Không Có Gì Chắc Trong Lời Hứa Của
Những Chính Khách!
- Thế giới này không có việc gì
là không thể. Vì quyền lợi con người ta có thể “trở mặt nhau”… Vì quyền lợi (và
cả danh dự, tính mạng) người ta phải đi đến “một cuộc cách mạng” thay đổi hoàn
toàn chế độ mà bao thế hệ đã đổ máu để xây dựng (Gô-ba-chốp quyết định thay đổi
Liên-xô)…
2- Campuchia
đang chuyển quan hệ từ liên minh truyền thống bè bạn với Việt Nam sang với
Trung Quốc- Tiến sỹ Vannarith Chheang, Đại học Leeds, Anh Quốc ()

(Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
và Thủ tướng Prayut Chan-ocha)
***
Ba nước Việt-Lào-Cam tuy ba nhưng có quan hệ với nhau trong
thế “chân kiềng”. Ngày xưa Pháp gọi là “Ba nước Đông dương”. Ngày nay báo chí
VN gọi là “Khu vực Tam giác phát triển” (Việt
Nam-Lào-Campuchia mở rộng hợp tác Khu vực Tam giác phát triển)
Ba nước này có quan hệ chặt chẻ với nhau trong vấn đề an ninh
quốc phòng.
Trong những diễn biến ngoại giao mới đây chúng ta thấy:
1. Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng thăm Thái lan để “nâng cao tầm hoặc củng cố quan hệ ngoại giao”
và đặc biệt nhấn mạnh “Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện
nghiêm túc cam kết không cho phép bất cứ
cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này thực hiện các hoạt động chống
phá nước kia.”
2. Với Lào, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang vừa mang sang một “món quà tình nghĩa” trị giá 55 tỷ. (Lào tiếp nhận quà tặng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang –
VOV)
3. Trong khi đó phía Cam-pu-chia thì “Campuchia không đáp
ứng đề nghị thiện chí của VN” và “Campuchia
đang chuyển quan hệ từ liên minh truyền thống bè bạn với Việt
Nam sang với Trung Quốc”- Tiến sỹ Vannarith Chheang, Đại học Leeds,
Anh Quốc. (Theo BBC - )
Nhiều nguồn tin cũng
cho thấy đảng Cứu nguy Dân tộc - CNRP - một đảng “thân Tàu” của Cam-pu-chia gần đây cũng đẩy mạnh hoạt động gây hấn, chống
phá VN trong vấn đề biên giới và cộng đồng người Việt tại Cam-pu-chia…
(Campuchia: Thầy chùa "làm phép lành" cho máy bay trực thăng quân sự- viện trợ từ TQ)
4. Trung Quốc cũng đang tổ chức tập trận ngoài khơi của vùng biển VN, gần
quần đảo Hoàng sa mà VN đang lên tiếng phản đối. ()
Bộ trưởng CA Trần đại Quang cũng lên tiếng trên đài BBC về vấn đề “an ninh biên giới là quan trọng”
Những diễn biến cùng
những sự kiện trên cho thấy: Dường như VN đang phải đối đầu với một thế lực nào
đó, mà người đứng phía sau không ai khác là “đàn anh phương Bắc” (TQ) đang tìm
cách chống phá khi VN đang nổ lực “xích lại gần hơn với Hoa kỳ”!
Một mặt TQ “hứa giúp
đỡ Cam-pu-chia nâng cao khả năng quân sự” để giải quyết tranh chấp biên giới
với VN- Họ thực sự đã giúp. (Đài VOA - Có
nước ‘chống lưng’ trong vụ tranh chấp Việt Nam – Campuchia?) Mặc khác, TQ cho quân đội tập trận ngoài biển đông của VN…!
Trong khi đó Thủ
tướng Dũng thì thăm Thái lan để “nâng cao tầm- củng cố quan hệ”, Chủ tịch Sang
thì “viện trợ giúp đỡ Lào”!
Bên cạnh các hoạt
động trên thì cũng có bà phó tổng thống Hoa kỳ cũng qua thăm VN và “các bà rủ
nhau đi thăm Văn miếu Quốc tử giám”… Trông có vẻ rất thân tình! (Phu nhân
Chủ tịch nước cùng Đệ nhị phu nhân Mỹ thăm Văn Miếu)

(Các bà rủ nhau đi thăm Văn Miếu...)
Một số những diễn
biến trên cho thấy điều gì?
- Phải chăng VN đang muốn “giả từ mối quan hệ bang giao môi hở răng
lạnh” với người đàn anh phương Bắc… để tiến tới thiết lập mối quan hệ bang giao
thân thiết và “thực tế hơn” với… Hoa kỳ!?
Từ năm 2012, trong một Đại hội ASIAN được tổ chức tại nước mình, Cam-pu-chia
đã quyết định “ủng hộ TQ trong vấn đề Biển đông” để có “bơ thừa sữa cặn” hoặc “súng
đạn tồn kho” của TQ mà trở mặt với VN- cái mà người ta gọi là “chuyển
quan hệ từ liên minh truyền thống bè bạn với Việt
Nam sang với Trung Quốc”. (BBC- )
Thế giới này không
có việc gì là không thể. Vì quyền lợi con người ta có thể “trở mặt nhau”… Vì
quyền lợi (và cả danh dự, tính mạng) người ta phải đi đến “một cuộc cách mạng”
thay đổi hoàn toàn chế độ mà bao thế hệ đã đổ máu để xây dựng (Gô-ba-chốp quyết
định thay đổi Liên-xô)
Thủ tướng Thái Lan- Prayut Chan-ocha phát biểu sau cuộc họp nội các chung
với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Bangkok: “Chúng ta là những
người bạn và hứa sẽ cùng nhau phấn đấu và không bỏ bạn của mình…”
Không có gì chắc trong “lời hứa của những chính
khách”! Khi có lợi thì họ hứa với nhau những điều tốt đẹp, vững chắc như “núi
liền núi, sông liền sông”… nhưng khi tình thế đã khác đi, quyền lợi không còn,
tính mạng bị đe dọa, danh dự chính trị của “tổ quốc” trở thành “băng vệ sinh
phụ nữ đã qua sử dụng”… thì người ta “trở mặt cắn nhau”, “mạt sát nhau” là
chuyện… “chính trị mà”!
Mỹ từng bỏ rơi VNCH
chỉ vì quyền lợi của họ… thì nay Mỹ quay lại “ve vãn người tình của quân bành
trướng Bắc Kinh” cũng vì quyền lợi của họ thôi! Mỹ là “bậc thầy tán gái”! Nhưng
Mỹ cũng là “tay chơi sành điệu”…! Những em gái đã bị “si-đa” rồi (do ăn chơi
trác táng quá nhiều với thằng điếm Bắc Kinh) thì Mỹ có dụng ý khác!
Tất cả mọi diễn biến trong các nước từ chính trị, quân sự, kinh tế... đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời!
Kinh thánh chép:
- “Nầy, ta sẽ xui người Mê-đi nghịch cùng họ, những người đó chẳng quí bạc, chẳng thích vàng…” (Ê-sai 13: 17)
Tất cả mọi diễn biến trong các nước từ chính trị, quân sự, kinh tế... đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời!
Kinh thánh chép:
- “Nầy, ta sẽ xui người Mê-đi nghịch cùng họ, những người đó chẳng quí bạc, chẳng thích vàng…” (Ê-sai 13: 17)
- “Các ngươi khá than khóc! Vì ngày
của Đức Giê-hô-va đã gần: ngày đó đến như cơn tai nạn đến bởi Đấng Toàn
năng. Vậy nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy… Ta sẽ phạt thế gian vì sự độc ác nó, phạt kẻ dữ vì tội lỗi chúng nó, làm cho
kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự cao của kẻ bạo
ngược (Ê-sai 13: 6, 7; 11)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 24/7/2015
4 nhận xét:
Sự Kiện Bình Luận Hôm Nay Có Liên Quan ...
Những lời nói dối thì, đương nhiên Không Có Gì Chắc Trong Lời Hứa từ giáo hội nữa kia mà.
Cốt lõi của vấn đề: Không Có Gì Chắc Trong Lời Hứa Của (bất cứ ai - NV). Một khi họ chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.
Ngày càng có nhiều sự nói dối trong các tin lành đã được loihangsong mổ xẻ.
Tại sao các mục sư thái phước trường - phan vĩnh cự trong khối tin là PÂLH C&MA (mấy anh - NV) không làm gương cho cả bầy (tổng liên hội - hội đồng giáo phẩm - ban đại tiểu tiện xuống các quản nhiệm phụ tá - ban chấp sự và bà con tín đồ theo đạo tin lành httlvn.org)??!!
Đi tìm những lời nói dối, hứa cuội nói xạo trong giáo hội httln.org bây giờ khi họ chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Chắn chắn hai năm rỏ mười là như vậy.
Kinh thánh truyền đạo cũng có dạy: Khi ngươi hứa nguyện một điều chi với kẻ lân cận mình thì phải trả thà ngươi đừng khấn còn hơn khấn hứa mà không trả (nói dối - nói xạo - hứa cuội).
Người viết không trách (người đời - NV), song đáng trách cho những ông trời mục sư không sạch sẽ kia kìa (trường, cự, bình, thiệu, thuận - trong TÓP httlvn.org).
Mấy anh phải làm gương đầy tớ Đức Chúa Trời (sạch sẽ - NV) trước cái đã về lời ăn tiếng nói trước chức sắc chức việc và bà con theo đạo tin lành, mới mong có một xã hội tốt đẹp để họ: TIẾP NHẬN CHÚA GIÊXU KRIT.
Thành kính mạo muội mấy dòng cùng quý độc giả BLOG loihangsong.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI từ Haloi North Vietnamese.
KHÔNG CÓ GÌ CHẮC ...!
Thật " Không cò gỉ chắc trong các lời hứa của những chính khách " Xã hội là việc thường tình nhưng hiện nay phải nói " KHÔNG CÌ GÌ CHẮC TRONG CÁC LỜI HỨA CỦA HỘI TRƯỞNG, CỦA TỔNG LIÊN HỘI !" Giáo hội mà vậy thì trách chi xã hội ! Mục sư, quan tôn giáo còn vậy trách chi quan quyền đời nầy ! " VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TA CÓ THỂ TRỠ MẶT NHAU ", người ta là ai ? là những chính khách thế tục ! nhưng ngược lạ người ta mang danh Mục sư, người thánh của Tin Lành lại còn tệ hơn !
Thái Phước Trường, Tổng liên hội đã nói, đã nhơn danh Chúa mà nói, mà tuyên bố nhưng họ có bao giờ thực hiện lời hứa của họ đâu !?
-Thái Phước Trường hứa với Mục Sư Ngô Thái Bình hãy làm TỜ TƯỜNG TRÌNH V/V MS Việt tố cáo ông để Tổng Liên Hội xem xét giúp đỡ . Khi MS Bình Ngô làm tờ tường trình thì Thái Phước Trường nói :" Mục Sư Ngô Thái Bình đã có TỜ NHẬN TỘI nên cách chức !
-Phan Vĩnh cự nói với Mục sư Nguyễn Thái Bình, " ông yên lặng thi hành kỷ luật, không khiếu nại sau ba tháng chức vụ Mục sư vẫn còn ". Mục Sư Nguyễn Thái bình tin và yên lặng, mới có hai tháng 27 ngày Cự họp lên Biên bản CÁCH CHƯC !
-Mục sư Lê hoàng Phúc ĐD/TLH, MS Cao văn Hoàng NSĐD họp với Chính quyền huyện giải quyết vụ MS Tùng Núi sập. Bốn bên cùng ký vào văn bản :" BỒI THƯỜNG XCHO MS TÙNG 2 TỶ ĐỒNG để lấy Hồ sơ cơ sỡ HT Núi sập ". Nhưng đến nay 2 tỷ vẩn biệt tăm !
-Tháng 7/2013, vụ việc HT An Phú Cần Thơ giữa MS Tôn và Cô An Hạ, Thái Phước Trườg hứa sẽ xuống giải quyết dứt điểm. Khi đến An Phú Bà Tôn duối vày tay MS Trường cái phong bì thì mọi sự bế tắc và xù luôn! MS Trường còn khoe với anh Dân tài xế , hôm nay phong bì được 5 triệu !
-Nhà Thờ HT Mỹ Lộc Tam Bình không có tư thất, Mục sư Nguyễn Công Hộ đến hầu việc Chúa tự bỏ tiền túi xây cất tư thất, nay HT không lưu, TLH hứa sẽ bồi thường cho ông 8 trăm triệu đồng xây dựng tư thất để ông ra đi cất nhà khác ở. Tin TLH Ông Hộ nhận 2 trăm triệu ứng trước ra đi còn lại 6 trăm triệu chớ Chúa trả !
-Vì đó nên con dân CVhúa :" ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG, PHAN VĨNH CỰ, TLH HỨA, NHƯNG HÃY NHÌN KỶ NHỮNG GÌ MÀ HỌ ĐÃ LÀM " ! Họ là kẻ mà không làm như người Pharisi ( Ma 23 )
Sau đây là việc lãnh đạo giáo hội Tin lành hứa và làm vì quyền lợi !
-MSNC Trần Hiếu Nghĩa ở Cái răng tham lam tiền bạc, TPT ký quyết định với nội dung :" MSNC THN lợi dụng chức vụ, tham lam tiền bạc LÀM Ô DANH CHÚA !", nhưng vì tiền bạc có ăn chia và đã hứa phong thánh nên sau khi làm ô danh Chúa Thái Phước Trường đem xuống AnLạc tây phong chức ngay !
-MS Nguyễn văn To Bạc Liêu nếu không có đút lót cho Trường và Trường không vì quyền lợi từ To thì làm gì cất nhắc To sau khi hiếp dâm con bé 15 tuổi !
-MS Khoa Tràng nếu không đem quyền lợi cho Trường qua công tác TG thì làm gì Trường nuôi dưỡng sau khi phạm tội TÀ DÂM nhiều lần !
-MS Nguyễn văn Soi Trà ôn nếu không đem quyền lợi cho Trường thì làm gì Trường phong chức khi HT có quá nhiều đơn thưa về TIỀN & TÌNH !
-Bửu quăn đã từng nói trong một bài giảng ở miền tây :" LÀM NGƯỜI THÌ THƯỜNG HỨÁ CUỘI ". Ví dụ: Đi biển gặp bão, đau tận tữ nhất sinh trên giường bệnh thì hứa : " CHÚA CỨU CON CON DÂNG HẾT MỌI SỰ CHO CHÚA ", nhưng khi qua tai nạn, bệnh tất thì quên mất lời hứa của mình ! Bửu nói:" VỚI CHÚA CÒN VẬY THÌ NGƯỜI VỚI NGƯIỜI TIN LÀM SAO ĐƯỢC !". Vì đó TLH cũng là người nên rất dễ quên lời hứa vì nhiều việc !!!
Xin đừng ai tin lời hứa của Hội Trưởng, của Tổng Liên Hội ! Hãy tin hoàn toàn vào CHÚA THÀNH TÍN mà thôi !
Trung Thật, Long Hồ Vĩnh Long
Thái phước Trường hay Phan vĩnh Cự Đều Không có gì Chắc !!
Hai ông trùm trong tổ chức tôn giáo tin lành thuộc khối tống liên hồi Cờ MA (httlvn.org) nầy, một khi họ đã 'DIỆT' (bức tử PXT - DT). thì thử hỏi còn gì để nói.
Song le, mọi người hãy lắng nghe (bài tủ) mà họ thường làm (thầy chùa tin lành - NV) để 'TỤNG' trong các kỳ lễ trọng:
* Phong cùi,
* Cung hiến nhà giảng mới,
* Cảm tạ mấy mươi năm thành lập (nhà giảng - NV),
* Khai giảng - Bế giảng các khoá thần kinh bát nháo học,
* Lễ bổ chức quản nhiệm vô nhà thờ ...
* .... vv ... và vân vân.
Họ nói mà không sợ Chúa: VIỆC CHÚA LÀM - NHẮM THEO MỤC ĐÍT THIÊN THƯỢNG ...
Thật là kinh khủng, một khi các 'tôi tớ' Chúa không còn biết TỘI - PHƯỚC gì cả, do não của họ đã tiêm nhiễm vào tận xương tuỷ:
- TIỀN LÀ TẤT CẢ.
- ĐƯỢC VÀ MẤT.
Vì vậy cho nên, "Thời tận thế không lo cướp giựt,
Tu làm chi cho cực tấm thân".
Thế là, bà con tín đồ dưới nầy dâng Chúa thì gởi lên, thiếu thì bị đòi 'thuế' (Tiền của chúng tôi - NV) không được tự xử ... (Nguyễn hữu Bxxx nói tại nhà giảng Cần thơ).
Tội tình, tội ác nầy Chúa sẽ xử bọn chúng vậy.
Bà con tín đồ theo đạo tin lành phải sáng cái con mắt mình ra nhé. hic hic!
* Cao Thần Minh nhà giảng tin lành Sài Gòn.
Tin Mới Về Mục Sư Nguyễn Công Hộ Chờ Nhiệm Sở ...
Lý do Tổng liên hội chỉ đưa 200 triệu trong số 800 triệu cho Ông Hộ bà Thị Tư (chị gái Ms Bình Tín - An hoà) là vì:
Hội thánh Mỹ lộc không có tân quản nhiệm, mà Ms Nc Huỳnh ngọc Dũng phải vào.
Để được việc, Ông Lê quan tài Phúc 'gài bẩy' Ông Hộ Bà Thị Tư nhận trước 1/4 số tiền rồi dọn ra để ông tân quản nhiệm dọn vào (điếu hạ gọng - thì điếu động quan) ấy mà.
Thật sự mà nói Ông Ms Hộ và Bà Thị Tư không dám đòi vì vụ 'lu xu bù' với cụ Phạm văn Dơ phú quới ấy mà ...
Mục sư Nguyễn công Hộ và bà Nguyễn thị Tư bị họ gài độ rồi.
Thôi thì chịu thiệt 3/4 trong số 800 triệu, còn hơn Ms Nguyễn thanh Tùng giữ hồ sơ giấy tờ (con tin) nhưng họ có trả sự 'hứa nguyện' (2 tỉ VN$) đâu.
Song le cái được và còn của Ông Ms Hộ là chức Mục sư và quyển sổ nhận tiền 'trí sự' mỗi quí đễ an ủi.
* Huỳnh văn Hoa (tư Hoa) Ba càng Song Phú - Tam Bình Vĩnh long.
Đăng nhận xét