Joshep Prince Đích Thực Là Giáo Sư
Giả!
Sự lừa dối đáng "kinh
tởm" của Joshep Prince. Bài viết sau đây là của ông:
Sự Công Chính Vĩnh Cửu - Joshep Prince
"Bảy mươi tuần
đã được ấn định cho dân và thành thánh của ngươi, để chấm dứt gian tà, xoá sạch
tội ác, đền xong lỗi lầm,để đem lại sự công chính vĩnh cửu, để thị kiến
và lời ngôn sứ được ứng nghiệm, và để xức dầu Nơi Cực Thánh." (Daniel 9: 24)
Vào Chúa Nhật chúng ta nghe sứ điệp
rằng "Tôi là sự công bình của Đức Chúa Trời ở
trong Chúa Jesus Christ." Rồi đến thứ 2, chúng ta vẫn tiếp tục
xưng nhận "Con là sự công bình của Đức Chúa
Trời trong Chúa Jesus Christ". Nhưng đến thứ năm hay thứ sáu, chúng ta lại bắt đầu xưng tội
của mình! Rồi, sau đó Chúa Nhật lại đến, chúng ta nhận được sự khải thị
tươi mới và chúng ta lại bắt đầu xưng nhận sự công chính của chúng ta trở lại. Tại sao chúng ta làm như
vậy?
Không thể nào vào ngày Chúa Nhật
chúng ta là công chính. Rồi sau đó ít ngày, chúng ta lại trở nên bất chính bởi
tội lỗi và "tái công chính" vào ngày Chúa Nhật tiếp theo.
Không, sự công chính của chúng ta là "sự công chính vĩnh cửu"!
Chúa Jesus đã đem đến "sự cứu chuộc đời đời" cho chúng ta.
(Hê-bơ-rơ 9:12)
"Nhưng thưa Mục sư, tôi đã phạm
tội. Làm sao mà tôi vẫn là công chính?" …
Rô-ma 5:19 nói...
…
(Trích Sự Công Chính Vĩnh Cửu - Joshep Prince)
(Hết trích)
***
Dựa trên một câu được trích ra trong
Đa-ni-ên 9: 24 “sự công chính vĩnh cửu”
(bản dịch 1926 “sự công bình đời đời”) - Joshep
Prince (JP) đã nhấn mạnh rằng: Sự công chính mà mỗi Cơ-đốc-nhân có được là “sự công chính vĩnh cửu” (bản dịch 1926: “sự
công bình đời đời”). Sự công chính này không bởi chúng ta làm, mà bởi Đấng
Christ đã thực hiện cho chúng ta trên thập tự giá theo Rô-ma 5: 19 mà
ông trưng dẫn. JP viết: “Đức Chúa Trời muốn chúng ta đứng vững
trên những gì mà Đấng Christ đã thực hiện. Ngài muốn chúng ta ý thức về sự công chính đời
đời trong Đấng Christ. Làm sao để bạn có thể làm được? Bạn cần
lắng nghe những sứ điệp nhắc cho bạn nhớ về sự công chính của bạn trong Đấng
Christ. Và không chỉ biết bằng tâm trí mà thôi. Hãy công bố điều đó nữa. Mỗi buổi
sáng, hãy nói với chính mình, "Tôi là sự công
chính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ!" (II Cô-rinh-tô 5:21)” (Trích
Sự Công Chính Vĩnh Cửu - Joshep Prince)
JP muốn nhấn mạnh và đặt vấn đề rằng
“Tại sao Cơ-đốc-nhân cứ phải xưng
tội, trong khi sự công chính mà Đấng Christ đã thực
hiện cho chúng ta là ‘sự công chính đời đời’”? (Giáo lý của JP là “phủ nhận sự
xưng tội sau khi đã tin nhận Chúa”, như ông đã trình bày trong nhiều bài giảng
thuyết, sẽ được trình bày và phản biện trong những bài tiếp theo)
Thật khó cho một Cơ-đốc-nhân “con
trẻ” có thể trả lời cho câu hỏi của JP, khi ông hỏi: Tại sao bạn cứ phải xưng tội trong khi sự công chính mà Chúa ban cho
bạn là sự công chính có giá trị vĩnh cửu? Hay bạn có tin rằng sự công chính mà Đấng Christ đã thực hiện cho bạn trên
thập tự giá là sự công chính vĩnh cửu không? Tại sao bạn không tin, khi Kinh
thánh nói như vậy? Đó là những câu hỏi mà JP có thể hỏi và Cơ-đốc-nhân non
trẻ sẽ rất khó để trả lời!
