Nasa & Kinh Thánh
Đây là một sự thật dành cho những nhà khoa học và cho tất cả những sinh viên nào đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác về múc độ xác thực của Kinh Thánh.Và đây cũng là một việc đã tỏ ra Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo lạ lùng, và Ngài đã tể trị trên muôn vật.
Bạn có biết rằng có một chương trình không gian đang bận rộn chứng minh rằng điều được gọi là “hoang đường” trong Kinh Thánh lại là sự thật không? Ông Harold Hill, vốn là chủ tịch của công ty Curtis Engine ở Baltimore Maryland, và là một chuyên viên cố vấn trong chương trình không gian, kể rằng, “Tôi nghỉ một trong những điều kì diệu Chúa tỏ với chúng ta ngày hôm nay đã xãy ra gần đây cho những nhà du hành vũ trụ và các nhà khoa học không gian ở Greenbelt, Maryland. Họ đã kiểm tra vị trí của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh ngoài không gian, nơi chúng ta có thể tọa lạc cách đây 100 năm và 1.000 năm. Chúng tôi phải biết điều này để không gửi một vệ tinh lên và làm nó va đập vào bất cứ thiên thể nào trong những quỹ đạo của nó. Chúng tôi phải bố trí những quỹ đạo sao cho vệ tinh có thể toàn tại lâu dài, và nơi có những hành tinh, để tất cả không bị sa lầy. Những nhà khoa học cho những máy đo lường chạy ngược thời gian với nhiều thế kỉ, và nó đến một điểm dừng. Máy tính dừng lại và cho dấu hiệu đèn đỏ, điều đó là có nghĩa là có cái gì đó sai trật, hoặc trong lượng thông tin được nạp vào, hoặc với kết quả khi so sánh với chuẩn. Họ gọi cho bộ phận sữa chữa để kiểm tra, và họ hỏi nhau, ” Có gì sai thế?” Cuối cùng, họ tìm ra được rằng có một ngày bị mất đi trong quá khứ. Họ vò đầu , bức tóc… không có câu trả lời.
Cuối cùng, một nhà khoa học là cơ đốc nhân nói, “Các anh biết không, một lần tôi học trong trường chủ nhật, họ có đề cập đến một thời điểm mà mặt trời dừng lại.” Dù rằng mọi người không tin lời anh ta nói, họ cũng không có câu trả lời nào khác, vì thế họ đành bảo, “hãy chỉ ra xem”. Anh ta lấy Kinh Thánh và tìm trong sách Giô Suê, ở đó, họ đọc được một đoạn rất kì cục….. kì cục đối với bất cứ người bình thường nào. Họ thấy Chúa nói với Giô suê “Đức Giê Hô Va phán cùng Giô suê rằng: Chớ sợ, vì ta đã phó nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được.” (Giô suê 10: 8)

Giô suê lo lắng vì ông đang bị kẻ thù bao vây và nếu trời tối thì kẻ thù sẻ áp đảo Ysơraên. Vì thế Giô suê cầu xin cho mặt trời dừng lại! Đúng vậy, “Ngày mai Đức Giê Hô Va phó dân Amôrit cho dân Ysơraên thì Giô suê thưa cùng Đúc Giê Hô Va tại trước mặt Ysơraên , mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn, hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên trũng A-gia-lôn! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó không được chép trong sách Giô suê sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn”(Giô-suê 10: 12-13)

Những phi hành gia và các nhà khoa học bảo “Như vậy là có một ngày bị mất trong chuỗi thời gian!” Họ kiểm tra lại các máy tính và trở về thời điểm đã chép trong Kinh Thánh, và họ tìm thấy nó gần đúng, nhưng không chính xác đủ. Thời gian bị mât trong giai đoạn của Giôsuê là 23 giờ 20 phút đồng hồ- chứ không phải là 24 tiếng trọn vẹn.
Họ đọc lại Kinh Thánh và thấy trong đó chép “ước trọn một ngày”. Chỉ một trong hai từ trong Kinh Thánh cũng rất quan trọng, bởi họ gặp rắc rối về 1.000 năm trước nếu không tính ra 40 phút kia. Bốn mươi phút phải được tìm ra, bởi vì trong khoảng thời gian đó vệ tinh sẽ quay rất nhiều lần trong nhưng quỹ đạo. Khi nhà khoa học là tín đồ suy nghĩ về điều này, anh nhớ ra đâu đó trong Kinh Thánh có nói về mặt trời đi lùi lại.
Những nhà khoa học bảo anh ta chắc quẩn trí, nhưng khi họ tìm lại trong Kinh Thánh thì thấy câu chuyện này ở sách II Các Vua: khi Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết, người được tiên tri Ê-sai đến thăm, và Ê-sai nói rằng vua chẳng chết đâu. Vua muốn xin một đấu hiệu rằng mình sẻ được chữa lành và sống. Ê-sai đã nói rằng "Nầy là dấu Đức Giê Hô Va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biét Ngài sẽ làm thành lời Ngài đã phán ra: Ngươi muốn bóng tới trước 10 độ hay lui lại 10 độ chăng?”. Ê-xê-chia trả lời "bóng tới trước 10 độ thì chẳng khó gì; không thà nó lùi lại 10 độ thì hơn.” (20:10) Tiên tri Ê-sai cầu khấn với Đức Chúa Trời và Ngài đã đem bóng lùi lại 10 độ. Mười độ chính xác là 40 phút! 23h20 phút trong thời Giôsuê, cộng với 40 phút được đề cập trong sách các vua đã làm mất đi một ngày trong vũ trụ! “Điều đó có phải điều kì diệu không?

“Vi lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh ,cốt, tủy xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hêbơrơ 4: 12)
4 nhận xét:
Na Sa Đã Làm Sáng Tỏ Những Gì Kinh Thánh Đã Chép, Nhưng ...
Ngày nay trong tổ chức của cái gọi là hội thánh, những kẻ mang danh mục sư (hữu danh - vô thực) lại làm cho người ta:
- KHÔNG TIN KINH THÁNH LÀ LỜI CHÚA TRỜI.
Sự việc tại nhà thờ tin lành thành phố Sóc trăng tỉnh do Ms Lê văn Hoà cai quản (Chủ tọa - Quản nhiệm hợp pháp). Nay thì sao?
Những việc Lu xu bu - Lèm bèm do tổ chức Tổng liên hội mà tên đầu sỏ là thái phước trường chức vụ trong đạo là hội trưởng (hưởng trội) kể từ năm 2010 đến nay.
Về việc tổ chức đạo tin lành, họ có Kinh thánh, có Hiến chương, có tất tần tật Nội qui và Giáo luật, nhưng tiếc thay thái phước trường chính ông ấy pha trộn thêm giữa đạo và đời bằng cách tự ban hành những Quy Chế (nội bộ) hoàn toàn trái ngược lại:
- Kinh Thánh.
- Hiến chương - Nội qui - Giáo luật.
Nếu phân tách kỹ tại sao phải có quy chế trái chiều với (KT, HC NQ GL), rất dễ nhận ra:
- THÊM QUYỀN LỰC và.,
- GIẢM TÍNH DÂN CHỦ trong chức sắc, chức việc và bà con tín đồ theo đạo tin lành vốn có truyền thống từ năm 1911-2001.
Nếu tổ chức tin lành cái gọi là (httlvn.org) tiếp tục từ bỏ Thánh kinh, xa rời quy định Hiến chương, Nội quy và Giáo luật bằng cách tiếp tục đem Quy chế như một 'Gọng Kềm' để trói buộc tín đồ. Chắc chắn trong tin lành sẽ còn nhiều phân hoá mất đoàn kết trong những ngày tới.
* BTV Giang Minh Hải Thành Phố Cà Mau tỉnh CÀ MAU.
Thực Trạng Tin Lành CMA Vì Sao Lao Xuống Dốc ?
Tình trạng phúc âm ký thuật: Người kia từ Jêrusalam - đi xuống Jê Ri Cô = Người nầy rơi vào tay kẻ cướp, bị tước đoạt mọi tài sản - vật chất, bị thương tích - dở sống dở chết (50-50).
Đấ chính là thực trạng của Tin lành PÂLH - CMA tại Việt nam (miền nam) ngày nay.
Người quan tâm, từ hải ngoại hỏi Sao tin lành CMA ngày nay đi xuống?
Câu trả lời xác đáng chính là: Quan tham trong guồng máy tổ chức tin lành của cái gọi là: Tổng Liên Hội từ 2001-2015 và 20XXX !!!
Tại sao, vì sao Tin lành ngày nay có quan tham?
Hỏi, tức là trả lời (Cụ cố Ms Đoàn văn Miêng) ông cho rằng là sẽ có một thời kỳ mấy ông mục sư, mấy thầy truyền đạo, lo nhà, lo xe, đất vườn cho ngày hưu hạ, nên roi vào cái bẩy mà "THAM LAM - PHẠM TỘI - VÔ TÍN" nơi sự thành tín của Chúa ban cho mình.
Tin Lành CMA ngày nay sao đi xuống, là một thực trạng chưa hề có, đây không phải là một nhận xét không "SÁNG DANH CHÚA".
Hảy nêu lên có tấm gương nào là sạch sẽ trong sáng của các mục sư không là quan tham (lo nhà, sắm xe, mua đất vườn ...).
Cũng hãy cho biết: Mục sư nào sạch sẽ không bị "THAM LAM - PHẠM TỘI - VÔ TÍN" nơi sự thành tín của Chúa ban cho mình.
Thành phần quan tham Tổng liên hội, còn chưa sạch sẽ thì nói chi các 'đầy tớ Chúa' từ trên xuống dưới nầy:
----- hát .. Làm giàu tôi không ham Chúa ơi, Bạc vàng tiêu hao hết thôi ....
Nghe câu hát xưa -- thấy đắng đắng cho các mục sư tin lành bây giờ. Chắc chắn sách sự sống không hề có tên quan tham mục sư nào dưới dất ngày sau.
* Châu Văn Huấn Tân An (Long An).
* Châu Văn Sảnh Chánh Hưng Hochiminh city.
CON CHUỘT KHÔN HƠN NGƯỜI !
Phan Vĩnh Cự đã công bố : Hội Thánh Tin Lành CMA miền nam ngày nay không những đã tuột dốc mà như con tàu sắp chìm giữa biển khơi !" ( Giảng tại HT Bạc Liêu ). Khi tàu bị thủng đáy sắp chìm mấy con chuột dưới hầm tàu kéo nhau nhảy xuống biển tìm đường thoát thân ! Chúnbg ta không phải CHUỘT mà là NGƯỜI nên dầu cho con tàu Giáo Hội có sắp chìm THÌ CŨNG PHẢI Ở LẠI ĐỂ TÌM CÁCH VÁ NÓ CHỨ ĐÂU CHẠY NHƯ CHUỘT ! Con tàu THỦNG ĐÁY giữa biển khơi lấy gì mà vá nó, chỉ có con đường sống là bỏ tàu lội vào bờ ! Chỉ có hai hạng người bám tàu khi nó sắp chìm giữa biển :
1-Là thằng ngu nên khôngt biết tự cứu mình !
2-Là thằng tham coi tài sản trên tàu qúy hơn mạng sống con người !
Phan Vĩnh Cự thuộc cả hai hạng nêu trên ! Chúng ta thấy Giáo Hội Tin Lành CMA như con tàu sắp bị đắm, hãy mau thoát khỏi nó, phải biết tự cứu mình, hãy khôn ngoan như con chuột chứ đưng NGU NHƯ PHAN VĨNH CỰ !
Hải Huỳnh SG
CHUYỆN LẠ !
Phan Vĩnh Cự là Hụi Trưởng ( Chuyên thu tiền của giáo dân ) mà NGU HƠN CON CHUỘT thì làm sao tồn tại ? Đây là chuyện lạ, mà là LẠ CÓ THẬT trong Tin lành mới chết chứ ! Mà không riêng Phan Vĩnh Cự nhưng cả lũ nó là như vậy !!
Tín đồ thường
Đăng nhận xét