Bí Quyết Nhận
Lãnh Điều Chúng Ta Cầu Xin…
“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt
Chúa, nếu chúng
ta theo ý muốn Ngài mà cầu
xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình
xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều
mình xin Ngài.” (I Giăng 5:
14-15)
***
- “Hãy xin sẽ được”…
đó là điều Chúa Jesus đã dạy trong những sự dạy dỗ đầu tiên của Ngài (Ma-thi-ơ
7: 7)
Nhưng có phải tất cả những gì chúng ta cầu xin đều được cả?
Câu trả lời là không. Vì có những điều chúng ta cầu xin theo
ý riêng, tư dục của mình… điều đó sẽ không hề luôn luôn được đáp ứng (Gia-cơ 4:
3)
- Bí quyết để chúng ta có thể nhận lãnh những điều chúng ta
cầu xin nơi Chúa, đó là “theo ý muốn Ngài”.
- Điều bảo đảm để chúng ta có thể nhận lãnh bất cứ điều gì
chúng ta cầu xin, đó là “theo ý muốn Chúa”!
Làm sao để chúng ta biết điều mình cầu xin là “theo ý muốn
Chúa”… đó là vấn đề. Nói cách khác: Bí quyết để nhận lãnh mọi điều tốt lành… là
phải biết ý muốn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Sự bảo đảm từ bên trong: “Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe
chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” (I Giăng 5: 15)
Nếu chúng ta có lòng tin và sự bảo đảm chắc chắn từ bên
trong rằng: điều chúng ta xin là “đẹp ý Chúa” thì chúng ta đã “cầm chắc sự mình
cầu xin rồi”!
Trong đời sống, chúng ta luôn luôn đối diện với những sự
thay đổi. Làm sao để thích ứng với những sự thay đổi từ hoàn cảnh đó? Những sự
thay đổi luôn tạo ra những khó khăn để chúng ta có thể thích ứng với nó! Khi đứng
trước những khó khăn, chúng ta cần phải vượt qua nó. Làm sao để chúng ta đắc thắng
những khó khăn, vượt qua trở ngại mà không phải bị rơi vào thất bại hoặc phải bị
“lang thang, lòng vòng trong sa mạc” như dân Y-sơ-ra-ên đi lang thang trong đồng
vắng 40 năm?
Để trả lời cho câu hỏi trên đây, chúng ta cần phải “biết ý
muốn Chúa”!
Ý muốn của Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên sau khi họ đã qua biển
đỏ, vượt sông Giô-đanh… là gì? - Đó là họ phải “chiếm Đất hứa”…
Trở ngại mà dân Y-sơ-ra-ên gặp phải lúc đó là gì? – Dân ở đó
“giềnh giàng”, to khỏe… hung bạo…! Thành trì của họ kiên cố…! Không thể dễ dàng
vượt qua được… Vì thế trong số 12 thám tử đi về thì hết 10 người “báo cáo tiêu
cực”, làm cho dân Y-sơ-ra-ên rủn chí! Chỉ có hai người là Giô-suê và Ca-lép là “đức
tin vững vàng”, tin rằng “Chúa sẽ ban cho chúng ta xứ mà Ngài đã hứa”! (Dân số
ký 13-14)
Những người không biết ý muốn Chúa (hoặc biết mà không tìm
hiểu kỷ càng, mạnh dạng bước đi) đã ngã chết trong vắng… nhưng hai thám tử can
đảm, đức tin là Giô-suê và Ca-lép… đã còn sống để cùng tiến chiếm đất hứa, với
những thế hệ mà những người nhút nhát kia cho rằng “sẽ làm đồ ăn cho kẻ thù”!
Hai thám tử Giô-suê và Ca-lép tin rằng mình sẽ vào và chiếm
đất hứa thì họ được hưởng đất hứa… mặc dù họ không phải là không biết những trở
lực. Bởi đức tin, hai người này đã “cầm chắc điều Chúa đã hứa cho mình”… mặc dù
không phải là họ không có những trở lực! Bốn mươi năm sau họ vẫn còn đủ sức khỏe
để “hiên ngang đi vào đất hứa”!
Biết rõ ý muốn Chúa, bởi đức tin mạnh dạn bước lên hoặc bước
tới… thì sông Giô-đanh rẽ ra, thành Giê-ri-cô sẽ sụp đổ…! Mọi trở lực sẽ trở
nên dễ dàng…
“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt
Chúa, nếu chúng
ta theo ý muốn Ngài mà cầu
xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình
xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều
mình xin Ngài.” (I Giăng 5:
14-15)
“Đây là sự bảo đảm
chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn
Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều
gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng
ta có được điều chúng ta đã xin Ngài.” [BDM]
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta đức tin và lòng dạn dĩ để hiểu
biết ý muốn Chúa trong mọi hoàn cảnh, để “mạnh dạn bước tới”, hầu cho trong mọi
hoàn cảnh, trường hợp… chúng ta luôn là người dành chiến thắng!
“… Vì tin chắc rằng điều
chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.”
(Rô-ma 4: 21)
LHS- 17/11/2015
1 nhận xét:
ÔNG THÁI PHƯỚC TRƯỜNG NÊN HỌC...!
Ông Đảng Trưởng Thái Phước Trường của Đảng Tôn Giáo Tin Lành CMA Miền Nam nên học bài học nầy để tỉnh thức còn kịp lúc ! Ông nói Ông đã cầu nguyện nhiều lần nên ông mới quyết định Thống Nhất Giáo Hội và soạn ra Hiến Chương ông sẽ làm Vua muôn thuở trên Giáo Hội Tin Lành hai miền Nam Bắc ! Sau khi cầu nguyện ông đã MƠ THẤY MÌNH SẼ ĐUỢC LÀM VUA TÔN GIÁO nên ông mới tìm đủ thủ đoạn đễ lên ngôi. Ông không cầu hỏi ý Chúa là Chúa bảo ông phài làm gì, ông chỉ cầu nguyện xin Chúa phù hộ để ông đạt được tham vọng theo bản ngã đòi hỏi !
Ông Thái Phước Trường nên đến khiêm cung học lời Chúa qua Tiên tri Huỳnh Thúc Khải để Chúa còn dùng ông trong công việc Giáo hội! Bằng không thì ông sẽ gặt lấy hậu quả mà mình đã gieo ra ! Xin Tiên Tri rộng lòng lượng thứ mà dạy lời Chúa cho Ông Thái Phước Trường để ông sớm tỉnh ngộ ăn năn để được Chúa thương xót !
nguoitrongcuoc - độc giả TX/LHS
Đăng nhận xét