Thế Nào Là Giàu Có Nơi Đức
Chúa Trời?
“Song, khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi!” (Lu-ca 6: 24)
“Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy:
Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta
phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ
làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ
sản vật và gia tài vào đó; rồi
sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng
lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người
rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh
hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?
Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không
giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Lu-ca 12: 16-21)
***
Chúa Jesus quở trách người nhà giàu trong câu
chuyện được chép trong Lu-ca 12: 16-21 không phải vì người ấy lo làm giàu, mà
vì người ấy chỉ lo làm giàu ở một nơi, mà ở đó là “quê hương tạm”, đời này...
Và Chúa kết luận: “Hễ ai thâu trữ của cho
mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời
thì cũng như vậy”. (c. 21)Câu hỏi đặt ra là: Thế nào là giàu có nơi Đức Chúa Trời?

(Phông nền trên trang chính của web TLH- Tháng 7/2015)
Phông nền trên trang chính của web TLH vừa đưa ra câu gốc và chủ đề:
Chủ đề: Giàu Có nơi Đức Chúa Trời.
Câu gốc: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4: 19)
…
1. Chủ đề và câu gốc không phù hợp:
Không biết có phải xuất phát từ chỗ giới lãnh đạo chóp bu- TLH bị dư luận lên án về sự lo làm giàu, mà Web TLH đưa ra chủ đề cùng với câu gốc trên. Nhưng…
Nếu đã chọn Chủ đề: “Giàu Có nơi Đức Chúa Trời” thì câu gốc đúng phải là Lu-ca 12: 21 “Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” chứ không phải Phi-líp 4: 19. Câu gốc Phi-líp 4: 19 đang nói về một khia cạnh khác: Sự giàu của Đức Chúa Trời.
Cần phân biệt “sự giàu có CỦA Đức Chúa Trời” khác với “sự giàu có NƠI Đức Chúa Trời”. Nói cách khác “sự giàu có của Đức Chúa Trời” nói về sự giàu có của Đấng Tạo hóa, khác với “sự giàu có NƠI Đức Chúa Trời” là sự giàu có của những người tin và vâng theo lời Ngài. Nó là sự giàu có đời sau của những người ấy! (không phải đời này)
Đây phải chăng là “sự ngu dốt của nhóm quản lý, điều hành trang web” hay là hình thức “đánh lận con đen” của “một bọn quỷ trá” ở “hang chuột cống 155 THĐ”- TLH/HTTLVN.MN…?
Sự giàu có nơi Đức Chúa Trời dạy người ta đừng chú trọng tích lũy của cải nơi đời này, mà hãy “tích lũy cho đời sau” bằng nhiều cách mà như Kinh thánh đã dạy ở nhiều nơi khác… Trái lại, sự giàu có CỦA Đức Chúa Trời là một thực tại khác, nó khích lệ chúng ta tin cậy vào sự chu cấp không bao giờ cạn của Đức Chúa Trời. v. v …
Lấy chủ đề “Sự giàu có nơi Đức Chúa Trời” nghe có vẻ thiêng liêng, thuộc linh… nhưng dùng câu gốc thì không nhằm mục đích dạy người ta “sống cho Đức Chúa Trời” để được “giàu có đời sau”, trái lại như để biện hộ rằng “Đức Chúa Trời giàu có nên ta cũng phải giàu có”! (Ý nói: các mục sư Tổng liên hội lo làm giàu không có gì sai)
2. Mục đích: Bào chữa cho sự hăng say làm giàu của giới lãnh đạo chóp bu TLH?
“Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích; họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết” (I Ti-mô-thê 1: 5-7)
Mục đích của sự răn bảo, giảng dạy… theo Phao-lô là xuất phát từ “sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra”… Trái lại, nếu những ai xây bỏ mục đích đó thì họ chỉ “đi tìm những lời vô ích”… (dùng Kinh thánh cho mục đích riêng) Họ là những ông “thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hay tự quyết”! (nói mà không biết mình đang nói chi, là bản chất của các mục sư tin lành CMA hiện nay)
Hiện nay giới lãnh đạo chóp bu TLH đang hăng say làm giàu qua các công trình tôn giáo, trong những cái gọi là “công việc Chúa”! Họ tránh tiếng hoặc bào chữa cho việc này này bằng cách đưa ra ý nghĩa, thông điệp có tính cách “bào chữa” này…!?
