Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Ba Tôi Khỏi Mổ Tim: Tình Cờ Hay Là Sự Can Thiệp Của Chúa!?


Ba Tôi Khỏi Mổ Tim: Tình Cờ Hay Là Sự Can Thiệp Của Chúa!?

Như thông tin đã đưa, nhờ quý tôi-con Chúa cầu thay cho Ba tôi, ông Huỳnh Văn Hiện được sức khỏe và bình an trong ca mổ tim (nội soi) ngày hôm qua 4/3/2015… Hôm qua, lúc 9: 12 cùng ngày, anh tôi từ Quy nhơn gọi điện cho hay là bác sĩ đã quyết định không mổ, mà chỉ dùng thuốc uống để chữa trị. Ha-lê-lu-gia… Cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn hết thảy quý tôi-con Chúa, những người đã có lời cầu thay cho Ba tôi.

Kết quả hình ảnh cho mổ tim
(Tạ ơn Chúa, Ngài cho con một 'trái tim' để sống)
Tình cờ hay là sự can thiệp của Chúa?
Hôm thứ Hai tuần này (2/3/2015) chiếc bình nấu nước “siêu tốc” tôi thường dùng bổng nhiên mất điện, mặc dù chiều trước đó nó đang còn dùng tốt... Tôi nhờ một anh tín đồ chuyên sửa quạt, nồi cơm điện đến sửa giúp. Ban đầu anh tháo hết đế của bình nước ra và kiểm tra phần đế… Anh bảo theo kinh nghiệm anh thường sửa bình nước loại này: cái nào đế còn thì hy vọng, đế “chết” thì thua…! Anh cho biết là cái này đế còn “sống”… Thế là anh cắt luôn hai sợi dây điện dẫn vào bộ phận “ngắt tự động” khi nước đã sôi (rò-le)… Tôi hỏi anh tại sao phải cắt hai sợi dây đó? Anh trả lời: Đa số bình nước hư là hư bộ phận này thôi mục sư ạ! Bây giờ mình cắt bỏ bộ phận này và nối trực tiếp dây điện vào đế của bình là dùng được… Tôi hỏi: như vậy bình có còn tự ngắt như trước không? Anh bảo: Không, vì đã cắt bỏ bộ phận tự ngắt, khi nước sôi mình phải rút điện. Tôi nói: như vậy thì khoan đã… hãy kiểm tra lại tất cả các bộ phận khác trước khi cắt bỏ bộ phận “rò-le tự động” ngắt điện… (anh đã cắt rồi) – Nghe lời tôi anh bắt đầu kiểm tra lại thì phát hiện đường dây dẫn điện vào bình bị hư, chứ cái bình không hư gì cả. Thế là anh phải đâu lại hai sợi dây điện mà anh đã cắt, đâu lại vào bộ phận “rò-le tự động”, sau đó chỉ thay dây dẫn và phíc cắm là xong. Nguyên cái bình không hư gì cả, chỉ vì đường dây dẫn vào bình có mối nối và mối nối bị lìa, sút ra bên trong nên mất điện…

Câu chuyện sửa bình nấu nước cho tôi một bài học: Nếu mình chỉ phó thác hoàn toàn cho anh “bác sĩ nồi cơm điện” mà không quan sát theo dõi cách anh làm, có thể hôm đó chiếc bình nấu nước của tôi từ bình tốt thành bình không còn tốt (không tự động ngắt) chỉ vì tôi “tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ”. “Bác sĩ” (thợ sửa bình nước) không cố ý, nhưng có thể làm việc theo quán tính và “kinh nghiệm” mà thiếu sự quan sát, cẩn trọng có thể dẫn đến trường hợp “trâu lành thành trâu què”! (Nhất là bác sĩ ở Việt nam)
Trường hợp bác sĩ đổi quyết định “không mổ” đối với Ba tôi có lẽ cũng là một trường hợp tương tự…! Trước đó họ quyết định “phải mổ” dù là nội soi. Gia đình đã làm thủ tục, đóng trước viện phí 20 triệu VNĐ (Ông cụ có bảo hiểm tuổi già)… Nhưng sáng hôm sau cũng là lúc vào ca mổ thì họ quyết định “không mổ”, chỉ dùng thuốc uống để điều trị. Ngay lúc đó anh tôi gọi báo tin cho tôi hay… Tôi tin đây là sự can thiệp của Chúa nhờ vào sự cầu thay của tôi cũng như nhiều anh chị em, quý tôi-con Chúa mà Ba tôi không phải mổ… giống như trường hợp tôi quan sát và can thiệp “ý kiến” vào việc “sửa bình đun nước” của tôi, tránh đi một trường hợp “trâu lành thành trâu què” do… “kinh nghiệm của bác sĩ”! 
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em, quý tôi-con Chúa đã cầu nguyện.
Đây cũng là một bài học: phàm việc gì cũng phải cầu nguyện, nhờ cậy Chúa để Ngài tể trị và kiểm soát mọi việc… Chúng ta không phủ nhận khả năng, tiến bộ của y khoa- khoa học… nhưng hoàn toàn tin cậy vào y khoa, bác sĩ mà thiếu đi sự nhờ cậy Chúa thì không phải là khôn ngoan, nếu không muốn nói là “đem trứng giao cho ác”! Nhất là ngành y khoa VN!

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con
.” (Châm ngôn 3: 5-6)

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/3/2015


0 nhận xét: