Đức Chúa Trời ĐÓN RƯỚC
Kẻ Bị Lao Tù…
- Một anh em bị tù tội vì đấu tranh cho công lý… khi ra tù không
được Hội thánh- các mục sư đón tiếp bằng một ca sĩ hay giáo sĩ… điều đó cho thấy
Hội thánh (VN) ngày nay quan tâm đến công lý, luật pháp, sự tự do… hay là sự ca
hát và nghe ca hát nhiều hơn?...
- Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống, Ngài đánh giá sự trưởng
thành thuộc linh Hội thánh qua cách mà chúng ta đón rước “tôi tớ Ngài” là những
người đấu tranh cho công lý phải chịu lao lý… cũng như so sánh nó với cách mà Hội
thánh tiếp rước một ca sĩ.
(Mục sư Dương Kim Khải)
***
“Ngài đã đón rước kẻ vui lòng làm sự công
bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Nầy, Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội; đã lâu
như vậy, thì còn được cứu sao?” (Ê-sai 64: 5)
“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho
ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi
ngươi há chẳng phải là làm sự công bình,
ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm
nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6: 8)
“Nhịn ăn cho đẹp lòng Ta phải đi đôi với việc giải phóng người tù tội,
bẻ gãy gông cùm, đập tan xiềng xích, trả tự do cho người bị áp bức…” (Ê-sai
58: 6)
(Đón rước ca sĩ Don Muen tại phi trường Tân Sớn Nhất)
***
1.
Công lý- Hòa bình- Tự do… là công việc, là điều Đức Chúa Trời quan tâm…
Từ khi con người phạm tội thì Công lý, Hòa bình và Tự
do bị đánh mất trên thế giới này.
Chúa Jesus đến để khôi phục lại những gì đã mất.
“Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị
cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (Lu-ca 4: 19)
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (Lu-ca 4: 19)
2.
Đức Chúa Trời ĐÓN RƯỚC:
“Ngài đã đón rước kẻ vui lòng
làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Nầy, Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội; đã lâu
như vậy, thì còn được cứu sao?” (Ê-sai 64: 5)
Đức Chúa Trời đón rước kẻ “vui lòng làm sự công bình và kẻ đi trong đường lối Ngài”.
Làm sự công bình và đi trong đường lối Ngài trong một
thế giới tội ác và bất công không phải là việc dễ. Đó chính là đấu tranh cho những
sự bất công, cho người bị áp bức, cho công lý được thi hành… trong một xã hội đầy
tội tội lỗi của con người.
Nhớ đến Chúa là nhớ đến người vì đi trong đường lối
Chúa, vì làm sự công bình, vì đức tin, công lý, lương tâm mà phải chịu ngục tù,
lao lý…
Đức Chúa Trời đón rước những người ấy.
(Đón rước mục sư Dương Kim Khải ra tù)
3.
Đức Chúa Trời giận điều gì?
“Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội…” (Ê-sai
64: 5)
Chúa nổi giận vì Dân Chúa không quan tâm điều mà
Chúa muốn họ quan tâm: Chúa muốn họ quan tâm đến: Công lý, Hòa bình và Tự do…
trong khi đó họ chỉ quan tâm đến việc ca hát, hoặc họ xem “tôi tớ Chúa” (các tiên
tri) như người hát hay đàn giỏi để họ mua vui:
“Trong tiệc yến
họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm,
ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va; họ chẳng xem xét công trình của
tay Ngài.” (Ê-sai 5: 12)
“Đoạn chúng nó
kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi; dân ta ngồi trước mặt ngươi, và nghe lời ngươi; nhưng chúng nó không làm
theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Nầy, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay có tiếng vui và kẻ đàn giỏi; chúng nó nghe lời ngươi, nhưng không làm theo. Vì
vậy, khi tai nạn nầy sẽ đến, - và kìa, nó đến, - chúng nó sẽ biết đã có một
tiên tri ở giữa mình.” (Ê-xê-chi-ên 33: 31-33)
Dân Chúa trong thời của các tiên tri chỉ quan tâm đến
việc nghe những bài giảng (diễn giả) hay, bùi tai, “cảm xúc tràn ngập” như người
ta ngưỡng mộ các ca- nhạc sĩ có tài lên biểu diễn… mà không lo thi hành “công
lý, công bình và bác ái”… (Công lý- Hòa bình và Tự do…)- Điều đó làm cho Chúa
giận.
4.
Đức Chúa Trời đánh giá Hội thánh- dân sự Ngài:
Khi người ta ngưỡng mộ điều gì thì người ta “đón rước”
điều đó.
Đức Chúa Trời đón rước kẻ “vui lòng làm sự công bình”
(đấu tranh cho Công lý)…
Các fan hâm mộ đón rước ca sĩ khi đến thành phố của
họ…
Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống xem dân sự của
Ngài “đón rước” ai?
