Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

“Em Là Tình Báo Hoa Nam…”


“Em Là Tình Báo Hoa Nam…”

Báo chí VN mới đây đưa tin một nhà báo tình nghi là “gián diệp cho Trung quốc” – ông Hà Huy Hoàng vừa bị đưa ra xét xử:
Theo cơ quan điều tra, từ đó cho đến tháng 5/2014, ông Hà Huy Hoàng nhận thức được người nàytình báo Trung Quốc hoạt động dưới danh nghĩa phóng viên, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp thông tin
Báo Tuổi Trẻ online cho biết, tại tòa bị cáo nói rằng vì nghĩ Nhạc Xuân là phóng viên nên mới trao đổi thông tin, các tin tức cung cấp đều đã được công khai trên báo chí. Các món quà được tặng chỉ mang ý nghĩa tinh thần chứ không có giá trị vật chất như tranh phong cảnh, ví da, chai rượu…Nhưng tòa trích lời khai, có lần bị cáo nghi ngờ hỏi Nhạc Xuân : ‘Em là tình báo Hoa Nam à ?thì người này không trả lời.” (Việt Nam: Một nhà báo bị 6 năm tù vì làm « gián điệp » cho Trung Quốc - RFI)
Kết quả hình ảnh cho sói đội lốt cừu bông
(Sói đội lốt cừu)
***
Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo;
Nhưng người công bình mãnh dõng như một sư tử
.” (Châm ngôn 28: 1)
Giu-đa là một tử tơ;
…Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực
,..” (Sáng thế ký 49: 9)
Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” (Ma-thi-ơ 7: 15)
Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói…” (Mac 10: 16)
***
Sức mạnh của chó sói (chồn cáo) là số đông. - Với sư tử thì ngược lại, vì nó là sư tử. Nó có uy quyền của một “chúa tể sơn lâm”! Sức mạnh của sư tử là “uy quyền”!
Kinh thánh có nói đến “chồn cáo” và “sư tử”.
Người công bình thì được ví như “sư tử”; còn kẻ ác, kẻ giả mạo trà trộn vào trong Hội thánh thì được ví như “chồn cáo”, hoặc “muông sói”… (Châm ngôn 28: 1; Ma-thi-ơ 7: 15)
Tiên tri giả (Cựu ước), mục sư giả (Tân ước) có bề ngoài như chiên (đội lốt chiên, người chăn chiên) nhưng bề trong là “muông sói hay CẮN XÉ”… (Sẵn sàng ra tay hoặc mở miệng khủng bố những ai chỉ ra hắn là “sói đội lốt”…)
Khủng bố, uy hiếp, đe dọa… là bản chất của “chồn cáo”, mà Kinh thánh gọi là “muông sói hay cắn xé”… (một mục sư khi người ta nói mình “nằm vùng” mà vội giở giọng đe dọa… thì đó không phải là kẻ “chăn chiên”, mà là “dân chăn sói”- chó sói đội lốt người chăn chiên!)
Tục ngữ dân gian có câu “mãnh hổ nan địch quần hồ”- Nghĩa là một con hổ mạnh cũng khó địch với một bầy cáo. Khó địch chứ không bao giờ chiến bại trước lũ cáo- bầy cáo…
Người của Đức Chúa Trời không cần số đông, vì họ có uy quyền từ Đấng Tối Cao. Họ không cần số đông vì họ cũng biết “người của chúng ta đông hơn chúng nó” như Ê-li-sê đã nói với tôi tớ mình - “Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. (II Các vua 6: 16) – Các thánh vây lấy tiên tri của Đức Chúa Trời trải qua mọi thời đại… (Hê-bơ-rơ 12: 1)
Người của Đức Chúa Trời sẽ “mãnh dõng như một con sư tử”, như Đa-vít từng nói Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Phi-li-tin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. (I Sa-mu-ên 17: 36)
Một mình Đa-vít đối mặt với một “đám quần hồ” là đạo binh của Phi-li-tin dựa vào sức mạnh và sự giềnh giàng của Gô-li-át!
Người của Đức Chúa Trời sẽ “một mình đối chọi với hai hệ thống: CHÍNH QUYỀN và GIÁO QUYỀN”. – Tiên tri Giê-rê-mi đối mặt với “vua quan và thầy tế lễ” để nói cho họ biết ý muốn và sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Sức mạnh của chồn cáo là “số đông quần chúng” (bầy muông sói). Nếu không có quần chúng thật thì chúng tạo ra “quần chúng tự phát”!

