HTTLVN: “Bền Đỗ Trong Chức… Dụ”!
- HTTLVN.ORG - Vào lúc
9 giờ ngày 05/02/2015, tại nhà thờ Tin Lành Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận, Lễ Bổ
Nhiệm MSNC Đinh Thuận làm Quản nhiệm Chi Hội Phan Thiết đã được diễn ra.
Đến dự lễ có: MS
Nguyễn Tờn - Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Bình Thuận, làm chủ lễ; Ban Đại diện Tin
Lành tỉnh Bình Thuận cùng tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh …
MS Nguyễn Tờn đã dùng Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4: 16 “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” giảng dạy với đề tài: “Bền Đỗ Trong Chức Vụ”. (Trích Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận)

(...Hãy ráng mà bền đỗ trong "chức... Dụ".)
***
“Bền Đổ trong chức vụ”… thoạt nghe
nói thì có vẻ như một lời khuyên bảo tích cực… Tuy nhiên, với cơ chế hiện nay
của HTTLVN-MN thì “ngó vậy mà không phải vậy”!
Trong cái thời buổi “muốn có chân
quản nhiệm một nhà thờ, anh em phải… biết
CHẠY” thì mọi cái phải hiểu ngược lại!
Với HT Tin lành Hà nội “muốn tiếp tục trở lại trong Ban Trị sự thì
phải… 50 triệu” (Bài viết “Hà
Nội: Hội Thánh Hay Hội Chọi Trâu (?) của tác giả Phan Phước Địa) thì
không biết để chính thức làm quản nhiệm một nhà thờ trong miền Nam của cái gọi
là HTTLVN.MN… không biết là “phải chi” bao nhiêu. Cho dẫu là 100 triệu trong
thời buổi này thì cũng còn rẻ chán! Vì so ra trong xã hội hiện nay, trong tất cả
các nghề, không có nghề nào sướng và nhàn cho bằng “cái nghề làm mục sư trong
HTTLVN.MN”! Vì làm mục sư chính thức trong HTTLVN thì:
- Nhà ở không tốn tiền, điện nước có
người lo, đi đâu có công tác phí, ngoài lương chính thức ra còn có “phong bì”
mỗi tháng ít nhất hai lần đi “giảng thêm” ở các chi hội khác… rồi thì quà cáp,
bổng lộc đủ các thứ… Mỗi tháng chỉ cần “cốc cốc, cheng cheng…” bốn bài cho bốn
tuần Chúa nhật, xào đi xào lại, lên bục giảng năm điều bảy chuyện, nói bậy cũng
chẳng ai biết, mà có biết góp ý thì bảo là “tín đồ biết gì mà góp với… chả ý…”!
[MS Nguyễn Tờn đã dùng Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4: 16 “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” giảng dạy với đề tài: “Bền Đỗ Trong Chức Vụ”.] (Trích Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận)
Khi nói đến “Bền đỗ trong Chức vụ”
là nói đến sự gian khổ, hy sinh, chịu đựng… trong chức vụ, vì là sự kêu gọi…
Còn với mấy ông “sư” bây giờ: Hội thánh “vác chổi đánh còn không ra” thì “BỀN
ĐỔ” có nghĩa gì?
Ông Thái Phước Tr mãn nhiệm kỳ không
cho bầu cử… “Rớt chức” rồi, nhà không trả, xe không giao… còn hăm he chờ làm “Hội
trưởng thống nhất hai miền”… mà các ông giảng “Bền đỗ” là bền cái gì?
Các ông đấu đá, tranh giành nhau
từng cái ghế trên Tổng liên hội, cho đến mỗi cái nhà thờ trong thành phố để
được “hưởng cung phụng” của tín đồ… Các ông ra trường “chạy chọt” để có ghế
quản nhiệm… rồi các ông giảng “bền đỗ” là “bền gì”? Không “tiền”, không “chạy
chọt”, không phe phái, thân thế… các ông có được “chia cho ghế” quản nhiệm
không? Không chia chác quyền lợi về “trên” TLH các ông có giữ được ghế quản
nhiệm không, mà các ông bảo là “phải bền đỗ”?
[MS Nguyễn Tờn đã dùng
Lời Chúa trong I Ti-mô-thê 4: 16 “Hãy
giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì
làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” giảng dạy với đề tài: “Bền
Đỗ Trong Chức Vụ”.]
- Có bao nhiêu mục sư trong
HTTLVN.MN ngày nay “giữ chính mình trong sự thanh liêm ngay thẳng, kính sợ Chúa”…?
