Đôi Lời
Cùng Bài Giảng "Về Chuột" Của Ông Phan Vĩnh Cự!
“Phan Vĩnh Cự đã công bố: ‘Hội Thánh Tin Lành CMA miền Nam ngày nay
không những đã tuột dốc mà như con tàu sắp chìm giữa biển khơi!’ (Giảng tại HT
Bạc Liêu). Khi tàu bị thủng đáy sắp chìm, mấy con chuột dưới hầm tàu kéo nhau
nhảy xuống biển tìm đường thoát thân! Chúng ta không phải CHUỘT mà là NGƯỜI nên
dầu cho con tàu Giáo Hội có sắp chìm THÌ CŨNG PHẢI Ở LẠI ĐỂ TÌM CÁCH VÁ NÓ CHỨ
ĐÂU CHẠY NHƯ CHUỘT!” (Comment:
(Chuột và...)
(Chuột và...)
(Hội trưởng Phan "VC")
***
***
Trên đây là điều lập lại từ bài giảng của ông Phan Vĩnh Cự-
Hội trưởng HTTLVN.MN.
Cách đây hơn ba năm, trên trang cũ của LHS cũng có người đã
đưa lên rồi, nay được đưa lên lần nữa…
LHS xin có một vài ý kiến với bài giảng của “cụ Phan”!
…
1. Con tàu giáo hội
CMA chìm nghĩm:
Ông Cự xác nhận rằng giáo hội CMA (HTTLVN.MN) ngày nay không
những đang tuột dốc mà còn như con tàu sắp chìm. Không những ông Cự xác nhận mà
thực tế còn hơn thế nữa: Nó “chìm nghĩm” dưới đại dương của sự hư hoại và dối
trá.
- “Bây giờ, kìa mầy đã tan nát vì
các biển, chìm dưới nước sâu; sự
buôn bán và dân chúng của mầy đều cùng mầy chìm đắm.” (Ê-xê-chi-ên 27: 34)
- “Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm
đó, thì đức tin họ bị chìm
đắm…” (I Ti-mô-thê 1: 19)
- “…Những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm
luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác
mà cũng lầm lạc chính mình nữa.” (II Ti-mô-thê 3: 13)
- “Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm
cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình,
không phải là đàn bà góa, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ.” (Khải
huyền 18: 7)
- Giáo hội CMA “tan
nát vì biển đời” (Rồng đỏ xâm nhập, thao túng, nắm đầu, nắm cổ, các ông hợp
tác với rồng… để làm nát giáo hội). Đa số các ông đều là “kẻ buôn thần bán
thánh” (xây dựng nhà thờ, cho thuê các cơ sở tôn giáo để có tiền bỏ túi) -
nhưng bô bô cái mồm là “hầu việc Chúa” – “sự
buôn bán và dân chúng của mầy đều cùng mầy chìm đắm…” (Ê-xê-chi-ên 27: 34) trong sự xa hoa…!
- Sống vô lương tâm thì đức tin chìm đắm – “Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức
tin họ bị chìm đắm…” (I Ti-mô-thê 1: 19) – Hành động
cướp giật nhà thờ do tín hữu địa phương bỏ tiền bạc, công sức ra xây, hứa trả nợ
nhưng “quịt” luôn là gì nếu không phải là vô lương tâm? (các vụ ở Sóc Trăng,
Núi Sập…) – Đức tin chìm đắm thì giáo hội, nhà thờ còn để làm gì? Để các ông
thi nhau trục lợi và sống xa hoa?
- “…Người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ,
làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính
mình nữa.” (II Ti-mô-thê 3: 13) – Hành động của ông Phan Vĩnh Cự cùng
đoàn của ông trong ngày 10/10/2010 tại nhà thờ Sóc Trăng (cũng như đã xảy ra tại
nhà thờ Núi Sập) có phải là “hung ác” không? “Kẻ giả mạo”: Trốn lính vào Thần học viện Nha trang để thành mục sư,
đó có phải là “mục sư giả mạo” không? (Chúa nào kêu gọi mấy ông?) - “…Người hung
ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.” (II Ti-mô-thê
3: 13) TLH ngày nay là những kẻ “hung ác và giả mạo” đang ngồi trên ngai, họ
làm lầm lạc tín đồ mà chính họ cũng bị lầm lạc, cách xa lẽ thật (giảng dạy sai
trật Kinh thánh quá nhiều- ‘giáo sư- mục nát sư’ Nguyễn Ngọc Thuận)
('Giáo sư... dõm' Nguyễn Ngọc Thuận... giảng sai KT...)
