Thánh
Gandhi Và Con Bò Cạp…
Chúa Jesus phán: “…Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai,
hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước.” (Lu-ca 6:
44)
Chuyện kể rằng: Ngày kia người ta thấy thánh Gandhi tắm trên
sông Hằng… Lúc đang tắm, có một đống rác trôi tấp vào người ông. Ông đưa tay đẩy
đống rác ra, chợt phát hiện có một con bò cạp trên đống rác... Thấy vậy thánh Gandhi
lấy tay vớt con bò cạp khỏi đống rác và để nó bò trên tay mình vừa ngắm nghía…
Có người đi trên cầu thấy vậy bèn nói: Ông vứt nó đi, nó sẽ cắn vào tay ông đấy!
Thánh Gandhi trả lời: cắn người là bản chất của nó, còn cứu nó là bản chất của
tôi…
***
Comment :
“Vụ hộ chiếu khó vậy,
mà Tiên tri cũng truy ra được. Đúng là Tiên tri.
Lần nọ, Đồng chí X- Th-cận nói với vợ chồng Ms Trần M. thẳng thừng "nếu thầy cô muốn có hộ chiếu thì phải công khai cạch mặt thằng Quang, thằng Khải, nếu không rõ ràng thái độ thì đừng hòng".
Bà Ms TM. đang chưa biết nói gì, thì ông MS gật gật cái đầu phát biểu "tôi hiểu rồi".
Thì ra câu nói "tôi hiểu rồi" là viên đạn bắn lén sau lưng Tiên tri hôm nay.
Chỉ có thể kết luận: Đồng chí X độc, Ms Trần M. hèn.
CHÁN NGÁN TÌNH ĐỜI TRÁO TRẮNG, ĐỔI ĐEN.” (Comment )
Lần nọ, Đồng chí X- Th-cận nói với vợ chồng Ms Trần M. thẳng thừng "nếu thầy cô muốn có hộ chiếu thì phải công khai cạch mặt thằng Quang, thằng Khải, nếu không rõ ràng thái độ thì đừng hòng".
Bà Ms TM. đang chưa biết nói gì, thì ông MS gật gật cái đầu phát biểu "tôi hiểu rồi".
Thì ra câu nói "tôi hiểu rồi" là viên đạn bắn lén sau lưng Tiên tri hôm nay.
Chỉ có thể kết luận: Đồng chí X độc, Ms Trần M. hèn.
CHÁN NGÁN TÌNH ĐỜI TRÁO TRẮNG, ĐỔI ĐEN.” (Comment )
***
Lên khỏi hầm… tung lựu
đạn:
Đọc comment trên đây khiến người viết nhớ lại một câu chuyện.
Bà cô trong họ tôi kể rằng: Ngày kia trong chiến tranh, chính mắt bà chứng kiến:
lính VNCH bao vây một căn hầm trú ẩn của VC… Họ kêu gọi cán binh VC lên khỏi hầm,
đưa tay đầu hàng thì sống, nếu không họ sẽ ném lựu đạn hơi cay xuống hầm… Cán
binh VC đưa tay đầu hàng đi lên… sau đó bất ngờ tung lựu đạn làm chết nhiều
binh sĩ VNCH…! Người dân thấy vậy bàn luận: Người
ta đã tha cho mình rồi, sao lại còn ác vậy?!
Cái gật đầu và nói “tôi hiểu rồi” của Ms Trần M. khiến người
viết nhớ lại câu chuyện trên: Lên khỏi hầm là tung lựu đạn!
Và câu nói “Người ta
đã tha cho mình rồi, sao lại còn ác vậy?” có lẽ cũng phù hợp với cái “gật đầu
hiểu rồi” của Ms Trần M. trước lời đề nghị của Đồng chí X- Th-cận!
Rắn độc chờ thời:
Đầu năm 2011, qua trung gian một vợ chồng mục sư Việt kiều,
người viết được giới thiệu đến thăm gia đình Ms Trần M. … Sau buổi viếng thăm
này, một anh em – Ms LQH hỏi thăm: Ông nhận xét thế nào về Ms TM lúc này? Trả lời:
“Một con rắn độc nằm khoanh chờ thời…”…!
- Ms LQH cười…!
Thánh Gandhi và con
bò cạp:
Chuyện kể rằng: Ngày kia người ta thấy thánh Gandhi tắm trên
sông Hằng… Lúc đang tắm, có một đống rác trôi tấp vào người ông. Ông đưa tay đẩy
đống rác ra, chợt phát hiện có một con bò cạp trên đống rác... Thấy vậy thánh Gandhi
lấy tay vớt con bò cạp khỏi đống rác và để nó bò trên tay mình vừa ngắm nghía…
Có người đi trên cầu thấy vậy bèn nói: Ông vứt nó đi, nó sẽ cắn vào tay ông đấy!
Thánh Gandhi trả lời: cắn người là bản chất của nó, còn cứu nó là bản chất của
tôi. … (Tung lựu đạn để giết kẻ tha mình là “bản chất của VC”… Còn mở đường sống
cho người đáng chết là “bản chất của lính VNCH”?)
Dẫu là rắn độc hay bò cạp thì thế giới ngày nay – các tổ chức
bảo vệ môi trường - vẫn kêu gọi bảo tồn.
Chúa Jesus phán: “…Người
ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm
kinh cước.” (Lu-ca 6: 44)
Trong Phúc âm Lu-ca 13, Chúa Jesus cũng có kể một câu chuyện:
“Ngài lại phán thí dụ nầy: Người kia có một
cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy; bèn nói cùng kẻ
trồng nho rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy:
Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xin để
lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó
sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn.” (Lu-ca 13: 6-9)
Cây vả không ra trái, đứng vô ích, ông chủ định đốn, nhưng
người làm vườn đề nghị “cho thêm một cơ hội”… Sau khi đã đào hố, xuống phân mà
vẫn không sinh trái thì đốn vẫn chưa muộn…!
Có những cuộc đời, chức vụ… Chúa cho thêm những cơ hội mà
không sinh trái lành, lại sinh ra trái độc thì làm sao tránh khỏi số phận phải
bị đốn!?
“Cái búa đã để kề gốc
cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn…”
(Lu-ca 3: 9)
…
‘Đồng chí X- Th-cận’
không phải CA chìm?
Đồng chí X- Th-cận nói với vợ chồng Ms Trần M. thẳng thừng
"nếu thầy cô muốn có hộ chiếu thì phải
công khai cạch mặt thằng Quang, thằng Khải, nếu không rõ ràng thái độ thì đừng
hòng"…
Đồng chí X- Th-cận nhiều lần phủ nhận mình không phải ‘CA
chìm’… Nếu Đồng chí X- Th-cận không phải ‘CA chìm’ thì sao có quyền hạn hay khả
năng “cấp hoặc trả lại hộ chiếu cho ông bà Ms Trần M”?
Khi tình thế có lợi cho mình thì Ms Trần M coi “Mục sư
Quang, Tiên tri Khải” (và với ông) như “ba anh em kết nghĩa vườn đào”… Nhưng
khi cần cái hộ chiếu thì ông cũng sẵn sàng “gật gù với CA chìm” để bắn sau lưng
anh em mình! Sự tái sanh của “sứ giả phấn hưng- mục sư Trần M” là thế đấy!
…
Ms Trần M không ít lần chửi Lê Minh Đ là “quân vô đạo”…
Không biết lối hành xử của ông với anh em “kết nghĩa vườn đào” với ông, những
người đã “mở đường sống cho ông lên khỏi hầm trú ẩn” rồi ông lại giở trò “tung
lựu đạn”… là “vô gì”!?
Người Bình Tâm
LHS- 25/9/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét