Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Có Một “Doanh Nhân Tin Lành” Núp Bóng “Bộ Quốc Phòng” Kinh Doanh Bất Động Sản Được Tiếp Tay Bởi Hai Mục Sư Tư Gia…


Có Một “Doanh Nhân Tin Lành” Núp Bóng “Bộ Quốc Phòng” Kinh Doanh Bất Động Sản Được Tiếp Tay Bởi Hai Mục Sư Tư Gia…

Kết quả hình ảnh cho mục sư võ văn lạc
(Mục sư Võ Văn Lạc: thành viên Hội đồng Quản trị một công ty... "LỪA")


Kết quả hình ảnh cho mục sư hồ tấn khoa
(Mục sư Hồ Tấn Khoa- giữa, và Ms Phạm Đình Nhẫn, bên trái... cặp bài trùng chuyên "nắm đầu nắm cổ mấy tên mục sư ngu" trong VEF cho... Rồng đỏ)

_________

Trong những ngày qua, dư luận quan tâm đến trò làm ăn lừa đảo khủng "không cần làm gì hết mà vẫn có tiền! Chỉ ở nhà ăn và chơi thôi! Bỏ ra 9,3 tỷ đồng, thu về 450 tỷ, tỷ suất lợi nhuận là 4800%" của Công ty đa cấp Liên kết Việt. Liên Kết Việt là công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP

Vào ngày 18/12/2013 Quân Đội Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Quân ủy TƯ và Bộ Quốc phòng đăng bài báo xác nhận một số điều về Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP:

1. Tập đoàn Thiết bị y tế BQP đã tự giới thiệu là “tập đoàn của Bộ Quốc phòng” trên thiệp mời người dân đến dự buổi nói chuyện và bán sản phẩm.

2. Người đại diện đứng tên giấy mời tái xác nhận BQP là viết tắt của Bộ Quốc phòng.

3. Việc “lập lờ đánh lận con đen”, mạo danh doanh nghiệp quân đội của công ty này cần phải được xử lý theo pháp luật.

Bài báo này còn tìm được ở địa chỉ này: 

_______
 
Cho dù công ty Liên Kết Việt có thuộc Bộ Quốc Phòng hay không thì 2 điều sau đây đã xảy ra:
- Nhiều người dân đã lầm tưởng công ty này là của Bộ Quốc Phòng và đã bị lừa gạt.

- Những kẻ đứng đầu công ty lừa gạt này là các sĩ quan quân đội, trong đó có người từng là ủy viên trung ương đảng, thứ trưởng quốc phòng với quân hàm thượng tướng. (Công ty lừa đảo qua việc bán hàng không phải là của Bộ quốc phòng?)
***
Truyền thông mạng mấy ngày qua đưa tin về một công ty bán hàng đa cấp lừa đảo mạo danh “Bộ Quốc Phòng”…
Điều này đưa tới một nghi vấn:
Có một “doanh nhân Tin lành” núp bóng “Bộ Quốc Phòng” kinh doanh Bất động sản được tiếp tay bởi hai mục sư Tư gia…
1. Mục sư Võ Văn Lạc, nguyên Hội trưởng Hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn VN. – Thành viên chính thức của Hiệp hội thông công Tin lành VN- VEF.
2. Mục sư Hồ Tấn Khoa, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Trưởng lão VN. – Chủ tịch (phó chủ tịch) Hiệp hội thông công Tin lành VN- VEF.
Theo mục sư Phạm Linh- nạn nhân của vụ lừa thì TVP nguyên là giám đốc (chỉ đứng tên, nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo hốt tài sản của các mục sư) của một công ty bất động sản (thực chất là công ty lừa) có lần đã đưa cho ông xem giấy tờ xác nhận mục sư Võ Văn Lạc là thành viên của Hội đồng quản trị của công ty này. TVP nói với mục sư Phạm Linh (nạn nhân vụ lừa) rằng trong trường hợp giám đốc đi vắng thì Ms Lạc sẽ ký giấy tờ thay. Ms Linh không tin, nên TVP đưa cho ông xem giấy tờ xác nhận, chứng minh Mục sư Võ Văn Lạc là thành viên Hội đồng quản trị. Trong một lần họp các mục sư trong VEF, mục sư Linh nói với mục sư Lạc rằng “ông cũng một phần trách nhiệm trong vụ lừa đảo này” thì Ms Lạc chối… Ms Linh đưa ra bằng chứng Ms Lạc là thành viên HĐ Quản trị của công ty kia thì Ms Lạc… làm thinh!
Mục sư Hồ Tấn Khoa: Trong nhiều lần tranh cãi trong VEF về công ty lừa đảo này, Ms Khoa nói: “Thằng P (giám đốc) nó làm ăn thất bại từ từ nó trả chứ không lừa đảo…!”
Đối với các mục sư, các nạn nhân của vụ lừa đảo này thì hầu hết người ta đều nói “nếu không có cái miệng ông Khoa thì không ai dại mà đưa tiền cho thằng P,…”
Đằng sau hai mục sư Hồ Tấn Khoa và Võ Văn Lạc có một nhân vật khá nổi tiếng cũng có một công ty Bất động sản núp bóng Bộ QP. Công ty này được lập lên sau ngày các mục sư bị lừa mất trắng tài sản trong “công ty lừa”, do hai mục sư nói trên giới thiệu và huy động vốn! Nhân vật nổi tiếng này trong vai “doanh nhân Tin lành” luôn sát cánh kề vai với hai mục sư “đại diện cho công ty lừa đão kia”!
Rốt lại, các mục sư, tín đồ Cơ-đốc… bị lừa mất trắng tài sản nhưng dường như đa số đều cam chịu, lý do họ im lặng vì theo họ, có vẻ như sau lưng hai mục sư này có thế lực mạo danh “BQP” mở công ty bất động sản… nên họ nghĩ “con kiến khó kiện củ khoai”!

Con Kiến Từng Chui Vào Củ Khoai
LHS- 17/8/2015

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Những thằng tham lam luôn mắc bẫy!

Nặc danh nói...

Thành Vĩnh Minh CẬN là đại ca của mấy tên mục sư ngu vừa tham kia chứ ai!???

Nặc danh nói...

NỮNG KẺ NÚP BÓNG !

Mục sư Võ văn Lạc, Hồ Tấn Khoa tại sao chúng núp bóng BQP, chạy theo Thành cận làm những việc trái Đạo lý, lương tâm để lương gạt mấy ông Sư, tín hữu tham tiền ? Mấy ông Sư mà thích làm giàu đời nầy nên bị lừa là đáng kiếp, mấy tay sư lường gạt thì số phận của nó ở Khải huyền 21: 8 đã định rồi ! Lý do chúng làm vậy là vì CHÚNG KHÔNG CÓ CHÚA SỰ SỐNG NÊN CHÚNG NÚP BÓNG CHÚA ĐỜI NẦY ! Hư mất- hư mất & hư mất !

Số phận kẻ núp bóng là thế, vậy mà Thái Phước Trường , Phan Vĩnh Cự, cả bộ sậu Tổng Liên Hội, đến các Ban Đại Tiện thúi bum khoái núp bóng CQCS , chúng dùng uy lực rồng để đe doạ Hội Thánh, đe dọa anh em đồng lao ! Chúng sẽ làm được gì ? chúng sẽ mất - mất - mất tất cả ! Thằng TTV - TTG nào đó không ngại miệng khoe trên Comment LHS là họ có BTG tích cực hổ trợ nên sẽ lấy nhà thờ, giết Thánh Đồ của Chúa ! Thật qủy Satan đã đầy lòng họ nên họ mới XEM THƯỜNG QUYỀN NĂNG CHÚA, NGẠO MẠNG NHƯ LUXIPHE. Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự, Hồ nguyên Kha, thằng TTV - TTG tỉnh Sóc Trăng là kẻ KHÔNG TÔN KÍNH CHÚA, LÀ HẠNG THẦY TỀ LỄ KHINH DỄ DANH CHÚA. Malachi 1:6-7.
Bóng che của Đức Giê Hô va đã cất lên khỏi chúng và BÓNG TỐI SA TAN ĐANG BAO PHỦ CHÚNG ! Chúng là đầy tớ của Sa tan ! Bọn họ dám nói: BCS Hội Thánh Sóc Trăng, Mục Sư Lệ Văn Hòa dám chống lại chúng như châu chấu chống xe tăng, cua chống xe tải ! Họ coi quyền Sa Tan lớn hơn quyền Chúa toàn năng ! Trường , Cự, Kha, TTG hãy đợi đấy !

Người Đại Ngãi

Nặc danh nói...

NẶC DANH NÓI :
Những thằng tham lam luôn mắc bẩy ! Câu nầy quá đúng, vì :" Chim tham ăn sa vào vòng lưới, cá tham mồi mắc phải lưởi câu ". Bỡi cái tham mà Thái Phước Trường mắc bẩy, cũng bỡi tham mà Trường dính phải lưỡi câu ! Việc là như thế nầy nhé, khi Trường gian lận leo lên tột đỉnh Đại Ca Tôn Giáo, ngồi chểm chệ trên ngôi Tôn Giáo hưởng thụ Trường thấy còn cái gì thiếu thiếu ! À, ra là chiếc xế BMW cho nó Oách ! Trường liền bày tỏ nỗi lòng mình với BTG/CP, xin các Ông cho em con xế xịn em sẽ phục vụ các ông mãi mãi . BTG thấy cái bụng tham của Trường quá lớn liền ban bố cho con BMW đen sì y như màu xe tang ! Vậy là Trường đã MẮC BẨY, ĐÃ DÍNH CÂU ! Khi ngồi vào xế BTG nói gì Trường dạ..dạ..dạ em xin vâng ạ ! Nếu BTG muốn em DẸP BỎ CÁI TIN LÀNH MIỀN NAM EM CŨNG LÀM NỐT ! Từ đó đến nay Trường giết hại biết bao tôi trung của Chúa ! bán rẽ nhiều Hội Thánh vì lợi lộc trần gian ! Từ đó TRƯỜNG LÀ NÔ LỆ CHO QUYỀN LỰC TRẦN THẾ ! Hễ Mục sư nào dám lén phéng, thì nồi cơm bị đỗ, ghế bị gãy ! Hội Thánh nào dám cất đầu lên thì Trường dùng côn đồ đáng cho tan rã, tận diệt ! Ai dám chọc gậy bánh xe của Trường, ai dám xía vào mân của Đảng trưởng là không tồn tại !
Trường đã đưa đầu vào thòng lọng, đặt cổ lên máy chém của Sa tan rồi còn gì ! Trường bị MẮC BẨY LÀ THẾ !

Dự Phan Bạc Liêu