Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Đôi Điều Về “Lễ Khai Giảng Niên Học 2015 Viện Thánh Kinh”


Đôi Điều Về “Lễ Khai Giảng Niên Học 2015 Viện Thánh Kinh”

[Cảm ơn Chúa, sau khi Viện Thánh Kinh Thần Học được tái lập cho đến nay, trải qua 12 năm dài để xây dựng và đào tạo, VTKTH đã chiêu sinh được 7 khóa học, cung ứng cho nhu cầu chăn bầy của Hội Thánh khoảng hơn 400 Mục sư, Truyền đạo hầu việc Chúa tại các Hội Thánh thuộc 34 tỉnh thành từ Quảng Trị đến Cà Mau. Với hơn 2.000 Hội Thánh lớn nhỏ, nhu cầu công việc Chúa mỗi ngày càng nhiều trong khi đó Giáo phẩm thuộc HTTLVN (MN) có khoảng chưa đến 1.100 quý đầy tớ Chúa, cho nên việc đào tạo nhân lực trở thành nhu cầu cấp bách nhất hiện nay] (Trích Lễ Khai Giảng Niên Học 2015 Viện Thánh Kinh )


***
Vừa qua, “lúc 9 giờ ngày 05/03/2015, tại Viện Thánh Kinh Thần Học (VTKTH) – quận 2, Tp. HCM đã diễn ra Lễ Khai giảng niên học 2015”… Nhơn dịp này, LHS xin có đôi điều “tâm sự cùng độc giả”!

1. Khủng hoảng thừa MSNC:
Theo nội dung bài viết trên “web TLH” thì hiện nay HTTLVN.MN có “1.100 đầy tớ Chúa” trên 2000 chi hội lớn nhỏ. Nghĩa là con số chưa đáp ứng trung bình “1 tôi tớ/ 1 Chi hội”…
Tuy nhiên, trên thực tế có thể nói HTTLVN.MN đang trong tình trạng “khủng hoảng thừa” những thành phần được xếp vào hàng giáo phẩm. (Mục sư Nhiệm chức- MSNC)
Hiện nay, qua 7 khóa đào tạo, thành phần được gọi là Mục sư Nhiệm chức (MSNC) mà trong giới này hay gọi tếu là “Mục sư Nằm Chờ”, con số đang “nằm chờ” có hàng đống! Lý do vì sao?
Một số nguyên nhân “mục sư nằm chờ” cứ tiếp tục chờ, và Viện TKTH như cái lò bánh mì “chạy hàng dịp Tết” tiếp tục sản xuất ra… trong tình trạng khủng hoảng thừa… là vì: 1/ Những thành phần này “không biết chạy” hoặc “không có khả năng chạy”… (một hình thức “mãi lộ trong nơi thánh” để có chức…) 2/ Vì họ không phải là “con ông cháu cha”!
Một thí dụ: Nguyễn Ngọc Bình (NNB), con trai Nguyễn Ngọc Thuận sau khi tốt nghiệp khóa 1 thì “có ngay nhà thờ Khu 6 Quy nhơn” để làm “mục sư quản nhiệm”, đơn giản vì NNB “có cha là Ủy viên TLH”! Trong khi đó có bao nhiêu “mục sư nằm chờ” cùng tốt nghiệp cùng khóa I, nay vẫn là “Mục sư Nằm chờ”! (MSNC). Điều đáng nói nữa là bao nhiêu lớp mục sư tiền bối, đã học Thần học viện Nha trang trước 1975 tại tỉnh Bình Định vẫn chỉ được làm quản nhiệm “lòng vòng các nhà thờ vùng ngoại ô” (ngoài thành phố Quy nhơn), chỉ “con trai ông Ủy viên TLH” là NNB thì “được ơn Chúa”, nên ngay khi tốt nghiệp là “có ngay nhà thờ tại thành phố Quy nhơn” để làm quản nhiệm! (Thành phố Quy nhơn có hai nhà thờ chính, có tín đồ tương đối đông và lâu năm thì hai cha con ông Thuận đã chiếm hết rồi! Chỉ sau này ông Thuận bàn giao và vào Sài gòn làm Thường trực TLH)
 (Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận - Phó Tổng Thư ký TLH, Giám học VTKTH... người cơ cấu cho con trai mình là...)

 (Nguyễn Ngọc Bình- đứng giữa- quản nhiệm nhà thờ Khu 6- Tp Quy nhơn)
Trong khi đó:

(Đây là các bậc "tiền bối" chỉ được đến "thăm" nhà thờ Khu 6- Tp Quy nhơn thôi! Từ trái sang phải: Các mục sư Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Văn Thể và Đặng Thái Ninh.)

Được biết, rất nhiều sinh viên của Viện TKTH sau khi tốt nghiệp ra trường vẫn “ôm cái bằng Nằm Chờ cho đến ngày… Chúa trở lại”, bởi một lý do đơn giản: họ không phải là con ông cháu cha và kế đến là… không có tiền để… “chạy”!
Được biết, hiện nay mỗi sinh viên vào trường phải đóng 17-20 triệu đồng/năm. Nghe nói trước đây Ms Lê Cao Q. còn tuyên bố “sinh viên nào không có tiền đóng là… không có sự kêu gọi”! Sinh viên nào tốt nghiệp mà chưa đóng tiền đủ cho trường thì bị “giam bằng”! Có một sinh viên ở miền Trung vì gia cảnh nghèo, bị giam bằng, người mẹ khó khăn phải chạy vạy, vay tiền để vào nộp cho trường thì mới lấy được bằng. Lấy rồi “ôm đó” để làm… “mục sư Nằm Chờ” cho hết kiếp!
Có lẽ thời nào cũng vậy, người Việt đã có câu:
Con vua cũng đặng làm vua,
Con sãi ở chùa cũng quét lá đa…”
Câu này trong giáo hội HTTLVN.MN ngày nay có lẽ nên đổi lại:
Con sư mới đặng làm sư,
Con hàng dân dã mơ… ‘sư’ làm gì!
Cái “bằng” cầm đó là chi,
Nằm chờ hết kiếp rồi đinước ngoài”!
Đào tạo thì cứ đào tạo, vì đào tạo có tiền mắc gì không làm? Hơn nữa, xây cái viện to rầm mà không tuyển sinh, không đào tạo thì ăn nói sao đây? Nhưng sinh viên ra trường hàng đống, trong khi các chi hội thiếu mục sư quản nhiệm nhưng không mời, bởi lẽ họ biết “cái đồ đó mà giảng với dạy gì”, hoặc vì người đó không biết “chạy”, nên TLH “không bổ”, lấy gì chi hội mời làm “quản nhiệm”? Do đó “mục sư Nằm chờ” vẫn cứ nằm chờ hàng đống… trong khi đó TLH lại tiếp tục “rên” rằng “Với hơn 2.000 Hội Thánh lớn nhỏ, nhu cầu công việc Chúa mỗi ngày càng nhiều trong khi đó Giáo phẩm thuộc HTTLVN (MN) có khoảng chưa đến 1.100 quý đầy tớ Chúa, cho nên việc đào tạo nhân lực trở thành nhu cầu cấp bách” (Xịc…!). - TLH có bao giờ dám đưa ra công khai, chính thức con số các “mục sư Nằm chờ” vẫn tiếp tục còn “Nằm Chờ” trong giáo hội hiện nay là bao nhiêu không? Các ông cứ tiếp tục đào tạo người ta để LẤY TIỀN, còn người ta ra trường làm gì là chuyện của người ta… Trừ khi sinh viên tốt nghiệp là “con ông cháu cha” hoặc là gia đình khá giả biết… “chạy” thì có “ghế quản nhiệm”! Những gì các ông đang làm “không hơn gì đời này” (trong khi các ông giảng dạy là “đừng làm theo đời này”- Rô-ma 12: 2): sinh viên ngoài đời tốt nghiệp đại học, ra trường phải đi làm “trái nghề” để kiếm sống, trừ khi là “con ông cháu cha” hoặc có tiền và phải… “biết chạy”… thì bây giờ các ông cũng làm y như vậy, chỉ có khác hơn là các ông “ân huệ” cho người ta bốn chữ “Ms NC”.

