Sẽ Có Ngày Người Dân Bắc Hàn “Đào Mồ Cuốc Mả” Giòng Họ Kim Jong-un!?
“Đức Giê-hô-va phán: Trong thời đó, người ta sẽ bới xương
của các vua Giu-đa, xương của các quan trưởng, xương của các thầy tế lễ, xương
của các tiên tri, và xương của các dân cư Giê-ru-sa-lem ra khỏi mồ mả.”
(Giê-rê-mi 8: 1)
(Lăng chủ tịch Kim Nhật Thành)
***
Dấu hiệu của sự bất an đó phải chăng là càng ngày càng có
nhiều vị tướng lãnh của Bắc Hàn bị giết cách dã mang và oan uổng?
Ngoài vị tướng- Bộ trưởng Quốc phòng bị giết mới đây – “Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn Hyon Yong-chol
đã bị hành quyết, theo thông báo của cơ quan tình báo Hàn Quốc … do ông đã
không tuân lời chỉ huy và từng… ngủ gật trong một sự kiện có ông Kim Jong-un
tham dự”- Bài báo viết. Và “bốn năm thay bốn bộ trưởng Quốc phòng”…
phải chăng là dấu hiệu bất an thật sự của Kim Jong-un – nhà lãnh đạo của nhà nước
Cộng sản Bắc Hàn hiện nay?
“Người ta vỗ tay thì
mình cũng phải vỗ tay… nếu không muốn bị… xử tử”!
Quan sát cách “tung hô lãnh tụ” của Bắc Hàn người ta dễ dàng
thấy trong các buổi lễ, hội nghị… khi nhà lãnh đạo phát biểu hoặc đi qua các lễ
đài… tất cả đều phải vỗ tay tung hô, tán thưởng rập ràng như một cái máy… Nếu
nhìn bề ngoài, dễ dàng ai cũng tưởng rằng đây là sự “nhất trí toàn diện và cao”
của tất cả các vị quan chức và cán bộ cấp cao của đảng… (Cộng sản Bắc Hàn) Thế
nhưng phải hiểu rằng, trong chế độ Cộng sản (Bác Hàn) khi mọi người vỗ tay, mà
một người nào đó không vỗ tay là đồng nghĩa với “nhận lấy cái chết”! Trường hợp
Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol đã bị hành quyết mới đây, chỉ vì ông “ngủ gục”
trong một sự kiện có mặt của Kim Jong-un, cũng là một minh chứng.

(Vỗ tay nếu không muốn bị... "bay đầu")
Huy chương “cao quý”:

(Huy chương trên ngực áo của quan chức Bắc Hàn)
Trên ngực áo của các quan chức cấp cao trong chế độ Cộng sản
Bắc Hàn, người nào cũng “hãnh diện” mang một “huy chương cao quý”. Huy chương
đó là hình của lãnh tụ Kim Nhật Thành- người sáng lập ra đảng Cộng sản Bắc hàn
và Các Mác- cha đẻ của chủ thuyết XHCN vô thần! Có phải tất cả những ai có huy
chương đó đều “hãnh diện” cả không? Có lẽ không phải tất cả các quan chức, cán
bộ cấp cao của CS Bắc Hàn đều “không hiểu vấn đề” về bản chất của chế độ tại Bắc
Hàn… Nhưng cũng giống như chuyện “vỗ tay”, nếu có lãnh tụ đi qua hoặc phát biểu,
khi tất cả mọi người vỗ tay mà một người “lỡ không một lúc” là coi như “tiêu đời”!
Vì với gia đình của họ Kim, việc “không vỗ tay” của một quan chức đồng nghĩa với
tội “khi quân” thời các vua chúa…!
Nhìn lại các vị tướng, quan chức cấp cao của đảng CS và nhà
nước Bắc Hàn đã bị Kim Jong-un “trảm”, có vị nào trong lúc sống không “hãnh diện
đeo huy chương cao quý” của nhà nước CS Bắc Hàn? Đeo thì đeo nhưng tới “hồi trảm”
thì cũng bị trảm, thậm chí là bị “chết nhục” như trường hợp của Bộ trưởng quốc
phòng mới đây. Cái huy chương “cao quý” đó của chế độ, “đeo cũng chết mà không
đeo cũng chết”…
Chắc chắn một điều không phải các cán bộ- quan chức cao cấp
của đảng và nhà nước CS Bắc Hàn họ đều hoàn toàn đồng ý, hoặc không căm ghét chế
độ họ đang phục vụ cũng như căm ghét dòng họ, gia đình Kim Jong-un… Thế nhưng có
lẽ họ phải “cố nén” và cố giấu tư tưởng, suy nghĩ của họ, nếu không muốn bị “mất
mạng” như một số tướng lĩnh vừa qua trong “triều đại Kim Jong-un”.
Một vị lãnh đạo trẻ nhưng “tài ba”, khiến các vị lãnh đạo
lão thành, tất cả đều phải cúi sập mình và tung hô “vạn tuế” như Kim jong-un
ngày nay khiến không ít người ngạc nhiên… tuy nhiên, phải hiểu rằng ở nhà nước
của đảng CS Bắc Hàn nếu không như vậy là… “không sống”!
Nếu Kim Jong-un tiếp tục như vậy, những nhà lãnh đạo có tầm
và lão thành của chế độ cứ lần lược bị trảm như thời gian qua thì còn lấy ai
cùng Kim lãnh đạo đất nước? Giới lãnh đạo trẻ a tòng với Kim chắc chắn sẽ không
đủ trí khôn và kinh nghiệm để bảo vệ chế độ “vinh quang muôn năm” của đảng CS Bắc
Hàn và gia đình họ Kim… Và một khi chế độ sụp đổ thì một viễn cảnh “nhân dân Bắc
Hàn sẽ đào mồ cuốc mả gia đình họ Kim” chắc chắn sẽ không xa!
“Kẻ dữ ăn được công
giá hư giả;
Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.” (Châm ngôn 11: 18)
Song ai gieo điều công bình hưởng phần thưởng chắc chắn.” (Châm ngôn 11: 18)
Những huy chương cao quý của một chế độ nhà nước một thời,
nó chỉ có giá trị khi chế độ tồn tại (hoặc đôi trường hợp chỉ là “bùa hộ mạng”),
khi chế độ không còn thì nó cũng là “đồ ve chai nhôm nhựa” vứt sọt rác… thậm
chí có khi nó còn là “bằng chứng tội ác với đồng bào và dân tộc” nữa là khác!
Lúc ấy con cháu của những ai từng có “huy chương cao quý do đảng và nhà nước
ban tặng” có khi còn cảm thấy nhục nhã cho cha ông của chúng, là những kẻ từng “theo
giặc”, “xây lăng thờ giặc” để làm hại cho đất nước, núi sông…!
(Xác ướp chủ tịch Kim Nhật Thành)
Ms- Tt Huỳnh Thúc Khải
LHS- 14/5/2015
2 nhận xét:
Cứ ngỡ "Bác" nằm trong lăng là "cha già dân tộc"...
Có ai ngờ "Bác" là "Hán gian"...!
Nhân dân ta chịu bao cảnh cơ hàn...
Cuối cùng lại, kẻ gây ra là "Bác"!
"Bác Thành" ơi thằng Un quậy quá...
Chế độ ta còn được bao lâu?
Lỡ mai đây sụp đổ đài lâu...
Mồ mả "Bác" có được yên không "Bác"?
Ông Thái Phước Trường ..!
Giê Rê Mi 8:1 Tiên tri áp dụng cho nhà lảnh tụ Kim Jong Un Bắc Hàn là đều ắt phải xảy ra ! Chỉ còn chờ thời gian mà thôi !
Tiên Tri dùng câu Kinh Thánh nầy cho lảnh tụ Trường , Cự thì càng hay ! Ngày nay các Mục sư dưới trướng không phải không biết việc Thái Phước Trường, Cự làm là ÁC ! Họ đã giết các quan ( Mục Sư ) đã từng đưa họ đến đỉnh vinh quang ngày nay ! Biết là vậy nhưng hàng giáo phẩm TLVN vì cái ăn, cái mặc, vì muốn sống ( Dầu là sống nhục ) buộc phải CÚI ĐẦU, TUNG HÔ để còn sống, nếu không thì cuộc đời coi như đã hết !
Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự có khác gì Kim Jong Un chỉ khác chổ đứng mà thôi ! Người thì xã hội người thì giáo hội ! Tâm thì một thứ có gì khác. Ngày người ta ĐÀO MỒ DÒNG HỌ KIM JONG UN THÌ HỌ CŨNG BỚI TUNG MỒ DÒNG HỌ PHAN - THÁI .
Độc giả thường xuyên LHS.
Đăng nhận xét