Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Làng Tin Lành Ở Cu Pua...

Làng Tin Lành Ở Cu Pua...

Nếu search trên Googole với nội dung "Thôn 15 năm không rượu bia, thuốc lá"... thì có khoảng 226.000 kết quả (trong 0,65 giây)... những bài viết có chung nội dung...

Báo VnEpress "Thôn 15 năm không rượu bia, thuốc lá

Kết quả hình ảnh cho Thôn 15 năm không rượu bia, thuốc lá
(Vợ chồng thôn trưởng Hồ Ê-nót)
***
Trên Facebook của một anh em Cơ-đốc-nhân (DieuTrung Ly) có chia xẻ bài viết "Thôn 15 năm không rượu bia, thuốc lá " của báo VnEpress, nhưng nội dung bài báo chỉ nói đến một người thôn trưởng có tên là Hồ Ê-nót... 
Khi đọc nội dung bài báo thì người viết liên tưởng "đây chắc chắn là một làng của anh em Tin lành"... Bởi một số lý dao sau:
- Trưởng thôn tên là Hồ Ê-nót. - Ê-nót là tên của một người trong Kinh thánh. Tên Ê-nót xuất hiện lần đầu tiên trong Sáng thế ký 4: 26: - "Sết cũng sanh được một con trai, đặt tên là Ê-nót. Từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va." (Sáng thế ký 4: 26)
- Rượu, bia, thuốc lá... là một "tệ trạng xã hội" mà từ người kinh cho đến người sắc tộc (thiểu số) ở VN khó tránh khỏi. Có thể nói nó là một "quyền lực" trói buộc mà con người thiên nhiên khó có thể tự thoát khỏi (người ta còn gọi đó là "ma men, ma túy"... nó là một dạng "ma lực"...) Sự nổ lực để chiến thắng "quyền lực tội lỗi" này đối với hầu hết đa số là thất bại. Sự thắng hơn chỉ là một vài thiểu số, cá nhân... Nhưng để "chiến thắng cách hoàn hão" trên bình diện xã hội, tập thể, cộng đồng... thì chỉ có "Quyền năng của Tin lành", quyền năng của Đấng Christ - Chúa Cứu thế Jesus... mới có thể là như thế!
Kết quả hình ảnh cho Thôn 15 năm không rượu bia, thuốc lá
(Những buổi tiệc tại làng Tin lành- Cu Pua)
Sau khi hỏi thăm trên Facebook thì một số anh em trong Chúa, mục sư, truyền đạo từng hầu việc Chúa ở đây với "thôn trưởng Cu Pua"- Hồ Ê-nót - xác nhận đây là "làng Tin lành", và không chỉ có làng này, mà ở khu vực Khe sanh- Quảng trị có rất nhiều làng dân tộc thiểu số vốn là làng "Tin lành không rượu, bia thuốc lá" như thế, chứ không chỉ có làng Cu Pua thôi đâu!   
Có điều là báo chí chỉ nói đến "gương tốt anh thôn trưởng Cu Pua" mà không hề đá động một chữ đến "Tin lành"! Mà thật ra, kết quả này là nhờ "quyền phép của đạo Tin lành". 
Trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1: 5 sứ đồ Phao-lô viết: "Vả, đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh... nữa."


"Cần được tuyên truyền nhân rộng
Ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Đakrông cho biết: "Bản Cu Pua là bản duy nhất "không rượu bia, thuốc lá" trong các lễ tết, lễ hội và những ngày thường. Từ ngày dân bản bỏ bia rượu, thuốc lá thì tình hình an ninh trật tự ở bản Cu Pua ổn định rất nhiều. Bạo lực gia đình hầu như không có, bà con hăng hái thi đua sản xuất. Tôi thực sự rất vui bởi người dân bản Cu Pua đã thực hiện tốt việc bỏ hút thuốc và uống rượu bia, một điều tưởng chừng rất khó với người miền núi. Theo tôi đây là một việc làm mang tính tích cực, tiến bộ và rất cần được tuyên truyền để nhân rộng hơn nữa"." (Trích Báo Đời sống & Pháp luật:  Đã 10 mùa xuân bản Cu Pua "nói không" với rượu bia, thuốc lá)

Báo chí không muốn đề cập đến hai chữ "Tin lành" (mặc dù họ thừa biết đó là "kết quả của Đạo Tin lành")... Họ không muốn đề cập phải chăng vì e rằng sẽ tạo ảnh hưởng tốt cho... "đạo của Mỹ"... chăng!?
Những thành quả và ảnh hưởng tốt của đạo Tin lành như thế này tại sao những "cây bút ăn lương của Tổng liên hội", các trang Web Tin lành không đưa ra để làm vinh hiển cho đạo Tin lành? 

LHS- 12/11/2015

2 nhận xét:

Nặc danh nói...


... SAO DÁM NÓI!!!

- thật ra vùng dân tộc NÓI SAO NGHE VẬY!! Khi nói vể tin lành thì họ tin ngay( thật thà) cho nên người tin Chúa trên 90% có thể 100% là bình thường. Mà Tin lành thì bao gồm nhiều hệ phái..
.. Nói về mặc tiêu cực và tích cực đều có ( nói ra sỉ nhục danh Chúa sao).
- còn tại những thành phố lớn( người kinh) nhìn thấy vài ngàn người tin Chúa..nhưng thử hỏi kết quả nhiêu????? có chăng là THỦ THUẬT TRUYỀN GIẢNG QUA CÁC KÌ LỄ....QUA LỄ LÀ BIẾN HẾT...
Vì vậy; trần công chánh( UV truyền giáo) đang kêu gọi một số thành phần DÁM RA ĐI( tạm gọi là yêu Chúa nhưng nghèo) đào tạo 2 năm..sau đó cho cái MÁC là TĐ...đẩy ra vùng cao. NHƯ NHỮNG CON TÔT CỦA CMA!!!!!

Chứ ngày nay thành phần vào VTKTH là phải có tiền..chứ lấy gì gọi là ĐỨC TIN.. và khi ra lò..thì thằng nào mà không nằm CHỜ THỜI!!!!!

TÓM LẠI..MƯỢN ĐẠO TẠO ĐỜI...VÀ THỦ THUẬT CỦA TN LÀNH LÀ THẾ!!



Nặc danh nói...

Mục sư Dương Minh Đức (Khe sanh- Quảng trị) đã cho biết thôn Cu Pua đa số là Tín hữu, chiến khoảng 80%. Thật đáng khích lệ... Mathiơ 5:16 Lời Chúa có dạy: "Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời".