Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Cãi Không Lại Thì “Dùng Côn Đồ Khủng Bố, Tìm Mưu Giết Hại”…


Cãi Không Lại Thì “Dùng Côn Đồ Khủng Bố, Tìm Mưu Giết Hại”…

Sự Thật Kết Tội Kẻ Làm Ác…
 Kết quả hình ảnh cho phao-lô và sự bách hại
Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách.  Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ, mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh nầy, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách, mà nói rõ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.
Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ. Nhưng có người báo tin cho Sau-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sau-lơ. Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành.
Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Jêsus tại thành Đa-mách. Từ đó, Sau-lơ tới lui với môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem, và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hê-lê-nít; nhưng bọn nầy tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó, thì đem người đến thành Sê-sa-rê, và sai đi đất Tạt-sơ
.” (Công vụ. 9: 19-30)
Trong những sự bắt bớ, và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành An-ti-ốt, Y-cô-ni và Lít-trơ. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn.” (II Ti-mô-thê 3: 11)
***
- Sự thật kết tội kẻ làm ác,
- Sự nguy hiểm trong chức vụ của Phao-lô- Người rao giảng sự thật!

Sự ngạc nhiên của nhiều người tại thành Đa-mách cũng như tại Giê-ru-sa-lem là vì sao Phao-lô là người từng bắt bớ những ai tin theo Đức Chúa Jesus- tin Ngài là Đấng Christ (Đấng Cứu Thế- Mê-si-a của người Do thái) nay lại là người hết lòng rao giảng và làm chứng rằng “Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời”… và là Đấng Christ, Đấng mà người Do thái đang trông đợi…?!
Từ ngạc nhiên đến căm giận… và lên kế hoạch để giết Phao-lô! (c. 23)
- Tại sao người ta muốn giết Phao-lô khi ông chỉ giảng và làm chứng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ?
- Đức Chúa Jesus là Đấng Christ thì… ảnh hưởng gì đến ai?
Có hai lý do người ta muốn giết hại Phao-lô, loại ông ra khỏi cộng đồng “con dân Chúa”:
a/ Người Giu-đa (Do thái) không chấp nhận “một gã thợ mộc giảng đạo” xuất thân từ Na-xa-rét… lại là Đấng Cứu Tinh mà họ mong đợi qua các lời tiên tri.
b/ Nếu đây (những gì Phao-lô giảng) là sự thật, thì chính họ- hệ thống giáo quyền, chức sắc, hàng giáo phẩm của Do thái giáo là những kẻ “gây ra tội ác kinh hoàng trong lịch sử cứu chuộc”: Đóng đinh Con Đức Chúa Trời.
Có một sự thật là cả hệ thống “lý luận” của Do thái giáo – thầy thông giáo, người Pha-ri-si… (không ít người trình độ gấp trăm lần các “mục sư tiến sĩ” ngày nay) không người nào biện bác lại những sự rao giảng, chứng minh cũng như lập luận… của Phao-lô!
Cãi không lại thì “dùng côn đồ khủng bố, tìm mưu giết hại”, loại trừ Phao-lô khỏi cộng đồng cho khuất mắt! Người Giu-đa ở Đa-mách và người Hê-lê-nít ở Giê-ru-sa-lem đã tìm mưu để hãm hại và loại trừ Phao-lô.
- Lưu ý: Những gì Phao-lô giảng dạy và làm chứng chính là “bằng chứng tội ác của hàng giáo phẩm Do thái giáo lúc bấy giờ”… Đây chính là nguyên nhân mà với họ: “Phao-lô phải chết”! (Phải bị loại trừ)
Đức Chúa Jesus – “Người thợ mộc ở Na-xa-rét” có phải là Đấng Christ hay không, chưa phải là vấn đề nghiêm trọng với họ… Vì nếu một người nào đó rao giảng như vậy, một sự rao giảng không đáng tin cậy… thì bất quá là “lời nói của một tên khùng”… Việc gì hàng giáo phẩm, hệ thống GIÁO QUYỀN (lẫn CHÍNH QUYỀN Hê-rốt bấy giờ) phải quan tâm đến nổi phải lên kế hoạch “thủ tiêu” hoặc hạ sát…?! (Chúa Jesus và sứ đồ Phao-lô)
- Sự thật kết tội kẻ làm ác,
- Sự nguy hiểm trong chức vụ của Phao-lô - Người rao giảng sự thật!
Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào của nhân loại: Người nói lên sự thật bao giờ cũng phải đối mặt với nguy hiểm.
- Chúa Jesus là người làm chứng về sự thật và Phao-lô cũng vậy.
Nếu bạn không muốn đối mặt với nguy hiểm, không muốn bị cô lập khỏi cộng đồng hoặc chỉ muốn được “yên thân để giảng đạo”… thì tốt hơn hết là “đừng bao giờ nói lên sự thật”! 
-Có một ông mục sư từng khoe mình là "sứ giả phục hưng"... Nhưng khi sự thật về ông được bày tỏ thì ông đã âm thầm hành động không hơn gì... "những người Giu-đa ở Giê-ru-sa-lem"...!

LHS- 14/11/2015

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

...Sự thật là Sự thật!!!

thái lưu manh có thể nói con tắc kè KHÔNG THAY ĐỔI MÀU DA..muốn bẽ cong... nhưng sự thật..NGƯỜI TA CŨNG BIẾT..
thái lưu manh, phan vĩnh cự..có đối đầu với..ms hòa, ms bình, ms hiển..vv cái đó không đáng nói...nhưng trãm luôn những con những ai gọi là con cháu của ( kẻ bị ghét) mới thật là Khốn nạn và tiểu nhân..

... suy nghĩ trong lòng..miệng sẽ nói ra...
... KHÔNG NÓI MÀ HÀNH ĐỘNG MỚI GHÊ!!.


Bị Ghét>

bị ghét bên ngoài...nhưng bên trong nó KHÁC!!!!!


...XIN CHÚA Ở CÙNG CHỨC VỤ MS KHẢI!!!! ĐỂ CÓ ƠN DẠY BỌN LÃNH ĐẠO THỜI CUỐI CÙNG!!!!