Đối với giáo hội CMA ngày nay, các câu Kinh thánh sau đây là
phù hợp: “Nó càng khoe mình và chìm
đắm trong sự xa hoa bao
nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ
rằng: Ta là một nữ vương ngự trên ngôi
mình, không phải là đàn bà góa, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ.”
(Khải huyền 18: 7) “… Kìa mầy (CMA) đã tan nát vì các biển, chìm dưới nước sâu; sự buôn (thần) bán (thánh của mầy) và dân chúng (tín đồ) của mầy
đều cùng mầy chìm đắm…”-
cách xa lẽ thật. (Ê-xê-chi-ên 27: 34)
2. Vì sao tàu lủng?
“Khi tàu bị thủng đáy
sắp chìm, mấy con chuột dưới hầm tàu kéo nhau nhảy xuống biển tìm đường thoát
thân!” (‘giả mạo sư’ Phan VC- giảng tại Bạc liêu)
Theo như cách mô tả của ‘giả mạo sư Phan Vi-xi’ (Phan VC) đương
kim Hội trưởng giáo hội… thì con tàu giáo hội CMA đang sắp chìm. Nó gặp sự cố
vì trên tàu có quá nhiều chuột. Những con chuột thì thích cắn phá… Mỗi con thi
nhau gặm nhấm, đục cắn cho đến khi con tàu không những có một, mà nhiều lỗ thủng…
và con tàu đang chìm.
Khi thần học viện Nha trang trước đây không lo tuyển chọn và
đào tạo những người được kêu gọi đàng hoàng, trái lại nó dùng làm “chỗ trú đạn
cho con em những người có thân thế trong giáo hội” (trốn lính). Những kẻ này
không hề biết sự kêu gọi là gì, họ được đào tạo để làm “quan tôn giáo” (quan
tin lành)… Do đó, họ không phải là những người đi xây dựng Nước Trời, trái lại,
họ chính là “những con chuột” cắn phá con tàu giáo hội. Những con chuột từ “chuột
nhắt” nay đã thành “chuột cống” to sù trong những vai trò “hội trưởng”, “phó hội
trưởng”, “giáo sư thần học”, “ủy viên Tổng liên hội”…! Những con chuột này nay “răng
nó đã bự”, cắn lỗ nào thì to lỗ nấy chứ không như những con “chuột nhắc” (Hồ
Nguyên Kh… hay thành viên “ban đái giếng”…) ‘Con chuột cống TPT’ cắn nhiều lỗ rất
to trong con tàu giáo hội (gian lận bầu cử, tự tiện cho thuê cơ sở đường 3/2…) ‘Con
chuột cống Phan VC’ (đương kim hội trưởng) cũng cắn một lỗ to trong sự kiện tại
Sóc Trăng ngày 10/10/2010… (“rao truyền Ác âm” thay vì Phúc âm trong ngày Chúa
nhật, làm tổn thương tín đồ, mất mặt giáo hội, dân ngoại cười chê ‘mấy ông đạo
tin lành’…)
Mục sư tin lành (CMA) ngày nay là những người “rất giỏi giảng
luân lý” (không biết giảng lẽ thật, đụng tới lẽ thật là ‘giảng bậy’) nhưng cách
sống của họ là “cực kỳ vô luân lý”, vô đạo đức… (hành xử của Nguyễn Ngọc Th khi
đuổi bà góa Ms Đặng Đình Phúc ra khỏi tư thất, gài bẫy hại các mục sư đồng lao…
không thể kể hết)
Vì sao con tàu CMA
ngày nay có nhiều “lổ lủng”? Câu trả lời vì nó là nơi có quá nhiều “chuột”! Những
con chuột nhỏ “chui vào thần học viện Nha trang” ngày xưa, nay đã thành “chuột
cống”! Chính những con chuột này thi nhau cắn nát con tàu giáo hội, nhưng khi
lên bục giảng thì chúng lại giảng “luân lý đạo đức”: “Chúng ta không phải CHUỘT mà là NGƯỜI nên dầu cho con tàu Giáo Hội có sắp
chìm THÌ CŨNG PHẢI Ở LẠI ĐỂ TÌM CÁCH VÁ NÓ CHỨ ĐÂU CHẠY NHƯ CHUỘT!” (‘giả mạo
sư Phan VC’ giảng tại Bạc Liêu)
3. Phan Vĩnh Cự, Nguyễn
Hữu Bình các ông là người hay CHUỘT?
Nhớ ngày xưa, thời “bao cấp”, trong giới học sinh, sinh viên
có câu “chuột chạy cùng sào mới chui vào sư phạm”- ý nói không thể vào trường
nào khác nên mới chọn ngành sư phạm (thời đó ngành giáo rất đói, lương quá bèo,
khó sống…)
Trước đây cũng nghe nhiều người nói ông Nguyễn Hữu B đã từng
“vượt biên để tìm đường cứu… thân”, nhiều lần không lọt thì mới tìm đường “chui
vào giáo hội xin làm mục sư” rồi thay tên đổi họ…!
Thời trước 1975, những người học hành giỏi dang thì vào các
ngành kỹ sư, bác sĩ, giáo sư hoặc sĩ quan quân đội… Còn những thành phấn “dốt,
dỡ, ra đời không sống nổi”… thì cho vào… “thần học viện để ra làm mục sư”! (nếu
là gia đình tín đồ, mục sư) – Các mục sư từng kể những câu chuyện tương tự như
vậy trên các bục giảng...
Ông Phan Vĩnh C… thật sự ông vào thần học viện có phải vì lý
do trốn lính không? Câu hỏi này chỉ có ông mới tự trả lời được!
Phan Vĩnh Cự, Nguyễn Hữu Bình các ông là người hay CHUỘT?
Câu nói “chuột chạy cùng sào mới chui vào…” chắc phải sửa lại
là…!
Đã là người thì phải hành xử cho ra người!
Trong đám tang vợ ông Thái Phước Trường (năm 2011) chính hai
ông Nguyễn Hữu Bình và Phan Vĩnh Cự đã khệ nệ khiêng tràng hoa viếng có giòng
chữ “Thành Kính Phân Ưu” (tràng hoa của “mục vụ Lời Hằng Sống” mà tiên tri Huỳnh
Thúc Khải đã đặt 500.000 Vnđ lúc ấy…) đem ra vứt phía sau tư thất, rồi lột hàng
chữ ném vào sọt rác… Hành động (hành vi) này của hai ông là của người hay của… “chuột”?
Đối với người VN: “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Người ta đi tràng
hoa (dẫu là của Lời Hằng Sống) thì “động mồ động mã” nhà các ông hay sao, mà
các ông phải làm hành vi tồi bại như vậy? Văn hóa tối thiểu của các ông để đâu?
Các ông đã làm điều đó trước mắt bao nhiêu tín đồ và họ thực sự đã bất mãn về
điều đó!
Hành động của hai ông Cự và Bình khi khiêng tràng hoa tang
đi vứt trước mặt tín đồ, chính là hành vi của “những con chuột” “cắn phá nền văn
hóa dân tộc” và cắn phá vào lòng tin, sự kính trọng của tín đồ đối với hàng ngũ
mục sư CMA! (đồ vô văn hóa)

(Phan Vĩnh Cự- Nguyễn Hữu Bình)
4. Có ai muốn bỏ giáo
hội không?
Ông Phan VC giảng: “Khi
tàu bị thủng đáy sắp chìm, mấy con chuột dưới hầm tàu kéo nhau nhảy xuống biển
tìm đường thoát thân! Chúng ta không phải CHUỘT mà là NGƯỜI nên dầu cho con tàu
Giáo Hội có sắp chìm THÌ CŨNG PHẢI Ở LẠI ĐỂ TÌM CÁCH VÁ NÓ CHỨ ĐÂU CHẠY NHƯ CHUỘT!”
(Comment:
Thực sự không một ai muốn bỏ giáo hội cả. Sở dĩ người ta phải
ra đi là vì họ quá ngán ngẫm: Trong giáo hội ngày nay có quá nhiều “những con
chuột”! Trên thì “chuột cống” (Hội trưởng, ủy viên TLH) dưới thì “chuột nhắt” (MsNc
mới ra trường) thi nhau cắn phá giáo hội, nhưng lên bục giảng thì “nói toàn
luân lý với đạo đức”! Hoặc đôi trường hợp là chính “những con chuột cống” ở
trên tìm cách tấn công, gài bẫy để có cớ đuổi người ta ra khỏi giáo hội cho đả
lòng kiêu ngạo (cho bỏ ghét), hoặc để không còn ai là “đối thủ giành ghế”… rồi
trước mặt tín đồ, trên bục giảng làm ra vẻ đạo đức “hãy ở lại vá thuyền, chứ sao bỏ giáo hội, mình là người chứ đâu phải
chuột!”? (gớm!)
Xin hỏi ông Phan VC: Hành vi dùng bạo lực tấn công, cướp lại
các nhà thờ do công sức tín đồ xây dựng (Sóc Trăng, Núi Sập…) là hành động “vá
thuyền” hay “đục cho lủng thêm to ra”?
Nếu các ông vì Chúa, vì nước Chúa, vì Phúc âm, Tin lành… thì
sao phải đi giành giựt từng cái nhà thờ để làm xấu hổ danh Chúa trước người ngoại?
Bao nhiêu cơ sở bị nhà nước trưng dụng chưa trả lại, sao các ông không đi đòi,
mà anh em người ta cũng chăn bầy, giảng dạy cho Nước Trời… các ông lại đi dùng
bạo lực giành giựt lại cho xấu hổ đạo, danh Chúa? Các ông làm như vậy là “vá”
hay “đục cho lỗ lủng con thuyền giáo hội to thêm ra”!? (Làm mất mặt giáo hội, xấu
hổ danh Chúa…) Các ông giành nhà thờ lại để làm gì? Để giao cho những “con chuột
nhắt” mới ra trường chưa có nhiệm sở (vì đã nhận phong bì chạy chỗ), để chúng
có cơ hội lớn lên thành “chuột cống” như các ông?
Vài lời cùng các ông bà “mục nát sư tin lành” CMA. Nếu các ông bà còn chút lương tâm, có ăn học, có “đạo Chúa trong lòng” thì hãy bình tâm suy xét điều tôi nói và đừng cho là tôi nói không đúng mà phao tin cho tín đồ là “đừng đọc LHS”! Các ông bà có dám đối thoại đàng hoàng với tôi không?
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 29/7/2015
7 nhận xét:
.. BÀI VIẾT TRÊN HAY QUÁ!! NGƯỜI VIẾT CÓ THỂ NÓI LÀ KHÔNG Ở TRONG GIA ĐÌNH ( CMA chơi mình anh ..để rồi chết mình anh ) MÀ SAO NÓI TRÚNG PHÓC VẬY!!
....................
- một thằng bacsi dầu cho nó không phải chuyên nghành của nó nhưng khi nói về Y khoa thì nó có tư cách để nói. Một thằng bacsi nha khoa nếu ai không học về NHA thì không thể nói....Nhưng thái lưu manh( thái phước trường) nói về nha thì được..vì sinh ra và lớn lên trong gia đình Nha công thái phú vĩnh..
- một thằng SVTH khi thực tập giảng 1 bài. nó phải cố gắng hết sức để làm được tốt. một thằng TĐ khi ra trường nó cũng phải cố gắng để giảng tốt..vv. một Quản nhiệm HT cũng phải cố gắng để được HT chấp nhận Tín đồ chấp nhận cùng HVC..
.............................
- Thái lưu manh và đồng đảng ngày nay chúng nó ( TT TLH) chúng nó như những con hổ NO-MẬP..chỉ biết NẰM mà NGỦ.. chúng nhìn xuống coi những con( chuột) khác cắn xé nhau giành miếng ăn mà chúng Cười. chúng cười gì chúng nói rằng..CHÚNG BÂY GIỐNG TAU VÀ CUỐI ĐỜI CHÚNG BÂY CŨNG KHÔNG HƠN GÌ TAU..CỐ GẮNG LÊN CÁC CON AH...HAHAHA...
- Thái lưu manh đúng GIỎI. khi làm bá chủ Tin Lanh ( CMA) thì lựa chọn những thằng UV TLH cho tới BĐD . đúng MỘT MÀU..một màu của thái lưu manh và đồng đảng...mà thật ra giống MÀU thái lưu manh mới được TỒN TẠI ..
.. MÀU CỦA CHUỘT CỐNG.....
......................................
BÀI VIẾT TRÊN ĐÚNG HAY. VÀ CHỈ CÓ NHỮNG AI ĐÚNG " CHUYÊN NGÀNH " MỚI HIỂU ĐƯỢC hay nói đúng hơn là HÀNG GIÁO PHẨM MỚI HIỂU ĐƯỢC..có câu: MỖI NHÀ MỖI CẢNH.. NẾU AI NẰM TRONG HANG Ổ( CHUỘT) 155 THĐ Q1 HAY 633 3/2 Q10.. SẼ HIỂU RẤT RÕ..
.....HAHAHA.........
Nếu Phan VC Không Là Chuột Sao Sợ Mèo?
Mấy ngày rày tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đang tái diễn một mà kịch hấp dẫn "mèo vờn chuột". Do lệnh ký của Phan VC (phan vĩnh Bá - đã chết là cha Pvc).
Số là, Chúa nhật - 10/10/2010 phan VC đã làm náo loạn một góc phố Lê lợi, thành phần: giang hồ - loạn lạc - thị phi - cừu thù - âm mưu - ân oán do tổ chức tin lành dưới triều thái phước trường làm đại ca.
Sáng ngày Chúa nhật nầy, họ tấn công vào sự thờ phượng Chúa của bầy chiên tại sóc trăng, mà chủ chăn Ms LVH, bị khủng bố của những kẻ không mời mà tới.
Thế là cảnh hổn loạn đã diễn ra, người dân thành phố sóc trăng, những kẻ hiếu kỳ thấy việc lạ, sao có những kẻ từ nơi khác đến gây rối loạn?
Để xua đuổi đám giặc, chỉ còn có cách ném trứng thúi mà thôi (không chết người). Thế là trứng thúi cho bọn gây rối (phan VC, giang Hồ nguyên Kh, nguyễn văn Nọc, nguyễn văn Lợn (heo) .... vv .)
Sau khi ăn điểm tâm trứng thúi một bụng đã no chán. phan VC liền rút về An Phú thành phố cần thơ, trong bộ cánh (veston) thúi ôi là thúi, vậy mà cũng lên tụng bài đễ lấy thêm mớ lộ phí chuyến về thành phố.
Nếu Phan VC Không Là Chuột Sao Sợ Mèo? Sự kiện ngày 30/07/2015 do lệnh của phan VC, giang hồ nguyên kha sẽ đủ thẩm quyền 'trên giao' đễ thương lượng về vụ việc ngày 10/10/2010 do phan VC gây ra tại thành phố sóc trăng, có BB và hình ảnh đầy đủ về việc phan VC gây rối, làm mất trật tự trị an, chưa khắc phục hậu quả.
Thấy gì qua: HÌNH ẢNH? Thật là khốn nạn thay cho Phan VC, Nguyễn H Bình, Nguyễn ngọc thuận trề, là những mục sư chỉ có chiếc áo đạo mà thôi, vì với những việc làm trái khuấy của họ đã qua và hiện nay., Thật họ chỉ đáng cho CHUỘT Ị ... TRÊN ĐẦU.... hic hic ...
* Thập Tự Sinh Tồn Tại, chuyên gia mạng khối tin lành PÂLH Cờ MA South Vietnamese.
BẦY CHUỘT CHERNOBYL !
Tiên Tri Huỳnh Thúc Khải nhận xét qúa đúng . Còn tàu Giáo Hội Tin Lành CMA ngày nay đã sắp chìm vì bầy CHUỘT ! Chuột Thái Phước Trường là chuột bị nhiểm phóng xa vụ nổ nhà máy CHERNOBYL ngày 26/4/1986, lũ chuột nầy có một lần báo Khoa học đã viết: Các nhà khoa học vào khu nhà máy Chernobyl để nghiên cứu sự nhiểm xạ trong đất, đã bị lũ chuột tấn công. Họ chạy vào xe đóng cửa,chúng nó cắn bể cả vỏ xe ! Con chuột Chernobyl bị nhiểm phóng xạ nên nó to bằng con heo và rất hung dữ !
Đám TLH từ Thái Pháp Trường, Phan Vĩnh Cự và cả bộ sậu là một chuột rất hung hăng cắn phá con tàu Giáo Hội trong nhiều năm qua. Lũ nó đã bị nhiểm phóng xã ( tội ) rất nặng nên nó đâu còn biết phải trái, đúng sai vì là BẢN CHẤT CHUỘT trong nó ! Nó chỉ biết CẮN PHÁ và ăn tạp đủ mọi thứ .
Thái Phước Trường chuột đầu đàn ăn cả cái nhà 11 tầng, trị giá 47 tỷ.
Phan Vĩnh Cự thì xài tiền Chúa như tiền Chùa chi cho vợ xa hoa lúc nào cũng TÔ TRÉT MẮT XANH MỎ ĐỎ làm gu7ng xấu cho phụ nữ Tin Lành.
-Chuột đồng Trần Hiếu Nghĩa cuổm sạch tài sản của HT Cái Răng. 292 triệu của Norway gữi di dời nhà thờ, sau đó lòi ra dãy nhà trọ !
-Chuột nhắt Trần Thanh Dũng thì lường gạt tín hữu HT Tân An 200 triệu cho vợ đi tuốt nhan sắc !
-Chuột nọc Khoa Tràng thì chuyên cưởng dâm phụ nữ, chuột To thì hiếp dâm con nít !
Và còn nhiều thứ chuột trong Giáo Hội Tin Lành đua nhau cắn phá con Tàu Giáo hội hỏi làm sao mà nó không chìm ?
Nhà quê săn chuột .
CHÓ ?
Ngày nào Thái Phước Trường nói :" Chó sủa mặc kệ chó, đường ta ta cứ đi " ( đường chuột chuột cứ chạy ), đến nay Thái Trường, Phan Cự là chuột thật trong bản chất thì nó SỢ CHÓ THẤY CHA vì chó không sũa nữa mà sẽ xé xác chuột ! Hãy đợi đấy !
Mười Quang Phong Điền
Ảnh lạ !
Tiên Tri ơi ! sao con chuột lại ngồi trên đầu Phan Hội Trưởng vậy ? Còn cái mặt Phan trong ảnh sao lại giống bị phong cùi quá ?
Mười Quang
Thưa Các Cha Chú Mục Sư Tin Lành Cờ MA Miền Nam.
Sao ngươi là những kẻ chịu 'cắt bì'., Lại để cho những kẻ chưa 'cắt bì':
- KHINH DỂ ĐẠO CHÚA THẾ KIA?
Những kẻ chưa chịu cắt bì họ nói gì về mấy ông mục sư lãnh đạo trong tin lành phía nam.
Cái nầy nói trước - Những kẻ chưa chịu cắt bì nói.
Sau đó đến phần nói sau - Những kẻ chịu cắt bì như mấy anh sẽ nói sau.
I.- Những kẻ chưa chịu cắt bì họ nói, mấy ông tin lành sao giành ăn hơn các tôn giáo (bạn - NV) khác.
Những kẻ chưa chịu cắt bì họ nói như vậy có 'TRÚNG' không (ms TVHi BT)?
Thật tình mà nói, phàm làm tôi tớ Chúa, cở bự như mấy Cha Chú ở trên tổng liên hội (2001-2015) qua triều đại ca thái phước trường hay là triều đại ca phan vĩnh cự. Mấy ông lại làm các sự việc 'sống nhăng'. Khiến cho những kẻ không chịu cắt bì họ nói 'sỉ hổ' cho Danh Chúa thay. Như vậy mấy ông có tội không? Chẵng những có tội, mà lại là tội nặng hơn thế nữa, tại sao? Hỏi tức là trả lời:
- Đem Con Độc Sanh Của Đức Chúa Trời Đóng Đinh Lần Thứ Hai.
Chắc chắn mấy ông không còn của lễ nào để cái mà chuộc tội cho cái mấy ông (TLH 43-46).
Bây giờ chuyện cần phải nói sau là thế nầy...
II.- Những kẻ chịu cắt bì (tinlanhmienbac.org) như mấy anh trong nầy (httlvnmn.org). Họ nói gì? Hỏi tức là trả lời:
- Chuyện Tin Lành Thống Nhất Chúng Tôi Xin Xếp Lại.
Những anh em cùng chịu cắt bì họ hói có "ĐÚNG" không? Quả thật, quả thật rất đúng với những gì Kinh thánh nói: Hai người không cùng 'quan điểm' sao đi chung một đường? (Sách Truyền đạo).
Chắc không cần nói nhiều, chuyện mấy ông cắt bì miền nam, việc họ đã làm, cộng với việc họ toan tính làm là sẽ làm. Từ người anh em chịu cắt bì, cho tới nững kẻ chưa cắt bì. Nói chung một lời:
- CHÚNG TÔI NHÀM CHÁN MẤY ANH - TẬN TỚI CỔ. Vì.,
- LỜI MẤY ANH NÓI - VIỆC MẤY ANH LÀM - KHÔNG GIỐNG NHƯ CHÚA ...
* Thập Tự Sinh Tồn Tại Viết Từ Haloi City North Vietnamese.
Phan Vĩnh Cự Và Những Chuyện Vớ Vẫn.
Tin mới về tập đoàn phá hoại do Giang hồ nguyên Kha, nhà thờ sóc trăng phụng mạng lãnh đạn (trứng thúi) Chúa nhật ngày 10/10/2010, từ thành phố hochiminh cho biết:
- Thương lượng bất thành.
Số là thứ năm ngày 30/07/2015, không thể tập họp các thành phần gây rối do phan vĩnh cự cầm đầu, và nay ký tên đóng dấu cho Giang hồ nguyên Kha kế sách tiếp tục các phần việc "GÂY RỐI" còn tồn tại.
Xét thấy, việc làm của các thành phần tin lành gây bạo động trên đường phố sóc trăng do phan vĩnh cự đầu sỏ ngày 10/10/2010, nên có mức phạt hành chánh về tội GÂY MẤT TRẬT TỰ TRỊ AN tại địa phương. Để răn đe thành phần lợi dụng tôn giáo gây chia rẻ mất đoàn kết trong tin lành.
Chắc chắn phải áp dụng hình thức phạt hành chánh thật nặng để mọi người không xem thường ...
- Phiên họp 1 ngày 30/07/2015 kể như thương lượng bất thành lập.
Và hiện nay ...
- Phiên họp 2 sẽ diễn ra khi nào? Nếu một khi phan vĩnh cự tỏ ra tinh thần "PHỤC THIỆN" bằng cách sau khi thực hiện mọi nghĩa vụ chấp hành quy định về vi phạm hành chánh do địa phương đề ra.
Tổ chức đạo tin lành, không thể lấy tiền Chúa xài như tiền chùa bằng cách đóng phạt theo quy định. Mấy anh quậy phá tá lả từa lưa rồi bắt con dân Chúa chịu, quả bất công quá.
* CTV Thái Hải Đăng - Bạch Đằng Trà Men TP Sóc Trăng.
Đăng nhận xét