Lịch
Sử Sắp Sang Trang- Tiên Tri Đi MUA RUỘNG!
“Dân
ta sắp trở về”… nhưng tiên tri tại VN thì chỉ sống qua ngày, chứ không
có dư tiền như các Tổng quản nhiệm để đi… MUA RUỘNG!
“Người
ta sẽ mua ruộng trong đất nầy mà các ngươi nói rằng: Ấy
là một nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp
trong tay người Canh-đê. Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng
tại đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng, trong đất Bên-gia-min
và chung quanh Giê-ru-sa-lem… Vì ta sẽ khiến những phu tù trở về,
Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 32: 43-44)
("...ta sẽ khiến những phu tù trở về...")
***
1. Đại gia Việt ồ ạt đổ vốn sang 22
quốc gia khác:“Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, nhà đầu tư Việt Nam đã rót vốn đầu tư vào 47 dự án tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ... Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 47 dự án đầu tư sang 22 quốc gia và vùng lãnh thổ… tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh của nhà đầu đầu tư Việt Nam là 155,4 triệu USD.” (Đại gia Việt ồ ạt đổ vốn sang 22 quốc gia)
2. Việt kiều rục rịch về nước đầu tư bất động sản:
“Đang sống và làm việc tại Anh, chị Hoàng vừa về nước mua biệt thự biển trị giá hơn 5 tỷ đồng tại Phước Tĩnh - Bà Rịa Vũng Tàu…
Trường hợp kiều bào về nước đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng như chị Hoàng không phải là cá biệt. Trong chuyến khảo sát thị trường địa ốc tại Phú Quốc đầu tháng 7, bà Thưởng, (đại diện một nhóm người Việt tại Đông Âu) đã đăng ký giữ chỗ 7 căn hộ hướng biển trong một dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Bãi Dài, Phú Quốc…” (Việt kiều rục rịch về nước đầu tư nhà đất)
3. Bạn nghĩ gì?
Đọc những dòng tin trên đây người ta nghĩ gì?
Vài thập niên trước đây ở Hồng Kông (Hongkong) cũng xảy ra một tình trạng tương tự: Kẻ thì tìm cách tuồn tài sản của mình ra nước ngoài, tìm đường chạy trốn khỏi Hồng Kông, trong khi đó cũng không ít người lại chạy vào Hồng Kông để đầu tư bất động sản… Nguyên nhân vì lúc đó Hồng Kông vốn là “thuộc địa” của Anh, được nước Anh “thuê 100 năm”, sắp được trao trả về cho Trung quốc. Những ai không ưa thích chế độ Cộng sản (TQ) thì tìm cách chạy trốn khỏi Hồng Kông, vì họ biết trước sau gì Hồng Kông cũng sẽ trở thành đất nước theo chính thể CS, mặc dù chính quyền Bắc Kinh có đưa ra chính sách “một quốc gia hai chính thể”, nhưng đa số những người giàu có tại Hồng Kông họ “không tin những gì CS nói”! Trong khi đó thì cũng không ít người từ Trung Hoa đại lục- những người giàu có trong chế độ CS của TQ, những cán bộ, quan chức… cũng cùng thời điểm, đang khi nhiều người sống lâu tại Hồng Kông “chạy ra” thì những người này “nhảy vào” Hồng Công để mua nhà cửa, bất động sản hoặc tìm cách “đầu tư”…!
Nhìn chung tại Hồng Kông lúc đó:
- Ai thấy tài sản của mình không ổn nếu để lại Hồng Kông khi chính quyền Bắc Kinh tiếp quản thì tìm cách chạy ra nước ngoài, trốn khỏi Hồng Kông. (những người làm ăn chân chính)
- Ai thấy tương lai chính trị tại Hồng Kông thuận lợi cho việc mình “cất giấu tài sản” thì chạy vào mua nhà, bất động sản hoặc đầu tư… (đa số là cán bộ tham nhủng tại TQ)
Tình hình chính trị tại VN hiện nay đang có những diễn biến “tích cực”- lãnh đạo cấp cao đã sang thăm hoặc “bắt tay, hợp tác toàn diện với Mỹ” - nhưng cũng... khối người “ôm tài sản chạy ra” (gọi là đầu tư ra nước ngoài)… mà cũng không ít người VN là Việt kiều, “tìm cách trở về quê đầu tư nhà đất”!
Có lẽ cũng giống như Hồng Kông trước đây: - Ai thấy tương lai chính trị tại VN không phù hợp nếu để tài sản của mình lại (không biết có chính đáng không) thì tìm cách gửi ra nước ngoài gọi là “đầu tư”… (tất nhiên không phải tất cả các nhà đầu tư nước ngoài đều tham nhủng hay bất chính) - Ai thấy tương lai chính trị tại VN là tốt đẹp, là an toàn, là “quê cha đất tổ, hết đục lại trong”… thì tìm cách hồi hương, tranh thủ về “mua rẻ” bất động sản, trong lúc những người khác thì bán tháo tài sản (bất động sản) để lấy tiền “đầu tư ra nước ngoài”!
4. Tiên tri đi MUA RUỘNG:
Những diễn tiến và câu chuyện trên đây giúp chúng ta nhớ đến câu chuyện Chúa bảo tiên tri Giê-rê-mi đi mua ruộng, trong sách tiên tri Giê-rê-mi chương 32.
Bối cảnh sách tiên tri Giê-rê-mi 32: Đất nước Giu-đa sắp bị tiêu diệt, tiên tri Giê-rê-mi nói tiên tri rằng nước Giu-đa sẽ bị quân Canh đê xâm chiếm, tất cả từ vua quan đển dân dã, chức sắc tôn giào đều bị bắt làm nô lệ, lưu đày… Đang khi nói tiên tri như vậy thì Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia bắt nhốt trong hành lang lính canh… Ông được Chúa phán bảo trước rằng sẽ có người bà con đến chào bán đám ruộng trong họ hàng và Chúa bảo tiên tri phải mua ruộng ấy. Tiên tri thắc mắc với Chúa là “đất nước sắp bị lưu đày, lịch sử sắp sang trang”... mà sao Chúa bảo ông đi mua ruộng làm gì? Qua điều đó Chúa phán bảo với tiên tri rằng: Dân ta sẽ hồi hương! Chúa phán với tiên tri Giê-rê-mi:
“Người ta sẽ mua ruộng trong đất nầy mà các ngươi nói rằng: Ấy là một nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp trong tay người Canh-đê. Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng tại đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng, trong đất Bên-gia-min và chung quanh Giê-ru-sa-lem… Vì ta sẽ khiến những phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 32: 43-44)
5. “Dân ta” sẽ trở về:
Tôi có người hàng xóm quen, anh làm cán bộ trong khu phố. Cách đây vài hôm anh đi họp về kể rằng: Có một bà bí thư chi bộ nói với anh rằng: “Sắp tới Mỹ sẽ qua VN làm ăn lớn… Ai có con cho học Tiếng Anh cho giỏi sau này sẽ có những việc làm tốt”…
Những năm sau 1975, ở Sài gòn- Miền Nam nhiều người bán đổ bán tháo tài sản, nhà cửa… có người bỏ… để đi vượt biên…! Trong khi đó nhiều người là cán bộ cấp lớn ở Hà nội- miền Bắc cũng tràn vào Nam- vô Sài gòn để mua lại nhà giá rẻ… hoặc cũng có người chiếm lấy những nhà cửa tài sản của những người vượt biên bỏ lại để… làm của mình!
Một người dân có nhà tại vòng xoay Hồ Con Rùa (quận 3) kể lại rằng: Lúc ấy có tin đồn là vành đai xung quanh Hồ Con Rùa sẽ bị giải tỏa, đường sẽ mở rộng thêm ra, lùi lại 30 mét, tất cả nhà cửa dọc theo vòng đai phố này sẽ bị giải tỏa… Thế là người dân có nhà tại đây lo lắng và tìm cách bán nhà (đương nhiên là giá rẻ). Thời gian sau, người dân không thấy giải tỏa đâu, nhìn lại thì thấy vòng đai phố này đa số là cán bộ mua lại nhà của dân để ở… và “cái bảng thông báo dự án giải tỏa dựng trong phường” trước đây, nay cũng đã bị tháo dỡ từ khi nào! Hỏi ra thì mới biết là “dự án”, nên có thể làm mà cũng có thể không!
Những tin tức như “Đại gia Việt ồ ạt đổ vốn sang 22 quốc gia” trong khi đó cũng có những tin như “Việt kiều rục rịch về nước đầu tư nhà đất”… (rất nhiều bảng tin tương tự) cho thấy dường như VN đang có những chuyển biến “tích cực” về mặt chính trị.
Kinh nghiệm trong dân gian: Khi thấy đàn kiến tha trứng hoặc thức ăn lên ngọn cây thì “trời sắp mưa lớn”! Và quả là sau đó trời có mưa và mưa lớn!
Trong một đất nước, có lẻ cũng tương tự: Khi thấy người thì tìm cách tuồn của cải, tài sản ra nước ngoài, kẻ thì tìm cách “về quê mua nhà giá rẻ”… thì chắc cũng sắp có “điều gì đó sắp xảy ra”… như khi bạn thấy đàn kiến tha trứng, thức ăn lên ngọn cây!
“DÂN TA SẼ
TRỞ VỀ” (sau thời kỳ lưu đày- bỏ xứ ra đi) là thông điệp mà Chúa muốn dùng tiên
tri phán khi Chúa bảo ông phải đi “MUA RUỘNG”, cho dù đất nước đang đứng trước
cảnh LỊCH SỬ sắp SANG TRANG!
“Dân
ta sắp trở về”… nhưng tiên tri tại VN thì chỉ sống qua ngày, chứ không
có dư tiền như các Tổng quản nhiệm để đi… MUA RUỘNG!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/8/2015
4 nhận xét:
Phàm Làm Thầy Tu Tin Lành Ắt Phải...
Ai cầm cày, mà còn ngó lại đàng sau thì không xứng đáng cho Chúa.
Việc: - Các Tổng quản nhiệm đi … MUA RUỘNG!
Tại đây đặt một vấn đề kẻ có tiền là hội trưởng CMA hay Tổng quản nhiệm hoặc Chủ tịt, lũ chó má nầy tu hành cái gì?
Mang có chứt mục sư chỉ để lo cho có nhà có xe có đất (BĐS - NV) có tài khoản trong các ngân hàng nước ngoài. Lúc nào nghe rụt rịt chúng bỏ chạy cho nhanh chân ví như "chó đạp phải lửa" vậy.
Thật là bùn, khi mà trần gian tăm tối, trong số đó thì giới lãnh đạo tin lành cứ mãi lo vơ vét - tóm thâu - củng cố quyền lực - thanh trừng thủ đoạn thằng trên đè đầu đạp cổ thằng dưới chỉ để sống tạm trần gian nầy mọi sự chỉ để cho lửa vậy.
Nếu, tiên tri tại VN thì chỉ sống qua ngày, chứ không có dư tiền như các Tổng quản nhiệm để đi… MUA RUỘNG! Ông tiên tri sẽ trải nghiệm về sự THÀNH TÍN của Đức Giê Hô Va Di Rê hơn họ vậy - Tiên tri ơi.
* Mục sư trí sự Nguyễn văn Cừ (Kiến Quốc) từ Australia Úc Đại Lợi.
MUA RUỘNG !
Ngày xưa Tiên tri Giêrêmi đi mua ruộng, còn tiên tri ngày nay là các Hội Trưởng, BTS/TH, Chủ tịch, Tổng quản nhiệm, Giáo hội Trưởng đâu ngu mà mua ruộng . Ruộng, đất nó nằm chình ình ra đó bàn dân thiên hạ biết đồn tíu tùm lum. Tiên tri ngày nay khoái VÀNG, KIM CƯƠNG bỏ vào két sắt ai mà biết . Tín hữu biết rồi thì họ đâu có dâng hiến, cống nạp nữa ! Phải giấu cho kỷ mới có cơ hội thu thêm ! Thôi Tiên tri đừng dại mà mua ruộng nhé ! Hãy mua vàng 9999 Ok.
Tui có gần trăm lượng, một ít kim cương trong két rồi, đố cha thằng nào biết được .
nguoitrongcuoc.
KỲ ĐỊNH CỦA CHÚA.
Salômôn nói :"... mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra và có kỳ chết; có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng; có kỳ giết, có kỳ chữa lành; có kỳ phá đỗ, có kỳ xây cất; có kỳ khóc và có kỳ cười...." ( Truyền đạo 3 : 1-4). Thế là không có cái gì tồn tại mà không bị phá đỗ ! Không có triều đại nào hưng thịnh mà không có kỳ suy vong ! Hội Thánh cũng vậy, hết thời kỳ phục hưng thì đến ký ám thế, hết thời kỳ suy thoái, mất đạo đức thì sẽ thay vào đó thời kỳ phấn hưng ! Đây là luật của Chúa !
Triều đại tàn bạo của Thái Phước Trường , Phan Vĩnh Cự đã đủ thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Ngài, Hội Thánh sẽ SANG TRANG SỮ MỚI, không còn cảnh kẻ đúng đầu Giáo hội lợi dụng Chúa làm bình phong để tranh danh, trục lợi, sống tha hóa làm tổn thương Danh Chúa gây cớ vấp phạm cho nhiều người ! Ngày đó Tiên tri sẽ không còn mua nhà,mua ruộng, mua vàng mà tận hiến những gì mình có cho Chúa, tận hiến đời sống để phục vụ Hội Thánh và có thể nói như Phaolô rằng :" Tôi chẳng coi sự sống mình là qúy, miễn làm xong công việc mà Chúa giao phó cho " Hỡi qúy anh chị em tín hữu :" HÃY TRÔNG ĐỢI NGÀY ĐÓ ĐẾN VỚI CON DÂN CHÚA TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM THÂN YÊU "
Nguyễn Bá Chiến, cái răng
Kinh thánh là Kinh thánh
con người là con người???
con người phải Mua ruộng là ĐÚNG!!
- khi chúng ta cầu nguyện 10 lần, thì mấy lần ĐTL hướng dẫn và ĐCT nhậm??
- khi một mục sư giảng 10 lần( bài). thì mấy bài ĐTL hướng dẫn???
... chắc câu trã lời cho tín đồ và mục sư là 1 hay 2 hay 3???
THEO MÌNH NGHĨ NGÀY NAY LÀ KHÔNG ( 0) MỘT CON SỐ KHÔNG TRÒN TRĨNH!!!
.. nếu mọi sự việc có Chúa hướng dẫn, Chúa hành động thì không ai mà NÓI mà chỉ biết câm họng. khi không thấy Chúa thì con người phải tự cứu mình???
... thái lưu manh" truồng"( ở truồng) phan vĩnh cự" cu" ( chym).. "truồng cu" cũng phải biết cách để mà MUA RUỘNG?? nhưng Mua Ruộng ở đây là theo nghĩa bóng.
- Kinh thánh salomon nói là có Kỳ.. nhưng con người là không có kỳ..thái lưu manh là con người. HẮN làm bá chủ tin lành( CMA) và nó cũng nghĩ rằng khi hưu hạ thì để lại uy quyền cho con thái phú quý( lưu manh con) rồi bà con tín đồ nhìn xem. ngày nay không chỉ thái lưu manh biết MUA RUỘNG, mà còn nhiều con cóc nhái UV TLH còn biết đầu tư cho con mình VÀO GHẾ TLH..VÌ CHÚNG BIẾT KHI CHÚA KHÔNG TỂ TRỊ THÌ CHÚNG TỰ TÌM CHO MÌNH ' RUỘNG' CHỨ SAO??
- tại sao một số ít tín đồ còn coi trọng muc sư, vì họ còn có Chúa. tại sao mục sư này coi mục sư kia chẳng ra gì?? VÌ THẰNG NÀO CŨNG NHƯ THẰNG NẤY!!!
- tại sao khi xưa các khóa TKCB( TIỂU HỌC ĐƯỜNG) khi mục sư kêu gọi là gần 80-90% họ lên cầu nguện DÂNG MÌNH( tuy là nhất thời)..tại sao ngày nay có 10-20%
BỞI VÌ MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI NHIỀU QUÁ, ĐẠO DỨC GIẢ NHIỀU QUÁ, MÀ ĐỨNG ĐẦU LÀ THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG ĐẢN!!!!
THÁI LƯU MANH MUA RUỘNG VÀ NHỮNG THẰNG TỪ TT TLH , UV TLH CŨNG PHẢI MUA!!
..............HAHAHA...........
Đăng nhận xét