“Giập Đầu Đổ Máu Tại Cơ Sở
An Đông” - Các Giáo Phái Nước Ngoài Thò Tay… “Giúp Đỡ”!?
“Hỡi
con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; vì Đức Giê-hô-va có sự kiện
cáo với dân đất nầy, bởi trong đất nầy
chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn
biết Đức Chúa Trời.” (Ô-sê
4:1)

***
Có một con cái Chúa ở nước ngoài gọi điện về hỏi Ms Nguyễn Văn Ngọc (Ms NVN)
ở cơ sở An Đông về vụ việc xảy ra đối với vợ chồng Ms Nguyễn Kim Thạch (Ms NKT)
mấy ngày qua (bị đánh phải đưa đi cấp cứu), Ms NVN trả lời “Người bảo vệ chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi”.
Người kia hỏi tiếp “Nhiệm vụ của người
bảo vệ là đánh Ms NKT phải không”? Ms NVN cúp điện thoại!Vụ việc xảy ra- Ms NKT và vợ bị đánh, khi bà NKT chạy lên lầu kêu cứu có sự chứng kiến của ông Ms NVN và Ms Trần Công Chánh (Ms TCC). Ms TCC bảo “Thôi đừng đánh nữa”…! Còn Ms NVN thì đứng nhìn rồi bỏ vào nhà đóng cửa lại. Chỉ có bà Ms NVN là chạy ra ôm can “người bảo vệ” để bà Ms NKT không tiếp tục bị đánh (Chị của bà Ms Thạch là sui gia với ông Ms NVN). Vụ việc xảy ra, công an phường đưa bà Thạch đi cấp cứu vì thấy quá nặng, còn hai ông mục sư Ủy viên TLH thì “ngó rồi bỏ vào nhà, đóng cửa lại”! Có người nhận xét rằng thái độ của hai ông mục sư này giống như “thầy tế lễ và người Lê-vi” trong câu chuyện “Người Sa-ma-ri nhân lành” mà Chúa Jesus đã kể trong Lu-ca 10. - “Thầy tế lễ và người Lê-vi”- Ms Trần Công Chánh và Ms Nguyễn Văn Ngọc - ngó nạn nhân rồi bỏ đi… (công an phường lại trở thành “người Sa-ma-ri nhân lành”… )
Cơ sở An Đông tuy là cơ sở tôn giáo của Tin lành từ trước năm 1975, nhưng nó không phải là tài sản của Tổng Liên Hội (TLH). Từ trước năm 1975, sinh viên và một số người làm việc cho Tin lành được ở đây và Ms NKT từ khi là sinh viên cũng đã ở đây cho đến sau năm 1975 thì ông được chính quyền cấp cho một mãnh giấy, xác nhận ông được ở đây, rồi từ đó trên “miếng giấy” do chính quyền cấp, ông NKT được lập hộ khẩu tại khu cơ sở Tin lành này. Sau này các mục sư của giáo hội Tin lành CMA lần lược đến ở tại đây như để “chiếm xứ”… Từ lâu, giữa các mục sư của TLH ở tại khu An Đông này với Ms NKT sự thật là “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” từ lâu rồi! Về mặt pháp lý thì từ Ms NKT cho tới các mục sư TLH ở đây đều là những người “ở ké”, chẳng có ai có chủ quyền trên cơ sở này, riêng Ms NKT thì có “hộ khẩu”, nên “lợi thế hơn” các mục sư kia thôi! Đã nhiều lần TLH dùng nhiều “hạ sách” để đuổi Ms NKT ra khỏi nơi đó, nhưng không thành công (đổ nước dơ từ trên lầu xuống nhà Ms NKT…). Một lần mới cách đây khoảng ba năm cũng vào dịp giáp Tết, TLH cho người hàn cửa sau nhà Ms NKT, lần này cũng vào dịp giáp Tết…
Ms NKT tuy cũng là “dòng dõi rắn lục” (gia đình mục sư CMA) nhưng ông cũng đã bị CMA loại cách đây vài năm… Thời gian đầu ông làm “mục sư giảng dạo”, nghĩa là mục sư không có nhiệm sở, không có trực thuộc giáo hội nào chính thức. Thời gian gần đây ông gia nhập Giám lý…
Được biết cơ sở An Đông gần đây, Ms NKT có giấy của Thủ tướng chính phủ, được phép mua lại cơ sở này theo diện hóa giá của nhà nước. Nghe nói là những giáo phái “đứng sau lưng ông” góp tiền để mua cơ sở này để làm trụ sở, văn phòng dùng để “hầu việc Chúa”! Và giả sử việc này thành công thì đồng nghĩa là các mục sư ủy viên TLH đang ở tại đây phải “dọn nhà” ra khỏi nơi đó. Không biết có phải xuất phát từ điều này mà xảy ra vụ việc “bảo vệ TLH đánh người” gây hậu quả nghiêm trọng không! Có phải vì sợ “mất chỗ ở” mà các mục sư TLH “bật đèn xanh” cho bảo vệ “cố sát”… không?
Có người cho rằng “ông NKT nên ra khỏi chỗ đó, tìm nơi khác hầu việc Chúa, làm lại từ đầu”… một cách thanh sạch. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại: “Đâu phải của gì của mấy ông TLH mà giao trả lại cho mấy ổng? Với TLH thì bao nhiêu cho vừa”…!? TLH thì lúc nào cũng “mở rộng lòng tham như Âm phủ”, mà Âm phủ thì bao nhiêu đổ xuống cho đầy!
Ông NKT ở đó cũng đã hơn 40 năm. Mặc dù không phải tài sản của mình nhưng ông được sử dụng không tốn tiền nhà… 40 năm ông cho thuê mặc bằng lấy tiền hàng tháng. Riêng phần của ông, chỉ cho người khác thuê mặt bằng dưới trệt thôi, không cần làm gì, mỗi tháng ông có ít nhất “30 triệu” theo thời giá mà không cần đổ mồ hôi. Với chừng ấy tiền trong thời gian 40 năm ông đủ sức để ra riêng mua nhà… Nhưng có lẽ vì cũng xuất phát từ “dòng dõi rắn lục” CMA, nên giữa ông và các mục sư CMA có ai vừa!? Trên danh nghĩa là mua lại cơ sở để “hầu việc Chúa”, tiền thì của các giáo phái đứng sau, còn ông NKT vẫn là người đứng tên chủ quyền cơ sở đó! Như vậy ông không những “tống cổ mấy cha ủy viên Tống Liên Hồi” ra khỏi cơ sở, mà còn là “đại gia” chủ quyền cả một cơ sở to lớn…!
“Của cha là của con” (trong câu chuyện đứa con hoang đàng, người cha nói với con cả), của Chúa ngày nay cũng không hơn gì “của chùa”… ai “hốt được thì hốt”!
Các giáo phái ở nước ngoài trước đây là nguyên nhân làm cho Hội thánh Tư gia VN tan nát… Nay, trong vụ “giập đầu đổ máu tại cơ sở An Đông” trong sâu xa cũng là “các giáo phái nước ngoài” thò tay… “giúp đỡ”!?
“Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; vì Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất nầy, bởi trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời.” (Ô-sê 4:1)
- Nếu có “lẽ thật” thì người ta (TLH) không tranh giành?
- Nếu có “sự nhân từ” thì không có chuyện dùng “bảo vệ đánh người với ý định cố sát”?
- Nếu có sự “nhìn biết Đức Chúa Trời” nơi các mục sư TLH thì không có cảnh “giập đầu đổ máu ở An Đông”?
…
LHS- 4/2/2015
1 nhận xét:
TỔNG LIÊN HỘI Không Cần Biết !!!
Thật đáng tiếc thay sự việc xảy ra:
- Gà Nhà Bôi Mặt Đá Nhau !!!
Mời mấy anh Tổng Liên Hội "ngoáy lổ tai" mà nghe cho rỏ...
* ... Tiền bạc có thể mua giường nệm nhưng không thể mua được giấc ngủ
* ... Tiền bạc có thể mua những trò vui nhưng không thể mua hạnh phúc
* ... Tiền bạc có thể mua bầu bạn nhưng không thể mua tình bạn
* ... Tiền bạc có thể mua sách báo nhưng không thể mua trí óc
* ... Tiền bạc có thể mua căn nhà nhưng không thể mua mái ấm
* ... Tiền bạc có thế mua thuốc nhưng không thể mua sức khỏe
* ... Tiền bạc có thể mua sự tâng bốc, nịnh hót nhưng không thể mua lòng kính trọng.
Tổng Liên Hội dành ăn như quỷ .. hi hi.
Điều gì đã làm mù mắt thiêng liêng của mấy người trong tập đoàn "Duy Lợi" Tổng Liên Hội vậy?
Thật đáng tiếc thay sự việc xảy ra:
- Gà Nhà Bôi Mặt Đá Nhau !!! Danh Chúa bị sỉ nhục giữa "DÂN NGOẠI" (nhận xét rằng thái độ của hai ông mục sư này giống như “thầy tế lễ và người Lê-vi” trong câu chuyện “Người Sa-ma-ri nhân lành” mà Chúa Jesus đã kể trong Lu-ca 10. - “Thầy tế lễ và người Lê-vi”- Ms Trần Công Chánh và Ms Nguyễn Văn Ngọc - ngó nạn nhân rồi bỏ đi… (công an phường lại trở thành “người Sa-ma-ri nhân lành”… ).
Quả chẵng sai và thật là xấu hổ !!!
* CAO THẦN MINH phòng một Tổng Liên Hội Q.1 Hochiminh City.
Đăng nhận xét