Quả Báo!
“Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 6)
(Mục sư Nguyễn Hồng Quang và
Thượng tọa Thích Thiện Minh)
***
Câu chuyện 1:
Một thượng úy công an – CSGT bị đuổi
khỏi ngành. Ngày 16/11, Công an TP HCM đã bắt giam Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên
thượng uý Đội CSGT quận Tân Bình) với cáo buộc liên quan đến nhóm thanh niên
đánh chết anh Nguyễn Văn Chín (44 tuổi)…
“Gần 2
tháng sau, Công an TP HCM xác định sau khi anh Chín bỏ đi, Như đã gọi điện nhờ
Trung đến để "giải quyết" vụ này. Nam thanh niên này gọi thêm Vương,
Hạnh đến nơi kiếm chuyện rồi đánh ông Chín. Đến tháng 9, thượng uý Như bị tước
quân tịch.” (Trích CSGT gọi đàn em 'xử' người vi phạm bị bắt)
Theo báo VnXpress- Thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như đã bị bắt
giam và bị tước quân tịch (đuổi khỏi ngành) vì có liên quan đến vụ “gọi đàn em”
xử người dân vi phạm.
Câu chuyện 2: Một công an viên bị vợ
giết:
“Đêm 6/1,
Tâm nhậu say về nhà lại lôi vợ ra đạp, đánh, … Đánh vợ xong, Tâm lăn ra giường
bố ở phòng khác ngủ. Riêng Trinh, mọi dồn nén bấy lâu đã thôi thúc cô ta trả
hận. Hậu quả của sự kìm nén, uất hận của Trinh đã gây ra quá nặng nề, anh Tâm
tử vong do chấn thương sọ não ngay sau khi bị nhát ben của vợ đập mạnh vào đầu.”
(Trích “Sự thật rúng động sau vụ sát hại một công an viên”)
Theo báo Tấm Gương- Một công an viên đã bị chính vợ anh sát
hại rồi dựng hiện trường giả, tuy nhiên mọi việc đã không qua mắt được cơ quan
điều tra. Người giết công an viên này không ai khác chính là vợ của anh ta. (Sự thật rúng động sau vụ sát hại một công an viên)
Câu chuyện theo Kinh thánh:
“Bấy giờ, một thiên sứ
của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-si-ri, và giết mười tám vạn năm
ngàn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm, thấy rặt những thây chết.
San-chê-ríp, vua A-si-ri, bèn đi, trở về ở tại Ni-ni-ve. Một ngày kia người
đương quì lạy trong đền Nít-róc, thần của mình, thì con trai người là
A-tra-mê-léc và Sa-rết-se lấy gươm giết người. Đoạn, hai người đó trốn trong xứ
A-ra-rát. Con trai người là Ê-sạt-ha-đôn trị vì thay người.” (Ê-sai 37:
36-38)
Theo Kinh thánh, sách Ê-sai chương 37, tổng tư lệnh quân đội
A-si-ri là tướng San-chê-ríp, người trực tiếp chỉ huy quân đội bao vây
Giê-ru-sa-lem, đưa ra những lời hăm dọa… Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của
vua Ê-xê-chia, một thiên sứ đã giải cứu thành Giê-ru-sa-lem khỏi quân đội
A-si-ri và tướng San-chê-ríp sau khi trở về nhà mình đã bị sát hại. Người giết
ông không ai khác chính là hai con trai ông.
Đức Chúa Trời là Đấng Báo oán:
Phao-lô viết trong Tê-sa-lô-ni-ca: “Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em
và đã làm chứng.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 6)
Đức Chúa Trời không những là Đấng Yêu thương, nhưng Ngài còn
là Đấng Báo oán.
Tướng San-chê-ríp, một vị Tổng tư lệnh của quân đội A-si-ri
tưởng rằng mình có thể “chà đạp Giê-ru-sa-lem” như người ta chà đạp một bụi cỏ
bên đường… Ông ta không tiếc lời nhạo báng đức tin của dân sự Chúa vào Đức Chúa
Trời của họ… Nhưng kết cuộc thì cả đạo binh của ông trong một đêm đã bị một
thiên sứ của Chúa sai ra “lấy lại hơi thở”, chính ông ta đã phải một thân, một
mình lùi lủi về nhà và sau khi về đến nhà thì ông đã bị giết chết bởi hai con
trai mình! Đây là một điều sỉ nhục, một kết cuộc bi thảm cho một kẻ “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”!
Vụ việc xảy ra với Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Tiên tri
Huỳnh Thúc Khải ngày 18/1 vừa qua… (Ms NHQ bị đánh trọng thương phải đi cấp
cứu) Cho dù những kẻ trực tiếp gây án hoặc những người đứng phía sau chỉ đạo là
ai thì họ cũng sẽ không tránh khỏi bị “Đức Chúa Trời Báo oán”! - “Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo
oán những sự đó...” (I
Tê-sa-lô-ni-ca 4: 6)
Vấn đề đặt ra là “Ms Quang và tiên tri Khải đã phạm tội gì”?
Nếu họ phạm tội sao không truy tố và xử theo pháp luật, mà lại làm những trò
hèn hạ, vô nhân tính như vậy? Đối với luật pháp Quốc tế, luật pháp quốc gia
(nhà nước) và “Luật pháp Đức Chúa Trời” hai người này có vi phạm gì không? Nếu
không thì chính những người chủ trương và những kẻ hành sự một cách hèn hạ, vô
nhân với hai người này chính là những “Tội phạm đáng bị truy tố”! Nếu luật pháp
quốc gia cũng như quốc tế không truy tố “nhóm tội phạm trực tiếp và gián tiếp
gây ra tội ác” với hai mục sư Quang, Khải… thì “luật pháp của Đức Chúa Trời
cũng không bỏ qua” đâu!
(Mục sư Nguyễn Hồng Quang bị đánh
trọng thương ngày 18/1/2015)
Chúng ta đang sống trong một thế giới bị chi phối bởi các
thứ “quy luật”, “định luật”… Không ai thoát khỏi những quy luật, định luật trên
thế giới này (những định luật hóa học, vật lý học… Uống nhầm thuốc, hoặc rơi
khỏi máy bay là… thấy ngay hậu quả). Nếu một ai đó phạm điều ác mà tránh khỏi
luật pháp quốc gia thì trước sau cũng đối mặt với “luật quốc tế”… Nếu thoát
khỏi luật quốc tế thì cũng sẽ bị “luật của Đức Chúa Trời xét xử”! (Tướng
San-chê-ríp bị chính con trai mình xử)
Chúa phán với tiên tri Ê-li: “Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm
của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên
bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.”
(I Các vua 19: 17-18)
Trong những ngày qua, vụ việc xảy ra tại giáo sở Tin lành An
Đông: vợ chồng mục sư NKT bị “côn đồ tấn công”. (Người đánh ông bà Ms NKT là
“bảo vệ” được thuê của TLH, nhưng hành vi đuổi theo bà NKT chạy lên lầu để đánh
tại cầu thang là hành vi côn đồ, không phải của bảo vệ). Trong vụ việc này kẻ
trực tiếp tấn công và những người “gián tiếp chỉ đạo phía sau” đều là những
người gây ra tội ác. Trong vụ việc này, TLH không thể nói là “người vô can”. Vì
nếu không có “nhóm chỉ đạo từ phía sau” thì không một anh bảo vệ nào có đủ gan
và lộng hành tới như vậy! Sắp tới đây, cơ quan điều tra chắc sẽ chỉ ra ai là
chủ mưu phía sau vụ việc này!
Là người của Chúa, chúng tôi không muốn một ai bị “quả báo”,
vì sự dữ chẳng phải là điều mà mỗi con người trông mong… Trong tinh thần “xưng
tội cùng nhau và tha thứ cho nhau” để được Chúa tha thứ tất cả… Chúng tôi trông
mong những “anh em gây án” trong vụ Ms NHQ và Tt HTK hãy tìm cách thú nhận và
xin lỗi mục sư Quang cùng những ai liên quan… Chúng tôi tin rằng khi anh em thú
nhận thì Ms NHQ sẽ bỏ qua và Đức Chúa Trời cũng sẽ “đổi ý không xuống tai vạ”
trên anh em và gia đình anh em. Bởi vì chính anh em cũng chỉ là “người làm công
ăn lương” chứ chẳng có thù hận gì… Khi mình làm công ăn lương, nhưng lại là
“công cụ cho sự gian ác” thì chính mình cũng không tránh khỏi hậu quả là sự quả
báo, sự báo oán của Đức Chúa Trời- Thượng đế Tối cao là Đấng “ghét những việc
làm ác”!
Nguyện xin Đức Chúa Trời sẽ “giải cứu anh em khỏi sự quả
báo”, vì nếu anh em không “nhận biết lỗi mình” thì không trước thì sau, không
gia đình, người nhà thì chính “cấp trên” của anh em sẽ “thi hành án kỷ luật đối
với anh em” và chắc chắn cuộc đời anh em sẽ không bao giờ gặp may mắn dù là
“còn trong ngành hay đã bị đuổi ra khỏi ngành”!
“Gần 2
tháng sau, Công an TP HCM xác định sau khi anh Chín (là nạn nhân) bỏ đi, Như
(Thượng úy CSGT) đã gọi điện nhờ Trung đến để "giải quyết" vụ này.
Nam thanh niên này gọi thêm Vương, Hạnh đến nơi kiếm chuyện rồi đánh ông Chín.
Đến tháng 9, thượng uý Như bị tước quân tịch.” (Trích
“CSGT gọi đàn em 'xử' người vi phạm bị bắt”)
“Đêm
6/1, Tâm (một công an viên) nhậu say về nhà lại lôi vợ ra đạp, đánh, … Đánh vợ
xong, Tâm lăn ra giường bố ở phòng khác ngủ. Riêng Trinh (vợ Tâm), mọi dồn nén
bấy lâu đã thôi thúc cô ta trả hận. Hậu quả của sự kìm nén, uất hận của Trinh
đã gây ra quá nặng nề, anh Tâm tử vong
do chấn thương sọ não ngay sau khi bị nhát ben của vợ đập mạnh vào đầu.”
(Trích “Sự thật rúng động sau vụ sát hại một công an viên”)
“Chớ có ai phỉnh phờ
anh em mình, hay là làm hại anh em
bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những
sự đó...” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 6)
Con người chỉ có thể lừa phỉnh được công luận (chỉ một thời
gian) chứ không thể lừa phỉnh được Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng “Thấy và Biết”!
Được biết trong “nhóm chỉ đạo đánh phá Mennonite- BD” có một
“mục sư”… Chúng tôi kêu gọi “mục sư” đó hãy thú nhận tất cả mọi kế hoạch, hành
vi sai phạm đối với anh em mình… để anh em Mennonite sẽ cầu thay và tha thứ cho
“mục sư” đó! Là con người, tất cả chúng ta đều có sai lầm. Hãy xưng tội cùng
nhau và cầu nguyện cho nhau theo tinh thần Gia-cơ 5: 16 để chúng ta được may
mắn trong con đường mình, tránh khỏi “cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời” và điều
quan trọng là để lời cầu nguyện của chúng ta được linh nghiệm. A-men!
LHS- 6/1/2015
3 nhận xét:
Cầu nguyện cho Ms Quang:
http://www.icommittopray.com/request/194/pastor-quang/?lnk=2
Vụ Việc Mục sư Nguyễn Kim Thạch ...
Đang được điều tra và truy cứu trách nhiệm "hình sự".
Tiếc thay, Mục sư Nguyễn kim Thạch:
- Nuôi Ong Tay Áo
- Nuôi Khỉ Dòm Nhà, nên...
Có ngày Mục sư Nguyễn kim Thạch rước họa vào thân.
Về phần trách nhiệm, tổng liên hội Phan vĩnh Cự, Thái phước Trường phải chứng tỏ mình là một cơ đốc nhân chân chính (chưa hẳn mục sư đúng nghĩa) ắt phải như thế nào?
-... Vô trách nhiệm ư?
-... Có trách nhiệm ư?
Đàng nào mấy ông Tổng liên hội tin lành miền nam cũng kẹt vụ cố sát nầy rồi !!!
Bảy mươi, chưa gọi là lành!! Cộng đồng cơ đốc đang theo dỏi sự tích cực của các mục sư chủ chăn giáo hội tin lành...
* Dủ Thiên Thanh Phúc âm Đường Nguyễn Trải Thành Phố Hochiminh.
Hai vị chánh phó chủ tịch "hiệp hội tù nhân lương tâm" đẹp trai nhất hàng ngũ tu sĩ.
Hân hạnh.
Đăng nhận xét