Hai cường quốc Mỹ-Trung đang ‘diễn kịch’
trên Biển đông!?
- Gió đưa gió đẩy bông trang,
Gió đưa, "ai đẩy" cái… “giàn khoan ĐIÊN
RỒ”!?

(Giàn khoan 981 của TQ)
***
“Thông
báo đăng trên website của Cục Hải sự Quốc gia Trung Quốc nói trong thời
gian 10 ngày từ 6/5-16/5, giàn khoan Hải
Dương 981 sẽ tác nghiệp tại giếng Lăng Thủy 25-1S-1, tọa độ 17°03′44″.5 Bắc/109°59′02″.7
Đông.”
Tiến sỹ
Ian Storey từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore nhận định đây là “Hành động Điên rồ” của Trung quốc. Ông
nói: “Nếu nhớ lại ảnh hưởng nghiêm trọng
cho quan hệ Trung-Việt cũng như phản ứng tiêu cực trong khu vực mà việc
Trung Quốc di chuyển giàn khoan hồi năm ngoái gây ra, cộng thêm sự quan ngại
trước các hoạt động xây đảo nhân tạo
mới đây của Trung Quốc tại Biển Đông, thì thật
là ĐIÊN RỒ nếu Bắc Kinh lại muốn đưa giàn khoan của mình vào khu vực đặc
quyền kinh tế của Việt Nam lần nữa"."Tuy nhiên quá trình ra quyết định của Trung Quốc không rõ ràng minh bạch và trong những năm qua chúng ta thấy Trung Quốc sẵn sàng chịu thiệt hại uy tín và vẫn tiếp tục thái độ hung hăng tại Biển Đông thì khó có thể khẳng định điều gì.”
Trong khi đó, trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có kế hoạch sẽ đề cập chủ đề tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông với lãnh đạo Trung Quốc khi ông thăm Bắc Kinh cuối tuần này. - Hãng tin Reuters cho hay ông Kerry "sẽ cảnh báo Trung Quốc rằng việc cải tạo cơi nới đảo mà nước này đang làm ở Biển Đông sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới ổn định khu vực cũng như cho quan hệ Trung-Mỹ".
Trước đó, hôm thứ Ba 12/5 một quan chức Mỹ cũng nói Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều chiến đấu cơ và tàu chiến tới để bảo đảm tự do đi lại quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây tại Biển Đông.
Trung Quốc phản ứng giận dữ trước thông tin này và đòi giải thích.- Theo BBC.
(Nguồn )
***
Vở tuồng do Mỹ- Trung “đạo diễn kiêm diễn
viên”:Có vẻ như hai cường quốc Mỹ và Trung quốc đang “diễn kịch” trên Biển đông…!
Đối với Mỹ hiện nay: Trung quốc là một “nguồn lợi lớn” về mặt kinh tế… Cho nên dù thế nào thì sẽ không có chuyện “hai nước kình nhau” bằng quân sự. Mặt khác, Trung quốc cũng không dại mà “đụng” Mỹ… Trái lại, TQ sẽ “nương theo Mỹ” để đưa quốc gia mình thành “nước lớn thứ hai” về kinh tế và một số lãnh vực trên thế giới!
Nếu chiến tranh với Trung quốc, Mỹ sẽ mất đi nhiều nguồn lợi cũng như quyền lợi của Mỹ tại Trung quốc- một quốc gia rộng lớn và đông dân là thị trường lớn của nước Mỹ. Ngược lại Trung quốc cũng không có cơ hội để “thành nước lớn” sau Mỹ, để từng bước thực thi “giấc mộng Trung Hoa” – bá chủ thế giới trong tương lai… (Mỹ “vay” tiền của TQ bằng cách in trái phiếu bán cho TQ, dùng tiền đô la có tại TQ để đầu tư vào các hãng xưởng, công nghệ với giá công nhân rẻ mạt… làm ra sản phẩm đem đi bán khắp thế giới, làm giàu cho Mỹ…)
Hai cường quốc Mỹ-Trung có quyền lợi tương tác lẫn nhau, nên sẽ không bao giờ có chuyện hai nước “đấm” nhau!
Hiện nay, Trung quốc (TQ) bên trong cũng “suy thoái về mọi mặt” không hơn gì VN. Cho nên TQ mới lấy “con bài Biển đông” ra làm thế mạnh… Tuyên bố chủ quyền trên “đường lưỡi bò”… Vừa “ngang tàng”, vừa tranh thủ khai thác nguồn lợi từ Biển đông, có lợi cho TQ về kinh tế, vừa lấy đó làm “ngọn cờ sức mạnh- tự hào dân tộc” để thu hút sự chú ý của người dân TQ và thế giới, hướng tầm nhìn, dư luận để khỏi chú ý vào một “TQ bại hoại toàn diện” bên trong… để cho đảng CSTQ có thời gian mà “tính toan mọi chuyện”… Mỹ biết điều đó, nhưng cũng “tương kế tựu kế”, nhơn cơ hội “TQ làm tàng trên Biển đông”, lấy lý do đó để “chuyển trục về Đông Nam Á”… Nếu TQ không làm tàng trên Biển đông thì Mỹ cũng có ít lý do để quay lại… TQ làm tàng cũng là cách để các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương “mời Mỹ” sang giúp đỡ… Hoặc ai biết được rằng trong câu chuyện thời sự Biển đông hiện nay, chẳng phải là “kịch bản đã được soạn” mà cả hai cường quốc Mỹ-Trung là hai “đạo diễn kiêm diễn viên”! Nên nhớ cuộc chiến bảo vệ Hoàng sa của quân lực VNCH với hải quân TQ năm 1974 và việc “bỏ rơi Miền Nam VN” năm 1975 sau đó, đều là một “kịch bản” mà Mỹ và TQ đã từng soạn và diễn, mà ngày nay ai cũng thấy rõ… thì câu chuyện thời sự Biển đông hôm nay, nếu nói nó là một “vỡ kịch” cũng không phải là chuyện hoang đường!
Xoay trục về Châu Á- Thái Bình Dương thì Mỹ có lợi gì?
Mỹ là nước lãnh đạo thế giới, dù có một quốc gia nào đó trên thế giới công nhận hay không công nhận… Do đó Mỹ là nước “đánh đông dẹp tây”… Sau khi đã ổn định được một số nước vùng vịnh như Áp-ga-nic-tan, Pa-kic-tan… nay Mỹ phải quay về Châu Á- Thái Bình Dương để “giữ gìn trật tự thế giới” của khu vực này! Bên cạnh đó, TQ đang “làm mưa làm gió” trong khu vực… nếu Mỹ không hiện diện để hạn chế tầm ảnh hưởng của TQ thì có khả năng Mỹ mất đồng minh, đồng thời “con hổ TQ sẽ có cơ hội bành trướng, lớn mạnh”…
Mỹ và TQ có quyền lợi tương tác, đồng thời cũng kềm tỏa lẫn nhau…
Trong một bài diễn văn gần đây, năm ngoái, tổng thống Mỹ, ông Obama có nói “TQ và Mỹ sẽ chia sẻ quyền lực, cùng nhau lãnh đạo thế giới”…
Do đó, có thể nói, những gì diễn ra trên Biển đông hiện nay nó là một “vở tuồng” của hai cường quốc đang “diễn”…
Những kẻ đi “diễn tuồng” thường chỉ nhắm vào cái lợi cho họ: bán vé thu tiền.
Ai là người thiệt hại khi “gánh hát về”?
Ngày xưa ở vùng quê, mỗi khi có gánh hát bội, cải lương nào về thì cũng có người vui mà cũng có kẻ buồn… Người vui vì có gánh hát về hát cho mình coi, kẻ buồn là có khi bị mất trộm, hoặc con cái bỏ học đi coi hát… Một số người thì khóc khi coi tuồng... v.v… Trên sân khấu thường cũng có người thành “vua” mà cũng có kẻ thành “giặc”… (được làm vua thua làm giặc) Trong vở tuồng có tên “Hiệp định Paris 1973 và Hải chiến Hoàng sa- 1974” trước đây do Mỹ và TQ đạo diễn: kẻ thua cuộc là VNCH đã thành “ngụy bán nước”, và những “bi kịch” tiếp theo là những “trại cải tạo”, “kinh tế mới”… Vở tuồng này kết thúc, theo một “khán giả”- ông Võ Văn Kiệt - nguyên thủ tướng VN, trước đây nhận xét: “có vạn người vui mà cũng có vạn người buồn”! Kẻ reo vui vì bây giờ mình là “vua”, người thua cuộc thành “ngụy bán nước”, hoặc bỏ nước ra đi tìm tự do trong cái chết trên biển cả…!
Vở tuồng Biển đông lần này cũng do Mỹ và TQ đang “diễn”, ai là kẻ “thua cuộc” bên lề hoặc sau vở diễn thì có lẽ… phải đợi “hạ màn rồi mới biết”, hay… “hạ hồi phân giải”!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 16/5/2015
1 nhận xét:
Tiên Tri ơi !
Sao hai ngày nay các bài Comment bị ẩn mất !
Độc giả thường xuyên
Đăng nhận xét