Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Mục Sư Tin Lành: Những Người “Vô Tổ Quốc Thứ Thiệt”!?


Mục Sư Tin Lành: Những Người “Vô Tổ Quốc Thứ Thiệt”!?
Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy hoang vu sao?... Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình.” (A-ghê 1: 4, 9)
Cầu đang xây chưa đi đã sập,
Cống mới làm… phố ngập thành sông”…
 - Các “đầy tớ Chúa” thì hô hào “phục hưng hội thánh”, “xây dựng nước Chúa”, “truyền giáo cứu tội nhân”… “không quan tâm chính trị”… Thế nhưng cũng chính những “sứ giả phục hưng”, những nhà “sáng lập Liên Đoàn Truyền giáo”, “Liên Hiệp- Liên Hữu Tin lành”… đó thì lại là những tay “bợm già” trộm cắp tài sản trong nhà Đức Chúa Trời để đem về “cất trong nhà riêng”… rồi cũng than vãn là “tôi bị học trò ăn cắp”!...

Kết quả hình ảnh cho việt nam tôi đâu
(Việt Nam Tôi đâu? - Minh họa)
***
1. Âm mưu thâm độc- Chúa không cho, không thành…
Đất nước, dân tộc ta như hiện nay, theo người viết bài này: nó bắt nguồn từ “kế độc của Trung Quốc”! Đảng CSTQ đã dùng kế “tráo long đổi phụng” để cài người của họ vào trong bộ máy lãnh đạo cao nhất- những người “yêu nước”… Để từ đó từng bước “ngu hóa” và làm cho đất nước và con người VN rơi vào tình cảnh “nồi da xáo thịt”- tự giết hại nhau bằng nhiều cách theo sự chỉ đạo của họ… Làm cho đất nước của dân tộc VN từng bước trở thành thuộc địa của họ từ khi nào không biết! Những kẻ có chức, có quyền trở thành những con người vô liêm sĩ… “Vui lòng, hãnh diện hiến dâng Tổ quốc cho giặc”, “treo cờ của giặc rồi hãnh diện khoe khoang rằng đó là cờ tổ quốc”… Cấp thấp hơn thì chỉ biết sống vì miếng ăn, quyền lợi nhất thời… Với giặc thì khúm núm như một kẻ tôi mọi, với dân thì sẵn sàng tàn sát vô nhân tính… (Kế hoạch “trăm năm trồng người của TQ” đã thành công tại VN)
Trong lịch sử, nước này hại nước kia, dân này dùng kế độc tiêu diệt dân nọ… là chuyện không có gì lạ… Muốn tiêu diệt và thôn tính đất nước của kẻ thù, phải biết dùng mưu sâu kế độc… (VN từng “trúng kế độc của Trung hoa” qua câu chuyện “Nõ Thần An Dương Vương”…) Nhưng Đức Chúa Trời tể trị trên mọi biến cố, mưu chước của loài người để làm nên ý chỉ của Ngài. Chúa không cho phép thì không một âm mưu, kế độc nào có thể được thành. – “Mưu sự tại nhân- Thành sự tại Thiên”.
Trong lòng loài người có nhiều mưu kế;
Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được
.” (Châm ngôn 19: 21)
- Ha-man từng dùng âm mưu thâm độc để tiêu diệt dân Giu-đa… Nhưng trong sự tể trị của Chúa thì kết cục là “dân Giu-đa được giải thoát và Ha-man bị treo cổ trên cây mộc hình thế chỗ cho Mạc-đô-chê…” (Ê-xơ-tê 7: 9)
- Hay như đế quốc Ai cập cổ đã âm mưu tuyệt diệt dân Hê-bơ-rơ… Nhưng Đức Chúa Trời đã giải cứu họ bởi Môi-se và A-rôn… (Xuất Ê-díp-tô ký 1-3)
Lịch sử các vua Trung Hoa là lịch sử của những mưu sâu, kế độc… Họ đi xâm chiếm và bắt nô lệ các dân tộc khác, thôn tính đất nước của dân khác bằng những mưu sâu, kế độc… Nhưng nếu Chúa là Đức Chúa Trời – Đấng Tối Cao không cho phép thì những mưu sâu kế độc đó không thành trên đất nước và dân tộc VN…
Gẫm hay MUÔN SỰ tại Trời…” (Nguyễn Du- Truyện Kiều)

2. Đất nước như “thùng rác” trách nhiệm thuộc về ai?
Mùa mưa này thành phố Sài gòn ngập nặng…
Giới trẻ trên Faceboook đã truyền cho nhau bài hát chế “Mùa mưa trên Thành phố HCM”! (Mùa Mưa Trên Thành Phố Hồ Chí Minh - AnTiGaRcOnE)
Theo người viết bài này: Tp Sài gòn ngập nặng trong mùa mưa có nhiều nguyên nhân, chứ không chỉ riêng vì tham nhủng… Mặc dù tham nhủng đóng một vai trò “khá quan trọng” trong vấn đề nguyên nhân SG ngập nặng trong mùa mưa. - Lãnh đạo thiếu tầm nhìn rộng, lãnh đạo kinh tế kém… nên phát sinh tình trạng… Thí dụ: Tp Sài gòn hiện nay phát triển theo dạng “vết dầu loang” mà không phải là phát triển theo cách “có những thành phố vệ tinh”… (mục đích để giản dân) Do đó, “kẹt xe và ngập nước” là điều khó tránh khỏi!
Tp Sài gòn ngập nước và “rác” trong mùa mưa là một hiện tượng, có thể để nói lên tình trạng lụn bại của đất nước về mọi mặt!
Người dân đa số đổ lỗi cho tình trạng đất nước hôm nay là do “tham nhủng”, lãnh đạo hèn với giặc… v.v…
Trước khi nói “đầy tớ nhân dân tham nhủng” thì hãy nhìn lại “đầy tớ Đức Chúa Trời có tham nhủng không”? – Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. (I Phi-e-rơ 4: 17)
Bao nhiêu nguồn vốn ODA của nước ngoài hổ trợ giúp đỡ VN – những nguồn vốn hoàn lại hoặc không hoàn lại- có được đi vào đầu tư xây dựng đất nước đúng mức hay không, hay đa số chạy vào túi các quan tham- cán bộ tham nhủng… để rồi:
Cầu đang xây chưa đi đã sập,
Cống mới làm… phố ngập thành sông”…
và còn bao nhiêu hiện tượng tiêu cực khác…?
Thử hỏi bao nhiêu tiền bạc hổ trợ cho “công việc Chúa tại VN” có được đầu tư giúp đỡ anh chị em, những người lo công việc Chúa, cả những công việc mà lãnh đạo các giáo hội cho rằng là “công việc Chúa”… có được đầu tư đúng mức, đúng theo như “nội dung vận động” hay không? Hay nó cũng “chạy vào nhà riêng của các tôi tớ thánh” của Đức Chúa Trời…?
Hỡi những ông “mục sư đại gia”- các ông lãnh tụ các giáo hội… Trước khi các ông nói “cán bộ nhà nước tham nhủng nên đất nước lụn bại”… thì các ông hãy tự hỏi: Bản thân các ông có “ăn trộm trong nhà Đức Chúa Trời” không? Hội thánh VN ngày nay lụn bại, tín hữu mất niềm tin nơi hàng ngũ lành đạo… là vì ai? Đang khi Hội thánh và đất nước lụn bại thì các ông ai nấy lo “xây nhà mình”:
Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy hoang vu sao?... Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình.” (A-ghê 1: 4, 9)

3. Đừng trách người ta “vô tổ quốc”- mà hãy xem lại “Tổ quốc trong ta” đâu rồi?
Không ít mục sư từng nói hoặc giảng dạy “người CS vô tổ quốc”… Họăc “người CS chiến đấu cho một lý tưởng hư không”, vì một “thế giới đại đồng hoang tưởng”…!
Vì vô tổ quốc nên có người đã nói:
Bên kia biên giới là nhà,
Bên này biên giới cũng là quê hương”…
Trong họ là một “thế giới đại đồng hoang tưởng”… bịp bợm!
Thế nhưng, hãy tự hỏi: các mục sư Tin lành- những người từng nói “người CS vô tổ quốc”… vậy các mục sư này có phải chính họ cũng là “những người vô tổ quốc không”?
Các mục sư Tin lành đa số nói rằng họ chỉ “lo việc trên trời”… Họ lo việc “nước Đức Chúa Trời” hoặc “nước Thiên đàng”… còn chuyện dưới đất, chuyện đất nước, quốc gia, xã hội… thì họ chủ trương “không tham gia chính trị”… Hoặc khi nói đến đất nước, quốc gia, xã hội thì họ cho đó là “chuyện dưới đất”, chuyện chính trị… Họ không muốn đụng vào sợ mất… thánh!
Trước khi nói “người CS vô tổ quốc” thì chính các mục sư Tin lành chủ trương “không tham gia chính trị”… các ông hãy xem lại “Tổ quốc trong các ông đâu rồi”!?
Một đất nước mà quyền lãnh đạo quốc gia bị rơi vào tay những kẻ “vô tổ quốc”… thì trước hết hãy tự hỏi: có phải chính những “tôi tớ Đức Chúa Trời- sống trên đất nước đó- trước hết là những con người vô Tổ quốc” không!?
- Các “đầy tớ nhân dân” thì hô hào “xây dựng XHCN”, nhưng chính họ thì kết bè, kết đảng, lợi ích nhóm… lấy tài sản XHCN (tài sản chung của nhân dân) đem về xây nhà riêng, sắm vi-la, biệt thự hoặc gửi ra nước ngoài cho gia đình đứng tên… Ký giấy bán non sông, biển đảo cho giặc... Nhưng miệng thì hô hào “Vì tổ quốc”!
- Các “đầy tớ Chúa” thì hô hào “phục hưng hội thánh”, “xây dựng nước Chúa”, “truyền giáo cứu tội nhân”… “không quan tâm chính trị”… Thế nhưng cũng chính những “sứ giả phục hưng”, những nhà “sáng lập Liên Đoàn Truyền giáo”, “Liên Hiệp- Liên Hữu Tin lành”… đó thì lại là những tay “bợm già” trộm cắp tài sản trong nhà Đức Chúa Trời để đem về “cất trong nhà riêng”… rồi cũng than vãn là “tôi bị học trò ăn cắp”!
Nói người ta là “vô tổ quốc” mà chính mình thì “đem Tổ Quốc Thiêng Liêng” là Nước Đức Chúa Trời ra để trục lợi, làm giàu…! Người CS “vô tổ quốc” có một (dưới đất) – Các mục sư Tin lành “không quan tâm chính trị” họ là những người “vô Tổ quốc cả hai”: Dưới đất lẫn trên trời!

4. Vì cái “hộ chiếu” mà “rút súng bắn tiên tri” thì “Tổ Quốc trong anh có còn không”?
Có một mục sư trước đây vang danh là “sứ giả phục hưng”… (ông khoe ông là người khởi nguồn phấn hưng ở nhà thờ Trương Minh Giảng) Ông cũng bị mang tiếng là bị “học trò đảo chánh, cướp của”… Gần đây mục sư này giảng bài tung lên mạng. Trong một bài giảng đưa lên mạng, ông nói rằng: Có người viết bài nói rằng ‘Việt Nam Cộng Hòa sẽ Trở lại’… vậy mà cũng bảo là nói tiên tri. - Mục sư này có ý mỉa mai một tiên tri đã nói tiên tri…
Việc một chính thể nào đó đi hay ở, còn hay mất, vĩnh viễn ra đi hay có ngày trở lại là việc của Chúa quyết định, con người không ai có quyền… (Đa-ni-ên 4: 25; 5: 21) Tiên tri cũng không quyết định một chính thể nào đi hay ở… Nếu có thì đó cũng là một lời tiên tri… Nhà tiên tri là “phát ngôn viên của Đức Chúa Trời” chứ không phải tiên tri có thể quyết định…!
Có người nói rằng có lẽ ông mục sư trên đây nói vậy là vì ông “cần cái hộ chiếu”… Ông “đạp tiên tri” để lấy lòng nhà- đảng cầm quyền! Không biết có phải vì nhờ “mấy câu đạp tiên tri trong bài giảng” gần đây (đặc biệt là phủ nhận lời tiên tri ‘VNCH sẽ trở lại’ của tiên tri) mà nhà cầm quyền sẽ “cho lại cho ông mục sư cái hội chiếu”… hay không! Nhưng người ta tự hỏi: Một mục sư sẵn sàng “rút súng bắn tiên tri” để được cái hộ chiếu thì “Tổ quốc trong ông đâu rồi”!? (Cái Tổ quốc mà ông từng đau buồn, luyến tiếc vì nó đã mất?)
Một kẻ mà “Tổ Quốc Thiêng Liêng” – Nước Đức Chúa Trời còn đem ra trục lợi… “Sẵn sàng rút súng bắn tiên tri để được cái hộ chiếu”… (tiên tri nói tiên tri về việc VNCH sẽ trở lại) Kẻ đó bên trong có còn Tổ quốc hay không, mà cũng đòi “rao giảng phực hưng để cứu dân tộc”?

Kết:
Mặc dù ngày nay đã có nhiều tài liệu chứng minh rằng “VNCH mất là do sự PHẢN BỘI của đồng minh Mỹ”… chứ không phải bị “bỏ rơi”! (“Bỏ rơi” chỉ là từ ngữ của BBC, RFA… cùng một số cơ quan truyền thông bị Mỹ mua chuộc, để làm cho nước Mỹ đỡ mất mặt… Sự thật là Mỹ “đâm sau lưng VNCH”…) Mặc dù vậy, trước khi chết, cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tự nhận trách nhiệm để mất nước về phần mình!
Đất nước VN ngày nay ra sao, trách nhiệm thuộc về mỗi chúng ta là những Cơ-đốc-nhân chứ không chỉ thuộc về những kẻ đương quyền!
- Chúng ta nói “người CS vô tổ quốc”… Nhưng có bao giờ ta tự hỏi: “Tổ quốc trong tôi có còn không”?
- Chúng ta nói “người CS theo đuổi lý thuyết hoang đường”… Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Chúng ta thực tế bao nhiêu trong việc “xây dựng Nước Chúa trên đất”? (hay mượn việc nhà Chúa để xây nhà riêng?)
- Chúng ta nói “người CS vô trách nhiệm với tổ quốc”… Có bao giờ ta tự hỏi: Tổ quốc trong ta còn được bao nhiêu? Và trách nhiệm của chúng ta với Tổ quốc là gì? – “Không tham gia chính trị” thì lấy gì “trách nhiệm” với Tổ quốc? Không tham gia chính trị nhưng sẵn sàng bán đứng anh em, “bắn tiên tri” để được cái hộ chiếu… thì sự “tiếc thương Tổ quốc” của hạng người đó phải chăng chỉ là “nước mắt cá sấu”- nước mắt của những hạng người “vô Tổ quốc hai lần”- “vô Tổ quốc thứ thiệt”!?

