Ca Sĩ Như Quỳnh:
Cuộc Đời Và Giá Trả!
- Con chim trong thế giới tự do nó hót hay hơn những con chim được “nuôi nhốt trong lồng”, dù là “lồng son”. Hãy là người rao giảng Lời Chúa cách tự do như những con chim của thế giới tự do! Đừng ham được “sống trong lồng” dẫu đó là “lồng son, thếp vàng”!
________
“Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” (Giăng 12: 26)
“Hãy chào Ma-ri, là người có
nhiều công khó vì anh em.” (Rô-ma 16: 6)
“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của
tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì
biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô
ích đâu.” (I Cô-rinh-tô 15: 58)
“Hỡi anh em, xin anh em kính
trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo
Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em.” I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 12)

(Ca sĩ Như Quỳnh)
***
***
Ca sĩ Như Quỳnh- một nghệ sĩ có tiếng trong giới ca sĩ hải ngoại vừa
về nước và nghe nói đã phải vội vàng đặt vé bay về Mỹ sớm hơn…!
Có điều gì đó khiến ca sĩ này bị “sốc” và phải trở về lại nước Mỹ.
Thúy Nga, một nghệ sĩ hài chia xẻ: “Chị ơi! Gần 20 năm rồi mới
về lại quê hương sốc lắm phải không chị.
Đời nghệ sĩ cống hiến nghệ thuật bao năm cho khán giả để cả đời nhận được 2 tiếng
khen và chê. Cuộc đời là vậy, có những nghệ sĩ tài năng cống hiến cả đời chưa
được cái bằng khen, đến khi nằm xuống, vùi qua mấy lớp cát bụi thì lúc ấy được
vinh danh”, Thúy Nga nói về phận đời nghệ sĩ.
Cũng
hoạt động trong lĩnh vực showbiz, Thúy Nga cho biết, cô thấu hiểu được nổi buồn
mà Như Quỳnh đang phải chịu, khi nhận được những phản hồi không mong đợi từ
công chúng, Thúy Nga cũng mong Như Quỳnh hãy bỏ qua tất cả mà sống vui vẻ. “Cứ vui vẻ sống và thở nhẹ là mọi
chuyện sẽ qua thôi. Cái quan trọng là khán giả quê nhà vẫn chờ mong lời ca tiếng
hát của chị! …”.
Quang Lê, người từng song ca với ca sĩ Như Quỳnh
khá nhiều lần cho biết, anh cảm thấy rất buồn khi đọc báo và biết thông tin Như
Quỳnh về nước tham dự đêm nhạc của hai em trai Tường Nguyên và Tường Khuê không thành, vì lý do chưa được Sở VH-TT-DL TP.HCM cấp phép biểu
diễn.
Theo chia sẻ mới đây của ca sĩ Quang Lê, vì
không chịu được áp lực trên, Như Quỳnh đã ngay lập tức đặt vé máy bay về
Mỹ.
**
1. Những con
chim TỰ DO…
Những con chim TỰ DO bao giờ cũng hót hay hơn
những con chim “bị nhốt trong lồng”… Cùng một bài hát, nhưng những ca sĩ ở hải
ngoại bao giờ (hoặc ít ra số đông trong họ) cũng hát hay hơn ca sĩ trong nước! Nghệ
thuật là một cái gì đó liên quan đến sự TỰ DO trong tư duy, lẫn tâm hồn!
Một trong những điều khiến ca sĩ NQ bị “sốc”
có lẽ đó là “không được phép biểu diễn”…!
Nguyên nhân không được phép biểu diễn, phải
chăng vì cô ca sĩ này có một thời gian gắn bó với sân khấu “Paris By Night”? Một
sân khấu từng có tiếng là “chống cộng”!
(Chim tự do...)
(Chim tự do...)
2. Cuộc đời
là vậy!
“Gần 20 năm rồi mới về lại quê hương sốc lắm phải không chị. Đời nghệ sĩ cống
hiến nghệ thuật bao năm cho khán giả để cả đời nhận được 2 tiếng khen và chê.
Cuộc đời là vậy, có những nghệ sĩ tài năng cống hiến cả đời chưa được cái bằng khen, đến khi nằm xuống, vùi
qua mấy lớp cát bụi thì lúc ấy được vinh danh”, Thúy Nga nói về phận đời nghệ sĩ.
Để có được tên tuổi, sự nghiệp và sự ngưỡng mộ nơi lòng khác giả,
ca sĩ NQ đã trở thành ca sĩ “ca hát ở xứ sở tự do”. Cô cũng đã bước vào sân
khấu Paris By Night, là nơi cũng đã góp phần tạo nên tên tuổi của ca sĩ này.
Nhưng phải chăng vì dính líu tới sân khấu này mà cuộc đời ca hát của cô cũng có
lúc “trả giá”!? Trong thế giới này, làm ca sĩ cũng đâu phải hoàn toàn được yên!
(Chim "tự do hót... trong lồng")
(Chim "tự do hót... trong lồng")
3. Cái bằng khen:
Sống
ở trên đời, nhiều người vẫn quan tâm đến lời khen, tiếng chê… Không ai có thể
cùng lúc làm vừa lòng tất cả mọi người trên đời này! Một số người thì quan tâm
đến cái “bằng khen”! Bên cạnh việc họ quan tâm đến danh tiếng và sự nghiệp.
4. Bài học cho những ai hầu việc Chúa:
Tất
cả những gì con người ta có được trong đời này: danh tiếng, sự nghiệp… rồi cũng
có lúc sẽ không còn gì. Con người dù muốn hay không rồi cũng trở về với cát bụi…
Chúa
Jesus phán: “Nếu ai hầu
việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai
hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” (Giăng 12: 26)
Một
cái bằng khen, cho dẫu nó là xứng đáng thì cũng có lúc bị phai mờ, quên lãng…
Người hầu việc Chúa thì trông mong sự ban thưởng nơi Chúa là Đấng Vinh hiển đời
đời… (I Phi-e-rơ 5: 10)
Con chim trong thế giới tự do nó hót hay hơn những con chim được “nuôi
nhốt trong lồng”, dù là “lồng son”. Hãy là người rao giảng Lời Chúa cách tự do
như những con chim của thế giới tự do…! Đừng ham được “sống trong lồng”, dẫu đó
là “lồng son, thếp vàng”!
“Vậy, hỡi
anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa
cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong
Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (I Cô-rinh-tô 15: 58)
Tt. Ms Huỳnh
Thúc Khải
LHS- Chúa
nhật 9/8/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét