Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

TRỤC ĐỘC TÀ GIÁO “ÂN ĐIỂN TRỌN VẸN” (FULL GRACE)

Tiếng kêu trong đồng vắng- Bài 04

TRỤC ĐỘC TÀ GIÁO “ÂN ĐIỂN TRỌN VẸN” (FULL GRACE)

Mục sư: Trần Mai 



***
Kính gởi đến các mục sư và các con cái Chúa trong giáo hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm –Hội Thánh Phúc Âm- Trường Đấng Christ (LDTGPA)
Tôi gởi đến đây những lời Chúa nói gì về tương lai của những Cơ Đốc Nhân thất bại trong tội lỗi và tà giáo và hậu quả là không bao giờ họ có mặt trong thiên đàng.
1- Cơ-đốc-nhân thất bại và Hội thánh giả:

Xuất 32.33 / Exê. 33: / Mat 5:20,28- 30/ 7:13,15, 21-25 / 13: 16:25 / 18:7;  24:11 /  Mac 13.22 / Giăng 15:1-3 / Cvu 5:1-8 &20:29-30/ Rô. 2:1-10 & 9:22/ 11:18-21 / ICor 6:10-11 /  Gal 5:19-21/ Eph 5:5/ Phil 3:18-9 / Col 1:22-23 /  IITim 3:1-12 / Heb 6:4-8 / 10:26-31 / Gia-cơ 1:13-15/ II Phiero 2:22/  IIPhi 3:16/  I Giăng 3.8 / Khải 17:8-11/ 21:8 / Jude 1:8-16

2/ Tiên tri giả:
Châm 6:29-32, 33 / Giê 3:7; 5:31; 14.14 / Đa-ni-ên 12:1/ Miche 3.11/  Mat 7:15 ; 24:12,21 / Rô 3:2-6 /  II Cor 11:14 / IITês 2:3,4,7,8 / ITim 3:6. 6:7-10 /  IITim 3:1-5/   2Phiero 2:1/ I Giăng 4:1 
3/ Tà giáo:
Mat 13:30 ; 24:12,37-51/  Giăng 3:36/  Rô. 16:17 / II Cor 4:3- 4./ II Tes 2.8- 10/  ITim 4:1-4 , 6: 20,21 / IITim 3:1-5  /  Tít 1:10, 3:10-11/  IIPhi 3:3,4 ,16 / IGiăng 4:1-3 /  IIGiăng 8:9  / Kthò 12.7-12

Vào trong những ngày sau rốt, Satan- tà linh đã giăng bẫy bằng tất cả mọi loại lưới, những lưỡi câu, những miếng mồi, tạo ra những cơ hội thuận lợi, giảng dạy cách rất khéo léo những loại thần học “hợp xác, hợp thịt”,  cho uống những loại “kích dục thuộc linh” mang tính thời thượng, thực tế, nhân bản… nhằm một mục đích cuối cùng: KÉO MỌI NGƯỜI, nhất là NHỮNG CƠ ĐỐC NHÂN  ĐI VÀO HỒ LỬA ĐỜI ĐỜI.  Giáo thuyết Full Grace là một trong những độc dược đó.
Loại độc dược nầy hứa hẹn một loại bình an hoang tưởng, một loại đức tin hợp lý với lòng tham dục, một nếp sống thoải mái từ tâm linh, linh hồn đến thân xác và một tương lai đi lên để thấy tia sáng cuối đường hầm.
Tuy nhiên không phải tất cả đều đến từ ma quỷ. Vì nếu vậy thì Chúa lập tòa án Lớn và Trắng để phán xét tội nhân là phi lý!?
Đa phần cũng đều do cái tâm như Kinh Thánh đã dạy rõ: 13 Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. 15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.(Gia- cơ 1)  &  21 Vì thật là tự trong, tự lòng người mà sanh đẻ ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, 22 tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. 23 Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người. (Mác 7.20-23)
Thay vì khuyên Cơ Đốc Nhân tìm kiếm Đức Chúa Trời và một đời sống nên thánh thì không ít những “mục sư” đã dạy dỗ con cái Chúa tìm kiếm sự giàu có, thịnh vượng, sức khỏe, thành công, danh thơm, tiếng tốt, sống lâu…
Chính lối giảng dạy nầy là những thuốc “kích dục thuộc linh” đưa con cái Chúa quay về trần thế và những của cải thế gian. Chính cái triết lý sống đó là độc dược trá hình của Satan giăng ra để đầu độc con cái Chúa hướng về “củ hành, củ kiệu, thịt cá, nước của xứ nô lệ Êdíptô”. Và vì vậy tà giáo nầy cùng nhiều tà giáo khác đã có cơ hội tung hoành trong nhà của Đức Jehova bấy lâu nay tại Việt Nam. Tà giáo Full Grace nầy chỉ là bông trái của một hệ thống giảng dạy đầy tính thế tục của rất nhiều diễn giả nỗi danh trong phong trào Chrismatic từ năm 1940 đến nay. Hãy lánh xa họ!
Tại Việt Nam, dẫu biết đó là tà giáo nhưng bẻ đảng của bọn mục sư kinh doanh tôn giáo bao che lẫn nhau, không dám lên tiếng vì sợ mất những lợi nhuận từ vật chất đến danh tiếng. Cái gọi là “mục sư” đó giống hệt những loại con buôn mang thịt thối cung cấp cho thị trường, trái cây ngâm hóa chất của kẻ thù ra chợ bán cho mọi người ăn. Đáng rủa sả cho những loại chăn thuê nầy! Con cháu chúng nó sẽ gặt lấy hậu quả việc làm chúng nó. Tôi khuyên các mục sư trong giáo hội hãy cách ly những thành phần bất hảo nầy và xem chúng như những con quỷ mặc áo mục sư, giáo sư, thầy giảng, giáo sĩ…mà tìm kiếm một đời sống nên thánh càng hơn vì : “sự thánh khiết là xứng đáng, giá trị cho nhà Đức Chúa Trời đến đời đời” (Thi 93.5)
Hy vọng những Lời Kinh Thánh giúp cho con cái Chúa, các người hầu việc Ngài học thuộc để tỉnh thức linh hồn mình trước thuốc độc của giáo thuyết Full Grace của nhóm Josheph Prince.

Trân trọng kính chào yêu thương
Việt nam ngày 1-6-2015
Mục Sư Trần Mai
TQN/LDTGPA.
Kính nhờ loihangsongblogspot.net đăng tải giúp cho giáo hội chúng tôi. Thành thật cám ơn!

(Trích dẫn từ tài liệu dạy về chủ đề: “Chúa Sắp Tái Lâm” của Mục Sư Trần Mai năm 2000)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

..Lỡ leo lưng cọp rồi. lỡ làm mucsu rồi biết sao??
- thật ra mucsu họ nhìn tín đồ yêu mến Chúa, dâng tất cả những gì họ có, và họ còn giữ Đức Tin..mucsu ho ước ao mình chỉ là một tín đồ để còn được tài sản quí giá( đức tin cơ đốc).. nhưng tay mucsu đã nhúng chàm, linh hồn nhúng chàm..thì thử hỏi..cố mà sống nốt ngày còn lại trên đất.
- họ cũng biết thời kỳ cuối maqui tấn công hàng ngũ lãnh đạo..và khi leo lưng cọp( rồng) rồi thì phải theo nó chứ sao?
- cái thằng nào cũng mượn đạo tạo đời. chỉ có mucsu va mucsu la hiểu nhau nhất...hahaha
BÀI VIẾT PHẦN CUỐI HAY ĐẤY!!!!