Thông Tín Viên HTTLVN.Org: “Tố Cáo Ban Trị Sự TLH Là NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI”?
“HTTLVN.ORG - Vào lúc
9 giờ ngày 31/03/2015, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Đạ Ròn, huyện Đơn Dương,
tỉnh Lâm Đồng, Lễ Bổ nhiệm cho Mục sư Kon Sa Ha Hăck làm Quản nhiệm Chi Hội Đạ
Ròn đã được diễn ra với khoảng 1.500 người tham dự chương trình.
Hiện
diện chương trình gồm có:
-
Mục sư Phan Vĩnh Cự - Hội Trưởng HTTLVN (MN), chủ lễ…
…
Mục
sư Hội trưởng giảng trao trách nhiệm với đề tài: “Hội Thánh của Đức Chúa
Trời”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:19-22. Dầu trải qua các thời kỳ có
những thăng trầm nhưng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ Hội Thánh của Ngài. Khích lệ
quí tôi con Chúa yêu mến và xây dựng Hội Thánh ngày càng phát triển.
… Đạ Ròn là một Chi Hội trực thuộc HTTLVN (MN). Tín đồ tính đến hôm nay là 1.357 người (Nam phụ lão ấu). Nhưng trong bối cảnh khá đặc biệt suốt 6 năm qua (từ năm 2008 đến cuối năm 2014), Hội Thánh duy trì sinh hoạt hoàn toàn không liên hệ đến tổ chức của HTTLVN (MN), mọi sinh hoạt trong Hội Thánh có tính cách tự phát.
Đến cuối năm 2014, Ban Trị sự TLH làm việc với Hội Thánh và quyết định bổ nhiệm Mục sư Kon Sa Ha Hăck đến làm Quản nhiệm Hội Thánh Đạ Ròn, cả Hội Thánh tiếp đón Tân Quản nhiệm trong niềm hân hoan vui mừng.” (Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đạ Ròn - Tỉnh Lâm Đồng)

(Ms Phan Vĩnh Cự "giảng XẠO" trại HT Đạ Ròn)
***
1. Mục sư Phan Vĩnh Cự NÓI XẠO?Mục sư Hội trưởng giảng trao trách nhiệm với đề tài: “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”:
Với nền tảng Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:19-22 mà Ms Hội trưởng giảng - “Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà…” (2: 20)
Hội thánh được xây trên “nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri”, tức HTTLVN.MN ngày nay cũng không ngoài “nền ấy”: “sứ đồ cùng các tiên tri”… Thế nhưng, trong tang lễ của bà Đinh Thị Mỹ, vợ ông Thái Phước Trường tại 30 Hồ Hão Hớn, Phường Cô Giang, quận I- Sài gòn (năm 2011)… Chính hai ông Phan Vĩnh Cự và Nguyễn Hữu Bình trong vai trò là “phó Hội trưởng” đã mang vòng hoa của tiên tri đi viếng bà Mỹ… lột hết chữ nghĩa trên vòng hoa và cho người vứt ra phía sau, một hành vi vô cùng thiếu văn hóa (tối thiểu) mà người ngoại còn chưa đến nỗi làm như vậy, đàng này hai ông là mục sư “phó hội trưởng” lúc bấy giờ. Kinh thánh chưa hề tuyên bố “chấm dứt chức vụ tiên tri trong Tân ước”…! Ném bỏ vòng hoa của tiên tri chẳng nhửng là hành vi “thiếu văn hóa tối thiểu”, mà còn là “hạ nhục tiên tri của Đức Chúa Trời”. Thế thì HTTLVN.MN mà ông PVC hiện đang làm Hội trưởng “được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri” là thể nào? Tiên tri đương thời mà các ông còn coi không ra gì thì các ông đừng nói là Hội thánh (giáo hội) của các ông- HTTLVN.MN “được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri”… là các ông NÓI XẠO! Mục sư Hội trưởng PVC giảng XẠO!
