Án Mạng Từ
“Sách In Chui” Của Ông Thái Phước Trường…
Ngày 29/9/2011, anh Trực, một tín hữu Tin lành- Hội thánh Tô
Hiến thành, là chủ nhà sách Hy vọng ở đường 3-2 đã qua đời… Việc qua đời của
anh Trực có liên quan đến cuốn sách “in chui” của ông Thái Phước Trường.
Năm 2011, HTTLVN MN (giáo hội CMA) tổ chức kỷ niệm 100 năm
Tin lành đến VN. Nhân cơ hội này ông Thái Phước Trường (TPT) Hội trưởng
HTTLVN.MN lúc bấy giờ, muốn cho ra đời một cuốn sách có nội dung “lịch sử 100
năm Tin lành đến VN”… Cuốn sách này không biết lý do gì đã không được có giấy
phép xuất bản- không được in ấn chính thức… Do đó, nó đương nhiên không được
bày bán cách đường hoàng trong các cửa hàng, nhà sách có đăng ký, giấy phép…
Ngày 29/9/2011, tức khoảng sau lễ “kỷ niệm 100 năm Tin lành đến
VN” hai tháng, công an đã đến nhà sách Hy vọng của anh Trực trên đường 3-2 để
tiến hành khám xét và làm việc với chủ nhà sách… vì lý do “bán sách không có giấy
phép xuất bản”! Anh Trực, chủ nhà sách sau đó được mời về trụ sở công an phường
gần đó để làm việc. Tại trụ sở công an phường anh Trực đã bị ngất xỉu ngay sau khi
đến, công an đã gọi xe đưa anh đi cấp cứu… nhưng khi đến bệnh viện thì Anh Trực
đã chết tại bệnh viện, nơi anh được đưa đến để cấp cứu. Theo lời người cháu của
anh Trực là người có đi theo anh từ nhà sách đến trụ sở công an phường thì anh
Trực không có bị đánh đập gì cả, chỉ thấy anh gục xuống bàn và ngất xỉu… có lẽ
do anh có vấn đề về sức khỏe trước đó, cộng với “nổi sợ hãi vì liên quan bán
sách in lậu”…(?)
Anh Trực cũng là người hát bài hát “A-đam con ở đâu?” hay nhất, khi anh còn sống!
Nhận xét:
Tại sao một người có danh phận như ông TPT lại phải in sách
lậu?
Sách của ông không biết “bổ ích” tới đâu, nhưng vừa bày lên
kệ đã có người… mất mạng!
Tại sao chủ nhà sách Hy Vọng biết sách in lậu, không giấy
phép mà vẫn bán… để rồi phải nhận lãnh hậu quả “chết bất đắc kỳ tử”?
Ông TPT muốn “nổi tiếng”, nhưng tiếng chưa nổi thì một án mạng
đã “chìm” chỉ vì bán sách của ông…!
Án mạng này không thấy web của HTTLVN.MN đưa tin, chia buồn!?
Ánh Thi
(HTTL-CMA Cali.
2/6/2015)
2/6/2015)
4 nhận xét:
Cùng Bà Con Theo Đạo Tin Lành PÂLH Cờ MA South Vietnamese.
Theo Ánh Thi (HTTL-CMA Cali. ngày 2/6/2015) thì ông Thái Trường (TPT) THƯỜNG TRÁi thì có việc gì ông làm là : DANH CHÁNH - NGÔN THUẬN đâu?
Việc phản ánh của Ánh Thi (HTTL-CMA Cali. ngày 2/6/2015) là sự thật 100% rồi khỏi phải bàn.
Ông Trường (tiến sỉ Dơ Dái) có nhiều 'đóng góp' cho tin lành Cờ MA nên việc gì cũng được ... cho qua .... cho qua. từ trong lẫn ngoài.
Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thấy:
... Con kiến đen, Bò trên hòn đá đen, trong đêm trời tối đen.
Chính vì việc nầy mà Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài không chịu khinh dễ đâu đã cất lấy mạng sống cùa Bà (Đinh Thị Thanh Mỹ 1953-2013) vợ Thái PT, khi chưa được 60 tuổi. Tội cho cám cảnh Chồng goá vợ, Con côi cút...
Cùng Bà Con Theo Đạo Tin Lành, bao giờ thì ông Thường Trái (Thái PT) biết ăn năn thật sự trước mặt Chúa, và bày tỏ một cách xứng đáng trước mặt mọi người để biết KÍNH SỢ CHÚA!
Về việc nầy bị chìm xuồng, lẽ đương nhiên ông Trường và ê kíp Tống Liên Hồi Cờ MA phải 'chạy án' rồi. Tiền Chúa xài như tiền chùa rồi. Bàn chi nữa !!??
* MSTS Nguyễn Văn Cừ (Kiến Quốc) Từ Australia.
Cửa hàng Hy Vọng đường 3/2 sau đó đã dời về
431 Vĩnh Viễn, Phường 6, Quận 10, Tp HCM...
Muốn biết thêm chi tiết về vụ án mạng... xin liên hệ cô Diệp, vợ anh Trực thì biết rõ... ĐT: 08 - 38563060
Chạy án là cái chắc rồi!
Tại sao sách in lậu? Nội dung tố CS chiếm nhà thờ không trả...?
Tại sao sách in lậu ông TPT không bị truy tố...? (số sách bị thu hồi, phí tổn này ai chịu??)
Tất cả chìm xuồng và ông TPT còn tại vị ở "phó I"??
Sách in không bán được, chạy án... Tiền Chúa xài như tiền chùa là mấy cha nội Tổng liên hội CMA!
“Trật tự kỷ cương trong Hội Thánh” Tiếp Tục Được Đem Ra Đùa Giởn !?
Ông Thiệu "mắc đáy" (Tổng thư ký PQ Thiệu) lại hô khầu hiệu: Trật tự kỷ cương trong Hội Thánh tại HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH ĐỒNG NAI.
Theo quép httlvn.org - Vào lúc 8 giờ ngày 19/05/2015 tại nhà thờ Tin Lành Đồng Hiệp, Hội đồng Bồi linh Mục sư, Truyền đạo và tín hữu toàn tỉnh Đồng Nai lần I/2015 đã diễn ra trong bầu không khí phước hạnh.
Hiện diện trong buổi lễ có:
* MS Phan Quang Thiệu, Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội;
* MS Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đồng Nai;
* Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai;
* Khoảng 400 tôi con Chúa trong tỉnh về dự;
* Đại diện Chính quyền địa phương đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.
Hội Thánh Đồng Hiệp là Hội Nhánh của Hội Thánh Định Quán, được thành lập sau năm 1975, vào tháng 5/2015 đã được công nhận Chi Hội tự lập. Do đó Hội Thánh rất vui vì lần đầu tiên được tiếp đón Hội đồng.
Mục sư Phan Quang Thiệu - Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội - giảng Lời Chúa buổi sáng và buổi chiều, với chủ đề “Trật tự kỷ cương trong Hội Thánh”, dựa trên Kinh Thánh trong Phi-líp 2:1-4 kêu gọi, khích lệ Hội đồng hiệp một, đồng tâm đồng tư tưởng để phát triển Hội Thánh, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc hư vinh…
Liên quan đến chủ đề, Mục sư Nguyễn Tờn thông tin, nhắc nhở một số các mục vụ liên quan đến trách nhiệm của Quản nhiệm, Đặc trách và Chấp sự trong Hội Thánh.Hội đồng kết thúc lúc 16 giờ trong cơn mưa đầu mùa. Tôi tớ và con cái Chúa ra về trong phước hạnh mình đã nhận được qua Hội đồng.
Rất mong mấy ông nội đừng cứ lên "CUNG THÁNH" là cứ tán hươu - tán vượng cho hết giờ (lốc cốc leng - keng) rồi nhận lộ phí X 2 (ở trên - ở dưới) ăn no một bụng rồi vìa.
* Khách dự HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH ĐỒNG NAI.
Đăng nhận xét