Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Tổng Thống Obama Là Kẻ “Phản Đạo”?


Tổng Thống Obama Là Kẻ “Phản Đạo”?

Hội nghị G-20 vừa kết thúc ngày 16/11…
20 quốc gia tham dự hội nghị này cam kết là sẽ tìm giải pháp cho tình hình nội chiến tại Syria, đồng thời cam kết sẽ hợp lực để tiêu diệt lực lượng Hồi giáo khủng bố ISIS …
Kết quả hình ảnh cho Tổng Thống Obama Là Kẻ “Phản Đạo”?
(Tổng thống Obama ngày tuyên thệ nhận chức)

Phát biểu tại Hội nghị này, Tổng thống Hoa kỳ- Ông Barac Obama đã lên tiếng bác bỏ luận điểm cho rằng “Hoa kỳ nên cho bộ binh vào chiến trường Syria…”, ông nhấn mạnh rằng “Hoa kỳ đã có một lời cam kết với các đồng minh là dùng không quân để oanh kích vào những cứ điểm của quân khủng bố ISIS…” và mới đây Hoa kỳ đã đưa 50 người thuộc lực lượng đặc biệt vào để cố vấn cho lực lượng nổi dậy chống ISIS và nhân vật độc tài Assad cầm quyền tại Syria…
Cũng ngay tại hội nghị này, Tổng thống Barac Obama cũng đã lên tiếng phản bác lại luận điểm của ông cựu thống đốc tiểu bang Florida- ông Jeb Bush, khi ông Bush cho rằng Hoa kỳ chỉ nên cho phép những người Thiên Chúa giáo (Cơ-đốc giáo) được tỵ nạn sau khi những người này đã chịu qua những thảm cảnh tại một quốc gia hiện nay có chiến tranh… Tổng thống Barac Obama nói rằng nếu theo hướng của ông J. Bush thì đó không phải là nước Mỹ và không phải truyền thống của Hợp Chủng quốc Hoa kỳ… Và ông cũng nói rằng chúng ta không nên đem những vấn đề tôn giáo ra để làm một thủ tục nhằm mục đích cho phép hoặc không cho phép một người được tỵ nạn vào Hoa kỳ… Ông J. Bush thì nhấn mạnh “chỉ nên cho những người Thiên Chúa giáo mà thôi”… (Chính xác là Christians – Tức Ki-tô giáo hoặc Cơ-đốc giáo) Ông J. Bush còn nói thêm: những người Thiên Chúa giáo, nếu họ là nạn nhân của những vụ chém giết và khủng bố từ nước ngoài thì họ được ưu tiên vào nước Mỹ… (Theo Người Việt TV- Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 11 năm 2015 )
___________
Nhận xét về ông J. Bush:
John Ellis "Jeb" Bush (sinh ngày 11 tháng 2 năm 1953) là Thống đốc thứ 43 tiểu bang Florida (1999-2007). Là thành viên của Gia tộc Bush, Jeb Bush là em trai của Tổng thống George W. Bush; anh trai của Neil Bush, Marvin Bush và Dorothy Bush Koch; và là con trai thứ hai của cựu Tổng thống George H. W. Bush và Barbara Bush.

Jeb Bush
(John Ellis "Jeb" Bush)
Ông J. Bush thì cho rằng “chỉ nên ưu tiên cho những người là tín nhân Cơ-đốc-giáo được tỵ nạn vào nước Mỹ sau khi họ đã trải qua chiến tranh hoặc bị khủng bố…”. Trong khi đó Tổng thống Obama thì cho rằng “đó không phải là truyền thống nước Mỹ” và “không nên đem những vấn đề tôn giáo ra để làm một thủ tục nhằm mục đích cho phép hoặc không cho phép một người được tỵ nạn vào Hoa kỳ”…
- Ý kiến của ông Obama không phải là sai, vì nước Mỹ là quốc gia được hình thành từ những người “đi tỵ nạn”… Tổ tiên của người Mỹ từng lánh nạn do sự đàn áp tôn giáo (Công giáo đàn áp Tin lành) mà dựng nên nước Mỹ. Do đó nước Mỹ giang tay đón nhận tất cả những ai “tỵ nạn”… không kể là tôn giáo hay chính trị… Tuy nhiên, có lẽ ông Obama quên đi một điều là nước Mỹ được làm nên bởi những người Tin lành (Cơ-đốc-giáo). Ông J. Bush cho rằng “chỉ nên ưu tiên cho những người là tín nhân Cơ-đốc-giáo được tỵ nạn vào nước Mỹ sau khi họ đã trải qua chiến tranh hoặc bị khủng bố…” điều đó hàm ý có nghĩa là “chúng ta phải trước hết ưu tiên cho anh em mình”! (Thiên Chúa giáo bao gồm Do thái giáo, Công giáo và Tin lành… Cơ-đốc-giáo chỉ Công giáo và Tin lành) Mặc khác, những người có nguồn gốc tôn giáo không phải Cơ-đốc-giáo (Hồi giáo chẳng hạn) họ có thể là những người sẽ “mang tai họa vào nước Mỹ”… Hoặc chính họ là “quân khủng bố đội lốt người tỵ nạn”… (đặc biệt trong bối cảnh người tỵ nạn Syria đang tràn vào các quốc gia châu Âu và Mỹ) hoặc họ sẽ mang những “hình tượng tôn giáo của họ” vào nước Mỹ, để thờ lạy… là nguyên nhân Đức Chúa Trời sẽ “giáng họa mà không ban phước cho nước Mỹ”! Vì Đức Chúa Trời có hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho ai (cộng đồng, quốc gia nào) yêu mến, thờ lạy và bước theo luật pháp Ngài… Trái lại, Ngài sẽ rủa sả cộng đồng, dân tộc nào “thờ hình, lạy tượng” mà không tôn kính cũng như đi theo luật pháp Ngài…! (Phục Truyền Luật lệ ký 28-29)
- Ý của ông Jeb Bush có thể ngầm ý là “loại trừ những thành phần không phải Cơ-đốc-giáo ở các nước Hồi giáo (Syria…) đang xin tỵ nạn vào Hoa kỳ… và ưu tiên cho những “anh em Cơ-đốc-giáo”…
Tuy nhiên, ý kiến của ông Jeb Bush đã bị phản bác bởi ý kiến của ông đương kiêm tổng thống B. Obama rằng “không nên đem những vấn đề tôn giáo ra để làm một thủ tục nhằm mục đích cho phép hoặc không cho phép một người được tỵ nạn vào Hoa kỳ”…

Nhận xét về ông Obama:
- Ông Obama có lẽ đã quên điều quan trọng này: Nước Mỹ được dựng nên từ “lý do tôn giáo”, và đó là Tin lành. Tổ tiên người Mỹ: một nhóm cộng đồng Tin lành đi tỵ nạn tôn giáo (bị đàn áp bởi người Công giáo) đã lập nên nước Mỹ trên nền tảng “đức tin Cơ-đốc-giáo”! (Kinh thánh)
- Ông Obama có vẻ “thân thiện với người Hồi giáo”- điều mà trước đây một số người đã nhận xét… Nên ông tìm cách phản bác ý kiến của ông Jeb Bush… Vì ý kiến của ông J. Bush có thể là “nhằm loại trừ người Hồi giáo xâm nhập vào nước Mỹ”… nếu như ý kiến đó được coi trọng…! Người Hồi giáo, có thể nói từng là “nguyên nhân và thủ phạm gây tai họa cho nước Mỹ”… (vụ khủng  bố 911)
Nước Mỹ giang tay đón nhận những ai là “nạn nhân của bất công, khủng bố, tội ác…”… nhưng chính sự giang tay độ lượng này cũng trở thành giống như một người “ăn tất cả mọi thức ăn có mầm bệnh vào cơ thể”!
Nước Mỹ ngày nay phải gánh chịu bao tai họa… một phần chính vì… sự độ lượng của họ!
Biết làm sao được!
Không độ lượng thì bảo là ích kỷ…
Độ lượng với người thì…

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 18/11/2015

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

NGUYỆN CẦU CHO NƯỚC MỸ.

Chúa ơi xin hãy ra tay
Con người gian ác chống ngay Lời Ngài
Họ làm ngược ý Thánh Ngài
Rồi đây tội lỗi giăng đầy nơi nơi.

Sô- đôm và Gô-mô-rơ
Chúa đã huỷ diệt hết cơ hội rồi
Hiện nay nước Mỹ giống rồi
Nguyện Ngài thuơng xót dân nầy Cha ơi.

Tự do mà sống buông lơi
Suy đồi đạo đức, chống Lời Thánh Kinh
Đồng tình luyến ái kết tinh
Mới nghe đã tởm... anh minh nỗi gì?

Một thời nước Mỹ Chúa ghi
Được Cha ban phước vì ghi danh Ngài
Đồng tiền cũng nhắc đến Ngài
Bây giờ thì khác...họ sai mất rồi.

Cố tình mà chống lại Trời
Làm cho mát dạ con người ác thêm
Con dân của Chúa đau rên....
Chúa đang nhìn thấy ắt thêm đau lòng.

Chúng con cầu nguyện đợi trông
Xin Ngài tha thứ bởi lòng yêu thương
Bầy Chiên chạy đến Chúa nương
Những ngày sau rốt khẩn trương đến rồi.

Phải đi làm chứng khắp nơi
Cho người người biết Chúa Trời uy danh
Tin Ngài sẽ được Tái Sanh
Sống xa tội lỗi rành rành bày ra.

Chúa ơi xin giữ nhà nhà...
Cho con cái Chúa tránh xa tội nầy
Xin Lời Chúa hãy dẫy đầy
Yêu thương bảo vệ cả BẦY CHIÊN thơ.

Cho họ tỉnh thức hằng giờ
Giữ mình mà sống trông chờ Chúa thôi
Tình thương Chúa phủ khắp nơi
Xin Ngài thương xót đừng rời chúng con.

Chúa ơi xin Ngài thương xót nước Mỹ, và xin Chúa đoái xem bảo vệ chúng con. Amen!
Rebeca Ân Nguyễn
Chúa nhật 28/6/2015