Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Giáo Sĩ Ngoại Quốc Vào VN - Phát Bằng Tiến Sĩ Cho Tướng Cướp!


Giáo Sĩ Ngoại Quốc Vào VN - Phát Bằng Tiến Sĩ Cho Tướng Cướp!

Kết quả hình ảnh cho tiến sĩ dõm

Phát bằng tiến sĩ cho tướng cướp:
Hôm thứ Bảy 16/5/2015 một số các mục sư lãnh đạo của các hệ phái được mời về trụ sở 29 Phan bá Phiến (phường 12, Tân bình, Tp HCM) – hang ổ trộm cướp của ‘NGỤY Liên đoàn TG’ – để dự lễ tốt nghiệp- phát văn bằng tiến sĩ cho tướng cướp Lê Minh Đức (Tc LMĐ) cùng một vài thành viên tốt nghiệp…
 Mặc dù VEF- Hiệp hội thông công TL-VN gọi đương sự là “mục sư”, nhưng theo Ms Trần Mai, quản nhiệm của Liên đoàn TG-PA, người đã đào tạo và dạy dỗ đương sự… thì Lê Minh Đức là tướng cướp… Và vì có những bằng chứng rất rõ ràng LMĐ cùng đồng bọn, băng nhóm là một băng cướp núp dưới một tổ chức tôn giáo, cho nên gọi đương sự là tướng cướp không có gì là quá! (Ms Trần Mai đã nhiều lần công khai gọi họ là băng cướp, tướng cướp nhưng họ không thể thưa kiện…) Trang thông tin Hoithanh.com trong những sự kiện trước đây thường đưa tin về “mục sư Lê Minh Đức”, nhưng nay thì không… Có lẽ do sự thật về tướng cướp… đã phơi bày quá đủ!
Được biết ông ‘Doctor Ku’, viện trưởng của một viện thần học ở Hoa kỳ, (trường Gorlden Vill) trước đây Ms Trần Mai (Ms TM) là người đã mời ông về để tổ chức mở trường đào tạo, huấn luyện cho các mục sư ‘Tu tại gia’ ở VN… Vài năm trước đây, Hiệp hội thông công Tin lành VN (gọi tắt VEF) đã đồng ý cử Ms TM làm “hiệu trưởng của trường” và đứng ra mời ông ‘Doctor Ku’ về làm giáo sư cũng như viện trưởng đỡ đầu… Sự việc đang trên đà diễn tiến thì VEF đã kết hợp với “thế lực đỏ” để gài bẫy, loại Ms TM ra khỏi Hiệp hội, đồng thời loại Ms TM ra khỏi vai trò hiệu trưởng cũng như chương trình đào tạo của ông ‘Doctor Ku’… (Việc này ngoài ý muốn của “thế lực đỏ”, còn có sự ganh tỵ của mục sư chủ tịch VEF- Phạm đình Nh. muốn loại Ms TM khỏi VEF) Bẳng đi một thời gian, sau đó VEF đã mời ông ‘Doctor Ku’ đứng ra tiếp tục đỡ đầu cho “các mục sư trong VEF” để học và làm luận án tiến sĩ… Có lẽ do ông ‘Doctor Ku’ đã bị các mục sư VEF “nhồi sọ, tẩy não” rằng “Ms TM đã phạm tội và những ai tiếp cận với ông sẽ bị chính quyền làm khó dễ…” nên từ đó ông ‘Doctor Ku’ không có mối liên hệ hoặc giữ liên lạc với Ms TM…
Sau thời gian “nấu sử sôi kinh” (theo kiểu người ta nấu cám lợn), nay thì tướng cướp LMĐ cùng vài đồng môn (trong VEF) đã được ông ‘Doctor Ku’ chính thức phát văn bằng tiến sĩ… Buổi lễ được tổ chức hết sức “long trọng” tại hang ổ ở 29 Phan Bá Phiến, Tân Bình, Tp HCM…
Tin nhắn điện thoại đã được gửi đến các mục sư lãnh đạo các hệ phái, nội dung “đại khái” rằng: “Nhân dịp buổi lễ phát văn bằng tiến sĩ tại… kính mời mục sư… đến dự… mỗi hệ phái một đại diện, không đi hơn… xin trả lời tin nhắn để chúng tôi tiện bề lo tiệc…”

Kết quả hình ảnh cho mục sư Lê minh đức
 (Lê Minh Đức: Tướng cướp hay mục sư?)

Tiên học lễ, hậu học văn”…
Có câu danh ngôn nói rằng “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội đồ đều có một tương lai”…
Nếu thời gian qua tướng cướp LMĐ cùng đồng bọn, đồng môn có sự hối cải ăn năn để lo “tu chí học hành cho ra người” thì âu cũng là dấu hiệu tốt, một biến chuyển tích cực, đáng mừng… là gương tốt cho giới trẻ noi theo… Và nếu đúng như vậy thì ít ra trong ngày “vui mừng trọng thể này”, LMĐ cùng các đồng sự, đồng môn phải tưởng nhớ đến “thầy của mình”… Dẫu sao thì truyền thống văn hóa Á đông nói chung và người VN nói riêng: “bán tự vi sư, nhất tự vi sư”- “Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy” đó là đạo lý… Còn nói theo dân gian thì “một ngày cũng nghĩa, một bữa cũng tình”- (về làm dâu, làm rễ dù chỉ một ngày… cũng là nghĩa, là tình… cha mẹ bên vợ, chồng… chết còn phải về để tang) LMĐ và đồng bọn, đồng môn trong “ngày lễ trọng thể” có mời hết thảy các mục sư, lãnh đạo các hệ phái… nhưng riêng Ms TM cũng như những người quen biết trong Liên đoàn TG “cũ”… thì không ai được mời… Thiết tưởng cái “vinh quang” này nó không tròn vẹn cho lắm… nếu không muốn nói nó thể hiện sự vô đạo của một băng cướp núp trong tổ chức tôn giáo…!
Tiên học lễ, hậu học văn”… thiết tưởng cho dẫu là “trong Chúa”, lễ nghĩa (đạo lý) không có thì “văn” chương (văn bằng tiến sĩ) để làm gì? Đời sống đạo đức, tư cách cá nhân vô đạo thì lãnh đạo ai? (trừ khi làm tướng cướp thì sẽ có nhiều kẻ theo…)  
Khởi đầu sách tiên tri Ê-sai, Lời Chúa có chép:
“…Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể.” (Ê-sai 1: 13)
Một bản dịch khác: “ngay cả những buổi họp long trọng tôn nghiêm cũng đều giả dối cả” (HĐ), hay “Ta… không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình.” (GKPV)
Một mục sư lãnh đạo lãnh văn bằng “tiến sĩ”, dẫu sao cũng là danh dự, “vớt vát phần nào cho cái hội không đến nổi bị gọi là lôm côm” (Hội trưởng là “tiến sĩ”)… Chưa khẳng định cái văn bằng tiến sĩ của ông ‘Doctor Ku’ cấp cho tướng cướp LMĐ là bằng thật hay bằng dõm, “bằng… khuyến mãi” hay “bằng… ân điển”… nhưng cái kiểu “tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể”, (lễ lộc, lễ hội, cấp phát văn bằng của những tên vô đạo) “những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình”… thì dẫu là bằng thật cũng là một “trò gớm ghiếc trước mặt Chúa” chứ đừng nói là bằng mua hay “bằng khuyến mãi”!

LHS- 18/5/2015

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

CON CHÓ DÙ CÓ ĐÁNH NÓ VAN KHÔNG CẮN LẠI CHỦ CỦA MÌNH.

LMĐ CÒN TỆ HƠN LOÀI CHÓ! MUC SƯ TIẾN SĨ CÁI CON M...GÌ!

ÔNG KHẢI VIẾT VẬY CÒN NHẸ QUÁ!

Nặc danh nói...

MỘT PHÁT HIỆN NHỎ.
Trong buổi lễ phát bằng Tiến sĩ có những điều thật là lý thú:
Mục sư NVKG được mời lên thay mặt sinh viên đã từng học ở Golden Ville lên cám ơn Nhà trường. Lời cám ơn thì ít nhưng vẽ ra một sự ham muốn tột cùng làm khiến cho nhiều người rơi nước miếng. Mục sư NVKG đã kết luận như sau: hôm nay là lễ tốt nghiệp ra trường, theo như lời Kinh thánh nói chúng ta đừng lo sợ vì sẽ có Nhà, có công việc làm, có một con đường và có sự sống.

Ai mà không ham khi tốt nghiệp nhận văn bằng sau đó có nhà, có việc làm, có con đường (tiến thân) có sự sống mới....

Nghe ngứa lỗ tai xin được miễn bình luận tiếp