- “Dầu trải qua các thời kỳ có những thăng
trầm nhưng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ Hội Thánh của Ngài. Khích lệ quí tôi con
Chúa yêu mến và xây dựng Hội Thánh ngày càng phát triển.” (Sứ điệp của PVC)
Trải qua
các thời kỳ Đức Chúa Trời bảo vệ Hội thánh của Ngài là đúng. (Kể cả lúc PVC
chưa đi trốn lính trong Thần học viện Nha trang, Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ Hội
thánh của Ngài) Nhưng “Khích
lệ quí tôi con Chúa yêu mến và xây dựng Hội Thánh ngày càng phát triển”… là XẠO!
Xạo chỗ nào?
“Đạ Ròn là một Chi Hội trực thuộc HTTLVN (MN). Tín đồ tính đến hôm nay
là 1.357 người (Nam phụ lão ấu). Nhưng trong bối cảnh khá đặc biệt suốt 6 năm
qua (từ năm 2008 đến cuối năm 2014), Hội Thánh duy trì sinh hoạt hoàn toàn không liên hệ đến tổ chức của
HTTLVN (MN), mọi sinh hoạt trong Hội Thánh có tính cách tự phát” (Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đạ Ròn - Tỉnh Lâm Đồng)
- Nếu nói “Hội
thánh là của Đức Chúa Trời” như sứ điệp của PVC giảng thì trong vòng 6 năm kể từ
khi Hội thánh (Đạ Ròn) ly khai khỏi sự ràng buột, chỉ đạo của Tổng liên hội “Hội Thánh VẪN duy trì sinh hoạt
hoàn toàn không liên hệ đến tổ chức của HTTLVN (MN)”, có nghĩa là không có bàn tay thò thọc của TLH
thì Hội thánh vẫn duy trì và tăng trưởng, vì là “Hội thánh của Đức Chúa Trời”… -
Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời hướng dẫn Hội thánh… (có khi còn tốt hơn là
có bàn tay thò thọc của TLH trong đó) Nói cách bình dân là “có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ
cũng chẳng ở không bữa nào”! (có khi “không có mợ”, chợ còn vui hơn… cực chẳng
đã người ta phải “tiếp mợ”- TLH… nhưng “mợ nói” là “Hội thánh tiếp mợ cách hân
hoan”…)
Trong thời
gian ly khai khỏi sự ràng buột với TLH, Hội thánh Đạ Ròn “mọi sinh hoạt trong Hội Thánh có tính cách tự phát”… Thiết nghĩ đây mới
đúng là “Hội thánh của Đức Chúa Trời”… Ông PVC và TLH có lẽ đã không hiểu điều
này: Hội thánh của Chúa khởi đầu là “TỰ PHÁT” (Công vụ 1: 8) và trong suốt quá
trình phát triển của Hội thánh luôn luôn là “TỰ PHÁT”… Lịch sử của các cuộc phấn
hưng luôn luôn là “Tự phát”… nhưng chữ “Tự phát” ở đây có nghĩa là “Chúa Thánh
Linh đang hành động qua Hội thánh”! Chỉ khi nào “bàn tay của những kẻ lãnh đạo
tôn giáo, tự cho mình cái quyền lãnh đạo Hội thánh của Đức Chúa Trời thò thọc
vô thì mọi cái sẽ chấm dứt”! (Các cuộc phấn hưng, truyền giáo cứu người… chấm dứt)
Phong trào Phấn hưng- Hội thánh Tư gia tại VN gần đây đã cứu được rất nhiều người
vào trong Hội thánh, nhiều đời sống được biến đổi, gặp Chúa thật sự… Kết quả nhiều
hơn cả thời kỳ mà giáo hội- HTTLVN trước 1975 “Nổ lực Truyền đạo Sâu rộng” đã
có được… Phong trào này HOÀN TOÀN TỰ PHÁT… Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Chỉ
có những “kẻ ngu đần và đầy tham vọng ở 155 THĐ” mới tuyên bố nó là “công việc
của ma quỉ” và Đức Chúa Trời cũng đã rủa sả dòng dõi, chức vụ của những kẻ ấy rồi!
2. Tố cáo Ban Trị sự TLH là kẻ phá
hoại?
Hội thánh
Đạ Ròn trong 6 năm ly khai khỏi giáo hội HTTLVN.MN, ly khai khỏi “đám tăng lữ- Ba-bi-lôn
TLH ở 155 THĐ”… nhưng vẫn tồn tại và phát triển trong hình thức “TỰ PHÁT”…
(Thánh Linh dẫn dắt Hội thánh của Ngài, “gió
muốn thổi đi đâu thì thổi”…) với con số hiện có là 1.357 người (Nam phụ lão ấu). Hôm nay TLH “đem quân
lên tái chiếm” và “lập quan tổng trấn” với cái gọi là “Đến cuối năm
2014, Ban Trị sự TLH làm việc với Hội Thánh và quyết định bổ nhiệm Mục sư Kon Sa Ha Hăck đến làm Quản nhiệm Hội
Thánh Đạ Ròn”… và còn có thêm cái gọi là “cả Hội Thánh tiếp đón Tân Quản nhiệm trong niềm hân hoan
vui mừng.” Trong 6 năm qua, Hội thánh tại đây đã cố tình “chạy trốn
các ông rồi” (vượt biên khỏi giáo hội)! Bây giờ các ông “cậy thế lực đời này”
(của tà quyền Rồng đỏ) đến để “kéo người ta vào tròng” trở lại… rồi gọi là “cả Hội Thánh tiếp đón Tân Quản nhiệm trong
niềm hân hoan vui mừng” là thế nào? (Tay nào viết bài này là XẠO. TTV.
Mục sư Võ Đông Tiên, em Võ Đông Thu?)
“Đến cuối năm 2014, Ban Trị sự TLH làm việc với Hội Thánh và quyết
định bổ nhiệm Mục sư Kon Sa Ha Hăck
đến làm Quản nhiệm Hội Thánh Đạ Ròn”… Vậy trong 6 năm qua – từ năm
2008 đến 2014, Ban Trị sự TLH ĐI ĐÂU? LÀM GÌ…? Mà không liên hệ với Hội thánh Đạ
Ròn? Trong 6 năm trôi qua, Ban Trị sự TLH đã THẢ TRÔI CÔNG VIỆC tại Hội thánh Đạ
Ròn? Mà Kinh thánh thì nói “Kẻ THẢ TRÔI
công việc là anh em với kẻ PHÁ HOẠI”! (Châm ngôn 18: 9) Phải chăng bài viết
này đã “gián tiếp tố cáo Ban Trị sự TLH là NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI”?
- Những gì
ông PVC giảng trong “lễ tái lập quan tổng trấn” tại Đạ Ròn chỉ là XẠO, vì ông
không hề tôn trọng tiên tri của Chúa, nhưng lại giảng “Hội thánh lập trên nền
các… tiên tri”!
Bài viết
trên HTTLVN.org - “Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Đạ Ròn - Tỉnh Lâm Đồng”
- tác giả đã gián tiếp “tố cáo Ban Trị
sự TLH là NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI” rồi còn gì. LHS- 6/4/2015
7 nhận xét:
Cắt Vạt Áo Sau-lơ (1)
Phan Vĩnh Cự Xạo Từ Khánh Hội Về Tống liên hồi Cờ MA.
