Hãy “Tuyệt Thực” Vì Những “Tôi Tớ Không
Còn Lương Tâm”…
Xã hội vừa dấy lên phong trào “Tổng Tuyệt Thực
Toàn Cầu Vì Tù Nhân Lương Tâm”… Trong Hội thánh ngày nay, nếu những ai còn lương
tâm trách nhiệm đối với tình cảnh đất nước, dân tộc thì có lẽ cũng nên tổ chức hoặc
kêu gọi một cuộc “Tổng Tuyệt Thực” (kiêng ăn cầu nguyện) không phải cho “Tù
nhân lương tâm”, mà hãy “tuyệt thực” (kiêng ăn cầu nguyện) cho những kẻ “vô lương tâm đang
ngồi trên ngôi của các giáo hội”, là những kẻ vô tình, vô cảm với đất nước nhưng
lúc nào cũng bô bô trên bục giảng là “tôi yêu Đức Chúa Trời, yêu tội nhân”!
Hãy “Tuyệt thực” cho những kẻ “vô lương tâm đang
ngồi trên ngôi của các giáo hội”, đó cũng là cách để góp phần “giải cứu đước nước
này khỏi một tương lai đen tối”!
“Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy
vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và
các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc
trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết.” (Ê-xơ-tê 4: 16)
“Mạc-đô-chê biểu đáp lại
cùng bà Ê-xơ-tê rằng: Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được thoát
khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác; vì nếu
ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn
ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ
CƠ HỘI HIỆN LÚC NẦY mà ngươi được vị
hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4: 13-14)

(Cảnh "tuyệt thực" tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế- Sài gòn)
***
Trong những
ngày qua xã hội dấy lên một phong trào “Tuyệt Thực Toàn Cầu”, một hình thức “tọa
kháng”, cũng có người dùng ngày đó để cầu nguyện cho những Tù nhân Lương tâm…
Đây là một
hình thức đấu tranh xã hội dân sự, lên tiếng đối với nhà cầm quyền…
Tình
hình kinh tế, chính trị… Đất nước rối mèm…
Tương
lai dân tộc đi về đâu…?!
**
1. Bão chuyển hướng đột ngột:
Vào khoảng
năm 2006 hoặc 2008 (không nhớ rõ) lúc đó xem ti vi, được biết có một trận bão lớn
sắp đổ bộ vào VN…! Tôi xúc động chợt nghĩ đến đồng bào miền Trung (hoặc miền Bắc)
sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra với họ trong một, hai ngày nữa khi cơn bão đi qua…!?
Lúc đó tôi và con gái tôi (năm đó cháu còn nhỏ), tôi nói với con tôi “ba và con hãy cầu nguyện cho cơn bão này đi
hướng khác”! Hai bố con ngồi xuống sàn nhà và cầu nguyện: “Lạy Chúa! Xin làm cho cơn bão này chuyển hướng
và không đổ vào VN…”!
Tôi
không biết có phải Chúa đáp lời cầu nguyện của bố con tôi hay không, nhưng hôm
sau xem ti vi- trong chương trình dự báo thời tiết: cơn bão trên biển Đông đã
chuyển hướng đi về hướng Bắc (thay vì hướng Tây, vào VN như lúc ban đầu)… Tôi vui
mừng gọi điện nói chuyện với ba tôi ngoài miền Trung, ba tôi nói “…Rất lạ, cơn bão đã chuyển hướng… dẫu sao thì
cũng cảm ơn Chúa”.
(Bão chuyển hướng- Minh họa)
2. Giàn khoan HD-981: “Tình thế
đã đổi ngược”!
Năm
ngoái- 2014 khi giàn khoan HD-981 của TQ vào cắm ở vùng biển VN… Sự việc này đã
dấy lên nhiều “biến động xã hội”… Nhiều cuộc biểu tình xảy ra ở Bình dương, Tp
HCM… nhiều tin đồn đoán trong dư luận xã hội rằng VN sẽ “sát nhập TQ” và thành “tỉnh
lỵ Âu lạc” theo “Mật ước TĐ”…! Nếu chúng ta quay lại với “không khí và tình hình
xã hội lúc đó”, đa số người VN ai cũng lo lắng, bồi hồi hoặc “bức xúc”… Cái mà
nhiều người lo lắng là “VN sẽ Bắc thuộc một lần nữa” và “lần này là vĩnh viễn”…!
Cùng hít thở chung với bầu không khí đó, tôi nhớ mình đã có lần cầu nguyện (ngắn
nhưng quyết liệt): “Lạy Chúa, xin tha tội
cho các đầy tớ Chúa, con cái Chúa và dân tộc con… Chúa có quyền làm mọi sự… nhưng
con không chấp nhận đất nước này rơi vào
tay giặc Tàu”! Hoặc “Trong danh Chúa Jesus-Christ ta ra lệnh cho
TQ rút giàn khoan và vô hiệu hóa, bẻ gãy
mọi toan tính của ‘Mật ước TĐ’…”!
- “Chúa là Đức Giê-hô-va
phán như vầy: Sự ngăm đe ấy không thành,
điều đó không xảy ra!” (Ê-sai 7: 7) - “Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức
Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.” (A-mốt 7: 3)
Tôi tin
hai câu Kinh thánh trên đây và cầu nguyện với lòng tin quyết dựa trên hai câu Kinh
thánh ấy.
…
Cũng như
trong câu chuyện “Cơn bão chuyển hướng đột ngột” trên đây, tôi thực sự không biết
có phải Chúa đáp lời cầu nguyện của mình hay không, (tôi không dám khẳng định
vì e rằng mình có “tư tưởng cao quá lẽ”…) nhưng xét về tình hình chính trị của đất
nước năm nay, so với cùng thời điểm này năm ngoái thì rõ ràng “tình thế đã đão
ngược” hoàn toàn…
Trích bài
đã viết cùng tác giả: “Thế nhưng cho đến lúc này, một năm sau
“diễn biến từ vụ giàn khoan HD-981” thì mọi việc dường như đã khác hẳn hoàn
toàn. Nó như một thế cờ hoàn toàn bị đão ngược: “Bác Trọng” đã xách gói lên
đường Mỹ du và được “tiếp đón đàng hoàng tại Dinh Bạch ốc”. Tiếp theo đó là
những “tuyên bố cứng rắn” với phía TQ, “Việt – Trung sẵn sàng để đối đầu
ngoại giao cấp cao”… Báo chí VN đã mạnh miệng tuyên bố TQ là “quân xâm
lược” và báo chí TQ thì “lo ngại” “phe ‘ủng
hộ-Trung Quốc’ cuối cùng sẽ biến mất khỏi nền chính trị Việt Nam”…
Nhìn lại một năm về
trước từ vụ giàn khoan và so sánh với tình hình, diễn biến hiện tại hiện nay…
chúng ta thấy rằng mọi diễn biến trên bàn cờ chính trị VN nó như “một thế cờ
hoàn toàn bị lật ngược”. Từ lo lắng, hoang mang khi TQ kéo giàn
khoan vào nước mình hồi năm ngoái… cho đến hôm nay (cùng thời điểm này năm
ngoái) “vui mừng, hồ hởi khi nghe ‘phe thân Mỹ’ chiếm ưu thế trong Bộ CT” và
“bác Tổng đã bước vào Dinh Bạch ốc” được Tổng thống Obama tiếp đón “trọng thị”…
” (Trích Lật Ngược Thế Cờ! - LHS)
(Giàn khoan HD-981)
Có lẽ
cũng giống như Hội thánh đầu tiên khi họ cầu nguyện cho Phi-e-rơ được trả tự do…
nhưng khi Phi-e-rơ trở về thì cả Hội thánh lúc đó “trố mắt, kinh hãi, tưởng gặp…
thiên sứ của Phi-e-rơ”! (Công vụ. 12: 1-17) Đôi khi Chúa đáp lời cầu nguyện mà
chúng ta cứ tưởng là “mọi việc diễn ra bình thường”! (Tôi cũng có một vài kinh
nghiệm Chúa đáp lời cầu nguyện khi đi làm giấy tờ… Từ khó khăn trở thành đơn giản…)
Chúa bảo chúng ta hãy “Ra lệnh” cho “núi”!
- “Hỡi núi lớn, ngươi là
ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng…” (Xa-cha-ri 4: 7; Ma-thi-ơ
17: 20)
“Núi” là
những “trở ngại lớn”… Chúa bảo chúng ta hãy “Ra lệnh cho núi” thì nó sẽ nên “đồng
bằng”!
Tương tự
như vậy, hãy “Ra lệnh cho… CỜ”!
Thi 60: 4 -
“Chúa giương cờ tập họp người tin kính…”
)Thi thiên 60: 4) - Chọn một lá cờ mà mình yêu thích và cầu nguyện cho lá cờ đó…“…Hãy ban bằng đường của dân; hãy đắp đường, hãy đắp đường cái; bỏ hết đá; dựng một cờ xí cho các dân tộc…” (E-sai 62: 10)
“Hãy rao, hãy bảo cho các nước, và dựng cờ xí; hãy rao truyền đi, đừng có giấu! Hãy nói rằng: Ba-by-lôn bị bắt lấy; Bên đầy hổ thẹn; Mê-rô-đác bị kinh hãi; hình tượng nó mang xấu hổ, thần tượng nó bị phá đổ!” (Giê-rê-mi 50: 2)
“Hãy dựng cờ xí đánh các tường thành Ba-by-lôn! … Vì Đức Giê-hô-va đã định ý và đã làm ra sự Ngài đã phán về dân cư Ba-by-lôn”. (Giê-rê-mi 51: 12)
3. Hãy “tuyệt thực” vì những kẻ “không còn lương tâm”:
Đang khi đất nước trong hoàn cảnh “rối ren”… xã hội dấy lên phong trào “Tuyệt thực vì những tù nhân lương tâm”… (một hình thức đấu tranh- cầu nguyện cho những tù nhân bị tù vì lòng yêu nước…) Nhìn vào hàng ngũ những “tôi tớ Chúa” ngày nay, người viết chợt nghĩ đến hình ảnh hoàng hậu Ê-xơ-tê…
Đứng trước
hoàn cảnh đen tối của đất nước, số phận của dân tộc có thể rơi vào cảnh diệt
vong bởi những thế lực gian ác… Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã nói với Mạc-đô-chê:
“Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại
Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm (tuyệt thực), chớ ăn hay uống gì hết;
tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ
ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết.” (Ê-xơ-tê
4: 16)
Trước đây trong
thời kỳ còn “làm ăn được”, các ông lãnh đạo, lãnh tụ các nhóm, giáo hội ‘tin
lành tư gia’ thường tổ chức “kiêng ăn cầu nguyện”, có người vì nhu cầu tâm linh
của Hội thánh thật sự, mà cũng có người (đa số) là “nổ”, phô trương để lấy
tiếng hoặc để tỏ ra mình “thiêng liêng hơn mấy nhóm khác”! (nhằm lôi kéo, tạo
ảnh hưởng…) nhưng khi đến lúc “không còn làm ăn được” (hết kiếm được đô-la…)
thì phong trào “kiêng ăn cầu nguyện” cũng “xẹp lép” như bong bóng xì hơi! Điều đáng nói là đứng trước tình hình đất nước đang có những bước chuyển biến (không biết phước hay họa đang chờ phía trước, trong tương lai…) hầu như không mục sư nào quan tâm đến việc “chính cuộc của quốc gia- dân tộc”… Đất nước đi về đâu? Dân tộc sẽ ra sao…? (không biết tôi có nhìn khiếm diện không) Hầu như chẳng mấy ai quan tâm! Đa số họ cho rằng đó là “chuyện thế gian”- để thế gian lo… còn “tôi tớ Chúa chỉ lo công việc Chúa”! Thực tế cái gọi là “công việc Chúa” của nhiều “tôi tớ Chúa” (mục sư) ngày nay chẳng qua là họ lo xây dựng và bảo vệ “vương quốc riêng, nồi cơm, quyền lợi cá nhân, lợi ích phe nhóm của họ trong tôn giáo” mà thôi! Nếu họ vì công việc Chúa thật sự thì họ đã không “triệt hạ đồng lao”, “phân biệt đối xử với những anh em không cùng hệ phái, tổ chức giáo hội”…! (Lẽ tất nhiên không phải tất cả các mục sư đều như thế) Không một người nào nặng lòng với hiện tình của đất nước, tương lai dân tộc… Họ hoàn toàn vô cảm với tương lai của dân tộc… và trên tòa giảng thì họ “bô bô là yêu thương tội nhân”! (Họ sống trong một xã hội mà… đất nước ra sao họ không cần biết, họ chỉ biết “yêu thương tội nhân” là “kinh nhật tụng” mà họ phải tụng thường xuyên, để giữ cho cái ghế của mình trong giáo hội được vững…)
Đối với những ai, dù khoác áo “thầy tu” (hay mục sư) nhưng vô cảm với đồng bào, dân tộc mình, vô trách nhiệm với tương lai giống nòi, xã hội, đất nước… thì đó là thứ người “vô lương tâm”, cho dù họ có cho mình là “vị thánh”… đi chăng nữa!
“Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.” (I Giăng 4: 20)
Đồng bào trước mắt mình thấy được… những khổ đau của họ hằng ngày… mà chúng ta không đồng cảm, xót xa với họ được… tương lai đất nước trong đó có con em, đồng loại của mình đi về đâu mình không quan tâm (không cầu nguyện) thì bảo “yêu Đức Chúa Trời” là yêu nổi gì?
Những ai vô cảm, vô trách nhiệm với đất nước, dân tộc… thực sự là những kẻ vô lương tâm, cho dù họ có khoác trên mình “chiếc áo thầy tu” hay “tôi tớ Đức Chúa Trời”!
Xã hội vừa dấy lên phong trào “Tổng Tuyệt Thực Toàn Cầu Vì Tù Nhân Lương Tâm”… Trong Hội thánh ngày nay, nếu những ai còn lương tâm trách nhiệm đối với tình cảnh đất nước, dân tộc thì có lẽ cũng nên tổ chức hoặc kêu gọi một cuộc “Tổng Tuyệt Thực” (kiêng ăn cầu nguyện) không phải cho “Tù nhân lương tâm”, mà hãy “tuyệt thực” (kiêng ăn cầu nguyện) cho những kẻ “vô lương tâm đang ngồi trên ngôi của các giáo hội”, là những kẻ vô tình, vô cảm với đất nước nhưng lúc nào cũng bô bô trên bục giảng là “tôi yêu Đức Chúa Trời, yêu tội nhân”!
Hãy “Tuyệt thực” cho những kẻ “vô lương tâm đang ngồi trên ngôi của các giáo hội”, đó cũng là cách để góp phần “giải cứu đước nước này khỏi một tương lai đen tối”!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 27/7/2015
4 nhận xét:
AMEN !
Xin cộng đồng dân Chúa trên toàn cỏi đất nước Việt nam thân yêu , chúng ta hãy " HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI CỦA TIÊN TRI HUỲNH THÚC KHẢI, Chúng ta hãy " TUYỆT THỰC " (Kiêng ăn ) như Vua, Quan, dân thành Ni Ni Ve để chuyên lòng cầu nguyện cho những kẻ :" VÔ LƯƠNG TÂM ĐANG NGỒI TRÊN NGÔI CỦA CÁC GIÁO HỘI " hầu cho họ sớm ăn năn để CỨU LẤY ĐẤT NƯỚC, CỨU HỘI THÁNH KHỎI MỘT TƯƠNG LAI ĐEN TỒI ! Nếu không thì không còn một giải pháp khác cứu đất nước, cứu Hội Thánh .
Tín đồ hưởng ứng lời kêu gọi của Tiên Tri.
Họ Nói Gì Khi Có Lời Kêu Gọi Nầy?
Và Một Số Thông Tin Hot .. Chúng tôi đang có mặt tại thành phố HCM, được mang tên là Sài gòn Hòn ngọc Viễn đông., thật tình mà nói không biết từ khi nào Sài gòn có cái tên nầy (SG-HN-VĐ) Tuy nhiên điều đấy không quan trọng.
Phàm làm một Cơ đốc nhân, không nói đến các Cha Chú mục sư đâu. Điều quan trọng đấy chính là Linh - Hồn phải đặt trên phần Xác (tro bụi).
Song le, ngày nay các Cha Chú mục sư họ quan trọng quá vấn đề phần Xác phải là trước hết và trên hết.
Họ Nói Gì Khi Có Lời Kêu Gọi Nầy? Họ cho rằng là chúng ta đã có chương trình cầu nguyện cho cả năm vào tuần lễ đầu năm rồi (04-11/01/2015) mọi việc đã cầu nguyện hết cả rồi (PVC_HT httlvn.org).
Sáng nay tại cả hai văn phòng một và hai (TLH Q.1 & TLH Q.10) thành phố HCM, nghe râm ran thời sự về các nơi sắp có biến động.
- Tại sóc trăng, ông Hồ nguyên kha phối hợp ban đại tiện tỉnh sóc trăng đang tìm mọi cách thương lượng, với chức sắc, chức việc và bà con theo đạo tin lành đễ làm nốt công việc mà phan vĩnh cự và tập đoàn phá hoại vào ngày 10/10/2010. Nghe đâu về phía chính quyền địa phương, đã lập BB cùng có ghi âm chụp hình cảnh uyên náo bạo động ngày nầy ngoài đường. Họ chưa khắc phục hậu quả do mình gây ra như (công khai xin lỗi, bồi hoàn thiệt hại tinh thần vật chất đã gây ra).
- Tại thành phố HCM, cũng có tin rằng: Thời kỳ đã qua nhiều khó khăn, nay đã hết rồi, tổ chức tin lành dần ổn định, chúng ta phải biết hưởng thụ 'việc Chúa Làm'... Tín đồ ngày nay dường như họ bị 'gây mê' đi nhà thờ, dâng tiền (bỏ hộp) là đủ. Các ông bà quản nhiệm hết sức cố gắng đừng để cho ban chấp sự họ quậy mình là tột rồi.
- Về vụ việc, Ông Trần thanh Dũng lợi dụng chức vụ 'chiếm đoạt' tài vật của bà con tín đồ tại nhà thờ Tân An (Long An). tổng liên hội coi như cho qua, vì ông bà Trần thanh Dũng đã cuốn gói ra đi từ Tân An về Cần giuộc lâu rồi, mọi việc coi như đã 'chôn sâu dưới mả u minh - theo TC 103'.
- Từ sóc trăng sáng nay thường trực TLH - httlvn.org, nhận được thông tin do Hồ nguyên kha báo cáo tình hình (thứ năm 30/07/2015). cuộc tiếp xúc có nhiều khó khăn do Phan vĩnh cự cùng thành phần gây rối tồn tại, hai bên đang có những ý kiến trái chiều nhau.
-- Tổng liên hội cho rằng ban đại tiện có đủ thẩm quyền.
-- Ban đại tiện cho rằng việc chi hội đã từng do uỷ viên mục vụ và tổng liên hội làm việc, nay nhiều khó khăn tồn tại sao lại 'ĐẨY' cho chúng tôi (hình thức tiêu cực tội = BẤT PHỤC TÙNG).
Tạm thời, một số thông tin từ phòng một và phòng hai Tổng liên hội sáng nay thứ ba 28/07/2015.
Chúng tôi sẽ cập nhật, xin quý vị đừng chuyển kênh.
Trân trọng các quý ACE.-
* Cao Thần Minh Hochiminh City South Vietnamese.
CÒN LƯƠNG ?
Tiên tri nói :" Trong Hội thánh ngày nay, nếu những ai CÒN LƯƠNG TÂM TRÁCH NHIỆM đối với tình cảnh đất nước dân tộc thì có lẽ cũng nên tổ chức hoặc kêu gọi một cuộc " TỔNG TUYỆT THỰC "....!
Sau khi xem bài nầy Thái Phước Trường , Phan Vĩnh Cự nói : LƯƠNG TÂM là cái gì mà còn hay mất ? Tụi nầy ( TLH ) có lương tâm đâu mà mất, chỉ tính LƯƠNG THÁNG mà thôi ! Lương tháng tụi nầy tính kỷ lắm ,phải tăng từng tháng theo thời giá thị trường sống cho khỏe ! Còn trách nhiệm tụi nầy ( TLH ) làm tích cực lắm, phải tính thu và thu thế nào cho đầy túi, vàng cho đầy két, nhà cho cao tầng, xe cho đẳng cấp, vợ con thì sống cho xa hoa, đi ra phải mắt xanh , mỏ đỏ như bà Cự trên diễn đàn đấy !
Túm lại bọn TLH có lương tâm hồi nào mà còn hay mất, trách nhiệm là gì mà cần có cho mệt ! CHỈ CẦN LƯƠNG THÁNG LẢNH ĐỀU ĐỀU LÀ TỐT RỒI !
nguoitrongcuoc hưu trí.
.. Lương tâm Cờ Hó táp mất rồi!!
.. Khi bước vào VTH ước ao là HVC trọn thời gian, và mong muốn là được làm Ms giảng dạy lời Chúa. nhưng rồi khi đạt được cái mác Ms ấy thì mới ngỡ ra thái lưu manh và đồng đảng nó cho, chứ có thấy gì mà gọi là Xức với dầu, kêu và Gọi??? Tuy nhiên có những thằng ước ao được thái lưu manh ban tặng mà chờ hoài năm này qua tháng nọ vẫn là TĐ...hahaha... cái trò chơi của Tin lành là thế..mà đứng đầu là thái lưu manh( thái phước trường).
.. Vì không được Xức với dầu, kêu và Gọi nên bây giờ 10 thằng Ms mai ra được 1-1,5 thằng BIẾT SOẠN BÀI GIẢNG VÀ GIẢNG BÀI GIẢNG CỦA MÌNH. ai đã từng soạn bài và giảng..thì bài giảng của mình không cần nhìn quá, hay nói đúng hơn là không LIẾC 10 lần là trình bày được rồi?? ĂN CẮP, COPY, TRỘM...xong rồi ĐỨNG LÊN...ĐỌC...ĐỌC...và...ĐỌC.... đọc hết giờ rồi xuống.. mà cụ thể là những thằng làm biếng...cái thằng già 50-60t thì giảng lại bài cũ.. nhưng đọc vì sợ quên..
..................................
.. thế thì Lương tâm cờ hó táp hết rồi..
... NHƯNG LƯƠNG THÁNG VẪN LÃNH ĐIỀU..
.........HAHAHAHA.........
Đăng nhận xét