Vụ Việc Ở An
Đông: Liệu Ai Tốt Hơn Ai?

***
Sau năm 1975, khu đất Cô nhi viện, Viện dưỡng lão trước đây
thuộc cơ sở Thần học viện Nha trang… dần dần bị các con cái, gia đình mục sư
Tin lành quanh Vĩnh phước, Nha trang chiếm ở, cất nhà và… bán. Nay toàn bộ khu
này đã “biến dạng” không còn như thuở ban đầu.
Những người chiếm đất của giáo hội ở và cất nhà bán… họ có
dâng hiến cho giáo hội, công việc Chúa không? Họ “dâng” chưa tới 1/10 cái mà họ
cướp của giáo hội!
Người ta đưa ra lý luận: Gia đình mục sư không chiếm thì “người
ta” cũng vào chiếm. Đúng! Nhưng chiếm được thì giữ và tìm cách dâng lại cho
giáo hội hay “chiếm luôn làm của”!? Bao nhiêu người trong số những người chiếm
đất của giáo hội cất nhà bán, đã “dâng hơn 1/10” cái mà họ đã chiếm của giáo hội?
Từ năm 1975 tới nay trong Tin lành, dường như ai chiếm được
cái gì thì chiếm, cướp được cái gì thì cướp chứ không có luật lệ, nguyên tắc gì
cả. Ông Thái Phước Tr cũng ký hiến Chẩn y viện Tin lành để được phần lợi cho
riêng ông. Các ông chen chân vào cái ghế Tổng liên hội để được hưởng đặc quyền,
đặc lợi… Thẳng tay trừng trị những người yếu thế hơn mình… Vì vậy cho nên ông
HTB cũng tìm cách chiếm nhà thờ PTH (quận 8- SG)… Rồi bạo lực xảy ra ở các nhà thờ
Sóc Trăng, Núi Sập… mới đây thì Mõ Cày Nam… (Bến tre) Tất cả như đã thành một “luật
bất thành văn” trong giáo hội, một thứ luật “mạnh được yếu thua” của con cháu
những người “không làm gì được ngoài xã hội thì cặp sách đến Thần học viện để
ra làm mục sư”!
Ông Nguyễn Kim Th cũng nhờ cái mác con mục sư mà được ở tại
An Đông, rồi nhờ có được miếng giấy chính quyền cấp làm hộ khẩu rồi chiếm luôn
làm của cho tới nay… Cơ sở An Đông không phải của Tin lành CMA, nhưng CMA (Tổng
liên hội) cũng muốn chiếm, mà ông NKT cũng “không chịu buông”… nên mới có cảnh “giập
đầu đổ máu”!
Vụ việc ở An Đông liệu ai tốt hơn ai?
LHS- 5/2/2015
6 nhận xét:
Khi có việc thì gọi điện nhờ tiên tri giúp đỡ...
Xong việc rồi thì cây kẹo cho con tiên tri cũng không có...
Gđ ông Thạch mỗi ngày nằm không tới tháng cũng có 30 triệu...
Bọn mục sư tin lành chỉ biết có họ là "đầy tớ Chúa" thôi!
Nói Về Cái Tổ Chức Tổng Liên Hội Thì ...
Không hết chuyện để nói.,
Họ đâu có thôi việc đòi lại mấy trăm cơ sở "bị chiếm dụng".
Nhưng, nói đi thì phải nói lại đối với thành phần được "Cơ Cấu" vào tập đoàn tổng liên hội, họ tranh thủ làm ngày không xong, tranh thủ làm đêm để "ĐẦY TÚI LŨNG" biết bao giờ đầy???
Thái phước Trường cứ nghĩ:
- Hy sinh đời Cha - củng cố đời Con (TPQ-TPL) rồi một bầy "cháu nội". làm "gương xấu" cho Phan vĩnh Bá "í lộn" Phan Vĩnh Cự và tập thể dàn tổng liên hội hết nhiệm kỳ nầy đến nhiệm kỳ khác (A tăng - Kỳ kiếp) mà.
Ai đó nói: "Bọn mục sư tin lành chỉ biết có họ là "đầy tớ Chúa" thôi!" trúng chớ không sai (Ms TVHi Bến tre) có nói trên tòa giảng cho dù Anh Thái phước Trường là "ANH SUI" hốt như đỉa hút máu "giáo hội tin lành phía Nam"...
Thế thì từ năm 1975 tới nay trong Tin lành, dường như ai chiếm được cái gì thì chiếm, cướp được cái gì thì cướp chứ không có luật lệ, nguyên tắc gì cả. Ông Thái Phước Tr cũng ký hiến Chẩn y viện Tin lành để được phần lợi cho riêng ông. Các ông chen chân vào cái ghế Tổng liên hội để được hưởng đặc quyền, đặc lợi… Thẳng tay trừng trị những người yếu thế hơn mình… Vì vậy cho nên ông HTB cũng tìm cách chiếm nhà thờ PTH (quận 8- SG)… Rồi bạo lực xảy ra ở các nhà thờ Sóc Trăng, Núi Sập… mới đây thì Mõ Cày Nam… (Bến tre) Tất cả như đã thành một “luật bất thành văn” trong giáo hội, một thứ luật “mạnh được yếu thua” của con cháu những người “không làm gì được ngoài xã hội thì cặp sách đến Thần học viện để ra làm mục sư”!
Thôi thì cộng đồng cơ đốc cứ nghĩ rằng là:
- Giáo hội - Chim trời - Cá nước thằng nào "BẮT" mồi được cứ ăn...
* Phan Hiếu Thuận Thành Phố Cà mau tỉnh CÀ MAU.
Việc cướp của Giáo hội ?
Ai tốt hơn ai ? Thằng lớn thì cướp lớn,như Trường, Chánh, Cự ! Thằng nhỏ thì cướp nhỏ ! Tất cả là một lũ cướp có gì lạ đâu ? Nếu không cướp thì tiều đâu đi du hí, tạo nhà lầu, sắm xe con, cho con ra nước ngoài du học nghề ăn cướp !! Cướp cha hiếp cướp con thì không hay chút nào ! Đám chia đất Cô Nhi Viện, Chần Y Viện, Nhà dưỡng lão ở Nha Trang để bán ai mà chẳng biết !? Nguyễn lâm Hương bán đất 8 tỷ, dâng 800.000.000 cất nhà thờ Núi sập. TLH có biết nhưng có ai nói gì đâu ! TPT cho Hàn Cuốc thuê cơ sỡ 2 TLH 50 năm 47 Tỷ mới toanh đó.
Còn việc các HT ở địa phương còn hỏi lại, có ông nào hợp thức hóa cơ sỡ GH làm của riêng của mình chưa ? Các ông dám rớ đầu cọp ( TPT ) nên bị cọp vồ đó thôi ! Sư nào làm sai Hiến Chương là phạm pháp với Chúa, với giáo hội, là kẻ cướp ! Còn sư nào vì giữ đúng Hiến Chương nhưng dám XÍA VÀO MÂM CỦA THÁI PHƯỚC TRƯỜNG - TLH nên bị vu oan thì thời gian sẽ rỏ. Đừng vội kết luận khi chưa có bằng chứng cụ thể.
Thái Phước Trường đã từng tuyên bố :" SƯ NÀO MUỐN ĂN THÌ TẠO MÂM MÀ ĂN, ĐỪNG XÍA VÀO MÂM KẺ KHÁC SẼ MANG HỌA " . Câu nầy đủ nói lên bản chất của TPT-TLH !!
nguoitrongcuoc, không ăn nên chết sớm.
NGỤ NGÔN VỀ LOÀI CHÓ
Có câu chuyện ngụ ngôn tôi không bao giờ quên được
Chuyện chó Vàng chó Đốm giữa trưa hè
Chúng rượt giỡn cùng nhau dưới bóng tàn me
Chúng hạnh phúc, vô tư và.. rất Chó
Và bỗng có một miếng xương
Mà ai đó đã gặm hết thịt rồi -- ném vội ra sân
Là chó cho nên chúng sẽ giành phần
Con Vàng nhanh nhẹn hơn và gặm được xương bỏ chạy..
Nhưng con Đốm không để sự đời như vậy
Nó vội vàng bén gót rượt theo..
Rứa là qua bao nhiêu đồi qua bao nhiêu núi cheo leo
Vàng rất mệt và cuối cùng ngã quỵ
Miếng xương nhỏ mà Vàng yêu Vàng quý
Văng ra xa.. Đốm đến gặm quay về..
Rồi bỗng đâu trong một phút sân mê
Đốm quay lại cắn cổ Vàng đến chết
Trước khi chết Vàng nói lời từ biệt
Lời cuối cùng của kiếp chó ngu si:
Ắng.. ắng..
Tao không thèm trách chi mi
Bởi vì mi đã.. đã.. sân si giống người!
Lúc Sanh Tiền Cụ Ông Thái Phú Vĩnh Thường Hay Nói Gì?
Thưa quý Ông Bà ACE,
Hân hạnh được biết Cụ Ông Thái phú Vĩnh là cha đẻ Thái phước Trường, hiện nay là phó hội trưởng thứ nhứt (2017 lên lại hội trưởng TLVN thống nhất) chắc chắn Phan vĩnh Cự phải "rớt" ghế.
Lúc Sanh Tiền Cụ Ông Thái Phú Vĩnh Thường Hay Nói.
Thưa quý Ông Bà ACE, cụ Thái phú Vĩnh, cụ Mục sư Hồ xuân Phong (Cà mau) thường uống "trà đạo" với nhau tại 146 Nguyễn văn Tạo Phường 9 thị xã Cà mau.
Mục sư có biết: Miếng Ăn Là Miếng Tồi Tàn Không Thưa Mục sư!!
Cụ Mục sư Hồ xuân Phong biết Cụ Vĩnh hay chơi sỏ mình chớ chẵng phải "trà đạo - trà quạu" gì như thế.
Người viết lấy làm lạ. Cụ Thái phú Vĩnh nói thì RẤT HAY.
Tuy nhiên thằng con Thái phước Trường của Ông cụ sao sống thì DỞ ẸT???
Thái Phước Trường đã từng tuyên bố :" SƯ NÀO MUỐN ĂN THÌ TẠO MÂM MÀ ĂN, ĐỪNG XÍA VÀO MÂM KẺ KHÁC SẼ MANG HỌA " . Câu nầy đủ nói lên bản chất của TPT-TLH !!
Quả đúng - Quả đúng với bản chất của ông ấy.
Xin lỗi thuốc đắng đả tật - Lời thật mất lòng tổng liên hội đó đa. hi hi.
# THÁI HẢI ĐĂNG - THÁI BẠCH ĐẰNG Trà Men thành phố SÓC TRĂNG.
Việc ở AN ĐÔNG !
Việc ở An Đông, AI TỐT HƠN AI ? Chúng ta có thể xác định.
-Người Samari tốt . ( Công An đề nghị đưa bà MS Thạch đi cấp cứu )
-Bệnh Viện TỐT. Vì lo cứu chữa nạn nhân.
-Những kẻ xấu gốm có :
-MS Ngọc, Chánh của TLH vô tâm, mất nhân tính nên không cứu nạn nhân !
-Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự vô cùng xấu xa, bỉ ổi vì không thăm viếng, không hổ trợ thuốc men cho nạn nhân !
-TLH xúi nhân viên của mình cố sát đầy tớ Chúa nên không có một lời xin lỗi nạn nhân !
Tóm lại, trong các tai nạn Chính Quyền tận tâm lo cứu chữa người bị nạn, vụ việc ở Thanh Hóa khi xe cứu thương đến hiện trường thấy nạn nhân đã chềt nên bỏ đi còn bị truy cứu trách nhiệm.
Với việc làm của TLH chứng tỏ các ông là NGƯỜI MẤT ĐẠO ĐỨC, LÀ KẺ DỐI TRÁ ! Thấy người bị nạn ngoảnh mặt làm ngơ thì còn giảng cái gì nữa ?!
MS Nguyễn Xuân Bảo nói :" CÁC ÔNG LÀ CHĂN TRÂU CHƯ CHĂN CHIÊN CÁI NỖI GÌ THẬT ĐÚNG QUÁ !"
Từ sự kiện nầy Tin Lành Miền nam coi như đã khép lại ! Ai dám tin cái Tin Giảng thì LÀNH LÀM THÌ ÁC !
Khách Cà Phê Thềm Xưa Q1.
Đăng nhận xét