Kinh Thánh: “Nhưng Đa-vít đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Sau-lơ. Đoạn, lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. Người nói cùng các kẻ theo mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng chúa ta, là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va.” (I Sa-mu-ên 24: 5-7)
***
Chuyện cũ.,
Hội thánh được xây trên “nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri”, tức HTTLVN.MN ngày nay cũng không ngoài “nền ấy”: “sứ đồ cùng các tiên tri”… Thế nhưng, trong tang lễ của bà Đinh Thị Mỹ, vợ ông Thái Phước Trường tại 30 Hồ Hão Hớn, Phường Cô Giang, quận I- Sài gòn (năm 2011)… Chính hai ông Phan Vĩnh Cự và Nguyễn Hữu Bình trong vai trò là “phó Hội trưởng” đã mang vòng hoa của tiên tri đi viếng bà Mỹ… lột hết chữ nghĩa trên vòng hoa và cho người vứt ra phía sau, một hành vi vô cùng thiếu văn hóa (tối thiểu) mà người ngoại còn chưa đến nỗi làm như vậy. (trích http://httlvn.org/?do=news&act=detail&id=5158)
Việc Đa-vít cắt vạt áo của Sau-lơ và ông đã cảm thấy “tự trách” hay hối tiếc, ân hận về việc làm của mình. Điều đó được KT ghi lại để cho thấy Đa-vít không hề có ý giết Sau-lơ để cướp ngôi hay là để trả thù cá nhân. Điều này một phần nói lên đạo đức cá nhân của Đa-vít, chứ không phải là “nguyên tắc thuộc linh” mà nhiều người ngày nay đã hiểu và áp dụng sai KT, nếu không nói là lạm dụng.
Đa-vít là một người rất kính sợ Chúa và ông cũng rất là kính trọng vua, không hề có ý “soán ngôi” hay “cướp quyền”. Việc ông “cắt vạt áo” của vua Sau-lơ đã làm cho ông cảm thấy dường như mình đã làm một điều gì đó không đúng trước mặt Chúa.
Giới lãnh đạo ở một số “giáo hội Cơ-đốc”, thường khai thác triệt để điểm này, để “răn đe” tín đồ không được “đụng đến người được xưc dầu” của Chúa, tức là “lãnh đạo”, trong khi đó họ tha hồ mà khai thác quyền lợi cũng như thao túng Hội Thánh của Chúa.
Lẽ đương nhiên là tín đồ phải tôn trọng lãnh đạo là đúng, nhưng không phải trong mọi trường hợp, nhất là đối với những thành phần gian dối, lợi dụng tôn giáo, núp trong cái “áo thánh” của chức danh, nhưng làm những chuyện tổn hại cho Hội Thánh. Thí dụ như lãnh đạo mà trộm cắp, gian dâm, lừa dối dân sự Chúa… rồi bảo là không được “đụng” đến những người như vậy hay sao?
Sau-lơ có được Chúa xức xầu trước đó, nhưng chức vụ hiện tại của ông đã không còn được Chúa hài lòng nữa, vì ông đã bỏ luật pháp và đường lối của Chúa. Như vậy, trên một phương diện, là vua Sau-lơ đã không còn được sự xức dầu của Chúa nữa, ít ra là trong hiện tại.
Với một người đang được Chúa xức dầu, tức là một người đang được ơn, đang được Chúa sử dụng như Môi-se chẳng hạn, nếu ai mà dám “đụng” đến những người như vậy thì có thể là phạm tội, là “không xong với Chúa” đâu.
Nhưng với những người mà có thể trước đây, họ đã từng được Chúa xức dầu (được ơn của Chúa), nhưng hiện tại họ không còn đi trong đường lối và ý muốn của Chúa nữa, thì người đó không phải là người “đang được xức dầu” của Chúa. Mà điều họ nói đó có thể là một sự lạm dụng chức vụ - thực chất là Chúa đã bỏ họ rồi, như Ngài đã bỏ vua Sau-lơ.
………/2 ……
Chuyện mới.
Tiếp quản Đà Ròn sau (vụ TĐ HàWan) năm 2008 – 2014 Nhưng trong bối cảnh khá đặc biệt suốt 6 năm qua, Hội Thánh duy trì sinh hoạt hoàn toàn không liên hệ đến tổ chức của HTTLVN (MN), mọi sinh hoạt trong Hội Thánh có tính cách tự phát”!!
http://httlvn.org/?do=news&act=detail&id=5158.
Hành Động Cắt Vạt Áo Sau-lơ (2)
Với vua Giê-rô-bô-am, dù ông đã được chính Chúa sai tiên tri A-hi-gia đến để “tấn phong” cho ông làm vua trên mười chi phái Y-sơ-ra-ên. Thế nhưng khi ông phạm tội, làm sai ý muốn của Chúa, dựng hình tượng bò con bằng vàng để lừa dối dân sự với mục đích củng cố địa vị, và điều đó đã làm cho dân sự phạm tội trọng trước mặt Chúa… Đức Chúa Trời đã sai một “người trai trẻ vô danh”, đến để quở trách vua. (I Các vua 11: 29-32; 12, 13)
Việc một người trai trẻ đã đến để nhân danh Chúa mà quở trách vua Giê-rô-bô-am, cho thấy rằng không phải những ai đã từng được ơn của Chúa trong quá khứ, hoặc một người có một “chức danh” nào đó trong Hội Thánh, thì chúng ta không được nói về họ, khi mà những việc làm sai trái của họ đã quá rõ ràng. Ngược lại, sự lên tiếng quở trách đó còn là trách nhiệm, là bổn phận của những người có lòng yêu mến Hội Thánh của Chúa nữa.
“Kẻ có lỗi, hãy quở trách họ trước mặt mọi người, để làm cho kẻ khác sợ.” (I Ti-mô-thê 5: 20)
Đối với ông Thái đại ca và tống liên hồi Cờ MA hiện nay, thì hãy khoan nói rằng họ là những người “được xức dầu” của Chúa đi đã. Bởi vì sự gian lận trong bầu cử trước đây của ông TPT chính là việc ông đã “tự đưa mình lên”, rồi từ đó ông lại “được bầu” vào chức vụ Hội Trưởng, và trong những lần bầu cử vào chức vụ Hội Trưởng sau này của ông đó, liệu có gì bảo đảm là ông không có gian lận nữa hay không? Cho dẫu là ông chỉ gian lận có một lần thôi, thì chức vụ Hội Trưởng của ông sau này cũng đã không có giá trị rồi, đừng nói là “được Chúa xức dầu”. Thêm vào một tội nữa của ông là tội “lừa dối dân sự” để củng cố quyền lực, giống như vua Giê-rô-bô-am đã làm.
Thế thì việc chúng ta chỉ ra những việc làm sai trái của ông Thái đại ca và tống liên hồi Cờ MA hiện nay không phải là “đụng đến người xức dầu”, mà là vạch trần tội ác của những kẻ “lừa dối dân sự” và việc lừa dối đó đã dẫn đến một hệ quả là sự tàn hại cho Hội Thánh của Chúa ngày nay. Vì chính ông đã gian dối nên ông cũng phải kéo theo một ê-kíp cũng toàn là những người gian dối, nên mới có cảnh “nồi da xáo thịt – cốt nhục tương tàn” như dã xảy ra trong Hội Thánh trong những ngày qua.
TÚM LẠI:
- Nhà thờ Phạm Thế Hiển.,
- Nhà thờ Sóc Trăng.,
Phải bảo trọng với bọn tống liên hồi Cờ MA.
* Chuyện Xưa – Chuyện Nay Đầu Tuần.
Phan Vĩnh Cự Kẻ Đầu Đảng Giấu CHÂN TƯỚNG.
Đọc trong kinh đạo chúng ta thấy có nhiều người được đỗi tên, mà không phải họ tự thay đỗi bèn là Chúa đỗi cho họ, để có ý nghĩa về việc Đức Chúa Trời dùng.
- Áp Ram là cha cao qúy. ĐCT đỗi thành Áp Ra Ham là cha của nhiều dân tộc. ( Sáng 17:5)
- Gia Cốp, là nắm gót,là chiếm vị. ĐCT đỗi thành Ysơraên vì " người có vật lộn cùng ĐCT và người ta, người đều thắng " (Sáng 32:28)
- Đa ni ên , gọi là Bên Tơ Xát Xa (Đa 4:8) Thần ban sự sống mà dân Ba By Lôn tôn thờ.
- Sau lơ là kẻ bắt bớ Chúa, được Chúa đỗi thành Phao Lô là một sứ đồ đặc biệt cho dân ngoại.
- Si môn mềm yếu, được Chúa đỗi thành Phi E Rơ có nghĩa là đá. Cứng rắn và mạnh mẽ.
Trên đây là những người được Chúa đỗi tên cho xứng hợp với chức vụ mà Chúa dùng.
Hội Thánh TLVNMN cũng có những cái tên được thay đỗi, họ không phải bỏ " TỤC DANH " đỗi thành " THÁNH DANH HAY PHÁP DANH ", trong sự thay đỗi đó có những ẩn ý khó hiểu, có người được TLH chấp nhận, có người lại không được TLH chấp nhận !!
- Thầy TĐ Vương bá Hầu, còn có tên Nguyễn văn Thu.
- MSTS Nguyễn quang Minh, còn có tên Nguyễn hữu Hùng.
Cả hai đều bị bỏ, Vương bà Hầu sau nầy sa ngã, MS Nguyễn quang Minh ngồi chờ từ tuổi trẻ cho đến ngày cao niên sức lực mòn mõi, rồi đành chấp nhận MS hưu trí.
- Nguyễn Trung Tâm, còn tục danh là Phan văn Miêng để trốn lính chế độ cũ, vì hai tên nên làm giấy giã bị Công An Mỹ luông bắt giữ, nhờ thành tích nầy được TLH phong chức Mục sư và được cất nhắc vào ghế UVHĐTVTPMS. Các MS đượcc ông thẩm vấn sau nầy cố gắng bước theo thầy đạt vài thành tích bất hảo để được TPT và TLH nâng cấp nhé.
- Phạm hoàng Long hô biến ra MS Lê hoàng Long, từ chổ thay đỗi nầy ông được TPT tin cậy leo lần lên TLH rối nay HĐGP cho xứng danh ' VUA RỒNG TÂY ĐÔ"
- Nguyễn Lợi vượt biên bất thành, biến ra MS Nguyễn hữu Bình, nhờ thành tích chốn chạy không xong trở về ược TPT phù phép cho vào làm TTQ/TLH trong khi thâm niên chưa đủ theo quy đinh của NQ.
Những cái tên nầy có phải Chúa đỗi cho họ hay là họ gian lận tuổi tác để trốn lính (QG),thay tên đỗi họ để giấu những thành tích bất hảo trong quá khứ ???! Dầu họ thay đỗi bất cứ lỳ do nào cũng là không thành thật !.
Tại sao có những người đỗi tên, họ, TLH cho là bất hảo không dùng được và bỏ cho chết luôn.
Có những người đỗi tên họ, TLH biết rất rỏ về thành tích bất hảo nhưng lại cho thăng quan tiến chức, nghĩa là sao. Xin ông Phan vĩnh Bá 'í lộn' Pnan vĩnh Cự và TLH giải thích cho bàn dân thiên hạ biết để khỏi thắc mắc nghi ngờ.
Các tôi con Chúa khắp nơi đang chờ sự trả lời của qúy vị bề trên.
# CTV Thật Quỳnh Thành Phố Cần Thơ.
Ông Thái Lưu Manh Làm Gương Xấu Cho Các Anh Em Mình.
Sự cám dổ về vật chất của đời nầy là con đường của ma quỷ. Là một đầy tớ Chúa phải biết giữ mình khỏi sự cám dổ về lợi lộc ô dơ của thế gian .
- Ba La Am vì tham lợi (Bạc, vàng) của Ba Lác đã bán chức vụ Tiên tri mà Chúa đã kêu gọi và phó thác cho ông !
- Giu Đa Ích ca ri ốt vì tham 30 bạc đã phản bội thầy mình là Chúa Giê Xu.
- Gia Cơ đã cảnh cáo :" Anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao ? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy " ( Gia cơ 4:4). Chỉ làm bạn ( Bạn thân, thỏa hiệp trong lối sống ) thì là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời rồi dừng nói chi nhận của cải mà là của cải có giá trị vật chất lớn, xe BMW .
- Lúc ma quỷ cám dỗ Chúa Giê xu Krit thì nó đã dùng những thủ đoạn nào ?
1- Ăn để no lòng khi đang đói.
2- Đưa Ngài vào con đường kiêu ngạo, gieo mình từ trên cao xuông nhưng vẫn an toàn.
3- Hứa ban cho Ngài vinh hiển của thế gian nếu Ngài sấp mình mà thờ lạy nó.
Đức Chúa Giê Xu Krit đã đắc thắng. Ngài đã từ chối tất cả và quở trách nó. Nhờ Lời của Đức Chúa Trời.
Cón Ông Hội Trưởng của Giáo hội httlvn (miền nam) vui mừng, ngữa tay nhận và tự hào ta có xe Bế Em Về (Ân từ viên) sang trọng y như một cán bộ cấp cao của Nhà nước, ta được hưởng bổng lộc của thế gian mà từ chối ‘quyền năng thừ Thiên thượng ban cho ta.
Thánh kinh trong (II Cô 6:14-7:1) lời Chúa có hết những nào có chịu hoc??!! để biết Chúa dạy gì :
- Công bình với gian ác có hiệp nhau được chăng ?
- Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng ?
- Đấng Christ và Bê li an có hòa hiệp chi ?
- Kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin ? (có xe Bế em về) đưa em ra Ân Từ Viên.
- Con đường của Chúa và tà thần có chung nhau được chăng ?
Chúa phán " Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó , đừng đá động đền đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi ".
Tống liên hồi Cờ MA đã lạc quyên các hội thánh ngay cả trong và ngoài nước mua một xe 7 chổ ngồi. Thái đại ca chê không sang đòi xe bốn chổ cho " WÁCH " ( nói theo cách của TPT nói ) nên mới sa vào mưu chước cám dỗ của ma quỷ. Như thế Thái đại ca là Hội trưởng của httlvn.org nhưng không biết nhờ cậy Chúa lại đi nhờ thế gian giúp đỡ, đó là điều đáng nói để làm gương cho kẻ khác , người yêu Chúa không ai ham hố bổng lộc lợi dơ bẩn về của cải vật chất đời nầy.
Phao lô khuyên Ti mô Thê " Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê Xu Christ " ( II Ti 2:3) còn Thái lưu manh nay đã trở thành kẻ (ham hố đời nầy) thì không muốn làm người lính giỏi của Chúa Giê Xu Krit nhưng ông muốn làm VUA hay GIÁO HOÀNG của một giáo hội từ Bắc chí Nam cho thỏa chí.
Ca dao Việt Nam có câu:
Chim mê ăn sa vào vòng lưới,
Cá mê mồi mắc phải lưởi câu.
Ai ơi phải khắc ghi sâu,
Noi gương chim cá mai sau răn mình.
Đối với Thái lư manh thì :
Chim mê ăn sa vào vòng lưới,
Cá mê mồi mắc phải lưởi câu,
Người ơi chớ như loài chim cá,
Mê tham mà chuốc họa vào thân !
Hội Trưởng như cá mắc câu rồi thì ngư ông muốn dẫn đi đâu mà chăng được !
Ông Trường tham xe tham nhà, ông Cự nối gót theo sau cũng xe riêng nhà riêng. Thì thử hỏi họ đứng lên để nói cái gì: "Tôi đã bị ĐÓNG ĐINH vào THẬP TỰ GIÁ với Đấng Krit"?
* Thập Tự Sinh Tồn Tại chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA từ Haloi North Vietnamese.
LOI HANG SONG Đã Làm Gì Đễ Cứu Các Lãnh Đạo Tin Lành ?
Thưa các quý ACE, quý độc giả thân thương.,
Một trong những lời nói vừa cứng rắn vừa mạnh mẽ trong văn chương Cơ Đốc được tìm thấy trong tác phẩm The Cost of Discipleship (Giá Phải Trả Để Làm Môn Đồ Chúa) của Dietrich Bonhoeffer, "Khi Đấng Christ kêu gọi một người theo Ngài, Ngài thu phục người đó đến với Ngài và người đó chịu chết."
Những lời đó thật nghiêm túc. Những lời đó thật trái ngược với loại phúc âm xoa dịu mà chúng ta có lẽ nghe đến trong các giảng đường ngày hôm nay.
Nhưng sứ đồ Phao-lô cũng nói tương tự như vậy trong I Côrinhtô 15:31, "Tôi chết mỗi ngày.." Phao Lô muốn nói gì?
Chúng ta phải nhớ rằng Phao-lô là một con người tự hào, bướng bỉnh, học thức, một người Pha-ri-si, một công dân La-mã, và là một người có dòng máu Do Thái chính gốc về bản chất cũng như về bản tánh. Ông có tất cả những điều kiện để trở thành người thành công tiếng tăm trong xã hội. Cho đến khi, đúng cho đến khi Đấng Christ đánh ông ngả trên khoảng đường đi đến thành Đa-mách và chính Ngài xuất hiện đến với ông.
Khi Phao-lô bắt đầu thấy lại được sau cuộc chạm trán cho đến bị mù với Đấng Christ, quan điểm của ông về cuộc đời và đời sống thực tế hoàn toàn thay đổi. Suốt trong các sách của Phao-lô, ông bộc lộ ông là một con người cứng rắn, thẳng thắn, tự tin, quả quyết, sáng suốt, và đầy thông minh. Sau khi đầu phục Đấng Christ, ông vẫn giữ những bản chất của con người ông - nhưng chúng ta không khỏi không tự hỏi chắc chắn ông phải vật lộn với những bản chất đó. Nhưng bây giờ ông nhờ quyền năng biến đổi của Chúa, ông xử dụng những bản chất của con người ông cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chứ không còn cho chính ông nữa. Đến nỗi ông thốt lên trong Phi-líp 3:8 rằng," Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ" .
Đó là điều Phao-lô muốn nói, "tôi chết mỗi ngày.." Đó là điều Dietrich Bonhoeffer muốn nói, "người đó chết.." Con người cũ phải chết mỗi ngày - chết cái tôi cái bản ngã hư đốn để càng ngày càng trở nên giống Đấng Christ. Chết đi con người xác thịt mỗi ngày đó là người tín đồ thật tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.
Đang khi chúng ta đón mừng Năm Mới, hãy nhớ đến lời của Đức Chúa Jêsus phán về sự chết đi bản ngả mỗi ngày:
" Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu." Mác 8:35
"Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu." Lu-ca 9:24
" Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại." Mathiơ 16:25
Mong Rằng Các Quý Vị Lãnh Đạo Hãy Làm Gương Bằng Cách “CHẾT MỖI NGÀY Ngay Hôm Nay Kẻo Muộn.
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trãi Hochiminh City.
Quách Tùng nói .
Nhà thờ Đà Ròn TLH tiếp thu sau 6 năm lạc bước. Sóc Trăng, Phạm Thế Hiển sao đây ? Đầu hàng càng sớm càng tốt. Tổng Cự đã có kế hoạch rồi không lâu đâu. Đánh Sóc Trăng tuần trước thì tuần sau đến Phạm Thế Hiển liền đó thôi !
Hãy đợi đấy.
Quách Tùng
Gữi Quách Tùng.
Quách Tùng , mầy là ai ? Có phải là kẻ nằm ngữa há miệng hứng phân của Trường Cự không ? Sao mầy ngu thế ! Tụi nó xí gạt mầy đó ! Nghe theo nó mà la um xùm thúi miệng mầy lắm có biết không ? Chết thằng la ỏm tỏi chứ không chết thằng xúi đâu nhé ! Được phần thì ĐẠI CA hưởng, mà không được thì đàn em chết mầy có biết không ? Tụi giang hồ nó là vậy đó !
Quách Tùng hãy tỉnh thức kẻo không còn cơ hội !
nguoitrongcuoc
Đăng nhận xét