Chúa Đã Cất Chân Đèn Ra Khỏi HTTLVN?
“Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những
công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi
không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.” (Khải huyền 2: 5)
“Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.” (Ma-thi-ơ
5: 15)
***
Trong thư gửi cho Hội thánh Ê-phê-sô, qua sứ đồ Giăng, Chúa
phán “nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn
của ngươi khỏi chỗ nó”. (Khải huyền 2: 5)
Một trong những dấu hiệu Hội thánh bị “cất chân đèn”, đó là “không
có ánh sáng”.
Chân đèn là nơi người ta để đèn lên để có ánh sáng soi cho mọi
người trong nhà. Bị “cất chân đèn” thì bên trong một ngôi nhà (Hội thánh) sẽ
không có chỗ để đèn, mặc dù “ngọn đèn” là Lời Chúa vẫn có ở đó, nhưng đã bị che
khuất. Vì không có chân đèn nên ngọn đèn (cái đèn) có thể được để tạm ở một nơi
nào đó và ánh sáng sẽ bị che khuất, trong căn nhà đó bị thiếu ánh sáng… (Thi
thiên 119: 105; Ma-thi-ơ 5: 15)
Tình trạng HTTLVN.MN phải chăng là “ngọn đèn Lời Chúa” đang bị
“úp trong cái thùng”, hoặc ngọn đèn bị khuất ở một góc nào đó- do không có chân
đèn- dẫn đến tình trạng thiếu ánh sáng. Mặc dù Lời Chúa (Kinh thánh) có đó,
nhưng người ta – các Mục sư, Truyền đạo, tín đồ “bước đi trong sự tối tăm”!
Làm sao biết được
HTTLVN.MN đang “bước đi trong sự tối tăm”?
Trong tháng Ba vừa rồi, các bà trong giáo hội (cùng với một
vài ông) “nhảy lên giảng” nhiều sứ điệp cho giới nữ, nhưng đa số là “giảng
trong sự tối tăm”! Nói mà không biết mình đang nói chi! Xin đưa ra ba trường hợp,
thực tế sau đây:
Trường hợp 1: Hội
thánh Tô Hiến Thành thì thảo luận đề tài “Bình đẳng hay Bình quyền”. Ngay đề
tài đưa ra đã hoàn toàn thiếu ánh sáng của Lời Chúa. (Xin xem bài Phụ
Nữ: “Bình Đẳng Hay Bình Quyền”?)
Trường hợp 2: Nữ
Truyền đạo Trần Thị Liễu đã giảng luận Lời Chúa với chủ đề “Sống Với Chúa – Sống Thật”,
Kinh Thánh nền tảng trong Ma-thi-ơ 15: 21-28; Ê-phê-sô 4: 4-6. (Xem Bồi Linh – Thông
Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Đồng Tháp) Nếu xem xét phần Kinh thánh trích dẫn
với đề tài đưa ra, thật không ăn nhập gì cả. Kinh thánh nói một đường, đề tài một
nẻo… không biết diễn giả giảng cái gì trong phần Kinh thánh trích dẫn để phù hợp
với đề tài. Chắc chắn một điều là “diễn giả đang nói những điều mà chính diễn
giả cũng chẳng biết mình đang nói chi”! Bởi Ma-thi-ơ 15: 21-28 nói về đức tin của
người đàn bà Ca-na-an, và Ê-phê-sô 4: 4-6 nói về “chỉ có Một… Chúa, Thánh Linh,
đức tin, trông cậy…” (và phải thêm câu 7 nữa thì mới nói đến “các sự ban cho
trong ân điển”, tức ân tứ chức vụ của mỗi người thì khác nhau…) Nếu chỉ dừng ở
câu 6 của Ê-phê-sô 4, thì hai phân khúc Kinh thánh trích dẫn không ăn nhập gì với
đề tài “Sống Với Chúa – Sống Thật” cả!
(Kể cả câu 7 của Ê-phê-sô 4 cũng không ăn nhập gì với đề tài) Rõ ràng là diễn
giả chỉ đem Kinh thánh ra đó để “làm chứng”, rồi tha hồ “nói tiều, nói quảng”…
nói gì thì nói, người ta cứ tưởng mình đang nói “lời Chúa”! Rồi còn cái “vụ” “cầu
nguyện đáp ứng” nữa! - “Phu nhân MSNC Trần
Văn Thới cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.” (Sau bài giảng của Nữ TĐ TTL) Đáp ứng
cái gì? Một người giảng “tầm bậy, tầm bạ” xong kêu gọi cầu nguyện… biết cầu
nguyện gì đây? Trong nhà thờ Tin lành hiện nay, cứ hể ông (bà) này giảng xong
là ông (bà) kia “cầu nguyện đáp ứng” (tín đồ không có cửa để cầu nguyện, hoặc
đa số không biết cầu nguyện) hoặc là đã sắp đặt “chuyên gia cầu nguyện đáp ứng”
hết rồi. Kẻ tung người hứng (kẻ giảng- người cầu nguyện đáp ứng) cho nó có bài
bảng, đúng “tuồng”! Thật sự nhiều ông (bà) giảng xong người ta không hiểu ông
(bà) ta vừa nói cái gì thì lấy đâu mà cầu nguyện… nên phải đặt ra cái “vụ” “chuyên
gia cầu nguyện đáp ứng”!
Trường hợp 3: Bà
Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều thì cũng không hơn gì. Cả hai phần Kinh thánh bà
trích dẫn không ăn nhập gì với đề tài “Sống cho Chúa” cả! - “Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều chia sẻ Lời
Chúa với chủ đề: “Sống Cho Chúa”, dựa
trong II Sa-mu-ên 14: 1-20 và câu gốc trong Ga-la-ti 2: 20” (Trích 3.500 Phụ Nữ Tin
Lành Bồi Linh Tại Tỉnh Lâm Đồng ) Riêng Ga-la-ti 2: 20 thì “có phần ăn nhập”
nhưng quả thật nếu “Đấng Christ sống trong bà” (như Ga-la-ti 2: 20) thì bà PXT
không “u tối” để chọn hai phân khúc Kinh thánh không ăn nhập gì với đề tài, hoặc
ít ra phần Kinh thánh Cựu ước mà bà trích dẫn chỉ là một hình ảnh minh họa về một
người nữ khôn khéo, can đảm… chứ nó không ăn nhập gì với đề tài “Sống cho Chúa”
cả! Điều quan trọng là bản thân bà PXT và hàng giáo phẩm của TLVN có “Sống cho
Chúa” không, hay họ “mượn Chúa và giáo hội ra để sống cho bản thân mình”, rồi
dùng tòa giảng để giảng cho tín đồ là hãy… “Sống cho Chúa”!?
Ba trường hợp đưa ra như trên là ba trường hợp “tiêu biểu”…
cho thấy HTTLVN.MN hiện nay đang “bước đi trong sự tối tăm”, không có ánh sáng,
sự sáng… Họ có Lời Chúa (Kinh thánh) nhưng hoàn toàn “bước đi trong sự tối tăm”…
(như cái đèn đã bị để ở một nơi khuất, không phải trên giá đèn, chân đèn…) Điều
đó cho thấy “chân đèn đã bị cất khỏi” HTTLVN.MN từ khi nào… không biết!
Nếu Hội thánh Ê-phê-sô còn bị “cất chân đèn” thì HTTLVN.MN
là cái gì mà tránh khỏi? HTTLVN.MN ngày nay có hơn Hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa
không?
HTTLVN.MN bị cất chân
đèn là một thực tế: Đại đa số các mục sư, truyền đạo và kể cả “giáo sư” của
“Viện Thánh kinh Thần học” cũng hiểu Kinh thánh rất MÙ MỜ!
Kính mong quý ông bà (mục sư, giáo phẩm của HTTLVN.MN) suy
xét cho kỷ. Vì không phải hể làm mục sư là “cầm chắc cái vé đi Thiên đàng” đâu!
Đây là một loại thần học rất nguy hiểm, một loại “giáo lý giả” của “giáo sư giả”,
mà không biết nó đã thâm nhập vào trong hàng giáo phẩm của HTTLVN.MN từ khi nào…?
Đến nổi các mục sư tin rằng “sống tha hóa, bê tha, bê bối cách nào rồi cũng lên
thiêng đàng”, vì… mình là “mục sư” rồi!
Để kết thúc bài chia sẻ, xin gửi đến quý vị mục sư, truyền đạo,
“giáo sư” trong HTTLVN. MN bài thơ trước đây của một mục sư niên trưởng trong
Tin lành VN như sau:
“Đời người ngắn ngủi
ví thể hoa rơi,
Ham chi LỢI, QUYỀN…
như bèo trôi,
Chừng giờ nhắm mắt,
tay phủi sạch rồi,
Thân, hồn trầm luân địa
ngục thôi!
…
Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh,
Sao anh còn miệt mài lợi danh? (trong giáo hội)
Đời nầy sắp hết, Chúa đến thình lình,
Mong rằng anh, tôi được phùng nghinh.
Thì giờ thấm thoát chẳng khác thoi đưa,
Sao anh còn hẹn mai, hẹn trưa?
Kìa lời Chúa phán anh chớ tự lừa,
Quay đầu ăn năn
giờ nầy chưa?”
(Mục sư Lê Đình Tươi - 1942)
HTTLVN.MN trước đây cũng như nay, thường nhấn mạnh đến sự “cứu
rỗi”, nhưng ước gì các mục sư, truyền đạo, hàng giáo phẩm của HTTLVN.MN hiện
nay, chịu suy nghĩ đến “sự cứu rỗi của chính linh hồn mình” thì hay biết mấy!
Cầu xin Đức Thánh Linh thức tỉnh linh hồn của quý vị! A-men.
Muốn thật hết lòng!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 16/3/2015
4 nhận xét:
Chuyện Bây Giờ Mới Nói Để Góp Ý...
Nhưng thực tế 'họ' TLH (Web.httlvn.org) có chịu 'nghe' không?
Chúng tôi tín đồ nghèo 'vùng sâu - vùng xa' nên không có dịp dự các buổi bồi linh, lễ lạc.
Nên nhờ trang 'quép' của tổng liên hội mà biết được công việc Chúa từ ải Nam quang cho tới mũi Cà mau.
Nhưng, vào đấy thì các thông tin viên, hay là ban biên tập 'đưa tin' lớt lớt cho có chuyện nói cho qua loa mà thôi.
Ex. Bài giảng thì không nói cho rỏ ràng vì sợ bị chỉ trích 'giảng sai' (Kinh thánh).
Ngay cả hội trưởng củ Thái, rồi hội trưởng Phan mới giảng trong các buổi lễ họ giấu như 'mèo giấu cứt' vậy.
Người dự được nghe thỏa thích, chúng tôi không dự được ít nhiều gì cũng nhận ít miếng 'bánh vụn' trên bàn rơi rớt xuống chứ lẽ đâu 'đói' bơ mỏ!!!
Rất mong, ban biên tập, thông tin viên, cộng tác viên viết bài đầy đủ hơn, xứng đáng với 'đồng tiền - bát gạo' tín đồ chúng tôi dưới nầy cung phụng cho các vị.
Nếu, đầy đủ có lẻ đâu quý vị giảng 'Đúng Sai' chúng tôi không biết - có lẽ nào.
* Tín đồ nhà giảng Thới bình Cà mâu.
Đặt Câu Hỏi Chúa Đã Cất Chân Đèn Ra Khỏi Hội thánh Tin Lành Việt Nam?
Trình bày các dấu chứng: Theo sách Khải huyền và tin lành Mathiơ:
- “Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cấtchân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.” (Khải huyền 2: 5).
- “Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.” (Ma-thi-ơ 5: 15).
Với những 'sự kiện' đã diển ra trong tháng Ba 2015 nầy.
Ở đây, xin được xét theo phương diện 'tổ chức' httlvn ngày nay có còn 'ƠN' như các quý vị khi đứng lên là không thiếu lời trên miệng: CHÚA CHO - CHÚA CHO...
Vậy Chúa có cho hay chỉ là ảo tưởng? trong phúc âm (Ma-thi-ơ 6:25-26)
- 'Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?
Thay vì cứ bận rộn kiếm tiền để sống, hãy sống theo lời dạy quý báu của Chúa, Ma-thi-ơ 6:33: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đối với chúng ta là con dân Chúa, tìm kiếm Chúa và hầu việc Ngài là điều ưu tiên hơn.
Mọi người đều bận rộn, thế gian bận rộn kiếm tiền, chúng ta bận rộn kiếm Chúa. Kiếm tiền chỉ để sống một thời, nhưng kiếm Chúa thì sống một đời, một đời vĩnh viễn. Tôi tin rằng điều đó quan trọng hơn.
Tôi cũng tin rằng việc kiếm tiền chỉ là việc phụ, việc kiếm Chúa mới là việc chính. Rất có thể chúng ta đang để nhiều thì giờ cho những việc phụ, mà ít thì giờ cho những việc chính. Chúng ta có nên suy nghĩ lại và thay đổi chăng?
Khi tôi nhớ lại người bạn đang nằm chờ ngày ra đi, tôi cảm thấy Chúa nhắc tôi điều này: hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
* Hai là: Và câu này nữa, Thi-thiên 90:12: "Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan". Phải, chúng ta chẳng có sự khôn ngoan để biết cách Đếm Ngày của đời mình, phải cầu xin Chúa dạy.
Nếu các quý vị Mục sư biết 'tìm kiếm các sự ở trên trời' thì hãy thôi: HAM MẾN CÁC SỰ Ở DƯỚI ĐẤT. Đó là điều con dân Chúa mong muốn cứu httln.
# Cao Thần Minh phòng một tống liên hồi Cờ MA.
Sự ở trên trời...........!
Sự ở trên trời và sự ở dưới đất trong Giáo Hội Tin Lành VNMN nay quá rỏ.
Mục sư đứng trên toà giảng thì NÓI SỰ Ở TRÊN TRỜI cho tín đồ nghe để sau đó Mục sư có được mọi sự ở dưới đất ! Mục sư chỉ nói sự ở trên trời thôi, nhớ nhé ! Chứ Mục sư nào có muốn mọi sự ở trên trời đâu ! Vì ở trên trời đâu có xe con, đây xây cất nhà lầu, đâu có thì giờ du hí !
Tín đồ nghe Mục Sư giảng sự ở trên trời nên móc hết hầu bao gữi về trên ấy qua Mục Sư, tín đồ thì cứ nghĩ và lo việc ở trên trời, không màng việc ở dưới đất ! Thế nên dưới đất họ rất nghèo, không có tài sản gì đáng giá, chỉ sống qua ngày là đủ để lo nhận sự ở trên trời trong Chúa Giê Xu. Mọi sự ở dưới đất họ đã dâng hết rồi ! Ai nhận người đó chịu trách nhiệm .
Số phận của mỗi người sẽ được bày tỏ ra trong ngày của Chúa !
Tư cà Phê Thềm Xưa,Q1
A. SÁNG CÁI NỔI GÌ MÀ SÁNG, CÓ ĐÈN ĐÂU MÀ SÁNG???
B. MỘT THẰNG MÙ DẪN MỘT ĐOÀN NGƯỜI SÁNG MẮT..THÌ CÙNG NHAU...HAHAHA..
..................................
1. HTTLVN MN từ khi VTK TH 2003-2006 đào tạo được 50 em. và ra lò gắn cho cái mác là MSNC. khi ấy tên nào ra lò cũng vênh cái mặt. Ta đây là MS Tốt Nghiệp học xong 4 năm, chứ ai như thành phần TĐ tập sự khi xưa( 1 năm), rồi khi gặp người trên, trước thì vênh cái mặt?? CHỨ CÁI VTK TH THÌ AI BƯỚC VÀO RỒI THÌ TỰ BIẾT NHA. TUI KHÔNG NÓI, VÌ TUI CÓ NÓI KHÔNG AI TIN...HAHAHA.. Tín đồ muốn biết thì vào đó mà biết..chứ ai vào đó biết hết rồi..
2. HTTL VNMN Lảnh đạo HT bây giờ tạm gọi là ' Dốt-Ngu. đã dốt và ngu mà những ai Tu nghiệp hay đào tạo từ nước ngoài..THÌ ĐÌ CHO VÀI CHỤC NĂM, CỤ THỂ 20NAM..SAU ĐÓ MỚI ĐƯA LÊN?? Thật ra Dốt làm vậy, để cho ' Khôn" không có thời gian để NGOI ĐA^Ù???
3. Giả sử ngày Chúa trở lại. Chúa sẽ lựa ra cỏ lùn và lúa mì. chiên và dê.. tôi sẽ đặt 1 câu hỏi. nếu tín đồ nhìn vào bên Dê. thấy có 1 vài vị thường trực TLH như TPT hay 1 ai đó.. Quí vị có ngạc nhiên không???
.. Nếu Quí vị không ngạc nhiên..thì..thì.. TUI CHẤM HẾT NHA...
Đăng nhận xét