Nếu dân sự và
tôi tớ của Chúa đón rước “người chịu khổ vì đấu tranh cho công lý” thì Đức Chúa
Trời biết dân sự Ngài quan tâm đến công lý… Nếu họ xem việc đón rước nghệ sĩ là
quan trọng và vẻ vang hơn thì Chúa biết rằng họ không quan tâm đến công lý là
điều mà Chúa muốn họ quan tâm…
Ca hát, ngợi khen Chúa là điều tốt, nhưng quan tâm đến
công lý, công bình và bác ái là điều Chúa quan tâm hơn!
Nếu trong xã hội cũng như trong dân sự Chúa (Hội
thánh) đầy dẫy sự áp bức, bất công, công lý bị chà đạp… thì sự ca hát có làm
cho Chúa vui không? Câu trả lời là KHÔNG! – Trong Ê-sai Chúa phán: “Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa!
Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới,
ngày sa-bát cùng sự
rao nhóm hội; ta chẳng khứng chịu tội
ác hội hiệp nơi lễ trọng thể.” (Ê-sai 1: 13) – Ngày trăng mới, ngày sa-bát
dân Chúa tập hợp lại ca hát, tổ chức lễ hội tưng bừng… nhưng không quan tâm đến
công lý, luật pháp Chúa, sự áp bức, bất công đầy dẫy xã hội… Chúa phán Ngài
chán ghét và không vui về những lễ hội ca hát đó!
5.
Hai sự kiện trái chiều:
Cách đây vài năm phái đoàn mục sư – nhạc sĩ Don Moen đã đến Việt nam ...
trong sự chào đón “nồng nhiệt” của rất nhiều tôi tớ và con cái Chúa… Một sự tiếp
đón đến mức “ngượng ngùng” đối với một số con cái Chúa…
“Ngày 06-04-2011- Hoithanh.com - Tối 6/4 vào lúc 22h40 Mục sư – nhạc
sĩ Don Moen cùng ban nhạc đã đến Tp.Hồ Chí Minh
trong sự chào đón của hàng trăm Cơ-đốc-nhân...” (Phái Đoàn Mục Sư – Nhạc Sĩ Don Moen Đã Đến Việt Nam ...)
Hay như trường hợp mục sư giáo sĩ Luis Palau đến VN
đã được đón tiếp một cách “quá mức long trọng”…
Thế nhưng gần đây, có một anh em trong Chúa vừa ra
tù vì phải đấu tranh công lý, đòi quyền lợi chính đáng cho dân nghèo, những người
cô thế, thấp cổ bé miệng… thì không thấy Hội thánh hay Hiệp hội thông công Tin
lành tổ chức đi đón rước… (hay trước đó Hiệp hội thông công cũng không hề tổ chức
đi thăm)
Chúa phán trong Ma-thi-ơ 25: 35-36 - “Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát,
các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng,
các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta…”
Một anh em bị tù tội vì đấu tranh cho công lý… khi
ra tù không được Hội thánh- các mục sư đón tiếp bằng một ca sĩ hay giáo sĩ… điều
đó cho thấy Hội thánh (VN) ngày nay quan tâm đến công lý, luật pháp, sự tự do… nhiều
hơn hay là sự ca hát và nghe ca hát nhiều hơn!
“Trong tiệc yến
họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm,
ống sáo… nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va; họ chẳng xem xét công trình của
tay Ngài.” (Ê-sai 5: 12)
“Nhịn ăn cho đẹp
lòng Ta phải đi đôi với việc giải phóng
người tù tội, bẻ gãy gông cùm, đập tan xiềng xích, trả tự do cho người bị áp bức…”
(Ê-sai 58: 6)
“Ngài đã đón rước kẻ vui lòng
làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Nầy, Ngài đã nổi giận vì chúng tôi phạm tội…” (Ê-sai
64: 5)
Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống, Ngài đánh giá sự
trưởng thành thuộc linh Hội thánh qua cách mà chúng ta đón rước “tôi tớ Ngài”
là những người đấu tranh cho công lý phải chịu lao lý… cũng như so sánh nó với
cách mà Hội thánh tiếp rước một ca sĩ hay giáo sĩ.
Sự ca hát, thờ phượng ngợi khen là cần, nhưng công
lý là cần hơn. Vì nếu chúng ta “ngợi khen, thờ phượng Chúa” mà để cho xã hội cũng
như trong Hội thánh đầy dẫy bất công là điều mà Chúa không chấp nhận. Sự thờ
phượng, ngợi khen mà không thi hành công lý là tương đương với điều Chúa phán: “Dân
này lấy môi miếng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm, sự chúng nó
tôn kính ta chẳng qua là điều răn của loài người”… (Ê-sai 29: 13)
Hội thánh trưởng thành là Hội thánh quan tâm đến
công lý nhiều hơn sự… ca hát!
Tt.
Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS-
Chúa nhật 16/8/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét