Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Bàn Về Sứ Điệp Của Bà Phạm Xuân Thiều… Cho Giới Nữ…


Bàn Về Sứ Điệp Của Bà Phạm Xuân Thiều… Cho Giới Nữ...
Người đàn bà nói: Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét đồng một thể?...” (II Sa-mu-ên 14: 13)

(Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều)
Theo HTTLVN.ORG – “Nhân ngày Phụ nữ Tin Lành, vào lúc 8 giờ ngày 10/03/2015 tại Chi Hội Bon Rơm, thuộc huyện Đức Trọng; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình thông công, bồi linh cho các chị em phụ nữ trong tỉnh, có khoảng 3.500 người tham dự. Diễn giả chương trình là Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều…

Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều chia sẻ Lời Chúa với chủ đề: “Sống Cho Chúa”, dựa trong II Sa-mu-ên 14:1-20 và câu gốc trong Ga-la-ti 2:20. Lời Chúa khích lệ các chị em sống cho Chúa trong sự khôn ngoan, cần có lòng thương xót, vai trò phụ nữ Cơ Đốc phải có trách nhiệm trong gia đình, Hội Thánh và xã hội.” (Trích 3.500 Phụ Nữ Tin Lành Bồi Linh Tại Tỉnh Lâm Đồng )
***
Chủ đề: “Sống cho Chúa”.
Kinh thánh: II Sa-mu-ên 14: 1-20.
Câu gốc: Ga-la-ti 2: 20.
Diễn giả: Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều.

Đây là một Hội đồng đặc biệt dành cho giới nữ trong Tin lành. 
Bà Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều (QpMs PXT) cũng có tiếng là người phụ nữ hiểu biết trong Tin lành. Chúng tôi muốn biết sứ điệp bà giảng cho giới nữ Tin lành trong dịp này có gì đặc biệt...
Xét về phân đoạn Kinh thánh và "câu gốc” mà bà giảng, so với đề tài thì cũng “tạm cho là ổn”: Sống cho Chúa.
Mặc dù câu chuyện trong II Sa-mu-ên 14: 1-20 nói về một người phụ nữ, bà Thê-cô-a, tuy là một phụ nữ khôn khéo, can đảm… nhưng nếu nói người phụ nữ này “Sống cho Chúa” như đề tài và câu gốc thì không ổn (không đúng lắm), nhưng nếu dùng hình ảnh phụ nữ này để minh họa thì tạm được...

Câu chuyện trong II Sa-mu-ên 14: 1-20 nói về người nữ Thê-cô-a đã khôn khéo “đóng kịch”, với mục đích thuyết phục vua Đa-vít làm hòa lại với con trai mình là Áp-sa-lôm. Tuy “đóng kịch” nhưng cũng không phải là không cần đến sự khôn khéo và can đảm của một người phụ nữ, vì đến trước mặt vua để đưa ra một đề nghị (dạy khôn vua) là điều… không phải ai cũng đủ “gan” làm! Có lẽ bà PXT sẽ lấy ý này để “khích lệ chị em phụ nữ là hãy khôn khéo và can đảm để sống cho Chúa”… và “phải có trách nhiệm trong gia đình, Hội Thánh và xã hội”… như bài viết đã đưa. Tuy nhiên, khi đọc phân đoạn Kinh thánh mà bà PXT giảng, có câu này “Người đàn bà nói: Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét đồng một thể? Vua phán lời đó giống như kẻ có tội…” (II Sa-mu-ên 14: 13) 
Câu nói của người đàn bà Thê-cô-a này, có lẽ nên đặt ra với bà PXT, là diễn giả trong Hội đồng này…!

Bà QpMs PXT đã thể hiện trách nhiệm gì đối với Hội thánh?
Người đàn bà nói: Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét đồng một thể? Vua phán lời đó giống như kẻ có tội...” (II Sa-mu-ên 14: 13)
Đang khi khích lệ chị em phụ nữ rằng “phải có trách nhiệm trong gia đình, Hội Thánh và xã hội”… Vậy vấn đề đặt ra là bà PXT đã có “trách nhiệm gì đối với HTTLVN.MN”?
Người đàn bà nói: Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét đồng một thể?” (II Sa-mu-ên 14: 13)
Đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời – tức HTTLVN.MN, bà PXT “sao chẳng đoán xét đồng một thể”?
Chúng ta liên tưởng đến nguyên Hội trưởng (TPT), Hội trưởng (PVC) và Ban Trị Sự Tổng Liên Hội hiện nay có khác gì một “đám vua tập thể”, đã làm nhiều điều tổn hại cho công việc Chúa và Hội thánh. Thế nhưng có bao giờ bà Thiều, Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu, Nữ Truyền đạo Tăng Nguyên Tiên… là những người có thể gọi là “đại diện cho giới nữ trong HTTLVN.MN”, đã “khôn khéo và can đảm đóng kịch” đến trước “đám vua tập thể này” (ở 155 THĐ-Q1-Tp HCM), mà nói cho họ biết họ đã làm nhiều điều tổn hại công việc Chúa và Hội thánh… Họ cần phải dừng lại… không? - “Người đàn bà nói: Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét đồng một thể?” (II Sa-mu-ên 14: 13) Cũng câu hỏi này có thể hỏi bà Thiều và các nữ Truyền đạo nói trên rằng “Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, là HTTLVN.MN… CÁC BÀ chẳng đoán xét đồng một thể?” Các bà không “khôn khéo, can đảm” đến gặp mấy “ông vua tập thể” ở TLH mà nói cho họ những lời cần phải nói để họ ăn năn…? Đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, là HTTLVN.MN… CÁC BÀ chẳng đoán xét đồng một thể? Là làm như người nữ Thê-cô-a trong câu chuyện để cứu lấy HTTLVN.MN đang sa bại cùng cực?

(Nữ TĐ Trần Thị Liễu)
Chuyện cần làm các bà “không dám làm”, sợ mất quyền lợi, mất vị trí… nhơn cơ hội các bà đi “múa mỏ”, khoe tài cũng chỉ để được chị em tán tụng, rồi được “phong bì” mang về nhà, được đưa lên “web” tán tụng… là những người nữ “đặc sắc” của Tin lành…! Các bà khuyên chị em phụ nữ Tin lành “phải sống có trách nhiệm trong gia đình, Hội Thánh và xã hội”… “Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, là HTTLVN.MN… CÁC BÀ chẳng đoán xét đồng một thể?” Các bà hãy noi gương người nữ Thê-cô-a, về mà “khôn khéo, can đảm đóng kịch” đến gặp “đám vua tập thể” TLH mà khuyên họ hãy “làm hòa lại với các mục sư mà TLH và Hội trưởng đã trảm oan” họ đi! Nếu các bà nói rằng các bà đang “Sống cho Chúa” thì hãy về làm như vậy với Hội trưởng và BTS/TLH trước đi, rồi hãy đi mà khuyên chị em phụ nữ “sống cho Chúa”!

 (Nữ TĐ Tăng Nguyên Tiên)
Nếu các bà không đủ can đảm làm điều cần làm, mà đi khuyên chị em phụ nữ “Sống cho Chúa” thì các bà cũng chỉ là những “Nữ Pha-ri-si hiện đại” mà thôi! Vì người Pha-ri-si họ “nói mà không làm”!

Ms-Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 15/3/2015

1 nhận xét:

CTV Thật Quỳnh Thành Phố Cần Thơ nói...

SỐNG CHO CHÚA THẬT - HAY NÓI CHƠI?
Nếu các bà không đủ can đảm làm điều cần làm, mà đi khuyên chị em phụ nữ “Sống cho Chúa” thì các bà cũng chỉ là những “Nữ Pha-ri-si hiện đại” mà thôi! Vì người Pha-ri-si họ “nói mà không làm”! (trich Lời Kết).
Năm 2015 phải nói là năm 'phụ nử vùng lên' để 'dành cái quần' quyền lợi.
Hội chứng tháng Ba năm con dê Ất Mùi 2015 đã trở thành sự kiện tháng phụ nữ năm nay nổi trội hơn các năm về trước:
- Lúc 18 giờ 30 ngày 07/03/2015, tại nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành – Tp. HCM, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội Thánh đã tổ chức buổi hội thảo và giới thiệu Phúc Âm với đề tài “Bình Đẳng Hay Bình Quyền”.
- Vào tối ngày 06/03/2015 tại nhà thờ Tin Lành Đà Nẵng diễn ra buổi thông công giới nữ của bốn Chi Hội: An Trung, Tân An, Trung Lập và Đà Nẵng . Chủ đề “Phụ Nữ Trong Xã Hội”
- Ngày Phụ nữ Tin Lành 08/03/2015, Ban Phụ nữ Chi Hội Tin Lành La Gi – tỉnh Bình Thuận, Phu nhân MSNC Nguyễn Đình Tín dùng Lời Chúa chia sẻ cho phụ nữ cả buổi sáng và buổi chiều, nhằm khích lệ các chị em sống đúng theo Lời Chúa dạy vai trò người nữ Cơ Đốc trong gia đình, Hội Thánh và xã hội ngày nay, hầu danh Chúa được tôn vinh.
- Lúc 8 giờ ngày 07/03/2015, tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình thông công cho quý chị em nhân ngày Phụ nữ Tin Lành. Mục sư Dương Quang Hòa chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Sống Với Chúa”, Kinh Thánh trong Lu-ca 10:38-42, câu gốc Cô-lô-se 2:6.
- Ngày 08/03/2015 - Quốc tế Phụ nữ, cũng là ngày Phụ nữ Tin Lành, Ban Phụ Nữ Hội Thánh Tin Lành Long Xuyên - tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình bồi linh, thông công. Quả phụ Mục sư Nguyễn Sơn Hà đã chia sẻ Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 12:28 với đề tài “Đặc Ân Hầu Việc”.
- 08 giờ 30 ngày 07/03/2015, Ban Đại diện và Ban Đặc trách Nữ giới tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình bồi linh, thông công cho các chị em nhân ngày Phụ nữ Tin Lành tại nhà thờ Tin Lành Đồng Phú, với chủ đề: “Sống Với Chúa”.Phu nhân Mục sư Lê Hoàng Phúc chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Sống Với Chúa”. trong Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:25-32.
- Với chủ đề “Người Nữ Kính Sợ Chúa”, nương trên Lời Chúa trong Kinh Thánh Châm Ngôn 31:30 vào chiều ngày 08/03/2015 tại nhà thờ Tin Lành Cẩm Nê Đà nẵng.
Đi một vòng: SỐNG CHO CHÚA THẬT - HAY NÓI CHƠI? chắc chắn sẽ có câu trả lời: "Nếu các bà không đủ can đảm làm điều cần làm, mà đi khuyên chị em phụ nữ “Sống cho Chúa” thì các bà cũng chỉ là những “Nữ Pha-ri-si hiện đại” mà thôi! Vì người Pha-ri-si họ “nói mà không làm”!
# CTV Thật Quỳnh Thành Phố Cần Thơ.