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 24/9/2015

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vụ hộ chiếu khó vậy, mà Tiên tri cũng truy ra được. Đúng là Tiên tri.
Lần nọ , ĐCX T.cận nói với vợ chồng MS T.M. thẳng thừng "nếu thầy cô muốn có hộ chiếu thì phải công khai cạch mặt thằng Quang, thằng Khải, nếu không rõ ràng thái độ thì đừng hòng".
Bà MS T.M. đang chưa biết nói gì, thì ông MS gật gật cái đầu phát biểu "tôi hiểu rồi".
Thì ra câu nói "tôi hiểu rồi" là viên đạn bắn lén sau lưng Tiên tri hôm nay.
Chỉ có thể kết luận: ĐCX độc, MS T.M. hèn.
CHÁN NGÁN TÌNH ĐỜI TRÁO TRẮNG, ĐỔI ĐEN.

Nặc danh nói...

VÔ TỔ QUỐC !

Bài : Mục sư Tin Lành: Những người "VÔ TỔ QUỐC THỨ THIỆT !?" của Tiên tri đã lột trần mặt nạ của kẻ đội lốt Tôn Giáo Tin lành ! Chúa mà bọn họ còn BÁN thì Tổ Quốc là gì mà chúng phải yêu ?
hai câu thơ : Cầu đang xây chưa đi đã sập.
Cống mới làm... phố ngập thành sông !
Giáo hội có khác gì xã hội đêu !
Nhà thờ mới xây xong đã dột ! ( Nhà thờ Châu Khánh )
Băng mới làm đã gãy tùm lum ! (Mới sữ dụng ba năm bây giờ phải vận động đóng băng mới !)
Nhà thờ mới, đang xây cửa mụt ! (Nhà thờ Trà ôn )
Đòn tay nhà chưa lợp đã cong queo ! ( Cây bàng không cong sao được )

Bọn Mục sư ngày nay là vậy !

Hai Phước,Lục sĩ Thành, Trà ôn.

Unknown nói...

Bài viết hay va thật ý nghĩa! Amen!

Nặc danh nói...

Mục Sư Tin Lành nói !

Tham nhũng là QUỐC NẠN là PHẢN BỘI TỔ QUỐC, nhưng không tham nhũng thì làm sao giàu. Tham những ở tù huề ( Tù giám đốc, ngủ giường nệm, ăn thịt quay, uống bia, được đi phép )thằng nào ngu mới không tham nhũng ! Hy sinh đời bố để củng cố đời con ! Xã hội nó là vậy ! Bài trừ cỡ Tập Cận Bình cũng chưa sạch !
Mục sư Tin Lành thì nói: Không dự án = Xây dựng, trùng tu, nhất là Truyền giảng thì làm sao có Đô La vào tủ ! Hầu việc Chúa mà không biết kinh doanh miệng, tính toán quyền lợi là ngu ! Già sống bằng gì ? Làm NGHỀ MỤC SƯ đâu có sướng ! Có LÀM thì phải có ĂN ! Có lỡ đỗ bể thì dùng PHONG BÌ LÀ XONG CHUYỆN !
Mấy cha nội YÊU CHÚA, YÊU HỘI THÁNH, YÊU QUÊ HƯƠNG TRÊN TRỜI cả đời làm đầy tớ về già trắng tay làm khổ con cái chứ có được gì đâu !
Có cơ hội phải biết nắm bắt - Cơ hội không có nhiều cho đới Mục Sư nên phải tr4anh thủ !
Làm Mục Sư phải vậy đó mới có nhà, đất, xe, có của dưỡng già thoải mái !

Ông Tiên Tri có VIẾT CHO TÀ BÚT THÍ NÓ CŨNG VẬY THÔI, Ông Tiên Tri thấy đó, ông TRUNG THÀNH với Chúa, với giáo hội, với anh em, ông được gì ? Anh em bỏ - Giáo hội ghét - sống cơ cực, đó là kết quả của của cái TRUNG THÀNH !

Mười Ý, Ba Càng Vĩnh Long.