Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Gieo Lúa Mì Giữa… Cỏ Lùng...!


Gieo Lúa Mì Giữa… Cỏ Lùng...!

- Một đất nước được Đức Chúa Trời ban phước là một đất nước có nhiều Cơ-đốc-nhân hơn là có quá nhiều “ác nhân” hoặc “vô thần nhân”, hoặc “vô tín nhân”…!

Kết quả hình ảnh cho Thiếu nhi Hội thánh Tin lành
(Ảnh Minh họa) 
 
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó
.” (Châm ngôn 22: 6)
***
Sáng nay 2/6/2015, tại Hội thánh Tin lành Ân Phúc (Hội thánh của những người khuyết tật) các cô Ms Lê Thị Phú Dung và Ms Nguyễn Thị Hồng cùng hai nhân sự phối hợp với HT tại đây, mở lớp Thánh kinh hè cho các em thiếu nhi, con của các gia đình tín hữu tại đây.
Một buổi học Thánh kinh hè cho các em thiếu nhi, tuy không đông đúc ồn ào, nhưng thật ý nghĩa và cảm động!
Đầu tiên các em được dạy cho bài hát “Đức Thánh Linh gõ cửa lòng”! Tiếp theo là kể chuyện về Chúa Jesus – Thập tự giá…
Các em được vui chơi, học hỏi về những câu chuyện trong thánh kinh, đức tin, cầu nguyện…
Thánh kinh có dạy cho chúng ta rằng: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22: 6)
Hoặc ai biết được rằng trong số các em đang ngồi học Thánh kinh hè hôm nay sẽ có người được Đức Chúa Trời đại dụng trong ngày mai…! Hoặc các em sẽ thành những viên ngọc trong Nước Thiên đàng!
Giữa một thế giới người ta đang dạy cho con nít nói dối và làm điều ác… thì các em nhỏ trong Hội thánh Tin lành nói chung đang được dạy về đức tin, sự cầu nguyện và Nước thiên đàng… Điều đó khác nào “gieo lúa mì giữa cỏ lùng”! Hoặc là các cô đang làm công việc của người “nuôi ngọc trai”…

Trong các sách Phúc âm, Chúa Jesus có kể câu chuyện về người gieo giống, bị kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa mì của mình… Và trong câu chuyện “Thánh Kinh Hè” hôm nay mang một ý nghĩa ngược lại: Hội thánh đang gieo “lúa mì” giữa “ruộng cỏ lùng”… Các em chính là những hạt lúa mì hôm nay, đang được nuôi trồng, trưởng dưỡng giữa “ruộng hoang cỏ lùng” của thế gian băng hoại, tội lỗi… ngày nay. Hoặc các cô cũng đang làm công việc giống như người ta nuôi trai để lấy ngọc trong công nghệ làm ngọc trai ngày hôm nay. Các em ngồi trong lớp Thánh kinh hè hôm nay, hoặc ai biết được rằng các em sẽ là những “viên ngọc quí trong nước Thiên đàng”!? Chúng ta không thật sự biết tỉ lệ thành công của “công nghệ nuôi ngọc trai cho Nước Đức Chúa Trời” của các cô là bao nhiêu, nhưng dẫu tỉ lệ đó là “1%” đi chăng nữa thì công việc vẫn có giá trị gấp ngàn lần, một giá trị vĩnh cửu so với tất cả những gì mà người ta có thể làm được trong đời này!  
Trong một mãnh vườn nếu không canh tác, trồng trọt những cây tốt, cây có ích thì cỏ dại tự nó sẽ phát triển… Công tác “trồng cây nho”, “gieo lúa mì” cho Đức Chúa Trời trên đất nước này chắc còn kiên nhẫn và dài lâu… Nhưng nếu chúng ta không gieo trồng “cây nho” cho Đức Chúa Trời hôm nay thì cũng sẽ không có “vườn nho của Đức Chúa Trời” trong tương ai, hoặc “vườn nho hôm nay sẽ tàn lụi trong ngày mai”!
Một đất nước được Đức Chúa Trời ban phước là một đất nước có nhiều Cơ-đốc-nhân hơn là có quá nhiều “ác nhân” hoặc “vô thần nhân”, hoặc “vô tín nhân”… “mê tín nhân”…!
Nuôi dạy các em hôm nay tức là chuẩn bị cho tương lai đất nước của ngày mai.
Xin Đức Chúa Trời ban phước cho các cô phụ trách, những ân nhân hổ trợ cho chương trình và cho những ai có công khó trong chương trình Thánh Kinh Hè! A-men!

Tt- Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/6/2015

0 nhận xét: