Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Ông Bà Ms Nguyễn Kim Thạch Bị “Bảo Vệ Tổng Liên Hội” Đánh Trọng Thương…


Ông Bà Ms Nguyễn Kim Thạch Bị “Bảo Vệ Tổng Liên Hội” Đánh Trọng Thương…

(Cơ sở Tin Lành An Đông)
***
LHS- 2/2/2015 - Một mục sư (giấu tên) vừa cho hay, sáng nay lúc khoảng 8: 30 am, Mục sư Nguyễn Kim Thạch (Ms NKT) trong lúc đi qua khu bên cạnh nhà để sửa đồng hồ nước thì bị “người bảo vệ của Tổng liên hội” (TLH) dùng cây gỗ vuông đánh từ trên đầu xuống, Ms NKT bị trúng trên đầu và vai rất nặng… Trong lúc vụ việc xảy ra, vợ Ms NKT chạy lên lầu để báo cho các mục sư ủy viên TLH là những mục sư thường ở đây thì tiếp bị chặn đánh trên cầu thang… Vợ Ms NKT cũng bị đánh trọng thương từ đầu, bụng và vai… Vụ việc đã được nhà chức trách lập biên bản… Tại cơ quan công an bà Ms NKT ói mữa và đã đưa đi cấp cứu liền sau đó…
Mọi vụ việc xảy ra sáng nay có sự chứng kiến của mục sư Trần Công Chánh, ủy viên TLH, mục sư Nguyễn Văn Ngọc…
Được biết khu nhà ở gọi là “cơ sở An Đông” lâu nay có sự tranh chấp chủ quyền giữa TLH và ông bà Ms NKT. Khu nhà này vốn của các giáo sĩ Tin lành trước năm 1975, nhưng không phải tài sản của TLH. Ms NKT đã ở đây từ năm 1975 cho đến nay và chỉ có ông và gia đình ông là chính thức có “hộ khẩu” ở đây, còn lại tất cả các mục sư khác của TLH tuy có đến ở đây (sau Ms NKT), nhưng không có hộ khẩu. Gần đây được tin là Ms NKT được phép mua lại khu nhà này theo diện “hóa giá” của nhà nước và chỉ có ông mới có “tư cách, thẩm quyền” để mua… Không biết có phải từ nguyên nhân này mà vụ việc trở nên trầm trọng như vừa xảy ra hôm nay không!

 (Cơ sở Tin Lành An Đông)

Được biết cả khu nhà chung- “cơ sở An Đông” này có chung một đồng hồ nước, đồng hồ nước lại nằm bên “khu các mục sư TLH ở”… Lâu nay, và đặc biệt là gần đây phía “bên kia” thỉnh thoảng cứ “ngắt đồng hồ” làm cho phía “bên này” Ms NKT không có nước dùng… Nhiều lần như vậy và mỗi lần như vậy thì Ms NKT phải qua “chỉnh lại đồng hồ”… Sáng nay cũng vậy, đang khi Ms NKT qua lom khom chỉnh đồng hồ thì bị “anh bảo vệ của TLH” dùng cây đánh từ trên đầu xuống và vụ việc đã trở nên nghiêm trọng… Cả hai vợ chồng Ms NKT đều phải nhập viện cấp cứu…

Số ĐT của Ms Nguyễn Kim Thạch: 0918 639 539

LHS- 2/2/2015

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Côn đồ Tổng Liên Hội !

Tổng Liên Hội Thánh Tin lành Việt nam Miền Nam là một LŨ CÔN ĐỒ theo nhưnhận xét của những tín hữu yêu Chúa thì không sai !

Tại sao họ trỡ thành côn đồ ? Có thể TẤT CẢ HỌ ĐỀU BỊ QỦY ÁM ! Qua quá trình từ ngày Thái Phước Trường lên ngôi Tôn Giáo đến nay cách hành xữ của Tổng Liên Hội đối với các Mục sư không còn đạo đức, yêu thương mà chổ nào, lúc nào cũng hành xữ nhau theo thói CÔN ĐỐ và thích thuê CÔN ĐỒ đi hành sự ! Tôi có bằng chức cụ thể:
Năm 2002 Thái Phước Trường ăn tiền chạy án của gian sư Trần Hiếu Nghĩa ở HT Cái Răng và đồng thuận cho Trần Hiếu Nghĩa thuê Côn Đồ đáng Thư Ký Nguyễn Tấn Dũng đang lúc ông nầy hướng dẫn chương trình nóm của Hội Thánh và sau đó CS 113 phải vào can thiệp. Với thành tích nầy Thái Phước Trường đã chuyển ông Nghĩa xuống An Lạc Tây để phong Thánh. Nếu Ông Trường không chủ mưu đề ăn chia LỢI DƠ BẨN thì ông Nghĩa đã bị cách chức ngay lúc đó rồi !
Ngày 10.10.10 Tụi nó ( TLH ) thuê côn đồ ở Cà mau kéo nhau đi đánh Mục sư và BCS Hội Thánh Sóc Trăng do Phan Vĩnh Cự dẫn đầu, nhưng họ không hành động được vì BCS nhanh tay đóng cổng nên họ không tràn vào được. Sau đó Cự, Ngọc, Kha , Lớn cùng đám côn đồ cùng nói TIẾNG LẠ ( tiếng Đan Mạch !!! Đ...M...) vô cùng tục tỉu nên người ngoại đạo cũng bất bình nên cho mỗi thằng vài quả trứng thúi !!!
Tôi nói điều nầy để Mục sư Nguyễn Thái Bình giữ mình kẻo ông bị đánh như Ông Bà Mục Sư Nguyễn Kim Thạch ! Tổng Liên Hội ngày nay họ ÁC HƠN HỒI GIÁO IS nên việc gì họ cũng có thể làm, Họ có lắm tiền nên việc thuê giết người là việc bình thường của họ ! Mục sư Nguyễn Văn Lớn đã từng từng tuyên bố :" Thái Phước Trường đã từng nói: Tiền giải quyết mọi sự mà Hội Trưởng ( lúc đó ) rất nhiều tiền !!

Lần hành động Côn Đồ nầy chắc chắn pháp luật sẽ can thiệp và bản thân các ông TLH chắc không tránh khỏi nhà đá đâu !

Năm Tghành cái Răng

THẬP TỰ SINH TỒN TẠI nói...

Phan Vĩnh Cự Hội Trưởng Tổ Chức Đánh Người - Cố Sát !!!
Không thể cho rằng là:"Ông Bà Ms Nguyễn Kim Thạch Bị “Bảo Vệ Tổng Liên Hội” Đánh Trọng Thương…", nhưng phải nói cho đúng hơn Phan Vĩnh Cự Hội Trưởng Tổ Chức Đánh Người - Cố Sát !!!
sự việc xảy ra là lúc 08: 30 am, Mục sư Nguyễn Kim Thạch (Ms NKT) trong lúc đi qua khu bên cạnh nhà để sửa đường nước cho sinh hoạt gia đình.
Ai Cố sát Mục sư Nguyễn kim Thạch và Bà? “người bảo vệ của Tổng liên hội” (TLH) nếu không có "LỊNH" của Phan Vĩnh Cự !!! thì làm gì “người bảo vệ của Tổng liên hội” (TLH) dám xuống tay? tết nhứt đến nơi ngu gì "LÀM BẬY" để vào "nhà đá", ai nuôi vợ nuôi con.
Nói thiệt, lúc có việc cần phải vào ra thăm anh em, người viết nhiều khi đối đầu với người bảo vệ đằng đằng sát khí nhưng không dám làm gì nếu không có lịnh của Phan vĩnh Cự (mục sư hội trưởng).
Về việc nầy, cần phải nắm thằng có tóc "PHAN VĨNH CỰ" Tổ Chức Đánh Người - Cố Sát !!! chớ ai nắm thằng trọc đầu "người bảo vệ của Tổng liên hội"?
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI...

Nặc danh nói...

SỰ TÀN NHẪN CỦA TLH !

Sáng thứ hai ngày 02/02/2015, nhân viên của TLH tên đã đánh trọng thương Ông Bà Mục Sư Nguyễn Kim Thạch tại Cơ Sỡ An Đông. Đây không phải là cải vả đánh lộn mà là có dự mưu cố sát, có hung khí đánh lén MS Thạch và xông vào nhà rượt đánh Bà MS Thạch trước sự chứng kiến của hai ông Tổng Qủy Vương Chánh và Ngọc ! Điều đáng tiếc là họ không học người Samari nhân lành lo cứu người lâm nguy trong tay kẻ cướp ( Tổng Liên Hội ) ! Từ đó đến nay Bà MS Thạch vẫn còn nằm viện điều trị tại Bệnh viện Vạn hạnh, nhưng phía chủ mưu (TLH ) họ không một lời thăm hỏi, không giúp chi phí thuốc men ! Họ là những người MẤT NHÂN TÍNH, MẤT TÌNH ĐỒNG LOẠI !! Nguyễn văn Ngọc còn nói : Đánh người là nhiệm vụ của Bảo Vệ !!? Tên Cự, Trường thì KHỐN NẠN thua người ngoại giáo !
Họ giảng Tình Yêu Thương và phải yêu thương kẻ thù nghịch, Ông Bà MS Thạch có phải là KẺ THÙ CỦA TLH không ? Nếu là kẻ thù cũng phải yêu thương hư lời Chúa dạy, như lời mình giảng chứ !
Gieo gì thì gặt nấy, ngày nào Cự Trường đi du hí bị lật xe sẽ thấy kết quả là người ta sẽ nói BÂY CHẾT MẶC BÂY tao không cứu giúp y như bọn bây đã làm với con dân Chúa ! Hãy đợi đấy !

Tư Xe Ôm