2. Huấn từ:
Trong chương trình Lễ Khai giảng, … Mục sư Thái Phước Trường – Viện trưởng VTKTH – đã có huấn từ đặc biệt đến với các sinh viên dựa trên nền tảng Lời Chúa trong Thi Thiên 119:10 “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa.] (Trích Lễ Khai Giảng Niên Học 2015 Viện Thánh Kinh )
Ngày nay đa số người ta hiểu chữ “huấn từ” là “giáo huấn từ cấp trên” trước một hội nghị…
Nhưng theo thiển nghĩ của người viết bài này: “Huấn từ” là “giáo huấn từ biệt” của giáo sư trưởng trong ngày “chia tay” học trò, tức bài diễn văn của giáo sư Viện trưởng trong lễ Tốt nghiệp! Câu Chúa Jesus phán với môn đệ Ngài trong Ma-thi-ơ 28: 19-20 “Hãy đi dạy dỗ muôn dân…” cũng có thể gọi đó là “Huấn Từ Đặc Biệt” của Chúa khi giã biệt môn đệ của Ngài, những lời dặn dò lần cuối trước khi chia tay…
Trong lễ Khai giảng mà Viện trưởng đọc “huấn từ đặc biệt” cho sinh viên mới nhập học thì không biết là đúng hay sai!
Nhưng thôi, điều quan trọng là câu Kinh thánh mà ông Viện trưởng TPT đã dùng để giảng trong bài “Huấn từ” mới là điều đáng nói: “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa”. (Thi thiên 119: 10)
Không biết là ông TPT đã giảng gì trong bài này, nhưng chắc chắn một điều, ai cũng biết là: trong hàng ngũ mục sư TLH, trong đó có ông viện trưởng TPT: chẳng có ông nào giữ điều răn của Chúa cả! – Một trong Mười Điều răn của Chúa là “ngươi chớ THAM…” (Xuất. 20: 17)- Các ông mục sư TLH thì “tham chức, tham quyền, tham nhà, tham xe, tham tiền, tham nhủng, tham… đủ thứ”! Thế mà trước mặt các sinh viên thần học và bao nhiêu quan chức giáo hội, ông viện trưởng giảng “chớ để tôi lạc các điều răn Chúa”. Các ông có đi trong điều răn Chúa đâu mà bảo là “lạc”! “Lạc” là khi nào các ông đi trong điều răn Chúa thì mới cầu xin Chúa cho mình “đừng đi lạc”! Còn đằng này các ông bây giờ có còn bước đi trong đó nữa đâu, mà bảo là… “chớ để tôi đi LẠC”? Đúng là “Nghề Tụng”! Tụng không sai tí nào!

Nhơn vì có “Lễ Khai giảng của Viện TKTH” nên LHS cũng có đôi điều tâm sự!
Thật sự bây giờ các ông (TLH) có ai còn đi trong “CHÁNH LỘ” nữa đâu, mà bảo là “xin Chúa chớ để tôi đi LẠC”?

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/3/2015

6 nhận xét:

CAO THẦN MINH phòng một tống liên hồi Cờ MA. nói...

Câu Chuyện Thứ Bảy Ngày Cuối Tuần .... Nầy.

Đúng như lời Lê cao Quý đè nẻng nói... muốn ăn phải tạo ra cái mâm (sân chơi) trong cái giáo hội tin lành miền nam 'trăm năm trong cỏi người ta' (1911 – 2015).

+ Vì, lộ cơ trời trong tổ chức tống liên hồi Cờ MA, nên ngài 'tổng thư ký' LCQ bị (thải) ra ngoài bằng cánh cửa 'hưu trí' cho dù chưa : HƯ TRÍ.

+ Vì, lộ cơ trời trong tổ chức cái viện thần kinh bác nháo học, nên ngài 'tổng thư ký' LVT bị (đẩy) ra ngoài vì lý do 'không rỏ ràng'. Sau đó để bớt ‘tai tiếng tin lành ác’ giảm xá rồi cơ cấu vào HĐGP chờ hưu.

Bánh xe lãng tử thì nó vẫn cứ xoay, bốn mùa tám tiết rồi cũng xuân hạ thu đông.

Bởi không có Chúa, nên mang danh mục sư 'nầy - kia - nọ' họ tranh thủ kinh doanh trên thương trường tôn giáo tin lành phía nam thật là BÉO BỞ nên ai nấy thảy đều : NO CỨNG DỀU, dầu gì : LÚA CŨNG ĐÃ ĐẦY BỒ NỨT TRỨNG !!!

Xin chân thành cùng các quý cha mục sư tin lành 'hôi hám' (tin lành = tanh rình).

Ai là người "KHÁ SỬA SOẠN MÀ GẶP ĐỨC CHÚA TRỜI NGƯƠI" (A Mốt 4. 12) đây ??

Tín đồ tin lành miền nam hảy kíp tự cứu lấy mình đi.

* CAO THẦN MINH phòng một tống liên hồi Cờ MA.

Nặc danh nói...

..Chỉ có TIỀN, TIỀN và TIỀN????
............................
Ms Khải đề cao con ông Cháu cha chỉ đúng 1 phần, có nghĩa là Ông còn thì cháu còn Cha còn thì con còn, chứ Ông hay cha mà không còn, nó( TLH) coi cũng chẳng ra gì??
Khi xưa:
- Tôi học qua các khóa TKCB( Thánh Kinh tiểu Học đường) các mục sư dạy, các anh chị HVC phải trã giá, trã giá cho gia đình và chính bản thân..vì theo Chúa là con đường thập tự giá. Tôi nhìn lại lời ấy nói đúng vì con đường Ông tôi đã đi, rồi cha tôi đã đi, đúng như vậy. Nên tôi đã từng cầu nguyện....
- Khi Bước đến HCM( SG) Tôi thấy Mucsu sao giàu quá, còn ms vùng quê sao khó khăn nghèo khổ?? vậy là ông nào được ơn nhiều nên Giàu, ơn ít chắc nghèo?? Khi ấy 1 Ms già thấy tôi muốn vào VTK TH..Ông chỉ nói 1 câu: Có tiền không mà làm MS, chưa hết 1 Ms nữa nói. Định làm MS ah.. Có tiền Không?? thật sự thì tôi đã khinh trong lòng?? ngày nay mới biết là ngta nói đúng.
- Khi Bước vào VTK TH. thì mucsu Lê V Thiện nói rằng: dấu hiệu của sự kêu gọi là phải có tiền, dầu anh em bước vào cánh cửa chưa mỡ, nhưng khi đã vao.. thì nó phải được mỡ ra..mỡ ra..tiếp theo lê cao quí.. nói. các thầy vào đây phải có tiền, khi vào đã hứa đóng các khoản..nhưng vào mà không đóng... thì cuốn gói mà về, cái này ai học khóa 2 mà không biết!!!!
.................................
... Tôi mắc lỗi là CỰ CẢI VỚI ANH EM LỜI QUA TIẾNG LẠI CHƯA TỚI NỖI NÀO.Trong khi đó người khác, đánh vào mặt, bị thưa là ngoại tình...vẫn học bình thường!!
- Sáng 10h bắt tôi giải trình, chiều quyết định trãm, sáng cho về..TÌNH THƯƠNG O Đa^U???
- khi kỉ luật còn Đì tôi. bắt tôi thi lại khóa 3, reset 1,5nam tôi theo học. Thật ra họ làm vậy để Chém chết, đóng lại.. dầu tôi có thi lại khóa 3..họ cũng gạt tên tôi mất rồi..
....................................
..Ngày nay..BÀY ĐẶT NHỚ ƠN TIỀN NHÂN, RA NGHĨA TRANG CẰM HOA..ĐÚNG LŨ XẠO.
..NGÀY NAY CHỈ CÓ TIỀN THÔI, TIỀN QUĂNG VÀO MẶT CHÚNG NÓ LÀ MUA CHỨC MUC5SU OKI...
..CÒN CÁI VTK TH CHÌ CẦN BƯỚC VÀO ĐÓ ĐỦ 4NAM. ĐỦ NGÀY ĐỦ THÁNG, THÌ THÀNH TRUYEN ĐAO..ROI MUCSU..CHỨ CÁI THÀNH PHẦN TÌN ĐỒ THÌ BIẾT GÌ????
................
..CON ÔNG CHÁU CHA ĐÚNG 1 PHẦN THÔI MUCSU KHAI AH.. CÓ TIỀN MỚI OKI..

Trung Tâm Châm Xóc mục sư Cờ MA Cà Chớn nói...

TRẢ LỜI : Đôi Điều Về Viện Thánh Kinh Thần Học Ở Quận Hai ...!!!
Suốt qua 12 năm trời có tất cả 7 khóa học đã là thành công rồi tính theo "con số" .
Nay xin., xin có đôi điều Về Viện Thánh Kinh Quận Hai như sau:
+ Nhu cầu cho 2.000 chi hội hội thánh chưa kể cơ quan 'bộ máy tin lành phí nam' nay chi đạt có 1.100 cỏn thiếu 900 dự chi mỗi khóa 100 'thầy tu tin lành' nên cần phải đào tạo suốt 9 khóa nữa mới "đáp ứng" đủ nhu cầu hiện tại: BỤNG MÌNH LÀM CHÚA MÌNH của chúng tôi (TLH - VTKTH) chưa nói hội thánh Chúa chung.
Không ai được phép có ý kiến:
+++ Các đại hội đồng được diển ra (2001-2013 = 41 - 46) muốn có ý kiến về 'tham nhũng' trong bộ máy của TLH - VTK TH, phải qua hai ba bốn cái trạm như sau :
* Quản nhiệm tại chi hội,
* Ban đái giếng tỉnh thành,
* Ủy viên mục dụ,
* Sau đó gởi về tổ chức tin lành 'trung ương' nơi tổ chức ĐHĐ nếu thông qua - xét duyệt - cho phép trình bày trong kỳ ĐHĐ thì : MỚI ĐƯỢC ĂN ĐƯỢC NÓI...???
Sau đây là tài liệu 'SƯU TẦM - QUÝ HIẾM' từ SV TH.
Bê Bối Tại Viện Thánh Kinh Thần Học
Chúng tôi nhận được bản tin này, xin đăng để quý con dân, tôi tớ Chúa cầu nguyện cho Viện Thần học Thánh kinh hiện nay, nếu đây là sự thật. Xin nhắc lại là chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bản tin. LHS
SƯ THẬT VỀ KỲ THI TUYỂN SINH CỦA VTKTH K5/2010 - NHỮNG SAI SÓT NGHIÊM TRỌNG
Sau đây là sự thật về Kỳ thi tuyển sinh của VTKTH diễn ra vào các ngày 7-8 tháng 12 vừa qua
1. Bệnh cũ tái phát : Căn bệnh trầm kha của Giáo sư VTKTH: bệnh đi trể : Theo thông báo của VTKTH thì kỳ thi trắc nghiệm sẽ diễn ra lúc 8h00 ngày 7, nhưng sau 9h00 mới diễn ra vì sự chậm trể của giáo sư. Kết quả là thí sinh phải thi trể và kéo dài cho đến 12h trưa, trong tình trạng mệt mỏi và căng thẳng.
Tiếp đến là khi thi khẩu vấn vào ngày 8, một lần nữa giáo sư lại đến trể, khiến cho cuộc khẩu vấn kéo dài cho đến tối mịt.
2. Đề thi bị lộ : Thí sinh năm nay điểm rất cao, có thể nói điểm cao tận mây xanh. Nhiều thí sinh đạt trên 80 điểm. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của VTKTH kể từ ngày tái lập. Thế mà thí sinh lần này qua mặt cả những thí sinh khóa đàn anh là Khóa 1, 2, 3... vốn rất giỏi hơn họ về mọi mặt. Hơn nữa các thí sinh năm nay đa số là người thiểu số, Tiếng Việt còn đọc chưa rành thì làm sao có được số điểm cao như vậy. Điểm sàng cũng cao là 60 điểm / 100 của 200 câu hỏi. Tức là thí sinh phải làm đúng 120 trên tổng số 200 câu hỏi. Sự thật là không hiểu sao, mà đề thi tuyển sinh của Khóa 3/2007 bị đưa ra ngoài và mỗi thí sinh dự thi đều có một bộ đề lại nằm ngay trong khuôn viên VTKTH. Hơn nữa, đề tuyển sinh năm nay giống khoảng 80% so với đề tuyển sinh của khóa 3. Nên cả thí sinh dự thi lần này đạt điểm cao như vậy là do 'lộ đề.”
Một câu hỏi đặt ra là ai đã mang đề khóa 3 ra ngoài? Thí sinh dự thi thì không được mang đề thi ra ngoài. Nếu mang sẽ bị kỷ luật ngay. Thế thì chỉ có những Mục sư, Truyền đạo trong thành phố, người làm công tác giám thị, chấm thi và bộ phận lưu trử. Phải chăng là chính họ?
3. Bận rộn, lười biếng hay không đủ trình độ : Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Giám học, là người phụ trách đề thi lần này, không biết do ông bận hay làm biếng hay không đủ trình độ để soạn một đề thi hoàn toàn mới cho kỳ tuyển sinh lần này, mà phải dùng lại đề cũ do Ms Lê Văn Thiện, nguyên Giám học soạn ra trong kỳ thi tuyển sinh khóa 3. Chính sự yếu kém này và đề tuyển sinh của khóa 3 bị lộ, đã lấy đi cơ hội học tập của những người đáng học và trao cơ hội cho những người không xứng đáng.
Xin quý vị thôi cầu nguyện cho Viện Thần Kinh Tổng Hợp quận 2 hochiminh city.
Pó tay . Com .
* Trung Tâm Châm Xóc mục sư Cờ MA Cà Chớn.

Tư Xích Lô nói...

Lộ đề: Vấn đề không phải do ông Ms Nguyễn Ngọc Thuận yếu kém… (mặc dù ông Thuận yếu kém là sự thật)
Trích:
[Đề thi bị lộ: Thí sinh năm nay điểm rất cao, có thể nói điểm cao tận mây xanh. Nhiều thí sinh đạt trên 80 điểm. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của VTKTH kể từ ngày tái lập. Thế mà thí sinh lần này qua mặt cả những thí sinh khóa đàn anh là Khóa 1, 2, 3... vốn rất giỏi hơn họ về mọi mặt. Hơn nữa các thí sinh năm nay đa số là người thiểu số, Tiếng Việt còn đọc chưa rành thì làm sao có được số điểm cao như vậy. Điểm sàng cũng cao là 60 điểm / 100 của 200 câu hỏi. Tức là thí sinh phải làm đúng 120 trên tổng số 200 câu hỏi. Sự thật là không hiểu sao, mà đề thi tuyển sinh của Khóa 3/2007 bị đưa ra ngoài và mỗi thí sinh dự thi đều có một bộ đề lại nằm ngay trong khuôn viên VTKTH. Hơn nữa, đề tuyển sinh năm nay giống khoảng 80% so với đề tuyển sinh của khóa 3. Nên cả thí sinh dự thi lần này đạt điểm cao như vậy là do 'lộ đề.”
Một câu hỏi đặt ra là ai đã mang đề khóa 3 ra ngoài? Thí sinh dự thi thì không được mang đề thi ra ngoài. Nếu mang sẽ bị kỷ luật ngay. Thế thì chỉ có những Mục sư, Truyền đạo trong thành phố, người làm công tác giám thị, chấm thi và bộ phận lưu trử. Phải chăng là chính họ?] (Trích comment 17:58 Ngày 08 tháng 03 năm 2015)
______________
“Lộ đề” là một âm mưu có sắp đặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm người vùng cao- sắc tộc… TLH rất sợ mất tín đồ vùng cao. Vì hiện nay vốn liếng của TLVN là Cao nguyên Trung phần. Nếu vùng này chia tay thì TLH “trắng tay”… Do đó để lôi kéo và nắm giữ Cao nguyên thì TLH phải có “chiến lược”… Một trong những chiến lược đó là “báo tin cho thí sinh biết: học tủ đề khóa 3” và đề thi khóa này là… không khác khóa 3 mấy! Đây là cách TLH “ưu ái” anh em sắc tộc để sau này các anh em nhớ “ưu ái” lại TLH. Thành phần đạt điểm cao khóa này sẽ là “con ruột” được TLH trưởng dưỡng và cho về nằm vùng, từng bước đưa lên nắm các ghế quản nhiệm ở Cao nguyên hầu “giữ Cao nguyên cho TLH”!@
Ông Thuận yếu kém là sự thật, nhưng “kế hoạch lộ đề” là cả một kế hoạch được thống nhất của cả BTS/TLH chứ không phải chỉ là “sơ xuất”!

Tư Xích Lô
(Đậu xe gần 155 THĐ)

ĐỘC GIẢ LOIHANGSONG QUAN SÁT nói...

Tin Lành Được Cho Rằng Là :
Một tôn giáo 'văn minh' trong các tôn giáo 'lớn' có mặt tại vietnamese.
Thấy cách 'văn minh' của tin lành ở chổ nào đễ được cho rằng là 'văn minh'?
Hỏi, tức là 'TRẢ LỜI'.
1.- Một là về 'thầy tu' tin lành
Thầy tu tin lành 'có tóc' chãy mướt mượt, con ruồi đậu thé gảy cẳng !!!
Thầy tu tin lành sống ở thành thị nhìn họ thuộc thành phần 'thượng lưu'. Giới lảnh đạo trung ương 'ăn trên - ngồi trước'
Cuộc sống của các thầy tu tin lành rất sung túc, nhiều dịch vụ 'kinh tế' âm thầm được 'khuếch trương' thu lợi có hình thức 'rửa tiền' (trong tôn giáo). Các dịch vụ 'mần ăn' của thầy tu tin lành thuộc 'SIÊU' kín đáo, nhưng khôn phải là mọi người 'không biết' họăc 'không cần biết' !!
2.- Hai là về 'bà con theo đạo' tin lành
Trên nói sao, dưới nghe vậy. thậm chí chổ nầy giảng kinh thế nầy nghe thế nầy - chổ kia giảng kinh thế kia nghe thế đó.
Để được Chúa ban phước thành phần bà con theo đạo thưởng đi lễ vào ngày Chúa nhật, rồi 'bỏ dĩa' ra về sống đời với đạo lẫn lộn ai biết !!
Túm lại : * Tổng liên hội = Tập đoàn duy lợi tin lành.
* Viện thần học = Trung tâm mua thần bán thánh tương lai ( 4 năm/lần ).
# ĐỘC GIẢ LOIHANGSONG QUAN SÁT.

Minh, thu vu ht TMG nói...

Le Nguyen Duy Thanh / Lê Nguyễn Duy Thạnh / Lê Trần Duy Thạnh / Le Tran Duy Thanh,

sinh vien Thanh Kinh Than hoc vien nk2015. Mieng khoe khoang la sinh vien tot nghiep truong Kientruc, tu bo cong danh su nghiep de theo hoc than hoc

Su that: Vo hoc, khong giao duc, ko nghe nghiep on dinh ,lam tho ho, bang nhom giang ho lua gat xay dung (cong ty cua anh la Duy Quang, con cua ba My Le - 1 tay giang ho thu thiet -ca gia dinh an cuop, noi tieng khap HT TmG_

--> The he ''muc su tuong lai ''

HT TMg xay dung nha nguyen Go May ,cong ty cua gia dinh ba My Le nay trung thau (???! khong biet ban Chap su HT vi sao lai chon cong ty tai tieng nay ?!?!) - tham nhung, dut lot tien cua con cai Chua!!!!!

https://www.facebook.com/duyquang.le.3?fref=ts
thau xay dung luu manh, giang ho Le Tran Duy Quang / Lê Trần Duy Quang

https://www.facebook.com/letran.my.583?fref=ts
Con của Mỹ Lệ Lê Trần Duy Mỹ

Chua khong phai la khong co con mat, 1 thang con giang ho, mat day, lao toet Lê Trần Duy Vương / Le Tran Duy Vuong bi ho lao nang nam o nha cho chet

https://www.facebook.com/Shjn91

-Minh, thu vu ht TMG