- Có bao nhiêu mục sư trong
HTTLVN.MN ngày nay “giữ sự dạy dỗ của con”
để làm gương cho tín đồ? (Họ có gì để giảng dạy cho người khác đâu? Mà có giảng
thì người khác, tín đồ làm theo chứ họ có làm?)
- Có bao nhiêu mục sư trong
HTTLVN.MN ngày nay “bền đỗ trong Lời Chúa
dạy” để “con và kẻ nghe con sẽ được cứu”?
Câu Kinh thánh trên đây nếu hiểu
ngược lại: Nếu không “giữ chính mình con,
sự giảng dạy của con…” thì “con và
những người nghe con sẽ… ĐI ĐỊA NGỤC”? – Chúa há không từng phán “Kẻ mù dắt
kẻ mù… Cả hai sẽ cùng sa xuống hố”? (Lu-ca 6: 39)
- Mục sư HTTLVN.MN ngày nay họ quan
trọng việc “giữ ghế” hơn “giữ mình”? Mục sư nào “giữ mình” sống đàng hoàng coi
chừng “bị hất khỏi ghế”, bị loại khỏi hệ thống giáo hội. Vì vậy họ phải “coi
trọng việc giữ ghế” mà bỏ bê việc “giữ mình”!? Vì giữ mình mà bị hất ra “khỏi
ghế” thì coi như mất chức vụ!
- Có bao nhiêu mục sư trong
HTTLVN.MN ngày nay “giữ sự dạy dỗ của con”
theo như Kinh thánh dạy? Họ có dám nghiên cứu Kinh thánh để giảng dạy theo đúng
Kinh thánh hay chỉ “nói những điều mà thiên hạ biết hết rồi”! Thực ra họ không
có gì để giảng dạy ngoại trừ một số “bài tụng” (bài ruột) mà họ dùng để “tụng”
mỗi khi có dịp… (sở dĩ người viết bài không muốn đến nhà thờ, là vì cứ mỗi lần “giả
dạng tín đồ” đến, là nghe mấy ông “nói bậy” trên bục giảng, không chịu được…
Còn tín đồ thì cứ thế mà… “a-men”!)
Câu Kinh thánh trên còn đưa ra một
lời cảnh báo nghiêm khắc: Nếu chúng ta không cẩn thận và bền đổ trong sự rao
giảng và giữ mình theo Lời Chúa thì bản thân mục sư và những người nghe theo
(tín đồ) sẽ mất sự cứu rỗi, chứ không đơn thuần hễ đến nhà thờ “lạy Chúa, lạy
Chúa… thì được vô Thiên đàng”!
Các mục sư HTTLVN.MN ngày nay họ “quan
trọng việc giữ ghế” hơn “giữ mình”! Các bài “tụng” của họ trên bục giảng chủ
yếu cũng làm sao “giữ được ghế” là chính, chứ không phải “giữ mình và bầy cho
được cứu”!
“Chức
vụ” hay “chức… Dụ”?
Rao giảng cho người khác, còn chính mình thì không vâng giữ Lời Chúa thì... đó là chức vụ hay "chức... Dụ"?
Nếu các mục sư không coi trọng việc
rao giảng Lời Chúa, giữ mình, giữ bầy cho được cứu… mà chủ yếu lo “giữ ghế”, “giữ
nhà thờ”, “giữ địa vị để có quyền lợi”… thì họ đã không còn thi hành “chức vụ”
đúng nghĩa trước mặt Chúa. Trái lại, họ đang “sống bằng nghề mục sư”, họ đang “dùng
chức vụ để phỉnh dụ tín đồ”… họ đang thi hành một “CHỨC DỤ” mà không phải là “chức
vụ” theo như Kinh thánh.
LHS-
7/2/2015
3 nhận xét:
MSNC Đinh Thuận ?
MSNC Đinh Thuận có phải con của Nguyên Chủ Tịch HĐGP Đinh Thống không vậy ? Nếu là con Đinh Thống thì khỏi phải nói ! "Bền đỗ trong chức vụ hay DỤ " , thì quá rỏ; rau nào thì sâu nấy, cha nào thì con nấy ! Ông Sư Đinh Thống có BỀN ĐỖ hồi nào đâu mà con bền đỗ ?
Việc là như thế nầy,lúc ông làm Chủ Tịt HĐGP, việc Lữ gia của MS Nguyễn Thành Huệ, ông Thống là người khởi xướng phải ĐẤU TRANH cho sự công bằng trong Giáo hội ! Vì nghe theo lời Ông một số Mục sư thẳng thừng đứng lên phản đối việc sai trái của Thái Phước Trường- TLH . Không lâu một năm sau ông Thống tuyên bố, tôi rút lui vì TƯƠNG LAI CỦA MẤY THẰNG NHỎ ! Thế là một số MS bị sập bẩy, TPT biết tất tần tật các Sư không đồng tình nên lần lượt TRÃM CHO SẠCH !! Vì quyền lợi vật chất MS Đinh Thống đã BỎ CON ĐƯỜNG CHÁNH, CHẤP NHẬN CON ĐƯỜNG TÀ ĐỂ SỐNG ! Thì thằng con Ông nó sẽ BỀN ĐỖ CHỨC DỤ để sống vậy thôi !
MS nghe theo Đinh Thống mà ngày nay phải khổ với TPT !
Khẩu Hiệu: “Sống Bằng Nghề Mục Sư”...
Tội hơn tín đồ, và tội hơn người chưa tin đạo.
Câu chuyện buồn muôn thuở ngày thứ bảy cuối tuần nầy.
Ai chủ trương SỐNG BẰNG NGHỀ SƯ CÓ TÓC (mọc sư - mọc tóc)?
Hỏi, tức là trả lời.. thành phần thầy dạy nghề mục sư tại "VIỆN THẦN KINH BÁT NHÁO HỌC" (VTK.TH) tọa lạc tại Q.2 thành phố hochiminh.
Như một trình bày cụ thể rỏ ràng:
1.- Một là., Mục sư HTTLVN.MN ngày nay họ quan trọng việc “giữ ghế” hơn “giữ mình”? Mục sư nào “giữ mình” sống đàng hoàng coi chừng “bị hất khỏi ghế”, bị loại khỏi hệ thống giáo hội. Vì vậy họ phải “coi trọng việc giữ ghế” mà bỏ bê việc “giữ mình”!? Vì giữ mình mà bị hất ra “khỏi ghế” thì coi như mất chức vụ!
2.- Hai là., Có bao nhiêu mục sư trong HTTLVN.MN ngày nay “giữ sự dạy dỗ của con” theo như Kinh thánh dạy? Họ có dám nghiên cứu Kinh thánh để giảng dạy theo đúng Kinh thánh hay chỉ “nói những điều mà thiên hạ biết hết rồi”! Thực ra họ không có gì để giảng dạy ngoại trừ một số “bài tụng” (bài ruột) mà họ dùng để “tụng” mỗi khi có dịp… (sở dĩ người viết bài không muốn đến nhà thờ, là vì cứ mỗi lần “giả dạng tín đồ” đến, là nghe mấy ông “nói bậy” trên bục giảng, không chịu được… Còn tín đồ thì cứ thế mà… “a-men”!) búa xua tá lả trong các giờ nhóm trong nhà thờ đến tư gia.
Tiện việc nói luôn cụ mục sư trí sự Đinh Thống, cha MSNC Đinh Thuận vừa làm Quản nhiệm Chi Hội Phan Thiết.
Do không "đòi hỏi" ba cái quần lợi (quyền lợi) cho tổ chức hội đồng giáo phẩm là: (văn phòng - con dấu - chiếc xe 2 con chim) nên cụ mục sư trí sự nhà mình Vì quyền lợi vật chất MS Đinh Thống đã BỎ CON ĐƯỜNG CHÁNH, CHẤP NHẬN CON ĐƯỜNG TÀ ĐỂ SỐNG ! quả là đúng lắm thay.
Câu chuyện cuối tuần có làm phiền các quan chức tống liên hồi Cờ MA. Cho xin lỗi là XONG vậy !!
* CAO THẦN MINH phòng một Tổng liên hội Cờ MA...
Bọn MS bây giờ là lũ kiếm ăn trên thân xác của tín đồ,chúng nhân danh Chúa liếm hết những gì có thể .
Đơn cử HTTL Hội an ( Quảng nam ).Có cha ở TLH về Q.Nam thăm đủ thứ chỗ mà lại đi tránh đất Hội an,có phải mấy tên đi theo ganh ăn tức ở,làm cho MS Thiện QNHT lồng lộn : Đan mạch tụi bay,thấy miếng mỡ xúm vô đánh tao à .( đây là nguyên văn cha MS Thiện nói với đệ tử Tâm là thư ký ).
Hội an .
Đăng nhận xét