Một mặt họ dùng đề tài “giàu có nơi Đức Chúa Trời” để dạy tín đồ “dâng hiến, dâng hiến và dâng hiến… để được giàu có nơi Đức Chúa Trời” (ở đời sau). Mặt khác, chính họ thì ngược lại chẳng rớt ra một đồng, trái lại “tích lũy, tích lũy và tích lũy…” bằng mọi cách thông qua những cái gọi là “công việc Chúa”!
“Một mũi tên bắn hai con chim” – Chủ đề thì “dạy tín đồ dâng hiến” và “tiếp tục dâng hiến”… Còn câu gốc thì nhằm mục đích “bảo hộ cho sự giàu có của giới lãnh đạo, chức sắc, chức việc, chóp bu TLH”! (Đức Chúa Trời giàu có nên tôi tớ Chúa giàu có, đâu có gì sai)
4. Sự ngu dốt- tối tăm thuộc linh hay là “dã tâm của bọn quỷ trá”?
Tiên tri Giê-rê-mi than rằng: “Ôi! Ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng! Để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ; vì họ thảy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỉ trá.” (Giê-rê-mi 9: 2) – “Một bè lũ xảo quyệt.” - BDM
Đối với hàng ngũ mục sư TLH/HTTLVN.MN ngày nay: Họ vừa ngu dốt, tối tăm thuộc linh vừa là “một bọn quỷ trá”!
Vì đa số xuất thân từ những người có động cơ và mục đích không chính đáng (trốn lính và tìm quyền chức trong giáo hội), cọng với việc họ được trưởng dưỡng trong một “môi trường khép kín” chuyên che đậy tội lỗi và chỉ phô bày “những điều tốt đẹp”… nên đa số họ trở thành những “con vẹt tin lành” mà hoàn toàn không có sự sáng của Thánh Linh, không hiểu biết lẽ thật... Thêm nữa, môi trường “siêu quyền lợi” ở Tổng liên hội và sự dạy dỗ “bất khả xâm phạm” (“không được đụng tới người được xức dầu… cù là”) đã khiến họ trở nên những con người quỷ quyệt, thủ đoạn…!
“Ôi! Ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng! Để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ; vì họ thảy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỉ trá.” (Giê-rê-mi 9: 2) – “Một bè lũ xảo quyệt.” - BDM
Lời than thở của tiên tri Giê-rê-mi không chỉ cho thời đại của ông, mà nó còn là lời “rất thiết thực” cho thời đại chúng ta nữa: TLH ngày nay “là một bọn quỉ trá” – “Một bè lũ xảo quyệt”.
5. Thế nào là giàu có nơi Đức Chúa Trời?
Sự giàu có nơi Đức Chúa Trời như đã được Chúa Jesus dạy dỗ qua câu chuyện “Người trai trẻ giàu có”… được chép trong Lu-ca 18: 15-28.
“Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo ta.” (c. 22)
Sự giàu
có nơi Đức Chúa Trời theo như Chúa Jesus dạy là “dùng những gì mình có trong đời
này- một cách chính đáng- để đầu tư cho Nước Trời”. Điều đó sẽ làm cho một người
được trở nên giàu có nơi Đức Chúa Trời hoặc ở nơi Nước Ngài. Sống hy sinh cho
Nước Trời là cách để “đầu tư và trở nên người giàu trong Nước Trời”, đó là những
gì Kinh thánh dạy, là sự giàu có thật sự của một người nơi Đức Chúa Trời.
Các mục
sư (TLH) thì dạy cho người ta (tín đồ) “đầu tư cho Nước Trời” (theo nghĩa dâng
hiến, dâng hiến và dâng hiến…) còn họ thì ngược lại tìm mọi cách để “tích lũy,
tích lũy và tích lũy” cho những gì mình có được trong đời này, ngay cả những việc
làm gây tội ác với Chúa, với anh em bạn đồng lao và với giáo hội họ vẫn làm (gài
bẫy để kết tội người khác, gian lận bầu cử, tự tiện cho ngoại quốc thuê cơ sở
giáo hội để kiếm tiền riêng bỏ túi…)
Cách đưa
ra chủ đề và câu gốc trên web HTTLVN.org thể hiện TLH ngày nay “là một bọn quỉ trá” – “Một
bè lũ xảo quyệt”.
LHS- 30/7/2015
7 nhận xét:
TỔNG LIÊN HỘI CẦN GIÀU CÓ HAY CẦN ĂN NĂN?
Sự ăn năn là một sứ điệp chạy suốt Kinh Thánh, qua các thời đại. Tiên tri, Sứ đồ và chính Chúa Giê Xu đều rao giảng SỰ ĂN NĂN. Nỗi bật là sứ điệp của TT Giộ ên và Giô Na. Giăng Báp tít đã rao giảng rằng " Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần " (Ma 3:2). Ăn năn là phương pháp duy nhất để thoát khỏi cơn đoán phạt của ĐGHV.
I- KINH THÁNH DẠY VỀ SỰ ĂN NĂN:
- Cựu ước : TT Giô ên 1:13; 2:12 Chúa phán " Bây giờ hãy hết lòng trở về cùng Ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu". TT Giô na đoạn 3, cả dân sự ăn năn và ĐCT đã xây tai vạ khỏi họ.
- Chính Đức Chúa Jêsus cũng phán " Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần " (Ma 4:17).
- Chúa phán với Sứ đồ Giăng và ông viết bảy bức thư gởi cho bảy HT tiểu A Si " Kêu gọi sự ăn năn " ( Khải 2-3)
II- ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI ĂN NĂN:
Tất cả mọi người phải ăn năn, trước mặt Chúa tất cả mọi người đều là tội nhơn ( Rô 3:23). Chẳng có một người công bình nào trên đất, dẫu một người cũng không (Rô 3:10). Điều quan trọng qua bài học lịch sữ là sự ăn năn bắt đầu từ đối tượng nào ?
NGƯỜI RẤT LỚN - CHO ĐẾN KẺ RẤT NHỎ.
- Thầy tế lễ, kẻ hầu việc Đức Giê Hô Va.Giôên 2:17.
- Vua, kẻ tôn trưởng, dân sự. Giô na 3:5-7.
- Thầy tế lễ, kẻ làm việc ở bàn thờ, kẻ chức dịch của ĐCT, các trưởng lão và hết thảy dân cư.Giôên 1:13-14.
Tất cả mọi người phải ăn năn, nhưng bắt đầu từ Vua ,Cấp lảnh đạo Tôn giáo, đến dân sự.
Muốn cho HT được phước và tránh khỏi mọi sụp đỗ sự ăn năn phải bắt đầu từ Mục sư Hội trưởng, BTS-TLH-MSTĐ, để làm gương rồi sau đó tất cả con dân Chúa phải hạ mình cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa để được thương xót.
III-HÀNH ĐỘNG CỦA SỰ ĂN NĂN:
- Là quay trở lại - từ bỏ con đường tội lỗi, việc làm tội lỗi, luôn cả tư tưởng tội lỗi. Bài học của dân Ni Ni Ve qua lời kêu gọi của Vua " Mọi người khá ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời; phải, ai nấy KHÁ BỎ ĐƯỜNG LỐI XẤU MÌNH và VIỆC HUNG DỮ TAY MÌNH " (Giôna 3:8). Giê rê mi cũng kêu gọi " Chúng ta hãy xét đường mình và trỡ về cùng Đức Giê Hô Va "(Ca thương 3:40).
- HT Thái Phước Trường, rồi HT Phan Vĩnh Cự cùng BTS-TLH, các MS giáo hội Tin lành Truyền thống, MS các hệ phái và tất cả những ai biết mình thuộc về Chúa hãy xét đường mình - trở về cùng ĐGHV -hạ mình cầu nguyện tìm kiếm Chúa và ý chỉ của Ngài để có sự vâng phục trọn vẹn, đi trong đường lối Ngài hầu được sự thăm viếng của Chúa. Chúa phán " Nhược bằng dân sự ta,là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống - cầu nguyện - tìm kiếm mặt Ta - và trở lại - bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội cho chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ "( II Sữ 7:14).
* Còn 1 Kỳ.-
IV- LÀM SAO BIẾT TỘI ĐỂ ĂN NĂN:
A- Thánh linh cáo trách: Chúa phán " Khi Ngài (TL)
đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét " (Giăng 16:18). Ngày nay là thời đại ân điển, là thời kỳ của Thánh Linh hành động, nhưng cấp lảnh đạo giáo hội lại có " Lương tâm chai lì, nên họ đã dập tắt tiếng phán của Thánh Linh trong lòng họ" (I Ti 4:2; I Tê 5:19)
B- Lời Chúa khiến cho người ta biết tội." Lời chúa là lời sống và linh nghiệm........"(Hê 4:12). Theo như Davidpham, cấp lảnh đạo Tôn giáo TLH, MS, MSNC là những người có bằng Tiến sĩ, thạc sĩ, cao học, ít nhất là cữ nhân Thần học nhưng họ đã khinh dễ lời Chúa (I Tê 5:20). Họ không xem xét việc làm của mình theo lời chúa dạy - không giữ và điều hành giáo hội theo quy định của HC, NQ, GL, cứ làm điều lòng mình muốn, chư không phải làm điều Chúa muốn nên HT đã bị bại hoại về đạo đức.(I Tê 5:21-22)
C- ĐỨC CHÚA TRỜI DÙNG CON NGƯỜI:
- Đức Chúa Trời dùng TT Na Than trách Đa Vít khi ông phạm tội " Na Than nói Vua là người đó...Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của ĐGHV, mà làm điều không đẹp lòng Ngài "(II Sa 12:7,9)Đa Vít đã ăn năn, Ông bày tỏ lòng mình trong Thi thiên 51.
TPT, TLH quá cừng lòng, biết bao anh em đồng lao khuyên lơn, giúp đỡ, cảnh cáo nhưng họ lại không ăn năm mà còn tìm cách trừ diệt anh em mình ! Lòng họ cứng cỏi giống y như Pha ra ôn của Ê díptô ngày xưa.
V- NẾU KHÔNG ĂN NĂN ?:
Nếu TLH, dân sự Chúa không ăn năn thì điều gì sẽ xãy ra ? Chúa Jêsus phán " Vì dân các thành mà Đức Chúa Jêsus đã làm rất nhiều phép lạ rồi, KHÔNG ĂN NĂN, nên Ngài quở trách rằng: Khốn nạn cho mầy... nếu mầy không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất "( Mathiơ 11:20-21; Lu ca 13:1-5).
Nếu chưa ăn năn mà cứ lo tổ chức các ngày lễ trong thể; BỒI LINH,KỶ NIỆM 100 NĂM Hay 200 Năm.... chỉ là vô ích. Chúa phán " Ta ghét ; Ta khinh dễ những kỳ lễ của các ngươi; Ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu !" ( Amốt 5:21) Chúa phán " Ta cũng không nhận lễ vật của các ngươi "(Amốt 5:22).
Đã biết mình phạm tội, dầu là ai, ở trong địa vị nào, Hội Trưởng, BTS-TLH, MSTĐ, và tín hữu phải xét lòng mình và ăn năn, sự ăn năn là phương pháp duy nhất để tránh khỏi cơn thạnh nộ của Chúa và được phước, còn nếu không ăn năn thì phải bị hư mất như lời cảnh cáo của chính Chúa Jêsus. A Men.
Trân trọng và chân thành..
* BTV Giang Minh Hải Từ Đất Mủi CÀ MAU..
CẢM ƠN TIÊN TRI.
Tín đồ thì không dám nói với BỌN DỐT KINH THÁNH TỔNG LIÊN HỘI, may ra nay Chúa còn dùng Tiên Tri cảnh cáo tụi nó để còn cơ hội cứu lấy mình khỏi chốn hư mất ! Tụi nó khuyên tín đồ dâng hết của cải mình có cho Chúa để giàu có nơi Đức Chúa Trời, còn tụi nó thì vơ vét tích lũy của cải trần thế để giàu có đời nầy nên nó mới dùng Philíp 4:19 với chủ đề trên !
Ngẫm nghĩ ra Tiên tri viết bài : CHÚNG NÓ LÀ MỘT LŨ CHUỘT " thật quá đúng ! Chuột chỉ lo ăn, lo tha mồi về tích lũy ở hang ổ, ở ống cống hôi thúi. Tụi Tổng Liên Hội cũng làm y như vậy thì không phải chuột thì là gì ?
Tín đồ tui thán phục Tiên Tri can đảm cảnh cáo tụi mang danh đầy tớ Chúa, chỉ lo cho bụng mình mà thôi !
Tư xe ôm, chợ cầu muối
Cách Giàu Có Của Tổng Liên Hội ...
Là., Hoàn toàn khác với Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy khuyên.
- “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi líp 4:19).
Cách giàu có của tổng liên hội là:
Chúa từng dạy: “Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Lu-ca 12: 16-21).
Thế thì, cái bẩy mà triều Đại ca thái phước trường rồi triều Đại ca phan vĩnh cự, khiến cho người anh em (trưởng lão phúc lợi Korea) thuê văn phòng 2 nửa thế kỷ với 47 tỉ bạc.
Nửa thế kỷ, Chúa chưa tái lâm, mấy anh cứ vô nhà tôi (tPT) ở miễn sao đưa cho tôi 47 tỉ thì suốt 50 năm mấy anh trọn quyền sử dụng nhà của tôi (633 đường 3/2 Q.10 Hochiminh city).
Một khi đã nhận được tiền rồi: Chu choa mấy chú mấy anh giảng rất là mạnh, như chửi vô mặt tín đồ:
- Nghèo là có tội,
- Nghèo là bị rủa sả,
- Nghèo là chưa được Chúa ban phước.
- nghèo ..vv.. và vân vân (mục sư muốn nói gì trên toà giảng mà chả được!!).
LỜI CẢNH BÁO: Cách Giàu Có Của Tổng Liên Hội như mọi người đều thấy ngày nay, minh chứng họ vào lửa địa ngục đời đời cho đến đời đời. Hãy kíp lánh xa họ như tránh lửa địa ngục đời đời vậy., A Men.
* Mục sư Trí Sự Nguyễn Văn Cừ (Kiến Quốc) Australia Úc Châu.
Giàu Có Theo Mấy Ông Tổng Liên Hội Là Như Thế Nầy ...
Cái nầy trong Kinh thánh thì nhà truyền giáo sứ đồ cho rằng là:
- Tham lợi dơ bẩn,
- Sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.
Trong các thư tín giám mục của nhà truyền giáo sứ đồ Phao lô ông dạy rất tỏ tường cho thành phần như mục sư tổng liên hội ngày nay., hoặc người hầu việc Chúa thật chân tu, chánh tu tức không tham lam.
Vậy mà, mấy cha muc sư họ có chịu học và thực hành cho tới nơi tới chốn đâu!!
Hãy nghe họ ngồi lại và nói với nhau như lường, như cân, như đong, như đếm - tô - anh ai giàu có hơn ai. Ai thu nhập hơn ai, xin lỗi người đời cho rằng là: Ai vô mánh nhiều hơn ai.
- Thu nhập cái gì khi họ nói đến? Có thể hiểu khi xây cái viện thần kinh bát nháo học, và cái văn phòng hai tại NTP. Mỗi ông Trường, Thiệu, Cự .... mỗi người vô mánh được bao nhiêu?
Sau khi nhám nhúa tiền bạc, họ ngồi lại với nhau, rồi trong "BỌN MÌNH" (TLH.45) cử ra hai thằng bù nhìn.
- Phan Văn Cử,
- Lê Quan Tài Phúc.
Kể như, coi như soát sổ của tổng liên hội trong công việc xây dựng, rồi trình bày, báo cáo trong 'NỘI BỘ' mọi việc minh bạch, mọi người hầu việc Chúa sạch sẽ, nói theo người đời:
- Chúng tôi Phan văn Cử Lê quan tài Phúc xin xác nhận không có chuyện THAM NHŨNG trong tổng liên hội.
Thử hỏi: Giàu Có Theo Mấy Ông Tổng Liên Hội Là Như Thế Nầy, thì làm sao Chúa cho chúng vào Thiên Đàng cho mà được.
Ngày kia, mọi người khi vào trong Nước vinh hiển đời đời của Cha, đố ai thấy được thành phần mục sư nhờ giáo hội mà vô mánh rồi vô được nước Chúa.
Hãy cảm tạ Chúa, chúng ta giàu có với những linh hồn tội nhân được cứu. A Men.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại viết từ Haloi City North Vietnamese.
.. GIÀU CÓ THEO QUAN ĐIỂM CỦA THÁI LƯU MANH LÀ ĐỒNG ĐẢNG!! HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ CỦA CMA.
- Giàu có Đời Này và cả Đời sau.. có nghĩa là Ở đời này khối tài sản khi làm nghề Ms phải được vài chục tỷ hay càng nhiều càng tốt. vì là Đầy tớ chúa là phải GIÀU ( TÀI VẬT) CÀNG GIÀU THÌ ĐÓ LÀ CHÚA BAN CHO..và dầu đời sau chưa tới.. Tuy nhiên họ cũng nghĩ rằng khi VỀ VỚI CHÚA.. thì tài sản như thế nào NHƯNG NÓ LỚN HƠN BỘI PHẦN Ở THẾ GIAN.. vì ƠN CHÚA CÀNG NHIỀU NÓ BIỂU HIỆN Ở KHỐI TÀI SẢN ĐỜI NÀY...
Ex: Cụ thể là tại HCM. những thằng Ms nơi này rất giàu, cho nên những thằng Ms cùi mía vùng quê khi lên HCM nó coi như con gà quê.. và chúng nó ( TT TLH hay UV TLH) nó coi mấy thằng cùi mía( mucsu quê) như những thằng nghèo khổ..VÀ CHÚNG CHO RẰNG NHỮNG THẰNG QUÊ LÀ KHÔNG CÓ ƠN CHÚA CHO NÊN CUỘC SỐNG PHẢI NGHÈO KHỔ..CHÚNG NÓ KÊU PHẢI COI LẠI MÌNH HVC NHƯ THẾ NÀO ĐỂ DC GIÀU CÓ NHƯ CHÚNG VẬY.
- Cho nên ngày nay những thằng ms cùi mía vùng quê có cơ hội là NGOI ĐẦU LÊN. ĐỂ DC GIÀU CÓ ĐỜI NÀY.
...........................................................
NHÌN BỌN THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG ĐẢNG NÀY NAY. ĐÚNG LÀ NHỮNG TÊN TRỘM CƯỚP ĐỘI LỐT TIN LÀNH, NHÌN XUỐNG DƯỚI CHÚNG LÀ NHỮNG THẰNG CHỜ THƠI NGOI ĐẦU VÀO HANG CHUỘT 155 THĐ ... ĐÃ VÀO ĐƯỢC HANG Ổ 155 THD HAY 633 3/2 THÌ CHẮC CHẮN YÊN THÂN..
THẬT RA NGƯỜI BIẾT RÕ NHẤT LÀ BAN TÔN GIÁO HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ RỒNG ĐỎ.. CHÚNG BIẾT BỌN THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG ĐẢNG LÀ BỌN MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI. MIỆNG NÓI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CHÉN CƠM, ĐƯỢC CÁI BỤNG CHÚNG NÓ..
...ĐÁNG KHINH..
79 TỶ ?
Nếu chúng nó ( Tổng Liên Hội ) không giàu có đời nầy thì chúng chi cái gì mà 7 thằng Thường Trực , nhiêm kỳ 4 năm chi 79 tỷ đồng ? Tụi nó nướng vào nhà hàng VIP, đi du hí từ Ta đến Tây, ở Khách sạn sao, gia đình tụi nó TIÊU XÀI CÔNG QỦY ( HT ) như tiều âm phủ vô tội vạ ! Mỗi tên TT một năm chi hơn 2 tỷ !! Không giàu thì tiền đau mà chi ? Làm gì chúng nó giàu có như vậy thì AI CŨNG BIẾT ! BÓC LỘT HẾT DA CHIỆN !! CÒN CHI VÀO VIỆC GÌ THÌ CÓ TRỜI MỚI BIẾT ! ( Căn cứ báo HĐTLH năm 2013 ).
Nguyện chúng nó sẽ hư mất với tiền bạc chúng nó !
Khách Cà Phê Thềm Xưa Q1
Đăng nhận xét