/2014 đã có công an phong tỏa,
cho đến chiều hôm sau 31/12 thì mực độ phong tỏa lớn hơn, công an, dân phòng, cảnh
sát 113 đông hơn. Kể từ chiều 31/12 toàn bộ khu vực nhà Ms NHQ không ai được ra
vào, ngoài trừ người dân sống tại đây… Đêm Giao thừa và sáng 1/1 năm mới 2015
gia đình Ms NHQ thật sự bị “khủng bố”: Điện câu nhờ của hàng xóm bị cắt, quán tạp
hóa bán nước uống và một số nhu yếu phẩm tiêu dùng hằng ngày bị cấm không được
giao nước uống và bán bất cứ thứ gì cho gìa đình Ms NHQ, kể cả thẻ cào điện thoại.
Ms NHQ xạc bin điện thoại nhờ bên nhà hàng xóm cũng bị công an xã đi theo và
ngang nhiên giật giây điện ra khỏi, không cho xạc điện thoại, công an cũng đe dọa,
cấm chủ nhà không được có liên hệ hay giúp đỡ bất cứ thứ gì với Ms NHQ, kể cả
việc cho Ms NHQ xin nước tắm xài đỡ cũng bị cấm. Anh Tư V là một hàng xóm tốt bụng
trước đây, anh cũng là lực lượng dân phòng của phường, nay anh cũng “trở mặt”
và quay lại chửi Ms NHQ “từ ngày thầy Quang về đây, hàng xóm, bà con ruột thịt
tôi bị hại…”. Anh Tư V cũng đến từng nhà bà con của anh gần nhà Ms NHQ “ra lệnh”
không được cho Ms NHQ câu điện nhờ và chính tay anh ngang nhiên rút giây điện
không cần sự đồng ý của chủ nhà.
1. Gia đình Ms NHQ bị
khủng bố:
Toàn bộ khu vực bị phong tỏa tuyệt đối không ai ra vào được,
ngoại trừ người dân có nhà bên trong… Sáng 1/1 tất cả anh em trong Chúa đến
thăm và cầu nguyện đầu năm với Ms NHQ đều bị đuổi về, những anh em này đã tập
trung cầu nguyện bên ngoài nhà Ms NHQ tại một công viên gần đó cũng bị lực lượng
công an, dân phòng đến ra lệnh giải tán… Khu vực nhà Ms NHQ, hai bên đầu đường
công an, dân phòng, cảnh sát 113 đông như kiến cỏ… Người dân chứng kiến cả “rừng
công an” và người của chính quyền đầy khắp khu vực…
- “Con kiến chẳng lọt-
con ong chẳng vào”… nhưng người của chính quyền và một số “quần chúng tự
phát”, “côn đồ có băng vải đen nhỏ đính nơi cổ áo làm hiệu”… thì được ra vào tự
nhiên. (Miếng vải đen đính nơi cổ áo dùng làm ám hiệu “phe ta”, những người này
khi xung đột, ẩu đả thì công an biết sẽ binh vực ai…?) Có hai cô gái “phe ta”
giả bộ đi vệ sinh, đi luồn vào trong vườn phía sau, bên hông nhà Ms NHQ để… lần
ra đường dây điện Ms NHQ câu nhờ… sau đó hai cô này trở lên “báo cáo tình hình
đi… vệ sinh”. Sau khi hai cô này “báo cáo tình hình đi… vệ sinh” xong, có hai
anh “quần chúng tự phát” cầm kềm đi xuống cắt đứt từng đoạn đường dây điện mà
Ms NHQ câu nhờ nhà hàng xóm… Những gia đình nào cho gia đình Ms NHQ câu điện nhờ
lần lược đều bị mời lên phường để… “làm việc”!
Cho đến đúng 7 giờ sáng ngày 5/1 thì toàn bộ khu vực mới chính
thức được “xả lũ”. Ms NHQ gọi điện báo cho anh em hay “tụi nó rút hết rồi”!
Được tin “giặc”
rút, “quân ta kéo về… thăm Ms NHQ”…
Khi đi vào khu vực này, một vài anh em hỏi vui bà con trong xóm “giặc rút hết rồi hả”…? Bà con cười: “rút hết rồi”! Một bác nông dân đang làm
dưới ruộng khi được hỏi “giặc đi hết chưa
bác?”- bác ấy cười nói “tụi nó rút từ
sáng rồi”!
2. Một tên “quần
chúng tự phát” bị đánh phải đi cấp cứu:
Buổi chiều ngày 3/1, như những ngày “khủng bố” trước đó, có
ba tên “quần chúng tự phát” đi rảo trước nhà Ms NHQ chửi rủa, thách thức “mày mà thầy tu cái gì? Đồ thầy tu mất dạy…
Mày ra đây tao đánh chết mẹ mày…”… Theo người dân tại đây những tên “quần
chúng tự phát” này cũng chính là những tên mà trước đây, trong khi đến làm việc
cưỡng chế, đình chỉ thi công nhà Ms NHQ, những tên này lúc đó cũng trong vai “quần
chúng tự phát” đã mắng chửi, tiếp cận vừa “móc cú đấm vào sườn Ms NHQ” vừa la
to “mày dám đánh tao hả…”?! Hôm đó Ms
NHQ đã bước lùi và không đánh trả, hơn nữa lực lượng chức năng của chính quyền
đông dày, nếu xảy ra ẩu đả sẽ có cớ cho “năm cái máy quay phim của công an đang
chỉa vào Ms NHQ… lấy chứng cứ” và nói rằng “quần chúng tự phát” vì “bức xúc” đã
đánh Ms NHQ chứ công an, chính quyền không nhúng tay… (Hôm đó có một anh tín đồ
Mennonite cũng đang làm hồ tại nhà Ms NHQ, anh này dùng điện thoại quay phim lực
lượng chức năng đang làm việc bên dưới, công an chỉ tay lên: “thằng kia dẹp máy quay đi”… anh tín đồ
trả lời “các ông dẹp năm cái máy quay kia thì tôi dẹp máy tôi”… một tên công an
ra lệnh “lên thu máy quay…”. Một anh
tín đồ khác cầm lên một thanh cây gỗ và lên tiếng “tôi mới đi tù về đây, anh
nào bước lên đây sẽ trả giá đắt…”. Vì bên trên chỉ có một lối đi lên, nên hôm
đó không có công an nào đi lên để thâu máy quay phim của anh tín đồ kia) - Cũng
ba tên “quần chúng tự phát” này, một tên rất to con, khoảng ngoài 50 tuổi có vẻ
là “đội trưởng đội quần chúng tự phát” (mỗi khi lực lượng chức năng làm việc với
Ms NHQ thì đều có tên này), hôm nay (chiều tối 3/1) khi phát hiện một người dân
tại khu vực đang đi trên đường “rất giống Ms NHQ”… Ba tên này xáp lại gần, kênh
kiệu, thách thức, mắng nhiếc… Người dân kia nói rằng “xã hội có chính quyền, có luật pháp, cần gì thì có chính quyền giải quyết,
các anh không nên làm việc của chính quyền…”… Tên to con - “đội trưởng quần
chúng tự phát” quát vào mặt người kia “mày
tuyên truyền cho tao đó hả?” Vừa nói hắn vừa đưa tay đấm vào người “giống
Ms NHQ”… Hai đấm liền đều bị gạt ra, đấm thứ ba bị gạt tiếp và một cú phản công
cực mạnh vào mặt tên “quần chúng tự phát” hung hăng, to con kia… làm hắm “tá hỏa”,
kêu la… Lập tức hai tên kia xông vô, một
tên đưa chân lên đá, bị người dân “giống Ms NHQ” chụp chân, vặn qua một bên như
cố ý và cả hai cùng lăn xuống ruộng cỏ nước bên đường, ẩn khuất trong một lùm
cây… Hai tên kia xông xuống nhưng vì ruộng cỏ, vừa vướng, vừa không bằng, sập
sình… hai tên kia đứng không vững nên cũng không có thế đánh… tên nào nhào vô đều
bị những cú “nện gót chân vào ngực, sườn”… văng ra. Tên nào nhào vô nằm sấp lên
người kia thì bị “ăn cùi chỏ cực mạnh” vào mặt, vào ngực, sườn… Theo người dân
chứng kiến thì tên to mập, hung hăng “đội trưởng đội tự phát” bị ăn đòn nhiều và
nặng nhất. Hắn từ trên đường tức điên xông xuống với trớn mạnh và không chuẩn bị
(hắn thấy nạn nhân đang trong thế nằm), với lực từ xa và ở trên đường dốc chạy
xuống, hắn nhào vô và lập tức “ăn một gót chân cực mạnh vào ngực” té ngữa tại
chỗ ôm ngực, quằn quại… hai tên còn lại một tên bị đánh đau, xanh mặt chạy lên
đường cái, tên kia hung hăng xông vào nắm áo người “giống Ms NHQ” và tiếp tục bị
ăn đòn “cùi chỏ vào mặt”, “đầu gối vào bụng, bộ tam”… Vừa đánh người kia vừa la
“bớ… tụi nó đánh tui”… Tên đội trưởng “đội quần chúng tự phát” chồm dậy nhào vô
tiếp tục “ăn đòn hiểm”… Công an lúc đó đã chạy đến kéo người kia ra và… không lập
biên bản. (Nếu lập biên bản thì lòi ra tên họ ba tên “quần chúng tự phát” mà
người dân biết rõ bọn hắn, ba tên đều là cán bộ) Hai công an vào dìu tên “đội
trưởng tự phát” lên đường cái, vì hắn không còn đứng lên nổi… vội vàng gọi xe cấp
cứu đưa tên “đội trưởng quần chúng tự phát” này đi bệnh viện cứu thương… trong
lúc chờ xe đến, người dân thấy tên này bị “hộc máu miệng”, ôm mặt rên la, đau đớn!
Hai tên kia bỏ “hiện trường” về nhà luôn không còn tham gia làm “quần chúng tự
phát” nữa.
Thay lời kết:
Không biết khi chính quyền mở chiến dịch bao vây, khủng bố gia đình Ms NHQ họ thu hái được kết quả gì, nhưng trước mắt là một “cán bộ quần chúng tự phát” bị “no đòn” và chắc phải mang bệnh, vì theo người dân quan sát, họ thấy người dân bị đánh kia có vẻ là “dân có võ”, còn ba tên “quần chúng tự phát” kia có vẻ là cán bộ, nên chẳng biết đánh đấm gì cả (họ ỉ có công an đứng xa nên không sợ gì) chỉ biết hung hăng, dọa nạt người dân và “lấy thịt đè người” nên “lãnh đủ những đòn hiểm vào nơi hiểm”… (Một tên xanh mặt chạy lên bờ đứng nhìn tên kia bị no đòn, một tên ôm ngực nằm trăn trối…)
Hiện nay tuy “giặc” đã rút, nhưng chúng vẫn còn để lại (xây)
một chốt gác bên cạnh nhà Ms NHQ.
Người Dân Thạnh Lộc
3 nhận xét:
Thiên sứ của mục sư Q hiện ra đánh giặc cùng kẻ nghịch ms Q.
Hoan hô thiên sứ.
Công an chìm đóng vai quần chúng bị thiên sứ của mục sư Quang chặn đánh đòn.
Hay quá
Những thằng làm tay sai cho hệ thống thật quá ngu xuẩn, hãy xem gương Nguyễn Bá Thanh đi rồi bớt DẠI lại nghe các anh!
Người bị thiên sứ Ms Quang đánh còn đang nằm dưỡng bệnh... được gì?
Và còn nhiều quả báo khác...
Đụng đến người của Chúa là không có cái DẠI nào lớn hơn.
Đăng nhận xét