Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Xin Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Mỹ Tho

Xin Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Mỹ Tho

Tín đồ thấy:

- Ms Phạm Thanh Loan Quản nhiệm Chi hội Mỹ Tho là người rất trọng tình nghĩa nhất là tình thân, ông đã rước Ms Nguyễn Văn Thưởng là người hầu việc Chúa tà tà ở Hội thánh Trà Cú về lo việc Chúa ở Hội thánh Mỹ Phước.

Do lòng không sốt sắng hay là người thiếu ơn, ông Thưởng bỏ mặt bầy Chiên ốm đói, hằng tuần ông chỉ đến HT Mỹ Phước một ngày để thăm bẩy, thật là vô cảm, tín đồ tôi thấy chắc rằng Ms Loan biết và bao che Ms Thưởng cả năm nay. Tín đồ tôi đề nghị: Con dân Chúa nên công khai trên diễn đàn mạng, để nhiều con dân Chúa biết mà cầu nguyện, nhờ đó mà BTS TLH can thiệp sự vô cảm này, để xem ông Loan bao che tới chừng nào?

- Ms Loan kết thân những người bà con dòng họ tạo thành một phe, phe này rất đông và đầy thế lực, chả vì phải bận tâm và lo công việc cả, công việc Chúa cứ tà tà thôi.

Một Tín Đồ

5 nhận xét:

thien duong nói...

Chuyện gì phải cầu nguyện cho rách việc,đối với MS như vậy thì tín đồ đừng có đến nhà thờ nữa,ở nhà nhóm nhau thờ phượng Chúa,hoặc vài gia đình nhóm lại,như vậy vừa được ơn mà hai cha đó chỉ cạp đất mà ăn. Làm thử đi,tôi nói có đúng không .
Tín đồ Quảng nam

Nặc danh nói...

Tín đồ hỏi: Tại sao các vị cứ mời của nợ này?

- Ms Nguyễn Văn Thưởng khi còn phụ tá Ms Chơi, ông chỉ dành 01 ngày cho một tháng để đến thăm Nhà thờ Trà Cú, thời gian còn lại ông đi làm tín đồ quèn ở Nhà thờ Mỹ Tho. Tôi cho rằng con cái Chúa HT Mỹ Tho, ban chấp sự biết rất rỏ ông Thưởng, tại sao các vị cứ mời của nợ này? Ms Loan QNHT Mỹ tho có bà con Ms Thưởng, không lẻ vây cánh gia đình ông Loan đông đảo đến mức độ có thể khuynh đảo Hội Thánh Mỹ Tho được à?
- Ms Phạm Thanh Loan QNHT Mỹ Tho cho tín đồ tôi rỏ việc này: Công việc Chúa tại Chi Hội Mỹ Tho do quý tôi tớ Chúa tiền nhiệm và con cái Chúa cậy ơn Chúa mà nổ lực, gây dựng.
Trong 6 điểm nhóm được nhà nước cấp giấy phép, chỉ có Mỹ Phước là đã xây dựng nhà thờ, giáo dân phát triển, chỉ cần giáo sĩ dấn thân, dành trọn thời gian cho bầy chiên thì tín đồ tôi nghĩ Mỹ Phước đã thành lập HT lâu rồi. Ông có dự phần với những người đi trước gây dựng hay phát triển HT hay không???(Ít nhất là Mỹ Phước vì đã đủ điều kiện rồi). Nào ngờ cũng tại cái chỗ tình thân bà con hơn cả công việc Chúa nữa.

- Ms Nguyễn Văn Thưởng lo việc đời nhiều hơn việc đạo, nếu chỉ một ngày cho một tuần để vào HT Mỹ Phước thăm bẩy (dù giáo vụ lệnh bổ ông về HT Mỹ Phước, ông Thưởng đã nhận trách nhiệm trước Chúa, trước Giáo hội và Hội Thánh). Như vậy chứng tỏ con người này không được sự kêu gọi của Chúa, xin tránh xa chức vụ Ms như tránh xa lửa địa ngục.

Tín đồ Mỹ tho

Nặc danh nói...

HỘI THÁNH MỸ THO: TẠI SAO CỨ MÃI CHƯA QUEN VIỆC?
Hội Thánh Mỹ Tho sau khi Ms Bùi Thanh Nhàn mãn nhiệm kỳ vào tháng 6 năm 2011, mãi đến tháng 8 năm 2013 Ms Phạm Thanh Loan về QNHT, hơn 3 năm 2 tháng khuyết Quản Nhiệm, Hội Thánh Mỹ Tho mướn Đặng Thiên Tân (là Chấp sự HT) trực giáo sở và lo công việc hành chánh của HT, đây là quyết định đúng của BCS trong thời gian chờ đợi QN dù có tốn tiền 3 đến 4 triệu đồng/ tháng để công việc Chúa được ổn định. Ms Phạm Thanh Loan về QNHT đã hơn 18 tháng, gia đình MS Loan ở tư thất Nhà thờ để công việc đối nội và đối ngoại được thuận lợi, tín đồ tôi thắc mắc là tại sao cả một thời gian dài đã ổn định ở HT Mỹ Tho mà “MS Phạm Thanh Loan cứ mãi chưa quen việc”, buộc HT “sử dụng tiền của Chúa để mướn người làm việc thay cho ông”, tín đồ tôi không chấp nhận chuyện này, xin Ms hãy làm công việc của mình đi, không được phí phạm tiền của Chúa
Còn việc của Ms Nguyễn Văn Thưởng, đúng là có rất nhiều ý kiến góp ý nhưng chưa thấy có sự thay đổi nào cả, xin QNHT HT Mỹ Tho hãy tôn trọng ý kiến của chúng tôi:
Ms Thưởng không được sự kêu gọi của Chúa, xin hãy trả “cái của nợ này” về Tổng Liên Hội, để các vị trong thường trực Tổng Liên Hội “sử dụng vào mục đích khác”, tránh vấp phạm cho con cái chúa, vì tín đồ tôi thấy rằng “các vị chức sắc cùng chia lợi nhuận từ tiền của Chúa” chứ không phải hết lòng hầu việc Chúa.
Ms Thưởng chỉ 01 ngày cho 01 tuần để lo cho bầy chiên của Chúa ở Mỹ Phước (Trong nhiệm kỳ 2 năm để thành lập HT Mỹ Phước, thời gian của Ms Thưởng chỉ còn lại 11 tháng ở Mỹ Phước). Chúng tỏ Ms Thưởng không chấp hành nghiêm “Giáo vụ lệnh của Tổng Liên Hội”; không dấn thân theo sự kêu gọi của Chúa “Thành lập và phát triển HT Mỹ Phước”; đánh mất sự kỳ vọng của toàn thể con cái tại HT Mỹ Tho. Tín đồ tôi đề nghị trong thời gian chờ đợi QĐ của TLH “Rút của nợ này sử dụng vào mục đích khác” HT Mỹ Tho và MS Phạm Thanh Loan không được cung lương cho Ms Thưởng vì ông Thưởng “Đạp lúa ít, được MsQn chia cỏ nhiều” chỉ hổ trợ chi phí tương xứng với công sức bỏ ra
Xin Chúa thương xót cho bầy Chiên và người chăn tại Hội Thánh Mỹ Tho, để công việc Chúa phát triển theo Thánh ý của Ngài

CTV Dương Quang Khải Thành Phố Cần Thơ nói...

Hội Thánh Tin Lành Thành Phố Mỹ Tho ...
Dầu gì nhà giảng Nguyễn trải với Mỹ phước cũng đở hơn nhà giảng phong điền chúng tôi.
Những ngày đầu năm Ất mùi (2015) nhớ ông mục sư Lư hồng Sơn chúng tôi khóc hết nước mằt, vì ông mục sư quản nhiệm mới về hội thánh tin lành phong điền cho 'ăn tết' bằng clip SEX (đầu độc giới trẻ qua phây bút).
Chuyện đâu còn có đó, chúng tôi sẽ từ từ kể tiếp ông nát sư nầy.
* Dương Quang Khải Vàm Bi Trừơng Long Thành phố Cần thơ.

Nặc danh nói...

HỘI THÁNH MỸ THO: “Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối”

Ms Nguyễn Văn Thưởng khi còn phụ tá cho Ms Ngô Văn Chơi ở Hội Thánh Trà Cú, lúc ban

đầu con cái Chúa rất vui mùng vì họ nghĩ rằng có Đầy Tớ Chúa về gánh vác công việc với MsQn đã

lớn tuổi chờ ngày hưu hạ, dự phần lo công việc gây dựng và phát triển Hội Thánh. Niềm mong ước của

con cái Chúa Hội Thánh Trà Cú lóe lên rồi vụt tắt vì Ms Thưởng không thể ở tại Nhà Thờ nơi nhiệm sở

được TLH phân công, mỗi tháng ông chỉ đến trong ngày đầu tháng, con dân Chúa hỏi ông tại sao như

vậy, ông trả lời: “khi nào bà Thưởng tới tuổi hưu (bà Thưởng là giáo viên và là Đảng viên Đảng Cộng

Sản Việt Nam), bà hưởng được lương hưu của nhà nước, thì ông mới yên tâm dành trọn thời gian cho

công việc được”Con cái Chúa ở Trà Cú và toàn thể các vị Mục sư, Truyền đạo trong Ban đại diện tỉnh

Vĩnh Long- Trà Vinh đã đưa trường hợp Ms Nguyễn Văn Thưởng là nan đề để cầu nguyện ròng rã 2

năm trời, nhưng mà “Giang sơn dễ đỗi, bản tánh khó dời”, Chúa chưa lai động tấm lòng cứng cỏi của

ông Thưởng được, tâm thần Ms Thưởng muốn hầu việc Chúa lắm, cũng muốn có “danh gì với núi

sông”lắm, nhưng xác thịt này lại yếu đuối, không trong cậy sự tiếp trợ đến từ Chúa mà lại ngữa trông

vào số tiền hưu của đời này, bỏ mặc bầy Chiên ốm đói đang trông chờ người Chăn.Việc gì đến rồi sẽ

đến, ban chấp sự Hội Thánh Trà Cú thoát “cái của nợ” này và không dám mời Ms Thưởng thêm

nhiệm kỳ nữa mặc dù Hội Thánh đang khuyết Quản nhiệm (Ms Chơi đã nghĩ hưu)

Sau khi không còn chỗ đứng chân ở Hội Thánh Trà Cú, Ms Thưởng liều mạng chấp nhận đưa

danh sách ứng viên QNHT Mỹ Tho, con cái Chúa HT Mỹ Tho rất rành cách hầu việc Chúa “dật dờ”

của ông bà Thưởng, với kết quả của hội đồng mời QN, Ms Thưởng thãm bại với số phiếu ít nhất.

Nhưng tin vui lại đến, người bà con họ hàng với ông bà Thưởng là Ms Phạm Thanh Loan được mời

QNHT Mỹ Tho, với “cái tình thân gia đình”Ms Loan cố gắng thuyết phục và lấy quyền QN cộng với

vây cánh bà con trong BCS, để rồi “không theo ý Chúa” mà lại rước “cái của nợ” mà Ban Đại Diện

tỉnh Vĩnh Long-Trà Vinh bỏ đi, đưa về ĐN Mỹ Phước, với nhu cầu rất chính đáng là thành lập HT Mỹ

Phước

Con cái Chúa ở Mỹ Phước cũng giống như ở Trà Cú, cũng vui mừng cũng hy vọng vì nghĩ rằng

Chúa sai Đầy tớ Ngài đến tiếp tục gây dựng phát triển bầy Chiên và thành lập HT Mỹ Phước. Nhưng

rồi bổn củ lập lai, Ms Thưởng và bà không thể ở tại Nhà Chúa được (mặc dầu Nhà Thờ Mỹ Phước đã

được xây dưng, tư thất đầy đủ tiện nghi) nơi nhiệm sở được Giáo Vụ Lệnh TLH phân công, mỗi tuần

ông chỉ đến trong ngày thứ sáu, con dân Chúa hỏi ông tại sao như vậy, ông trả lời: “khi nào bà Thưởng

dạy thêm trả hết tiền nợ mua nhà trả góp cho con trai trên Sài Gòn, thì ông mới yên tâm dành trọn thời

gian cho công việc Chúa được” ông bà Thưởng đã đánh mất sự tin yêu và kỳ vọng, dập tắt niềm tin

của con cái Chúa trong ước mơ “thành lập Hội Thánh Mỹ Phước”

Thất vọng càng hơn khi sự yên lặng đáng sợ của MsQn HT Mỹ Tho Phạm Thanh Loan, ông

Loan đã cố tình bao che cho người thân của mình bất chấp dư luận, mặc nhiên chấp nhận người phụ tá

dưới quyền “thiếu trách nhiệm nghiêm trọng” Xin Chúa thương xót và hành động, để bầy chiên của

Chúa được gây dựng và công việc Chúa tại HT Mỹ Tho mỗi ngày được phát triển

Tin đồ Vĩnh Long Trà Vinh