Khi LHS bắt đầu nói về “Đầy tớ Hoang tưởng”… thì ông “đầy tớ hoang tưởng” bắt đầu “tập hợp quần chúng” để chống lại tiên tri. Ông tập hợp ‘sinh viên tiến sĩ’ của ông lại để lấy ý kiến và vận động thành lập “những người công chính chống lại tiên tri HTK”… (Ông sẽ lấy ý kiến và “đưa ra một bảng tuyên cáo dạng như ‘BẠCH THƯ’…) nhưng sự vận động này bất thành vì sinh viên thấy rõ ông… “hoang tưởng còn nặng hơn tiên tri đã nói”! Họ biết ông hoang tưởng từ lâu và chỉ muốn giúp ông thoát khỏi căn bệnh “giả điên” để “làm giàu bằng tôn giáo”… mà trở nên người hầu việc Chúa đúng nghĩa!
Khi không thuyết phục được số đông “công nghĩa để chống lại tiên tri”, ông “đầy tớ hoang tưởng” bắt đầu đem “số đông mục sư đoàn” ra để “đấu tố” mục sư Nguyễn Hồng Q là người đã phản bác thái độ chống lại tiên tri của ‘mục sư hoang tưởng’…! Ông mục sư hoang tưởng nói với Ms NHQ rằng “mục sư đoàn của tôi ở Bình Phước than phiền về…”- Ms NHQ nói với mục sư hoang tưởng rằng: “thầy muốn nói gì tôi thì cứ nói, đừng đem cái đám ‘mục sư đoàn’ nào đó ra nói với tôi làm gì. Vì khi tôi hợp tác với thầy thì cái đám ‘mục sư đoàn’ thầy nói đó, thậm chí còn chưa tin Chúa”! Mục sư hoang tưởng… tắt đài!
Không đem đám đông “mục sư đoàn” ra “hù” được Ms NHQ thì ông mục sư hoang tưởng bắt đầu tấn công vào “giáo hội Mennonite” vì đã “đứng sau lưng tiên tri để chống lại mình”…! (mục đích là sách động Mennonite chống lại Ms NHQ)

Con cáo chỉ biết dựa vào sức mạnh của số đông – Bầy muông sói. Người dựa vào sức mạnh của số đông (tập thể- mục sư đoàn…) là “chồn cáo” chứ không phải “sư tử thuộc chi phái Giu-đa” như Kinh thánh đã nói: Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo; Nhưng người công bình mãnh dõng như một sư tử.” (Châm ngôn 28: 1)
Kinh thánh có chép:
Ngài không cho ai hà hiếp chúng,
Ngài trách phạt các vua vì cớ họ,
Mà rằng: ‘Chớ đụng đến những kẻ chịu xức dầu ta,
Đừng làm hại cho các tiên tri ta
.’” (I Sử ký 16: 21-22)
Khi ‘mục sư nằm vùng Nguyên V đòi cho đàn em đánh tiên tri’, Nguyên V nói điều này ngay trước mặt ông ‘mục sư hoang tưởng’ thì ông chỉ “gật gù” mà không phản đối! (bọn trẻ ngày nay hay nói đùa: ‘nguyên tắc Việt-Minh: làm thinh là đồng ý’…! Ông mục sư hoang tưởng cũng đang sống với ‘nguyên tắc VM’?)
Ông mục sư hoang tưởng cũng đổ tội cho Ms NHQ là “tiết lộ Nguyên V là Việt minh nằm vùng”… Sự đổ tội này nhằm mục đích gì? Trong khi ông thừa biết người nhận diện Nguyên V… “Em là tình báo Hoa nam…” không phải là Ms NHQ!
Người VN đa số “vì lợi nhỏ mà bỏ nghĩa lớn”… (bỏ dân tộc)
Biết người ta là “Tình báo Hoa Nam” mà vẫn tiếp xúc, cung cấp thông tin (nhà báo Hà Huy Hoàng) chẳng qua là … vì tiền!
Biết “gạo thật trộn gạo nhựa” mà vẫn mua bán để kiếm lời to, mặc dù biết nó có hại sức khỏe cộng đồng… là… vì tiền! (TQ âm mưu giết hại người Việt để đưa dân họ tràn sang…) (Báo Thanh niên: “Nghi vấn gạo nhựa xuất hiện ở TP.HCM”)
Biết là “Việt Minh nằm vùng” mà vẫn hợp tác, “gật gù” với những kế hoạch… là vì cái hộ chiếu chăng?
Vì cái lợi cho bản thân mà sẵn sàng lên kế hoạch hãm hại một tiên tri… thì liệu có còn đủ sĩ diện để “giảng PHỤC HƯNG” được nữa chăng?

LHS- 1/10/2015

0 nhận xét: