Chính Sách Ngoại
Giao “ĐU DÂY ĐIỆN”- Thất Bại Sau Khi “Đi Đêm- HỢP
TÁC TOÀN DIỆN Với Ê-Díp-Tô” Của Vua Sê-Đê-Kia… Và Bài Học Lịch Sử Hôm Nay…

Kinh thánh: Giê-rê-mi 52: 1-11
“Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, trị vì thay
cho Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vì vua của Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa
đã lập người lên làm vua đất Giu-đa. Nhưng vua cùng bầy tôi và dân sự trong đất
đều không nghe những lời mà Đức
Giê-hô-va đã phán bởi miệng tiên tri Giê-rê-mi…” (Giê-rê-mi 37: 1-2)
***
Trong những giai đoạn cuối cùng của lịch sử Y-sơ-ra-ên thời
kỳ “Các Vua”, Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a được vua Ba-bi-lôn lập lên cai trị
Giu-đa, sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị thất thủ lần thứ nhất. Dẫu sao đây cũng
là một ân huệ của vua Ba-bi-lôn đối với Sê-đê-kia và đất nước Giu-đa…
Tuy nhiên, vua Sê-đê-kia và dân Giu-đa đã không nghe lời của
tiên tri Giê-rê-mi… Họ quyết định cầu viện – thiết lập quan hệ ngoại giao với đế
quốc Ê-díp-tô, để nhờ Pha-ra-ôn đưa quân qua giải vây cho họ khỏi sự cai trị của
vua Ba-bi-lôn. (Thành bị vây lần thứ hai bởi quân Canh đê, sau khi vua Sê-đê-kia
phản loạn)
Thế giới thời bấy giờ có hai đế quốc là Ê-díp-tô (cựu đế quốc)
và Ba-bi-lôn (đang nổi lên).
Vua Ba-bi-lôn có vẻ tử tế hơn khi lập Sê-đê-kia làm vua
Giu-đa mà chưa bắt vua, quan, dân Giu-đa đi làm phu tù…
Trong thời gian làm vua, Sê-đê-kia và cả dân Giu-đa đã không
nghe theo lời của tiên tri Giê-rê-mi… là hãy “thần phục Ba-bi-lôn thì vua và
Giu-đa sẽ được bình an”… (Giê. 38: 17-18) (Họ cho rằng Giê-rê-mi là “tiên tri
phản động”, tuyên truyền cho “các thế lực thù địch”- quân giặc Ba-bi-lôn…) Thế
nhưng có lẽ vua Sê-đê-kia nghĩ rằng “nếu
đã thần phục thì thà thần phục Ê-díp-tô chứ sao lại đi thần phục Ba-bi-lôn”? Vì
Ê-díp-tô là một đế quốc hùng mạnh lâu nay, còn Ba-bi-lôn thì… chỉ là “anh hùng
mới nổi” (kiểu như Trung quốc hiện nay muốn làm “anh hùng thiên hạ”, “bá chủ Biển
Đông”…). Sê-đê-kia quyết định
“thiết lập mối quan hệ ngoại giao HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”, trong đó có
sự “hợp tác QUÂN SỰ”… để chống lại Ba-bi-lôn.
“Sê-đê-kia, con trai
Giô-si-a, trị vì thay cho Giê-cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vì vua của
Ba-by-lôn là Nê-bu-cát-nết-sa đã lập người lên làm vua đất Giu-đa. Nhưng vua
cùng bầy tôi và dân sự trong đất đều không nghe những lời mà Đức Giê-hô-va đã
phán bởi miệng tiên tri Giê-rê-mi…” (Giê. 37: 1-2)
Trong vòng các quan và dân Giu-đa lúc bấy giờ cũng chia làm
hai phe với hai “khuynh hướng chính trị”: Một phe đồng ý với sứ điệp của Giê-rê-mi:
Đầu hàng Ba-bi-lôn thì sẽ được sống. (Giê.
38: 17-18) Phe kia thì ngược lại: Nếu đã đầu hàng thì đầu hàng Ê-díp-tô “sĩ diện
hơn”! Nghĩa là một phe “thân Ê” (tức Ê-díp-tô), phe kia “thân Ba” (tức Ba-bi-lôn)
(Giống như ngày nay người ta đồn trong Bộ chính trị có “phe thân Tàu” và “phe
thân Mỹ”…) Mặc dù được vua Ba-bi-lôn lập lên làm vua (chư hầu) nước Giu-đa,
nhưng Sê-đê-kia thuộc phe “thân Ê”! Ông đã bí mật cho người cầu viện Ê-díp-tô -
Cử đại sứ sang “thiết lập mối quan hệ ngoại giao HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”,
trong đó có “HỢP TÁC QUÂN SỰ” (mua tàu ngầm… hi hi…) để chống lại Ba-bi-lôn.
Sau một thời gian “đi đêm”- “HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”…
xét thấy tình hình dường như không biến chuyển lắm, Sê-đê-kia đã bí mật gặp
tiên tri Giê-rê-mi để nhờ tiên tri tư vấn “phải làm gì trong tình hình chính trị
và quân sự hiện nay”… Giê-rê-mi lập lại điều mà Chúa đã dùng ông phán trước đây:
Hãy thần phục Ba-bi-lôn thì sẽ sống. (Giê. 38: 14; 17-18) Trong buổi “mật đàm”
đó, vua Sê-đê-kia đã nói với tiên tri Giê-rê-mi đại ý rằng: “Việc đó thì Ok, nhưng ta ngại rằng “phe thân
Ba” sẽ cười ta và chúng sẽ phó ta cho người Ba-bi-lôn…”? (Giê. 38: 19) Nghĩa
là trước đó nhiều người trong giới quan chức “phe thân Ba”, đã khuyên vua tiếp
tục thần phục Ba-bi-lôn theo “Lời Chúa đã phán qua tiên tri Gie-rê-mi”, nhưng
vua Sê-đê-kia đã không nghe! Bây giờ sau khi “đi đêm- HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”
không xong, quay lại thần phục Ba-bi-lôn
thì thật “đáng xấu hổ” và người Ba-bi-lôn chắc sẽ không tha…! Đó là nổi lo ngại
của vua Sê-đê-kia khi ông “gặp gỡ bí mật với tiên tri Giê-rê-mi” mà thố lộ tâm
tình, tâm sự… Nhưng tiên tri bảo đảm với vua rằng “sẽ không có chuyện đó”… Vua Ba-bi-lôn
sẽ không xử tệ với ông nếu ông trở lại thần phục (mặc dù ông đã mắc tội với họ
là “đi đêm- HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”…) (Giê. 38: 14-18)
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ
này: Chúa muốn diệt vua Sê-đê-kia và nước Giu-đa vì tội ác của họ: “Khi Sê-đê-kia lên làm vua … trị vì mười một
năm tại thành Giê-ru-sa-lem… Vua ấy làm
điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Vì
cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì điều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa,
cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình.
Sê-đê-kia DẤY LOẠN nghịch cùng vua Ba-by-lôn…” (Giê. 52: 1-3)
Sê-đê-kia DẤY LOẠN nghịch cùng vua Ba-by-lôn…” (Giê. 52: 1-3)
Lịch sử Giu-đa chắc sẽ khác đi như những gì chúng ta biết, nếu
vua Sê-đê-kia không “đi đêm- HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”…
Có vẻ như mọi việc vẫn thuận lợi cho vua Sê-đê-kia và triều
đại (chế độ) của ông… Ông vẫn còn làm vua và đất nước Giu-đa vẫn còn tồn tại
thêm một thời gian nữa… Tuy nhiên, “điều gì đó” đã khiến ông nổi loạn, không chịu
thần phục vua Ba-bi-lôn, là người đã lập ông làm vua… Ông tiếp tục nổi loạn, “đi
đêm- HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”… mặc dù tiên tri của Chúa đã khuyên ông “cứ
quay lại, không sao cả”… nhưng ông không nghe… (mặc dù có lẽ không ít lần vua
quan Sê-đê-kia đã chửi Ba-bi-lôn là… “bọn
đế quốc”…) Và cái sự “không nghe” này của Sê-đê-kia cuối cùng đã dẫn đến một hậu
quả thảm khốc hơn: Thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, đất nước Giu-đa bị tan nát,
dân sự, vua quan bị “lưu đày… toàn diện”, con cái vua Sê-đê-kia bị giết trước mặt
vua và bản thân ông bị móc mắt và cầm tù trong ngục ở Ba-bi-lôn cho đến hết đời.
Bài học:
- Những mục sư nào “đi đêm- HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”…
hãy nhìn lại bài học của vua Sê-đê-kia và “khá cẩn thận nghe theo lời của tiên
tri của Chúa”! Hậu quả sẽ thảm khốc nếu không nghe lời của tiên tri của Chúa – “Giê-rê-mi thưa rằng: … Xin vua hãy vâng theo
tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì
vua sẽ được ích và được sống.” (Giê. 38: 20) – (Hãy nghe theo “tiếng Chúa”
trong những gì mà LHS của tiên tri HTK nói!)

(Mục sư Nguyễn Thông, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội thánh tặng quà Ban Tôn giáo Chính phủ)
- Gần đây Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng CSVN đã sang
thăm TQ… Với những gì mà báo chí đưa tin cũng thể hiện rõ nét: “VN sẽ tiếp tục
HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Bắc Kinh- TQ” trong các vấn đề về an ninh, kinh tế, quốc
phòng… Tuy nhiên, theo như điều mà người xưa có nói “Mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên”- Hay “Nhơn nguyện như thử, như thử… Thiên lý vị nhiên, vị nhiên” (Tạm dịch:
Người muốn là thế, là thế… Nhưng Ý Trời là nọ, là kia… chưa chắc vậy) Trong cái
gọi là “đi đêm- HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”… của vua Sê-đê-kia, lẽ tất
nhiên ông phải nghĩ rằng điều đó là “tốt hơn” là “ngã về đế quốc Ba-bi-lôn”… Vì
trong cái nhìn của Sê-đê-kia (và một số quan chức có khuynh hướng “thân Ê” thay
vì “ngã về Ba”, tức Ba-bi-lôn): HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô dù sao vẫn tốt
hơn là “theo Ba” (tức Ba-bi-lôn)… Vì trong “cái nhìn lịch sử” thì Ê-díp-tô từng
là đế quốc trải qua bao thế kỷ… nương tựa vào Ê-díp-tô không “chắc ăn hơn là
theo Ba-bi-lôn” sao? Giữa Ê-díp-tô và Ba-bi-lôn, vua Sê-đê-kia và các quan chức
chính quyền của Giu-đa đã
áp dụng chính sách ngoại giao “ĐU DÂY ĐIỆN”…
giữa hai đế quốc. Chính
sách này rõ ràng đã trở thành một “Cái bẫy”, đưa họ vào một số phận NGHIỆT NGÃ
hơn và cũng để “phơi bày tội ác của họ ra cách rõ ràng hơn”, mà khi bị xét xử,
họ… KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI nữa!

(Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ vui mừng được đón tiếp và hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)
Hy vọng rằng “bước ngoại giao quan trọng” của TBT Nguyễn Phú
Trọng vừa qua tại Trung quốc sẽ là “điều may” mà không phải là “điềm gỡ”! Nhưng
“MAY” hay “RỦI” ở trong cuộc đời này, không phải là điều mà con người có thể
quyết định được!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/4/2015
3 nhận xét:
LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM AI NGƯỜI BIẾT LO LẮNG?
Câu Chuyện Thứ Bảy Ngày Cuối Tuần ... Nây ... 1/.
Những mục sư nào “đi đêm- HỢP TÁC TOÀN DIỆN với Ê-díp-tô”… hãy nhìn lại bài học của vua Sê-đê-kia và “khá cẩn thận nghe theo lời của tiên tri của Chúa”! Hậu quả sẽ thảm khốc nếu không nghe lời của tiên tri của Chúa – “Giê-rê-mi thưa rằng: … Xin vua hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống.” (Giê. 38: 20) Trích: POSTED ON 08:19 BY LỜI HẰNG SỐNG LHS- 10/4/2015
Thánh Kinh: Luca 22: 39-46 . Cho biết giới lãnh đạo Cơ Đốc họa lo lắng khi lời Tiên tri được ứng nghiệm.
"Ðoạn, Ðức Chúa Jêsus ra đi, lên núi ô-li-ve theo như thói quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ?
I.- Họ Thừa: Những Việc Từ Nhỏ Chí Lớn Là Sa Vào Sự Cám Dổ.
Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. Như lời Chúa Cứu thế Giê xu đã báo trước khi lên thập tự giá chịu hy sinh lành sinh tế trên Thập tự giá.
Kẽ thù biết rõ sự yếu đuối của các mục sư lãnh đạo hội thánh, trong mỗi quyết định mà quý vị sẽ đặt tay mà làm, giống như Chúa Jesus, các quý vị có một sự chọn lựa vâng phục, hay không vâng phục chương trình của Đức-Chúa-Trời đối với hội thánh – đối với chức vụ thánh mà quý vị đã nhơn Danh Chúa mà nhận lãnh, thì làm sao làm “CHO THẬT TRỌN VẸN VÀ ĐẦY ĐỦ” đi tìm nguyên nhân là do đâu?
II.- Họ Thiếu Năng Quyền Trong Chức Vụ Vì Thiếu Hoặc Không Có Thì Giờ Cầu Nguyện. (ngủ thì nhiều mà giảng cũng không ít) còn thì giờ đâu mà cầu nguyện?
Khi Chúa Jesus bước đi trên đất này trong 33 năm. Ngài vừa là Đức-Chúa-Trời vừa là con người. Cùng một lúc, chúng ta không thể nào hiểu được khái niệm này, nhưng nhân tánh và thần tính của Ngài luôn luôn được bày tỏ ra.
Khi Chúa Jesus cầu nguyện tại vườn Ghếtsêmanê, trong thần tính của Ngài, Ngài biết rõ điều gì sẽ xãy ra. Sự đau đớn về cảm xúc thật mạnh mẽ. Vì Ngài biết trước, việc phải mang gánh nặng tội lỗi của cả thếgiới trên Ngài và bị phân rẽ khỏi Đức-Chúa-Cha. Trong nhân tánh của Ngài, Chúa Jesus đã chứng kiến sự đau đớn tột cùng về thể xác mà một cơ thể phải chịu bị đóngđinh. Khi nhân tánh trong Chúa Jesus để tranh chiến với sự hiểu biết của thần tánh, Chúa Jesus cầu nguyện:“Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con!” Mathiơ 26:39. Có thể là điều Chúa Jesus sợ nhất là Ngài biết rằng Ngài bị phân cách khỏi Đức-Chúa-Cha. Sự đau đớn tột cùng về thể xác không xá gì so với điều này.
Chúng ta có thể lý luận, là vì Chúa Jesus biết điều gì sẽ xãy ra. Ngài có cơ hội để chuẩn bị, nhưng biết trước điều gì sẽ xãy ra, không làm giảm bớt sự đau đớn của Ngài, điều này có thể làm gia tăng sự đau đớn .Và điều này khiến sựthuận phục của Ngài thật lạ lùng. Ở cuối lời cầu nguyện đó, Chúa Jesus thêm: “không theo ý muốn của con, nhưng theo ý muốn của Cha”. Chúa Jesus có thể dễ dàng rời khỏi Thập-Tự-Giá, tránh sự đau đớn, và trở về thiên đàng. Nhưng tình yêu vô vạn của Ngài cho bạn, và tôi, Chúa Jesus chọn để ở lại trên Thập Tự Giá, con của Đức-Chúa-Trời cầu nguyện một lời cầu nguyện vâng phục, và trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Cho các mục sư hữu danh vô thực đó!!
……./2.
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trãi Hochiminh City.
LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM AI NGƯỜI BIẾT LO LẮNG?
Câu Chuyện Thứ Bảy Ngày Cuối Tuần ... Nây ..../2.
Khi người tín đồ cầu nguyện một lời cầu nguyện vâng phục,vào đúng lúc đó, Đức-Chúa-Trời truyền sức mạnh vào đời sống đó.
Trong khi chúng ta cầu nguyện, Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để vâng phục ý chỉ của Ngài. Lần tới, khi bạn phải đối diện với một sự chọn lựa như thế.
Khám Phá Thừa Và Thiếu Gì Trong Giới Mục Sư Lãnh Đạo Ngày Nay? Để có thể chọn để vâng phục - Cầu nguyện, dầu vậy không theo ý muốn con, nhưng theo ý muốn của Ngài.
Chúa Cứu thế Giê Xu đã đễ lại cho mỗi chúng ta một gương:
“ Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng:
Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.
Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá,
Quì xuống mà cầu nguyện rằng:
Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! ”
Ngày nay nếu hội thánh không thiếu mục sư "Những Giọt Mồ Hôi Như Những Giọt Máu" thì hội thánh chắc chắn không như thế nây thế nầy.
Sự đau đớn về thể xác của Chúa Jêsus bắt đầu trong vườn Ghết-sê-ma-ne vào trước đêm Ngài bị đóng đinh. Sách Tin-lành Luca 22:44 ghi chép lại dự kiện này, "Đang khi các môn đồ ngủ, "Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất."
Ý tưởng cho rằng một người thật sự đổ mồ hôi thành máu thật có vẻ không tưởng.
Tuy nhiên, có một trường họp rất hiếm nhưng đã được công nhận gọi là hematohydrosis, xảy ra khi các mạch máu dẫn đến các tuyến mồ hôi bị vở, gây cho các tuyến này đổ máu ra.
Đây là trường họp xảy ra khi thể xác bị tận dụng căng thẳng quá độ hay có sự căng thẳng cực kỳ trong tâm hồn. Chúa Jêsus đổ mồ hô tựa như máu không phải vì Ngài sợ sự đau đớn thể xác khi bị treo trên thập tự giá.
Thay Lời Kết Luận:
Thật sự ra, sách Hê-bơ-rơ 12:2 nói cho chúng ta biết được rằng Chúa Jêsus trông đợi thập tự giá: "Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Ðấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Ðức Chúa Trời."
Rất mong hội thánh Chúa được phước nhiều từ đây qua những kẽ mang danh tôi tớ thật của Chúa. A men.
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trãi Hochiminh City.
Trước khi bầu cử Đại hội đồng năm 2013, có người trong hàng ngũ tín đồ (CCC) cho biết cách khẳng định: Ông Cự sẽ làm Hội trưởng...
Vậy thì có sự HỢP TÁC TOÀN DIỆN giữa giáo hội với nhà nước CS không?
Ông Cự làm Hội trưởng đừng nói là do Hội đồng bầu nhé!
Tín đồ Quy nhơn
Đăng nhận xét