Một thành viên của Hội phụ Nữ Nhân quyền bị giữ hộ chiếu.
Còn nhớ cách đây một năm, HTK có tham dự buổi "Sinh nhật" của Hội Phụ nữ này, tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế - quận 3 Sài gòn và cũng đã có bài viết liên quan... Bài viết: " Phụ Nữ Đấu Tranh Nhân Quyền: Sự Trùng Hợp Kỳ Lạ Giữa “Sứ Điệp Của Tiên Tri” Và Sự Hình Thành Tổ Chức Xã Hội…"
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Mục sư Huỳnh Thúc Khải
__________Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam xin thông báo:
Hiện
giờ Lụa vẫn đang ngồi chờ an ninh sân bay lập biên bản về việc
cấm xuất cảnh. Họ cho Lụa biết cô nằm trong red list của
chính quyền. Danh sách đỏ này chứa tên của hầu hết những
người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền Việt Nam.
Xin
quý vị chia sẻ thông tin.
Dưới đây là giấy mời dự hội nghị
của ACSC/APF dành cho Lụa với mã số đăng ký là V11.
Blog: www.huynhthucvy.com
______________
Hôm 3/11 vừa rồi HTK cũng bị "giữ hộ chiếu" tại sân bay Tân sơn nhất.
Lúc đang kiểm tra hộ chiếu, tôi có nghe viên công an kiểm tra hộ chiếu trên mạng nói "đỏ rồi"... Sau đó anh phất tay cho người đẩy xe lăn, đẩy tôi ra ngoài và đưa vào phòng lập biên bản "giữ hộ chiếu"- "chưa được Xuất cảnh"...
Nay được biết: "...an ninh sân bay lập biên bản về việc cấm xuất cảnh. Họ cho Lụa biết cô nằm trong red list của chính quyền. Danh sách đỏ này chứa tên của hầu hết những người BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN và hoạt động nhân quyền Việt Nam." (Trích Thông báo trên)
Bất cứ ai, sống trong bất cứ xã hội nào cũng đều có "chính kiến" của riêng mình. Vấn đề khác nhau ở chỗ là người đó "nói hay không nói lên chính kiến của mình" hay không mà thôi.
Chúc mừng Nguyễn Thị Ngọc Lụa, người phụ nữ VN can đảm đã dám bày tỏ chính kiến của mình, dù phải bị... "cấm xuất cảnh"!
HTK
LHS- 16/11/2015

0 nhận xét:
Đăng nhận xét