Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Bồi Linh Bình Thuận: Ms Võ Thành Phê “Chửi TLH”?


Bồi Linh Bình Thuận: Ms Võ Thành Phê “Chửi TLH”?
(Ms Võ Thành Phê)
***
HTTLVN.ORG - Vào lúc 8 giờ ngày 05/08/2015, tại nhà thờ Tin Lành Phan Thiết, chương trình Bồi linh – Huấn luyện cho Quản nhiệm và Chấp sự do Ban Đại diện tỉnh Bình Thuận tổ chức hàng năm trong 02 ngày từ 05-06/8/2015 đã được khai mạc…
Trước khi vào bài học: Cơ Cấu Tổ chức Hội Thánh, MS Võ Thành Phê đã dùng Lời Chúa trong A-mốt 4: 12 “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi”, kêu gọi mọi người: Đối đãi theo sự nhân từ và công bình của Chúa, Đối diện với Đức Chúa Trời, và cần Đáp ứng lời cảnh báo của Chúa để sửa soạn mà gặp Ngài.” (Bồi Linh - Huấn Luyện Quản Nhiệm Và Chấp Sự Tỉnh Bình Thuận Năm 2015)

(Quang cảnh buổi Bồi linh)
 
Trong phần “bồi linh” cho Hội đồng trước khi đi vào chương trình chính, Ms Võ Thành Phê (VTP) đã chia xẻ sứ điệp trong A-mốt 4: 12, với ba điểm chính:
1. Đối đãi theo sự nhân từ và công bình của Chúa,
2. Đối diện với Đức Chúa Trời,
3. Đáp ứng lời cảnh báo của Chúa để sửa soạn mà gặp Ngài.
Có người cho rằng ông Ms VTP đã dùng sứ điệp này để “chửi xéo TLH”!
Thời gian gần đây nhiều tin tức cho thấy TLH đã đối xử quá bất công, bất nghĩa, tàn bạo và gian ác với rất nhiều mục sư trong hàng giáo phẩm của giáo hội…
Một số người tham dự Hội đồng trong giờ thông công có nói “bài giảng của Ms VTP nên giảng cho TLH” thì hay biết mấy!


TTV- LHS tại Bình Thuận
Mục sư Đinh Th

5 nhận xét:

Bà Con Tín Đồ Theo Đạo Tin Lành Miền Bắc nói...

Với Trường Hiệp Nầy Thì ...
Ms Võ Thành Phê “Chửi TLH”? Trong ngày (Bồi Linh - Huấn Luyện Quản Nhiệm Và Chấp Sự Tỉnh Bình Thuận Năm 2015).
Xin thưa., Cung cách hầu việc Chúa của mấy ông tổng liên hội: CHÚA CÓ KHEN KHÔNG?
Thiết nghĩ., Mấy ông nội trên trễn cứ QUẬY thế nầy thế kia, thì Chúa có khen không? Hãy chứng tỏ về điều đó bằng mọi cách cho bà con theo đạo tin lành được biết trong thời gian sớm nhất.
* Tín Đồ Tin Lành Miền Bắc.

Nặc danh nói...

... I like!!!!
Ms VTP.
Ms VTP.
MsNc VHSN.
.. tôi thích Gia đình này..họ HVC hết mình cho Chúa và rất Vui vẻ...LIKE thật mạnh cho gia đình này..

Nặc danh nói...

..DÀNH ĂN!!!
- cái đám lưu manh dành ăn, đứng đầu là thái lưu manh. mà thật ra có thằng thái lưu manh mai ra mấy thằng còn lại nghe theo NÓ.
- nếu một mai thái lưu manh mà ra rìa..thì cái đám còn lại thật sự NGANG TÀI.. lúc ấy tháp ba bên sẽ được XÂY DỰNG TẠI HANG Ổ CHUỘT CÓNG 155 THĐ.. lúc bấy giờ.. vài con chuột cắn phá, vài con chuột choãng nhau. và vài con chuột DÀNH ĂN..
... LÚC ĐÓ NGANG TÀI NHAU DÀNH ĂN CHẮC VUI LẮM..
....HAHAHA..........

BTV Giang Minh Hải TP Cà mau Tỉnh CÀ MAU nói...

Tổng Liên Hội Tổ Chức Tôn Giáo Tin Lành Tội Ác.
Hệ thống lại nhiều vụ việc thì mấy ông bà trên tổng liên hội .
- Tổ Chức Tôn Giáo Tin Lành Tội Ác nên bị ms Võ Thành Phê chửi họ nhân ngày Bồi linh – Huấn luyện cho Quản nhiệm và Chấp sự do Ban Đại diện tỉnh Bình Thuận tổ chức hàng năm là phải rồi.
Có ba cơ sở để mắng xéo họ:
1. MỘT là., Phải đối đãi theo sự nhân từ và công bình của Chúa,
2. HAI là., Mọi người rồi phải đối diện với Đức Chúa Trời,
3. BA là., Tổng liên hội phải đáp ứng lời cảnh báo của Chúa để sửa soạn mà gặp Ngài.
Tại sao họ TLH-HTTLVN-MN (httlvn.org)
Vì khi mọi người hệ thống lại nhiều vụ việc thì mấy ông bà trên tổng liên hội chỉ là một Tổ Chức Tôn Giáo Tin Lành Tội Ác không hơn không kém.
Họ là thành phần mục sư chỉ đội lốt được định nghĩa chỉ là vỏ mục sư bên ngoài để dễ giả trá hầu lừa dối tín đồ theo đạo tin lành. Đối với nhiều tín đồ việt trong và ngoài nước vẫn còn nghi nghi hoặc hoặc về câu chuyện mục sư tin lành đội lốt này, nhưng trong tôi có một niềm tin, đó là sự thật. Khi hệ thống lại nhiều vụ việc thì mấy ông bà trên tổng liên hội cũng chỉ là một Tổ Chức Tôn Giáo Tin Lành Tội Ác không hơn không kém.
Gần đây nhất là vụ việc xảy ra tại nhà thờ tin lành sóc trăng... đặt biệt có sư tham gia của CQ-CS tại địa phương, thật hết biết sự sáng "SỰ TỐI" bây giờ đi chung "MỘT ĐƯỜNG".
* BTV Giang Minh Hải TP Cà mau Tỉnh CÀ MAU.

Dủ Thiên Thành Cầu Gành Hào TP Cà mau Tỉnh CÀ MAU nói...

Bước Trầm Bước Thăng Ông Thái Phước Trường.
Ông có cha là Thái phú Vĩnh (Thái lưu vong).
Thuở đó thái lưu vong (cha trường) là thư ký nhà giảng tại An xuyên (nay là cà mau), nhưng vì cơm không lành canh không ngọt với chủ toạ mục sư Hồ xuân Phong, nên thái lưu vong (thái phú vĩnh cha trường) bồng bế thê nhi đái tử lên quản long (nay là tắc vân) cộng tác với truyền đạo Huỳnh văn Bé. Lưu vong cũng có lời có lợi, nhờ đấy mà gia đình không mất đức tin.
Còn thái lưu manh là như thế nầy, thầy truyền đạo nhưng biết bất phúc tùng cấp lãnh đạo giáo hội, thậm chí hiến cái chẩn y viện tin lành cũng trơn tru trót lọt. Đổi lại có chức mục sư, tiền đề cho ghế tổng liên hội sau nầy, nào là tổng thư ký, tiếm quyền Cụ "Q - cu" cụ hội trưởng Dương Thạnh. Chưa dừng lại tại đấy vừa hội trưởng kiêm luôn viện trửng viện thần kinh bát nháo học, thu vào đô la, nhà xe suốt 2001-2015 cũng bộn. mục sư mà được số má nên gọi lưu manh cũng xứng tầm.
Chuyện muốn nói ở đây về nhà họ thái đó đấy là: Thái lưu vong (là cha) Thái lưu manh (là con).
Thôi thì nhờ cái giáo hội 'trăm linh tư năm - 1911 > 2015' chim trời cá nước giáo hội thằng nào bắt được nấy "ĂN DƠ" (tín đồ vùng cao) ... nói.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
* Dủ Thiên Thành Cầu Gành Hào TP Cà mau Tỉnh CÀ MAU.