Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Dân Tộc VN Bao Giờ Mới “Bước Đi Trong SỰ SÁNG”?



Dân Tộc VN Bao Giờ Mới “Bước Đi Trong SỰ SÁNG”?
Với đánh giá tình hình theo cách nhìn mới, có thể nói, sau một nửa thế kỷ phấn đấu đầy hy sinh gian khổ kể từ Cách mạng tháng Tám, bây giờ chúng ta mới cùng một lúc có được điều kiện bên trong tốt nhất và bối cảnh quốc tế bên ngoài thuận lợi nhất cho phép đặt ra được và thực hiện được dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh, đáp ứng được đòi hỏi phải vươn ra thế giới bên ngoài để tồn tại và phát triển, để lấy lại thời gian đã mất và đuổi kịp các nước chung quanh.” (BBC- Ngày ông Kiệt viết thư lên Bộ Chính trị)
 
(Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt  
- là thủ tướng được đánh giá cao trong giai đoạn hậu Đổi Mới...)
***
Thế giới bên ngoài là thế giới nào?
Trong bức thư gửi Bộ chính trị cách đây 20 năm, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (VVK) có đề cập vấn đề như “đáp ứng được đòi hỏi phải vươn ra thế giới bên ngoài để tồn tại và phát triển, để lấy lại thời gian đã mất và đuổi kịp các nước chung quanh…”
Vấn đề đặt ra “Thế giới bên ngoài” là thế giới nào?
Thế giới bên ngoài phải chăng là thế giới hữu thần? Thế giới tự nhiên tin vào sự hiện hữu của Thượng đế- Đấng Tạo hóa và tôn giáo là một nhu cầu thiết yếu và tự nhiên của nhân loại! Trong thế giới đó - Thế giới tôn trọng quyền con người và không cho phép một đảng phái chính trị nào tự cho mình cái quyền áp đặt lên dân tộc một học thuyết vô đạo, loại bỏ sự hiện hữu của Thượng đế và cho mình cái “quyền của Thượng đế” để bắt dân phải tuân theo…
- Tự nhốt mình vào thế giới quan vô thần, vô đạo... để rồi sau đó lại phải tìm đường “hòa nhập” với “thế giới bên ngoài” là thế giới hữu thần và hữu đạo… “để lấy lại thời gian đã mất và đuổi kịp các nước chung quanh”… có phải là một việc làm thuộc… “đỉnh cao trí tuệ”…??
Nguyễn Du trong thơ Kiều có viết:
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường,
Lại tìm cái chốn ĐOẠN TRƯỜNG mà đi”!

Đức Chúa Trời là SỰ SÁNG…
Kinh thánh chép rằng “Đức Chúa Trời là SỰ SÁNG…” (Giăng 1: 5)
Một khi con người chối bỏ sự sáng thì họ đương nhiên phải bước đi trong sự tối tăm!
Lịch sử VN có lẽ chưa bao giờ dân tộc phải chịu cảnh “ĐOẠN TRƯỜNG” như trong thời kỳ phải chịu sự lãnh đạo “tài tình” của những người tự cho mình “cái quyền của Thượng đế”, là “đỉnh cao trí tuệ” để “loại bỏ sự hiện hữu của Thượng đế- Đức Chúa Trời” mà con người sinh ra vốn đã “tự nhiên tin” vào sự hiện hữu đó!
- “Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.” (Giăng 1: 5)
Hãy nhìn vào các quốc gia Tây Âu, đa số họ là những quốc gia Cơ-đốc-giáo (Tin lành hoặc Công giáo)… Họ tuy không phải là những quốc gia hoàn hão về mặt xã hội… Nhưng hãy nhìn vào cuộc sống của người dân họ, rồi hãy đem so sánh với cuộc sống của những người dân trong “thiên đường của những kẻ vô đạo” (Bắc Hàn, Trung Quốc), nơi mà những kẻ vô đạo tự cho mình “cái quyền của Thượng đế” để lãnh đạo nhân dân… (Đảng Cộng sản Trung quốc, đảng CS Triều tiên…) Nơi mà hàng ngày người dân phải chứng kiến không biết bao nhiêu là “những cảnh đoạn trường”, nhưng cán bộ, lãnh đạo kể cả người dân “đã sống quen trong thiên đường tội ác” đó lại cho là “chuyện bình thường- thường ngày ở huyện”… Hãy nhìn để so sánh và thấy một quốc gia “có Chúa”, khác với một quốc gia vô đạo, vô thần… nó khác nhau như thế nào! (Có ai ở những quốc gia này vượt biên chạy qua các nước cộng sản không?)
Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.” (Giăng 1: 5)
Một đất nước chối bỏ “Sự Sáng” thì “phải bước đi trong tối tăm”!

(Cảnh "Đoạn Trường"...)

Bóng tối chỉ tồn tại một lúc:
Thánh Gióp ngày xưa có nói:
Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Thì sự thắng hơn của kẻ ác KHÔNG CÓ LÂU,
Và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ MỘT LÚC mà thôi
.” (Gióp 20: 5)
Tác giả Thi thiên thì nói:
Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc,
Còn ơn của Ngài có trọn một đời;
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng
.” (Thi thiên 30: 5)
Tiên tri A-mốt thì nói:
Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên NƯỚC CÓ TỘI NẦY, và ta sẽ HỦY PHÁ NÓ khỏi mặt đất…” (A-mốt 9: 8)
Một nước có tội sẽ không tránh khỏi sự phán xét của Đấng Phán Xét Tối Cao là Đức Chúa Trời Hằng Sống!
Một dân tộc thì tồn tại lâu dài, nhưng một chế độ thì chỉ “tồn tại MỘT LÚC”!

Phải biết “từ bỏ bóng tối”:
Cố thủ tướng VVK kêu gọi: “phải vươn ra thế giới bên ngoài để tồn tại và phát triển
Muốn vươn ra thế giới bên ngoài thì phải biết “từ bỏ vô thần để chấp nhận hữu thần”! – (thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong) Còn chấp nhận vô thần là còn “đi trong tối tăm”!
Thủ tướng Kiệt viết: “Chúng ta phải ráo riết tăng mạnh cường độ tích tụ vốn để có thể rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã từng kéo dài hàng trăm năm trong lịch sử các nước công nghiệp xuống còn vài ba thập kỷ như một số “con rồng” ở châu Á đã thực hiện. Không làm được như vậy sẽ mất thời cơ và MẤT TẤT CẢ.” (Thủ tướng Kiệt viết thư lên Bộ Chính trị - BBC)
- Thiết tưởng không thể chỉ trong vài ba năm mà người ta có được một “cây cổ thụ” (trừ khi lên núi đào về trồng hoặc đó là cây bằng nhựa)… Nền kinh tế quốc dân cũng vậy, trừ khi đó là “phép lạ”! Nói đến phép lạ thì phải “tin rằng có Đức Chúa Trời”, vì Kinh thánh chép Đức Chúa Trời là “Đấng hay làm phép lạ”! (Thi thiên 77: 14)
Thủ tướng Kiệt nói rằng: “Không làm được như vậy sẽ mất thời cơMẤT TẤT CẢ.” (Thủ tướng Kiệt viết thư lên Bộ Chính trị - BBC)
“Làm được vậy” là làm được cái gì? Đó phải chăng là “phép lạ kinh tế” – “rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá … xuống còn vài ba thập kỷ như một số “con rồng” ở châu Á đã thực hiện”?
Với tình trạng “tham nhủng là quốc nạn” như hiện nay thì dựa vào đâu để VN có được một “phép lạ kinh tế” để không “mất thời cơMẤT TẤT CẢ” như thủ tướng Kiệt đã nói?
Mơ thành “con rồng châu Á”… nhưng các “con rồng” trong khu vực nó “không đỏ” như con “Rồng Đỏ Trung quốc” (vô đạo, vô thần) mà nền kinh tế cũng đang trên đà phá sản và “Con Rồng Đỏ đó cũng sắp bị nhấn chìm tại Biển đông” như đạo quân của Pha-ra-ôn bị nhấn chìm tại Biển đỏ ngày xưa!

(Ông Kiệt chỉ ra từ năm 1995 về "tình trạng làm ăn trái pháp luật, tham nhũng, tiêu cực đang trở thành "quốc nạn"..." - BBC)
Kết luận:
Kinh thánh chép rằng “Đức Chúa Trời là SỰ SÁNG…” (Giăng 1: 5)
Một khi con người chối bỏ sự sáng thì họ đương nhiên bước đi trong sự tối tăm! Ai đi trong sự tối tăm thì thuộc về ma quỷ. (Kinh thánh I Giăng 3: 8)
Nguyễn Du viết:
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường,
Lại tìm cái chốn ĐOẠN TRƯỜNG mà đi”!
Tác giả Thi thiên viết:
Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc,
Còn ơn của Ngài có trọn một đời;
Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự VUI MỪNG
.” (Thi thiên 30: 5)

- Hy vọng rằng dân tộc VN sẽ có lúc bước đi trong SỰ SÁNG và sự VUI MỪNG! - A-men.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/8/2015

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

CHỪNG NÀO ..?

Chừng nào dân tộc Việt nam được BƯỚC ĐI TRONG SỰ SÁNG ? Xin Tiên tri vui lòng cho tôi được góp ý chút thôi nhé .
1-Chừng nào Thái Phước Trường,Phan Vĩnh Cự biết hạ mình ăn năn, đầu phục Chúa và để Chúa cai quản đời sống mình!
2-Chừng nào bộ sậu Tổng Liên Hội thôi tham lam, lừa dối, lường gạt tín hữu để vơ vét tận đáy quần để ăn cho mập.
3-Chừng nào sào huyệt của TLH không còn là Ổ ĐỈ ĐIẾM !
4-Chừng nào TLH mặc bao gay thay cho Veston, đi chân không thay cho xế hộp, ngủ giường tre thay cho giường ngà ! ở nhà lá thay cho biệt thự, ăn rau luộc chấm nước tương thay cho cao lương mỹ vị!
5-Chừng nào TLH còn có CHÚT YÊU THƯƠNG bạn đồng lao, người nghèo khổ.
6-Chừng nào cái vảy che mờ mắt TLH bị rớt để họ thấy được tội lỗi mà ăn năn.
7-Chừng nào các TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TÔN GIÁO được buôpng tha ?
8-Chừng nào những kẻ ngự trên ngôi Tôn Giáo là ĐẦY TỚ CHÚA THẬT, thay vì mang danh, Tận tâm phục vụ thay cho tham vọng hưởng thụ trần gian, Vì Chúa, vì chiên hơn vì mình, và CHÍNH MÌNH HỌ PHẢI THẬT SỰ BƯỚC ĐI TRONG SỰ SÁNG thì DÂN TỘC VIỆT NAM mới bước đi trong sự sáng !

Nhưng đối với Đảng Tôn Giáo Trường, Cự thì LÀM GÌ CÓ !!

Nguyễn Minh Mẩn, Cần Thơ

Nặc danh nói...

Bị xử tử hình vì tiết lộ bí mất quốc gia

Có một người đàn ông nọ đứng ở giữa quảng trường và hét to: "Tổng thống là thằng ngu".

Ngay lập tức anh ta bị bắt bỏ tù.

Mọi người cứ nghĩ là anh ta sẽ phải ở tù hai năm vì tội sỉ nhục chính quyền nhưng mọi người rất bất ngờ vì cuối cùng anh ta bị xử tử hình.

Hỏi ra mới biết anh ta bị xử tử hình vì tội tiết lộ bí mật quốc gia.

Nặc danh nói...

NGƯỜI ĐÓ...!

Người dám đứng lên và hô to năm 2009 : Thái Phưốc Trường là kẻ vi phạm Hiến Chương Giáo Hội về tổ chức, là kẻ tham lam, nuôi chứa kẻ tà dâm, tà giáo trong bộ sậu Trần Hưng Đạo, làm người cầm đầu ĐẠO DIỄN BIÊN SOẠN HIẾN CHƯƠNG THỐNG NHỨT GIÁO HỘI SAI LUẬT là điều không thể chấp nhận được trong giáo hội.
Liền năm đó ( 2009 ) đã bị Thái Phước Trường sai Lê Hoàng Phúc tổ chức tấn công lật đỗ ! Việc không thành Thái Phước Trường sai Phan Vĩnh Cự kéo đám lâu la gọi là TLH cộng với đám du đảng tại Cà mau do Nguyễn Văn Ngọc và rễ của MS Lê Hoàng Sơn thuê, ngày 10/10/2010 đến Sóc Trăng tấn công Hội Thánh, khi không vào được bên trong khuôn viên nhà thờ họ phát loa ngoài đường phố làm rối loạn trật tự xã hội, làm ô danh Chúa với những lời tục tĩu mà xã hội cũng không thể muốn nghe ! Tiếp theo sau đó ĐÁM QUYỀN LỰC TÔN GIÁO TUYÊN ÁN TỮ HÌNH ÔNG MỤC SƯ LÊ VĂN HÒA, giống như quyền lực giáo hội thời Trung cổ tuyên án tữ hình Martin Luther ! Martin Luther vẫn sống để hoàn thành công việc cải chính Giáo hội ! Mục sư Lê văn Hòa cũng sẽ sống để tiếp tục bài trừ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TÔN GIÁO TIN LÀNH , Kết qủa là :" MS Hòa vẫn sống và KẾ HOẠCH THỐNG NHẤT GIÁO HỘI ĐỂ TRƯỜNG LÀM HỘI TRƯỞNG ĐẾN A TĂNG KỲ KIẾP KHÔNG THÀNH năm 2013 ! Từ tháng 3-11/2013 Trường bốn lần gây áp lực với BTG Chính Phủ, nhưng BTGCP quyết không thuận vì việc làm sai luật của Thái Phước Trường ! Coi như Thái Phước Trường VỠ MỘNG THÔN TÍNH ĐẤT BẮC ! Đến nay Trường, Cự vẫn còn tiếp tục tấn công Hội Thánh Sóc Trăng và MS Hòa, Cự dùng đám đầu trộm đuôi cướp do Kha cầm đầu để phá rối Hội Thánh Chúa tại Sóc Trăng !

Đức Lưu, Đại Ngãi

CAO THẦN MINH Phòng một tống liên hồi Cờ MA Q.I Hochiminh City - South Vietnamese nói...

Chuyện Lạ Thật Quá Lạ Trong Tổng Liên Hội C&MA ...
Chuyện thứ nhất: Vào lúc 8 giờ ngày 05/08/2015, tại nhà thờ Tin Lành Phan Thiết, chương trình Bồi linh – Huấn luyện cho Quản nhiệm và Chấp sự do Ban Đại diện tỉnh Bình Thuận tổ chức hàng năm trong 02 ngày từ 05-06/8/2015 đã được khai mạc… Trước khi vào bài học: Cơ Cấu Tổ chức Hội Thánh, MS Võ Thành Phê đã dùng Lời Chúa trong A-mốt 4: 12 “Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi”, kêu gọi mọi người: Đối đãi theo sự nhân từ và công bình của Chúa, Đối diện với Đức Chúa Trời, và cần Đáp ứng lời cảnh báo của Chúa để sửa soạn mà gặp Ngài.” (Bồi Linh - Huấn Luyện Quản Nhiệm Và Chấp Sự Tỉnh Bình Thuận Năm 2015)
Trong phần “bồi linh” cho Hội đồng trước khi đi vào chương trình chính, Ms Võ Thành Phê (VTP) đã chia xẻ sứ điệp trong A-mốt 4: 12, với ba điểm chính:
1. Đối đãi theo sự nhân từ và công bình của Chúa,
2. Đối diện với Đức Chúa Trời,
3. Đáp ứng lời cảnh báo của Chúa để sửa soạn mà gặp Ngài.
Có người cho rằng ông Ms VTP đã dùng sứ điệp này để “chửi xéo TLH”!
Thời gian gần đây nhiều tin tức cho thấy TLH đã đối xử quá bất công, bất nghĩa, tàn bạo và gian ác với rất nhiều mục sư trong hàng giáo phẩm của giáo hội…
Một số người tham dự Hội đồng trong giờ thông công có nói “bài giảng của Ms VTP nên giảng cho TLH” thì hay biết mấy!
Chuyện thứ hai: Theo TTV. Nguyễn Bình Tín nguyên thư ký nhà giảng tại Bình minh tỉnh Vĩnh long thì lúc 14 giờ ngày 09/08/2015, chương trình Lễ Bổ nhiệm cho Truyền đạo Nguyễn Thiên Lãm làm Quản nhiệm Chi Hội Cù Là, tỉnh Kiên Giang. Lê quàn phúc về dự và trao trách nhiệm với chủ đề: “Một Cuộc Đời Bùng Cháy” (lê quàn phúc cuộc đời bùng cháy) thật đó, là tấm gương soi chung cho mọi người theo đạo tin lành (nguồn: http://www.httlvn.org/?do=news&act=detail&id=5579). Dựa theo kinh đạo tin lành.- được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký 3:1-14 lê quàn phúc nêu lên:
- Về việc hiện nay là quỷ vương tống liên hồi Cờ MA 6 năm.
- Về việc thời điểm 1982 là thầy giảng tại long hồ (Vĩnh long) thực hiện hai việc do tẩu hoả nhập ma.
1- Huỷ hoại tài sản bà con tín đồ theo đạo tin lành tại địa phương.
2- Đốt anh ông Hồ (cho rằng HCM - ông ấy là quỉ). bị CA bắt nhốt, rồi NVB nhận trách nhiệm bảo lảnh (hồ sơ còn lưu tại CA huyện LH-VL).
- Về việc thời điểm 2010, tổ chức bầu cử 'gian lận' tại sóc trăng bị phát hiện.
Trong nội bộ tống liên hồi Cờ MA sinh chuyện "LỘN XỘN" rồi.
Chúng tìm cơ hội chửi mí nhau. Có trời mà biết !!
* Cao Thần Minh Phòng Một Tống Liên Hồi Cờ MA.

Nặc danh nói...

CHUYỆN LẠ CÓ THẬT.

Chuyện lạ có thật mà một số công đồng dân Chúa théc méc. Không hiểu tại sao các ông Sư đa tình, đa cảm, tham lam Chúa không phạt mà các bà lại là nạn nhâh ?
-Ông Lê cao Qúy, Tà, Tình, Tham mà Bà Ái Liên vợ ông Qúy lại chết !
-Ông Thái Phước Trường, gian lận, dối trá, tham lam, ác độc với bạn đồng lao mà bà Thanh Mỹ vợ ông Trường lại chết !
-Ông Nguyễn văn Soi tham lam, ngoại tình mà bà Soi phải chết !
-Ông Khoa Tràng vừa tham tiền, tham tình tạui Long An mà bà vợ ông phải chết !
Đây là chuyện lạ, đầy thắc mắc mà chưa có lời giải đáp !
Kính xin Ông Tiên Tri của Chúa là người có Thần Minh của Đức Chúa Trời giúp giải đáp giùm chúng tôi !

Lê văn Linh. Long Mỹ

Unknown nói...

Trả lời vì sao:
- Ông Lê cao Qúy: Tà, Tình, Tham mà Bà Ái Liên vợ ông Qúy lại chết!
- Ông Thái Phước Trường: gian lận, dối trá, tham lam, ác độc với bạn đồng lao mà bà Thanh Mỹ vợ ông Trường lại chết!
- Ông Nguyễn văn Soi: tham lam, ngoại tình mà bà Soi phải chết!
- Ông Khoa Tràng: vừa tham tiền, tham tình tại Long An mà bà vợ ông phải chết!
...???

_______________

Trả lời:

- Một là: các ông này "gài" hoặc bỏ phế cho vợ chết để có cơ hội... "ăn cỏ non"!
- Hai là: Người chết đôi khi lại có phần khỏe hơn... Sống làm gì để nhìn thấy cảnh chồng con làm những điều thất nhân tâm, trái với đạo lý ngoài đời lẫn ĐẠO MÌNH đang giảng trên tòa giảng mà làm vợ không nói được! Hoặc không chịu nổi sự nhục nhả nên ngã bệnh mà chết (Bà vợ ông Kh Tràng chết vài tháng sau khi bị tín đồ đuổi "gia đình mục sư dọn đồ không kịp ra khỏi nhà thờ Tân an", vì ông Tràng "tò te với nữ tín đồ sắp lấy chồng", bị cô này phản đối, trình lên BTS nhưng BTS không tin. Lần sau cô này ghi âm có bằng chứng ông Kh Tràng không chối được, cô Trang trưởng ban phụ nữ là người rất quý ông bà mục sư quản nhiệm Kh Tràng, khi có bằng chứng không chấp nhận ông Tràng ở lại nhà thờ dù là một ngày! Bị đuổi khỏi nhà thờ, tư thất cách nhục nhả... bà Tràng không chịu nổi đổ bệnh chết!)

- Ba là: Người sống để nghe người khác nói về mình và "nếm trãi" những việc làm gian ác của mình bị thế gian bàn tán cũng là một sự TRỪNG PHẠT của Chúa!

Ngoài ra, chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được tất cả!
Thân kính!

HTK

Nặc danh nói...

CẢM ƠN TIÊN TRI.

Xin Cảm ơn Tiên Tri đã có lời giải đáp cho con dân Chúa hiểu để biết giữ mình, đừng noi theo gương các ông Sư ấy để nhận hậu quả đau buồn !

Lê văn Linh , Long Mỹ