“Pray For Paris”
Hay “Pray For Church Leaders” Việt Nam?
Biến cố ngày thứ Sáu 13/11 vừa qua tại Paris, thủ đô nước
Pháp đã dấy lên một phong trào “Pray for Paris” – tức cầu nguyện cho Pa-ri… Trên
Fecbook tràn ngập biểu tượng “Cầu nguyện cho Pa-ri” - Biểu tượng 'Pray for Paris' tràn ngập Facebook - VnExpress
...
Nước Pháp vừa trải qua một biến cố đau thương: Khủng bố tại thủ đô Pa-ri khiến hơn 150 người thiệt mạng (theo báo Thanh niên).
Nước Mỹ năm 2001 cũng xảy ra vụ khủng bố “911”, nhưng lúc đó
không thấy dấy lên phòng trào “Pray for America” như nước Pháp hôm nay: “Pray
for Paris”!

1. Tai họa từ đâu mà
đến?!
“Hãy đi dạo các đường
phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem. Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một
người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha
thứ cho thành ấy. Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! Ấy
cũng là thề dối!” (Giê-rê-mi 5: 1-2)
Nước Pháp là một quốc gia Cơ-đốc-giáo (đa số là Công giáo).
Giê-ru-sa-lem là kinh đô của Y-sơ-ra-ên ngày xưa, là một quốc
gia “thờ Chúa”… Tuy nhiên, những tai họa xảy đến cho Giê-ru-sa-lem là vì đâu?
Câu Kinh thánh trên đây cho thấy rằng “cả thành Giê-ru-sa-lem,
đi dạo quanh các đường phố, tìm kiếm nơi các chợ… cũng chẳng thấy một người làm
điều công bình, sống trung tín…” – Ngay cả việc họ nhơn danh Chúa mà thề cũng
là thề dối! Và đó chính là nguyên nhân mà Chúa phán qua tiên tri: Ngài sẽ cho
phép tai họa, hoạn nạn, chiến tranh… đến trên Giê-ru-sa-lem.
“Đức Giê-hô-va phán:
Ta sẽ chẳng thăm phạt về những sự ấy
sao? Thần ta chẳng trả thù một nước dường
ấy sao? Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm…” (Giê. 5: 29)
| (Quân Pháp đối phó với các phần tử Hồi giáo cực đoan) |
2. Tội lỗi của Giê-ru-sa-lem:
“Hỡi Đức Giê-hô-va, há
chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung tín sao? Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo buồn, Ngài diệt đi, chúng nó
chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng
trở lại. Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì không biết đường lối
của Đức Giê-hô-va, luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Tôi sẽ đến cùng những người
sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ
đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mình… Song, những
người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt
dây! Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ
đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của
họ càng thêm.” (5: 3-6)
Sau nhiều tai họa xảy đến cho Giê-ru-sa-lem, tiên tri Giê-rê-mi
đi đến cùng nhiều người dân trong thành để nói cho họ biết vì sao tai họa xảy đến…
kêu gọi dân chúng ăn năn… Tuy nhiên, giới “bình dân” trong thành không ăn năn…
Tiên tri đi đến cùng những người học giả, trí thức, những kẻ cao sang, lãnh đạo,
chức sắc tôn giáo (tiên tri, thầy tế lễ…) kêu gọi họ xét lại đường lối, lối sống
và ăn năn với Chúa… Tuy nhiên, giới “học giả cao sang, chức sắc quyền cao chức
trọng”, những kẻ “học cao, hiểu biết đường lối của Đức Chúa Trời” cũng ngoãnh mặt,
xây lưng lại… Chẳng những thế, họ còn “hiệp nhau bứt phá thẩm quyền của tiên
tri”…! - “Tôi sẽ đến cùng những người
sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ
đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mình… Song, những
người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt
dây!” (5: 5)
Giới học giả, chức sắc, trí thức trong thành hiệp lại, bàn
luận với nhau “tìm tội của tiên tri” để tố cáo, hạ nhục ông… và lên kế hoạch “khủng bố tiên tri”, nhằm
loại bỏ “tiếng nói của tiên tri” đang nhơn danh Chúa mà nói với họ. Họ muốn
tiên tri phải im tiếng…! - “Tôi sẽ đến
cùng những người sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mình…
Song, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ
ách dứt dây!” (5: 5)
3. Vì thế cho nên:
Tai họa…
“Đức Giê-hô-va phán:
Ta sẽ chẳng thăm phạt vì những sự đó
hay sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao? Hãy leo lên những
vách tường nó và phá đổ đi;… Vì nhà
Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã dùng cách quỉ quyệt đối với ta, Đức Giê-hô-va phán
vậy… Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ khiến một dân tộc mạnh, … từ phương xa đến nghịch cùng ngươi… Nó sẽ ăn mùa màng và bánh ngươi, là vật mà con
trai con gái ngươi phải ăn; nó sẽ ăn bầy chiên và bầy bò ngươi, ăn cây nho và
cây vả ngươi. Nó sẽ lấy gươm hủy phá các
thành vững bền của ngươi, là nơi mà ngươi trông cậy…!” (5: 9-17)
Tai họa sẽ đến trên Giê-ru-sa-lem mà chẳng phải là ơn phước,
phước hạnh... Bởi chẳng phải những người bình dân, ít học phạm tội cùng Chúa…
bèn là những người “có ăn học, giới học giả, trí thức, những người sang trọng
hiểu biết đường lối của Đức Chúa Trời”, những bậc cao sang… lại là những kẻ đầy
âm mưu, quỉ quyệt, “mượn đường đạo để tạo đường đời”, mưu lợi cho bản thân… Họ
quỉ quyệt với Đức Chúa Trời và quỉ quyệt với tiên tri của Chúa!
Nước Mỹ từng bị khủng bố, nay là nước Pháp…! (Đây là những
quốc gia Cơ-đốc-giáo)
4. Việt Nam thì sao?
Làm sao để dấy lên một tinh thần (mà không phải là một phong
trào) “Pray for Vietnam”? (Cầu nguyện
cho VN)
Cầu nguyện cho VN hay “cầu nguyện cho giới lãnh đạo- chức sắc,
học giả- trí thức Tin lành VN”?
Ngày nay nếu đem so sánh giữa “giới lãnh đạo xã hội” (Bộ
chính trị) và “giới lãnh đạo các giáo hội Tin lành”… thì… “ai phạm tội nhiều
hơn ai”? Người không có Chúa coi chuyện phạm tội như là “chuyện ắt phải có nếu
muốn thành người lãnh đạo”… Còn người xưng mình là “tôi tớ Chúa” trong các giáo
hội Tin lành ngày nay, cũng phạm tội đâu thua gì những người “lãnh đạo không có
Chúa” ngoài xã hội… thì thử hỏi đất nước này làm sao… sáng sủa hơn!?
“Hãy đi dạo các đường
phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem. Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một
người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha
thứ cho thành ấy. Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! Ấy
cũng là thề dối!” (Giê-rê-mi 5: 1-2)
- Khi ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng bí thư ĐCSVN) sang thăm nước
Mỹ… nhiều người hy vọng “Việt Nam sẽ… sáng sủa hơn”!
- Nay ông Tập Cận Bình (Tổng bí thư ĐCSTQ) sang thăm VN, nhiều
người… thất vọng hơn! (Biểu tình, đổ máu…)
Đất nước này sáng hơn hay tối hơn không phụ thuộc vào giới
lãnh đạo chính trị… bèn là phụ thuộc vào những người xưng mình là “tôi tớ thánh
của Đức Chúa Trời” – giới lãnh đạo các giáo hội Tin lành tại VN!
Hỡi các bạn trẻ Cơ-đốc…! Nếu các bạn yêu đất nước này thì
hãy làm thế nào để dấy lên một phong trào (duy trì một tinh thần) “Pray For
Church Leaders”- Cầu nguyện cho các lãnh đạo Hội thánh… tại VN. Đó là con đường
để đất nước này thay đổi. A-men!
LHS- 16/11/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét