Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Việt - Mỹ Hướng Tới Tương Lai... Nào?


Việt - Mỹ Hướng Tới Tương Lai... Nào?
(Tế Lễ Nào Hội Thánh Dâng Lên Đức Chúa Trời Hôm Nay?)

Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo (không phân biệt đảng phái), để chúng ta được sống YÊN ỔN, BÌNH AN với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, là Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Cơ Đốc Giê-xu, cũng là người. Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho đúng thời điểm” (I Ti-mô-thê 2: 1-6)

Chuyen tham My cua TBT Nguyen Phu Trong co y nghia chien luoc
 (Tổng thống Obama tiếp Tbt Nguyễn Phú Trọng)
***
“Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”…
Là hai câu thơ Kiều mà Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã trích đọc trong buổi tiếp Tbt Nguyễn Phú Trọng mới đây. (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oDp3B074Byc)
Hồi năm 2000, trong phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi của chủ tịch nước Trần Đức Lương, Tổng thống Hoa kỳ B. Clinton cũng từng đọc hai câu thơ Kiều khác:
“Sen tàn cúc lại nở hoa,
 Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”…
***
Sau chuyến Mỹ du của Tbt NPT cũng có nguồn tin- dư luận cho rằng “đi với Mỹ đảng sẽ sống” (“Thông điệp của Hoa Kỳ khi mời Tbt Trọng: đi với Mỹ, đảng sẽ sống!?”)
Trong một “Công văn- Công hàm” trước đây mà Cựu TT Mỹ B. Clinton đã gửi cho một “Chính Phủ Quốc Gia VN Lâm Thời” – Một trong nhiều “chính phủ lưu vong” đang tỵ nạn tại nước Mỹ – Trong đó TT Mỹ có nói, đại ý rằng “Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một THẾ GIỚI HÒA BÌNH, thịnh vượng hơn”…
Và trước khi tiếp Tbt NPT, Tổng thống Mỹ cũng đã “trân trọng” mời các nhà đấu tranh dân chủ, bất đồng chính kiến, đấu tranh nhân quyền, tôn giáo… đến để “hội đàm” tại Dinh Bạch Ốc.
Nhìn chung, giải pháp của Chính phủ Hoa kỳ là “giải quyết các vấn đề khác biệt của thế giới bằng giải pháp HÒA BÌNH”. Đó là lý do tại sao một số người lấy làm khó hiểu khi Chính phủ Mỹ vừa tiếp xúc với các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, tôn giáo… lại vừa tiếp xúc, ngoại giao với những người đứng đầu một đảng độc tài như cuộc tiếp xúc với Tbt NPT vừa qua…
Trên một bình diện nào đó, Chính phủ Mỹ tôn trọng tất cả mọi thực thể tồn tại trong xã hội (đảng phái- tôn giáo… tất nhiên trừ các nhóm khủng bố). Mọi hình thức ngoại giao của Cp Mỹ (cùng với mọi hình thức đấu tranh khác) đều nhằm mục đích tìm giải pháp HÒA BÌNH (có thể) cho mọi quốc gia trên thế giới! (Chiến tranh hay dùng vũ lực là giải pháp cuối cùng- bất đắc dĩ- như tại Irac, Apganistan…)
Năm 1973 Mỹ cũng đã “giấu” “giấy đầu hàng” của chính phủ VNDCCH để cho hai nước VNDCCH và VNCH ngồi lại Tổng tuyển cử qua Hiệp định Pari… Đây cũng là một việc làm với mục đích “chấm dứt chiến tranh, lập lại Hòa bình” cho VN. Thế nhưng, mọi việc đã không xảy ra như… “Mỹ muốn”!
Nước Mỹ là một quốc gia Cơ-đốc-giáo - Tin lành. Nước Mỹ chủ trương: HÒA BÌNH phải là mục đích cuối cùng mà con người – các quốc gia trên thế giới phải đạt tới. Song song với Hòa bình là “biết Chúa để được cứu rỗi” là mục đích tối hậu, mà Hội thánh cũng như một quốc gia Cơ-đốc giáo như Mỹ phải hướng tới. Điều này phù hợp với tinh thần của Thánh kinh: “Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo (không phân biệt đảng phái), để chúng ta được sống YÊN ỔN, BÌNH AN với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, là Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Cơ Đốc Giê-xu, cũng là người. Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, là lời chứng được ban cho đúng thời điểm” (I Ti-mô-thê 2: 1-6)
Trở lại với bốn (hoặc hai) câu thơ Kiều mà hai nhà lãnh đạo Hoa kỳ đã trích đọc trong hai lần gặp “quan trọng” với các nhà lãnh đạo VN:
“Trời còn để có hôm nay,
 Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”… (Phó TT J. Biden đọc khi tiếp Tbt NPT)
Và:
“Sen tàn cúc lại nở hoa,
 Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”… (TT B. Clinton đọc trong buổi tiệc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương- năm 2000)
Rõ ràng là các nhà lãnh đạo Hoa kỳ họ rất thâm thúy và am hiểu…
Trong câu “Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”… Phải chăng Phó Tổng thống Hoa kỳ ông J. Biden có ý muốn nói “Trời cho các anh còn được đến ngày hôm nay, âu cũng là một ân huệ”…? (Phải chăng ông muốn nhắc tới “giấy đầu hàng của chính phủ HN” năm 1973?) Và “Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”… phải chăng ông có ý muốn nói “quá khứ (của các anh) như thế là đủ, hãy gác lại và tìm ra một hướng mới cho tương lai… một cách cao thượng và hòa bình!”?
Mười lăm năm về trước (năm 2000) Tổng thống B.Clinton cũng đã trích thơ Kiều để “nhắn gửi” thông điệp với các nhà lãnh đạo VN rằng: “Sen tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”… Hai câu thơ mà hai nhà lãnh đạo Hoa kỳ đã trích, được trích trong hai hoàn cảnh khác nhau của thơ Kiều, nhưng mang cùng một ý nghĩa của thông điệp: Quá khứ đã đủ và qua rồi, bây giờ hãy hướng tới một tương lai tốt đẹp, thực sự hơn! (?)

Chính phủ Mỹ luôn luôn “mở lối” cho lãnh đạo các quốc gia trên thế giới cùng hợp tác với Mỹ để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng… bằng giải pháp hòa bình. Đó là “Tinh thần của nước Mỹ”- Một tinh thần phù hợp với Thánh kinh. (Chính phủ Mỹ cũng từng “mở lối thoát” cho Tổng thống Gadaphi, cũng như cho tổng thống Sadam Hutsen… nhưng các ông này đã từ chối và số phận là… như mọi người đã biết)
...
***
Trong tư cách là “Thầy tế lễ thuộc linh”- Hội thánh đã làm gì cho đất nước?
“Của lễ” mà Hội thánh ngày nay dâng lên cho Đức Chúa Trời trong tư cách “Thầy tế lễ thuộc linh” là gì?
Tác giả Hê-bơ-rơ khuyên chúng ta: “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra…” (Hê-bơ-rơ 13: 15)
Hội thánh được chuộc để trở thành “dân thánh, dân được chọn của Đức Chúa Trời” trong tư cách “thầy tế lễ thuộc linh”. (I Phi-e-rơ 2: 9) - Vậy của lễ mà Hội thánh dâng lên cho Đức Chúa Trời đó là “lời ngợi khen”.
Chúng ta ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã và đang làm trên đất nước và dân tộc qua các biến cố!
Chúng ta cũng hãy “dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo (không phân biệt đảng phái), để chúng ta được sống YÊN ỔN, BÌNH AN với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, là Đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.” (I Ti-mô-thê 2: 1-6) Đó cũng là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời mà mỗi Cơ-đốc-nhân cần dâng lên cho Chúa!
Nguyện Chúa hướng dẫn chúng ta biết “dâng tế lễ” đẹp lòng Đức Chúa Trời, hầu cho những chương trình và ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời được hoàn thành trên đất nước và dân tộc VN chúng ta. A-men!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/7/2015

5 nhận xét:

Cao Thần Minh thường trú tại Phòng một Tổng liên Hội Cờ MA Hochiminh City nói...

Ước Gì Mấy Bác Mấy Chú Thôi Nói Trỏng Nữa.
Sau khi đọc qua bài viết: Việt - Mỹ Hướng Tới Tương Lai... Nào? (sâu sắc - NV).
Tôi nhớ về các tin lành có tại Vietnamese, sống lâu lên lão làng là PÂLH - C&MA, nói tóm một lời lẽ ra họ phải làm gương sau cột mốc 2001. Nhưng buồn quá đáng phải lên án họ.
---- Tất cả mọi chuyện buồn, đã - đang và sẽ tiếp diễn trong tổ chức (httlvn.org) nói rỏ hơn HTTLVN - MN, đều là từ chỗ lòng mong mõi của bà con tín đồ theo đạo tin lành khi dâng công dâng của dâng hiến tiền bạc để nuôi "cổ máy giáo hội" mà họ tưởng rằng hội thánh (Hội Thánh của Đức Chúa Trời - Mở mang Vương Quốc của Chúa tại trần gian nầy).
---- Mọi người đều A Men chứ: Ước Gì Mấy Bác Mấy Chú Thôi Nói Trỏng Nữa. Vì là tôi tớ thánh của Đức Chúa Trời đễ làm gương cho "ĐỜI" người ta noi theo.
* Cao Thần Minh Phòng một Tống Liên Hồi Cờ MA.

Dủ Trường Sinh Cơ Sở 2 Tổng Liên Hội Tại Nguyentriphuong Hochiminh City nói...

Trong tư cách là “Thầy tế lễ thuộc linh”- Hội thánh đã làm gì cho đất nước?
Thì thử hỏi trong tư cách các mục sư, các quý ông làm gì cho hội thánh - vương quốc của Đức Chúa Trời tại trần gian nầy?
Thưa quý vị và các ACE.,
Ông Trần thanh Dũng từ nhà giảng An Bình, về Mỹ an rồi trồi ra mặt tiền QL1 là Tân an tỉnh LONG AN.
Ông ấy trừng trừng hí hí nhướng nhướng, thấy từ An Bình qua Mỹ An tỉnh Đồng tháp tín đồ nghèo nàn, không có gì để đào, giờ ra được mặt tiền là nhà giảng Tân An (Long an). Trần thanh Dũng tỏ ra cái tật của mình. Có mỏ để đào.
Nghĩ là làm, cái gì có tiềm ẩn trong trí là thực hiện ngay. Nên bày ra trò "mổ tim" cho vợ.
Hắn leo vào 'bầy' Tổng liên hội bằng con đường "DỐI GẠT" nầy!? Ý Chúa hay ý người? Chắc là mưu ý phá tan Hội thánh của Chúa do quỷ dữ mà ra.
Chán quá, tổ chức tổng liên hội HTTLVN-MN Trong tư cách là “Thầy tế lễ thuộc linh”- Hội thánh đã làm gì cho đất nước?
Thì thử hỏi trong tư cách các mục sư Tổng liên hội (httlvn.org) các quý ông quý cô (TĐ Trần thị Liễu - Tâng nguyên Tiên) các quý vị đã làm gì cho hội thánh - vương quốc của Đức Chúa Trời tại trần gian nầy?
* Dủ Trường Sinh Cơ Sở 2 Tổng Liên Hội Tại Nguyentriphuong Hochiminh City.

Thập Tự Sinh Tồn Tại viết từ haloi city north Vietnamese nói...

Chuyện Mưu Mô Xảo Quyệt Trong Hội Mang Danh Tin Lành ...
Câu chuyện ngày thứ bảy cuối tuần nầy.,
Mấy ông tổng liên hội, không ai khôn hơn Thái phước Trường, vừa mưu mô vừa xảo quyệt.
Hoặc giả nói rộng ra hơn giáo hội có mưu mô xảo quyệt trước, mới tới xã hội học hỏi rồi ... (làm theo - NV).
Xung quanh các vụ án do toà Tổng liên hội (43-46 - NV) chủ mưu mô và xảo quyệt, chúng ta thấy. Các vụ án ngoài xã hội 'y - chang' làm vậy.
Thái phước Trường rất "giả nhân - giả nghĩa" lúc nào cái miệng cũng 'mô phật' nhưng không ai là không biết ông ta có cái "BỤNG" chứa một bồ 'dao găm'.
Trong tuần nầy, có vụ án xảy ra, như mọi người thấy, kẻ chủ mưu cũng hiện diện để lo hậu sự với gia đình (nhiều, nhiều vụ án trước đây cũng thế). Nhưng, mắt Chúa sao qua đuợc những việc làm ẩn chứa mưu mô và đầy xảo quyệt của Thái phước Trường?
Ngày nào đó, số phận ông Thái phước Trường cũng tới số chà gạo mà thôi.
Rất mong mọi người mang Danh Tôi Tớ Chúa, đừng a dua theo gương mưu mô xảo quyệt nhà họ Thái mưu mô và đầy xảo quyệt nầy.
Câu chuyện ngày thứ bảy cuối tuần nầy., xin được khép lại tại cái chổ nầy. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI.

Nặc danh nói...

Việt - Mỹ hướng tới tương lai !?

Đó là việc của hai chính phủ ! Còn Hội Thánh Tin lành Bắc - Nam hướng tới tương lai nào ? Bạn hay thù ? Nếu là BẠN sao không thống nhất ? Vậy sự thù địch giữa Hội Thánh bao giờ mới chấm dứt ? Hay kéo dài đến ngày Chúa Tái Lâm ? Các ông Quan Tin Lành nói sao với Chúa đây !?

Hai lúa miền tây

Chuyên gia mạng khối PÂLH - Cờ MA tại Haloi North Vietnamese nói...

Để Trả Lời Cho Nan Đề...
Hội Thánh Tin lành Bắc - Nam hướng tới tương lai nào ? Bạn hay thù ? Nếu là BẠN sao không thống nhất ? Vậy sự thù địch giữa Hội Thánh bao giờ mới chấm dứt ? Hay kéo dài đến ngày Chúa Tái Lâm ? Các ông Quan Tin Lành nói sao với Chúa đây !?
Xin được phục vụ độc giả BLOG loihangsong như sau:
1.- Một là, httlmb.org (tinlanhmienbac.org) không thống nhất theo kế hoạch mà Thái phước Trường đề ra, tức là (TPT-HT) mãn đời - A tăng kỳ kiếp.
2.- Hai là, Tin lành Bắc - httlvn (HTTLVN - Miền Nam) hướng tới tương lai nào ? không có tương lai nào hết (nhà ai nấy ở - mâm ai nấy xơi) không đá động việc riêng của nhau (như tin lành phía nam & các hệ phái khác - NV).
3.- Ba là, Bạn hay thù ? Nếu là BẠN sao không thống nhất ? Không thống nhất thì tốt hơn, vì miền Bắc lúc nào cũng quan hệ tốt với các hệ phái, tin lành với các dân tộc vùng miền. Tuy nhiên tin lành phía nam thì hoàn toàn (ngược lại - NV).
4.- Và cuối cùng là, Vậy sự thù địch giữa Hội Thánh bao giờ mới chấm dứt ? Hay kéo dài đến ngày Chúa Tái Lâm ? Chắc chắn thì rằng là như vậy một bên là chiên, một phía là dê. Chính Chúa sẽ lựa ra (quăng vào lữa - NV).
Thay Lời Kết: Các ông Quan Tin Lành (httlvn.org - HTTLVN-MN) nói sao với Chúa đây? Chúa biết hết mọi việc rồi đâu cần họ phải nói thì Chúa mới biết.
Chân thành bày tỏ cùng quý độc giả BLOG LHS.
* Chuyên gia mạng khối PÂLH - Cờ MA tại Haloi North Vietnamese.