Cái “nham hiểm” của giáo sư giả JP
là ông lấy một câu ra khỏi mạch văn, cố tình che lấp ý nghĩa đích thật của nó
(hoặc ông không biết) để rồi chỉ dựa trên ý nghĩa bị lấy ra khỏi mạch văn đó,
mà “đặt vấn đề” ngược lại, làm cho tín hữu bối rối, và rồi họ (bị buộc phải) tin
những gì ông nói: Bạn không cần phải xưng tội, vì bạn đã có “sự công chính có
giá trị vĩnh cữu”! Từ lập luận có vẻ “rất đúng” này (trưng dẫn từ Cựu ước đến Tân
ước: Đa-ni-ên; Rô-ma; Cô-rinh-tô…) JP đã “chà đạp” lên tất cả những giáo lý chánh
thống xưa nay, đó là: Cơ-đốc-nhân phải ăn năn xưng tội với Chúa
mỗi ngày trong đời sống. (I Giăng 1: 9)
Giáo lý “Ân điển trọn vẹn” của JP
chủ trương “Cơ-đốc-nhân không mất sự cứu rỗi” dù họ phạm tội như thế nào. (Xin
xem bài Tại sao Cơ đốc nhân không bị mất sự cứu rỗi ?) Do đó họ phủ nhận việc xưng tội của Cơ-đốc-nhân theo I
Giăng 1: 9. – “Còn nếu chúng ta xứng tội
mình…”!
Trong bài “Sự Công Chính Vĩnh Cửu” - Joshep Prince
cố ý thuyết phục tín hữu- Cơ-đốc-nhân rằng “bạn đã có sự công chính có giá trị
vĩnh cữu”, sao bạn còn phải cứ xưng tội mỗi ngày?
Ý nghĩa thật của cụm từ “sự công chính vĩnh cửu”:
"Bảy mươi tuần
đã được ấn định cho dân và thành thánh của ngươi, để chấm dứt gian tà, xoá sạch
tội ác, đền xong lỗi lầm, để đem lại sự công chính vĩnh cửu, để thị kiến
và lời ngôn sứ được ứng nghiệm, và để xức dầu Nơi Cực Thánh." (Đa-ni-ên 9: 24)
Không biết là JP không hiểu hay ông
cố tình “không muốn hiểu” rằng “sự công chính vĩnh cửu” mà câu Kinh
thánh đang nói đây, là sự công chính… CÓ SAU THỜI KỲ TÁI LÂM, không?
Nếu đọc thượng hạ văn của khúc Kinh
thánh này, chúng ta sẽ hiểu “sự công chính vĩnh cửu” mà khúc Kinh thánh này nói,
đó là sự công chính mà mỗi con dân được cứu chuộc sẽ có SAU THỜI KỲ TÁI LÂM của
Đấng Christ! Tức “sau 70 mươi tuần lễ” mà tiên tri Đa-ni-ên đã nói trong câu
Kinh thánh này: "Bảy mươi tuần đã được ấn định cho dân và thành thánh… để đem
lại sự công chính vĩnh cửu, để thị kiến và lời ngôn sứ được ứng nghiệm, ..."
(Đa-ni-ên 9: 24) (Câu Kinh thánh này thường cũng được các nhà giải kinh đem ra
giảng về sự Tái lâm) - Nói cách khác là chỉ sau biến cố Tái lâm của Đấng Christ
thì mỗi một con dân Chúa mới thật sự mặc lấy “sự công chính vĩnh cửu”. Nghĩa là
từ biến cố Tái lâm trở đi, con dân Chúa, những người được cất lên mới có được “sự
công chính vĩnh cửu” và họ mới chắc chắn “không bị hư mất”. Và chỉ từ đây họ
mới không mất sự cứu rỗi, vì họ không còn có khả năng phạm tội trong thời kỳ
này! Thời kỳ từ Christ Phục sinh cho tới Tái lâm, mỗi Cơ-đốc-nhân vẫn có khả
năng phạm tội như Gia-cơ 3: 2 có nói, do đó họ cần phải ăn năn xưng tội với
Chúa theo I Giăng 1: 9. Sự công chính vĩnh cửu mà tiên tri Đa-ni-ên đã nói, là sự
công chính mà con dân được cứu có được SAU THỜI KỲ TÁI LÂM của Đấng Cứu Chuộc!
JP đã đem một câu “sự
công chính vĩnh cửu” ra khỏi mạch văn và ý nghĩa đích thực của nó để “gài
bẫy” tín nhân, và rồi bắt họ phải tin giáo lý tà bậy của ông: Bạn không cần
phải xưng tội với Chúa vì bạn đã có “sự công chính vĩnh cửu”. Cơ-đốc-nhân bị
mắc bẫy JP vì ông nhấn mạnh: Kinh thánh nói như vậy!?
Joshep Prince
đích thực là giáo sư giả!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/6/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét