Vứt Bỏ Thập-Tự-Giá…
“Mục
Sư Tin Lành nói !
Tham nhủng là QUỐC NẠN là PHẢN BỘI TỔ QUỐC, nhưng không tham nhủng thì làm sao giàu. Tham nhủng ở tù huề (Tù giám đốc, ngủ giường nệm, ăn thịt quay, uống bia, được đi phép) thằng nào ngu mới không tham nhũng ! Hy sinh đời bố để củng cố đời con ! Xã hội nó là vậy ! Bài trừ cở Tập Cận Bình cũng chưa sạch !
Mục sư Tin Lành thì nói: Không dự án: Xây dựng, trùng tu, nhất là Truyền giảng thì làm sao có Đô La vào tủ ! Hầu việc Chúa mà không biết kinh doanh miệng, tính toán quyền lợi là ngu ! Già sống bằng gì ? Làm NGHỀ MỤC SƯ đâu có sướng ! Có LÀM thì phải có ĂN ! Có lỡ đổ bể thì dùng PHONG BÌ LÀ XONG CHUYỆN !
Mấy cha nội YÊU CHÚA, YÊU HỘI THÁNH, YÊU QUÊ HƯƠNG TRÊN TRỜI cả đời làm đầy tớ về già trắng tay làm khổ con cái chứ có được gì đâu !
Có cơ hội phải biết nắm bắt - Cơ hội không có nhiều cho đời Mục Sư nên phải tranh thủ !
Làm Mục Sư phải vậy đó mới có nhà, đất, xe, có của dưỡng già thoải mái !
Tham nhủng là QUỐC NẠN là PHẢN BỘI TỔ QUỐC, nhưng không tham nhủng thì làm sao giàu. Tham nhủng ở tù huề (Tù giám đốc, ngủ giường nệm, ăn thịt quay, uống bia, được đi phép) thằng nào ngu mới không tham nhũng ! Hy sinh đời bố để củng cố đời con ! Xã hội nó là vậy ! Bài trừ cở Tập Cận Bình cũng chưa sạch !
Mục sư Tin Lành thì nói: Không dự án: Xây dựng, trùng tu, nhất là Truyền giảng thì làm sao có Đô La vào tủ ! Hầu việc Chúa mà không biết kinh doanh miệng, tính toán quyền lợi là ngu ! Già sống bằng gì ? Làm NGHỀ MỤC SƯ đâu có sướng ! Có LÀM thì phải có ĂN ! Có lỡ đổ bể thì dùng PHONG BÌ LÀ XONG CHUYỆN !
Mấy cha nội YÊU CHÚA, YÊU HỘI THÁNH, YÊU QUÊ HƯƠNG TRÊN TRỜI cả đời làm đầy tớ về già trắng tay làm khổ con cái chứ có được gì đâu !
Có cơ hội phải biết nắm bắt - Cơ hội không có nhiều cho đời Mục Sư nên phải tranh thủ !
Làm Mục Sư phải vậy đó mới có nhà, đất, xe, có của dưỡng già thoải mái !
Ông
Tiên Tri có VIẾT CHO TÀ BÚT THÌ NÓ CŨNG VẬY THÔI, Ông Tiên Tri thấy đó, ông
TRUNG THÀNH với Chúa, với giáo hội, với anh em, ông được gì ? Anh em bỏ - Giáo
hội ghét - sống cơ cực, đó là kết quả của của cái TRUNG THÀNH !
Mười Ý, Ba Càng Vĩnh Long.” (Comment 05:57 Ngày 25 tháng 09 năm 2015 )
Mười Ý, Ba Càng Vĩnh Long.” (Comment 05:57 Ngày 25 tháng 09 năm 2015 )
***
Ý kiến của
độc giả trên đây được tóm lại như sau:
1. Sống
ngay thẳng sẽ không được gì, về già khổ bản thân con cháu… (Dẫu là mục sư)
2. Sống
mánh mung rồi dùng tiền, hoặc dùng mánh lới chạy chọt, đánh bóng tên tuổi là
xong…
3. Người
trung thành với Chúa, sống ngay thật (như tiên tri) cũng chẳng được gì, còn bị
cộng đồng bỏ, ghét…
Ý kiến của
độc giả trên đây được tóm ý nôm na: Xã hội là thế, đời là thế… trong giáo hội, làm mục sư
không “bắt chước như thế” là… DẠI!
Có lẽ
không nói ra, nhưng đa số mục sư đều âm thầm đồng ý với quan niệm trên. (?)
Mục sư
Trần M – một “sứ giả phấn hưng”, một người giàu có nhất nhì trong giới mục sư “phất
lên nhờ phong trào tư gia”- trong một comment cũng như trước đây trong những lần
giảng hoặc nói chuyện ông đã vô tình để thố lộ “tâm sự” với ý nghĩ giống với ý
kiến, quan niệm trên đây. Sống lâu trong giáo hội người ta nhận thấy: Ai hầu việc
Chúa (mục sư) ngay thật, không vụ lợi thì về già sống nghèo khổ… Nhưng chưa chắc
gì những ông mục sư “chức cao quyền trọn” kia (Ms TM ám chỉ Ms Đoàn Văn M) đã
là người sống đàng hoàng… Chẳng qua người ta khéo che đậy và người khác biết
nhưng vì “danh Chúa”, vì “thể diện giáo hội” người ta làm thinh… thế là ai cũng
tưởng vị mục sư chức cao quyền trọng kia là “ông thánh”! Từ thực tế đó, hầu như
đa số các mục sư ai cũng ôm ấp trong đầu mình một “âm mưu”, kế hoạch làm giàu bằng
sự dối gạt, “buôn thần bán thánh”… khi cơ hội đến!
Vấn đề đặt ra là Chúa có bỏ người
hầu việc Chúa không?
Thực tế
trên đây chỉ đúng có một phần. Không phải những người hầu việc Chúa trung
thành, trung tín về già đều “bị bỏ”… Thực tế là Chúa không bao giờ bỏ người hầu
việc Chúa cách trung tín. Chỉ vì lòng người ta tham lam, tham muốn mà trở nên “lệch
lạc” trong đường lối và đầu óc… hoặc họ không đủ sự bền đổ “vác thập tự giá”… Hoặc
họ là thành phần “trốn lính” trước đây, lánh nặng tìm nhẹ… Hoặc để được hưởng
vinh hoa phú quý trong tôn giáo (giáo hội) mà bản thân chẳng kinh nghiệm Chúa, hoặc
bản thân không kính sợ Chúa… cho nên mới sản sinh ra một thế hệ “buôn thần bán
thánh”, rồi đẻ ra một số “triết lý” không khác gì đời! (thế gian)
Có một mục
sư trước đây được nhiều người biết đến (ở nhà thờ Trần Cao Vân- Sài gòn)… Ông hầu
việc Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, rồi bị đi tù… Ông ở tù mười năm vẫn trung
tín làm chứng về Chúa, rao giảng Tin lành và “lập Hội thánh trong tù”… Sau mười
năm “phục vụ Chúa trong tù”, ông được “nhà nước CS tiễn ra sân bay đi sang Mỹ hầu
việc Chúa tiếp tục”! Tại Mỹ, ông mục sư này vẫn là người hầu việc Chúa… - Chúa
có bỏ ai đâu?
Chúa
phán trong Mác 8: 35: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin lành mà
mất sự sống, thì sẽ cứu.”
Ai hầu
việc Chúa mà lo về già không có của để sống thì người đó không có đức tin. - “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, … nếu
ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” (Giăng
12: 26) – Theo Chúa là đi con đường “từ bỏ chính mình”- Con đường Thập-tự-giá…
Những mục
sư “buôn thần bán thánh” thì đã vứt bỏ thập-tự-giá rồi… những mục sư đó không
biết tuổi già của họ có “đầy đủ sức khỏe tinh thần” để “hưởng tài sản” hay
không? Hay gần cuối đời người “nó bị chỉ ra là kẻ PHẢN BỘI”- “kẻ tham lam, bịp
bợm”… “đầy tớ gian ác, bất trung”…?
Sống
trên “đống vàng” mà bị người ta chỉ ra là “kẻ LỪA ĐẢO” thì vinh hạnh gì?
Đức Chúa
Trời sẽ không bỏ qua các tôi tớ như vậy đâu, họ sẽ trả một giá … tương xứng!
Đầy tớ
thật của Chúa là người “không tiếc sự sống mình cho đến chết”:
- “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi
lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc
sự sống mình cho đến chết.” (Khải huyền 12: 11)
Con đường
theo Chúa là “con đường Thập-tự-giá”… Chỉ có Thập-tự-giá mới có đủ quyền năng
giải cứu một dân tộc ra khỏi xiềng xích của Sa-tan. Các tôi tớ Chúa chạy theo
vinh hoa thế gian- dùng đạo thập-tự-giá để “đổi lấy vinh hoa thế gian”- là đã vứt
bỏ thập-tự-giá rồi. Thế hệ của chúng ta đã thất bại trong việc đem quyền năng-
đạo thập-tự-giá để giải cứu một dân tộc…
- “Ông Tiên Tri có VIẾT CHO TÀ BÚT THÌ
NÓ CŨNG VẬY THÔI, Ông Tiên Tri thấy đó, ông TRUNG THÀNH với Chúa, với giáo hội,
với anh em, ông được gì ? Anh em bỏ - Giáo hội ghét - sống cơ cực, đó là kết
quả của cái TRUNG THÀNH !”
(Trích comment)
Tôi tớ
chỉ là người thi hành điều Chủ sai, bảo mà thôi!
Các
thánh đồ, tiên tri, sứ đồ ngày xưa là người “trung tín cho đến chết”- Họ chẳng
tiếc sự sống mình… “Chúng đã thắng nó bởi
huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.” (Khải huyền 12: 11)
Hội
thánh ngày nay thất bại vì các đầy tớ Chúa đã bỏ con đường Thập-tự-giá mà lẽ ra
họ nên đi trọn con đường ấy thì hơn!
Xin Chúa
giúp đỡ cho các tôi tớ Chúa ngày nay thấy: Vứt bỏ thập-tự-giá hoặc dùng đạo Thập-tự-giá
để đổi lấy “vinh hoa thế gian” là NGU DẠI! (Giê-rê-mi 17: 11)
LHS- 26/9/2015
3 nhận xét:
Bài viết của Mục sư Khải trên đây thật đầy ơn và là hoàn toàn chính xác. Ước mong Chúa Thánh Linh dạy dỗ thêm cho những Mục sư đang "vì của bất nghĩa" mà đóng đinh Chúa một lần thứ hai. Xin Chúa cho những ai đang hầu việc Chúa bằng đường lối bất nghĩa đó được ăn năn thật lòng, hầu cho Hội Thánh Chúa sớm được Phần Hưng. Amen. Một Mục sư già thường đọc LHS.
Thập Tự Giá...có 4 bánh!!
khi xưa vác thập tự giá... ngày nay ngồi trên BMW MEC... để cái thập tự giá vào luôn..không cần mang vác chi cho mệt???
tín đồ ngày nay không cần vác.. và cái lũ 155 THĐ cũng không cần vác... Vì Chúa biết chúng vác không nỗi..nên Chúa cho chúng..CHỞ THẬP TỰ GIÁ..KAKAKA.
Cái Nầy Mới Là Đáng Nói:
Tình cờ thấy cái BTMV số 49: SỐNG TẬN HIẾN của (httlvn.org).
Rồi cái bài Vứt Bỏ Thập-Tự-Giá…POSTED ON 06:21 BY LỜI HẰNG SỐNG do LHS- 26/9/2015
: TRẢ LỜI ĐỘC GIẢ. Xin được còm như sau:
1.- Trước hết Một là SỐNG TẬN HIẾN của (httlvn.org). hay nói trắng ra là lý thuyết suôn trong cái cuốn Bản tin mục vụ số 49 của Cờ MA.
Theo quảng cáo cái nầy thì là: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha,
Và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha” – Châm Ngôn 23:26
“Sống Tận Hiến” - một chủ đề không quá xa lạ với Cơ Đốc nhân, tuy nhiên, để thực hiện đó lại là một điều không hề dễ dàng. Với người tin Chúa, một đời sống tận hiến cho Chúa Giê-xu chính là dâng tất cả mọi điều chúng ta có hay có thể nói đó là “dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). “Sống tận hiến” đó cũng chính là lời mời gọi của Cứu Chúa Giê-xu dành cho người tin cậy Ngài! Chủ đề “Sống Tận Hiến” qua Bản Tin Mục Vụ số 49 sẽ trình bày rõ ràng về phương cách và động lực thúc đẩy để mỗi Cơ Đốc nhân sống tận hiến cho Chúa Giê-xu. Như thế nào là sống tận hiến? Sống tận hiến bằng cách nào? Trong những phương diện, khía cạnh nào?... Nội dung Bản Tin Mục Vụ số 49 sẽ đáp ứng cho quý độc giả những giải đáp qua các chuyên mục Dưỡng Linh, Suy Gẫm…
Rất là hấp dẩn phải không bà con theo đạo tin lành Cờ MA.
Bây giờ Còm xin thưa., Nói là vậy chứ hỏng phải vậy, Top Tống liên hồi Cờ MA họ: TẬN ĐÁ - TẬN ĐẠP - TẬN THU - TẬN HƯỞNG chứ nào có thấy họ: SỐNG TẬN HIẾN đâu bà con. Chỉ mới 2015 chưa đến ngày đại hội Cờ MA 47 năm 2017, họ ráo riết vận động tranh cử ngay hôm nay rồi.
2.- Sau nữa Hai là Vứt Bỏ Thập-Tự-Giá…POSTED ON 06:21 BY LỜI HẰNG SỐNG do LHS- 26/9/2015: TRẢ LỜI ĐỘC GIẢ. Xin được còm như sau:
Mục sư Huỳnh Thúc Khải Ông là chức vụ Tiên tri của Chúa cho thời đại hôm nay mà lại lên án: VỨT BỎ THẬP TỰ GIÁ là sao?
Hỏi, tức là trả lời, Tiên tri nhìn mọi sự việc qua lăng kính loihangsong thì:
- Những điều trông thấy (Vứt Bỏ Thập-Tự-Giá), mà Ông tiên tri "ĐAU ĐỚN LÒNG".
Còm viết tới đây, sao mà nước mắt (Giê-rê-mi) ở đâu cứ chảy ra hoài, Còm không thấy đường viết nữa. hic hic !!
Chào tạm biệt - Và hẹn gặp lại các quý ACE nếu thấy có cái gì mới...
* Thập Tự Sinh Tồn Tại từ Haloi North Vietnamese.
Đăng nhận xét