Những Mùa Xuân… Nhân Tạo!
Các Mác từng nói rằng "Chỉ có cầm thú mới quay lưng lại với nổi đau của đồng loại và chăm chút cho bộ lông của mình"...!
(Chúc mừng ...)
***
Tết của Ngày xưa là...:
“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”...
Và đàn trẻ thơ khoe áo mới, xúm xít quanh nồi bánh chưng nghe bà kể chuyện...
Và đó là “Tết thật”, vì tất cả là thật!
Tết của ngày nay…:

...“Hoa mai giả”, “bánh chưng cũng giả”… (bánh vẽ, bánh "nhân tạo" được
làm bằng xốp chỉ để chụp hình, làm cảnh…)

Chị tranh thủ chụp ảnh đem về nước để khoe với bạn bè: ở VN có "bánh giả"... "mùa xuân giả"...?
Vì
nghèo khổ nên chị phải đạp xe, chở "mùa xuân" về bán cho dân giàu ở
thành phố,
để kiếm chút đỉnh tiền về lo Tết cho gia đình...
để kiếm chút đỉnh tiền về lo Tết cho gia đình...
Cụ già phải vất vả đi hái rau mùi về bán cho nhà giàu "tắm tất niên" ngày cuối năm...

Ngươi
giàu có đi dạo phố "sờ mó" "mùa xuân" của người nghèo... chỉ để chụp hình, làm
dáng như thể "ta đây nhà giàu"... Sau đó đi mua những chậu mai, đào,
quất... đắt tiền về trưng trong nhà cho "xứng tầm đẳng cấp"...!? (ảnh minh họa)
...

Các công nhân "nổ lực tạo mùa xuân"... những ngày trước Tết, cũng chỉ để kiếm chút đỉnh tiền về "lo Tết" cho gia đình...
...
Cứ mỗi độ xuân về, đâu đó lại vang lên bài ca của ai đó... rằng "đảng đã cho ta một mùa xuân..."
Xuân của thiên nhiên đất trời là "Xuân thật", xuân mang niềm vui, sức sống cho mọi người...
Xuân nhân tạo thì chỉ là ... nhân tạo!
Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/2/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét