C.T Tập Cận Bình: “Cậy Ai Mà Phản Đại Vương”?
“…Đấng đại vương, tức
là vua A-si-ri, phán như vầy: Sự trông cậy
mà ngươi nương dựa là gì? Ta nói rằng: mưu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi! Vậy ngươi cậy ai mà dám làm phản ta? Nầy, ngươi
cậy Ê-díp-tô, ngươi lấy cây sậy đã gãy ấy làm gậy, cây mà ai dựa vào thì nó đâm
thủng tay. Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, đối với kẻ trông cậy mình cũng là thể ấy…”
(Ê-sai 36: 4-6)
| (Ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt Nam- Báo Thanh niên) |
“…Đấng đại vương, tức
là vua A-si-ri, phán như vầy: Sự trông cậy
mà ngươi nương dựa là gì? Ta nói rằng: mưu và sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là lời vô ích mà thôi! Vậy ngươi cậy ai mà DÁM làm phản ta?…”
(Ê-sai 36: 4-6)
***
Đất nước Giu-đa nhỏ bé đang đứng giữa hai thế lực của hai cường
quốc nhất nhì thế giới lúc bấy giờ là A-si-ri và Ê-díp-tô…
Bối cảnh trong Ê-sai 36-37 là vua San-chê-ríp của A-si-ri đem
quân đến bao vây và chuẩn bị đánh chiếm nước Giu-đa… Lời tuyên bố của Ráp-sa-kê
– phát ngôn viên của San-chê-ríp đối với quan tướng (Bộ chính trị) của Giu-đa rằng:
“…Đấng đại vương, tức là vua A-si-ri,
phán như vầy: Sự trông cậy mà ngươi
nương dựa là gì? Ta nói rằng: mưu và
sức ngươi dùng mà giao chiến chỉ là
lời vô ích mà thôi! Vậy
ngươi cậy ai mà dám làm phản ta? Nầy, ngươi cậy Ê-díp-tô, ngươi lấy cây
sậy đã gãy ấy làm gậy, cây mà ai dựa vào thì nó đâm thủng tay. Pha-ra-ôn, vua
Ê-díp-tô, đối với kẻ trông cậy mình cũng là thể ấy…” (Ê-sai 36: 4-6)
Có lẽ trước đó, vương quốc Giu-đa có mối quan hệ giao hảo
thân thiện “láng giềng tốt- đồng chí tốt” với đế quốc A-si-ri… nay thì có vẻ
như Giu-đa muốn “thoát khỏi A-si-ri mà chơi thân với Ê-díp-tô”… một đế quốc
khác mà A-si-ri cho là “cây gậy bằng sậy đã giập gãy… ai nương tựa nó thì bị thủng
tay”… mà A-si-ri cho là nước Giu-đa thì đang muốn nương nhờ để thoát khỏi sự ảnh
hưởng, “kềm tỏa” của A-si-ri!
Phát ngôn viên của vua A-si-ri nói với “Bộ chính trị” nước
Giu-đa (Ê-sai 36: 3) để về tâu lại với Ê-xê-chia, vua nước Giu-đa rằng: “Vậy ngươi
cậy ai mà dám làm phản ta?”
Câu chuyện trong Ê-sai 36-37 có kết thúc: “185 000 binh lính
của A-si-ri đang bao vây thành Giê-ru-sa-lem đã bị một thiên sứ giết chết trong
một đêm”, San-chê-ríp vua của A-si-ri đã phải lủi thủi về nước một mình và sau
đó đã bị hai con trai mình giết chết! (Ê-sai 37: 36-38)
Vua San-chê-ríp của đế quốc A-si-ri hỏi vua Giu-đa: “Vậy ngươi
cậy ai mà dám làm phản ta?”
Ê-xê-chia, vua Giu-đa đã cậy “Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình”!
Tác giả Thi thiên viết:
“Phước cho người nào
có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,
Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!” (Thi thiên 146: 5)
Để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình!” (Thi thiên 146: 5)
…
Bối cảnh chính trị của VN hiện nay cũng có một số điểm tương
đồng với đất nước Giu-đa thời của Ê-xê-chia trong câu chuyện trên đây.
VN là một nước nhược tiểu, đang đứng giữa hai thế lức của
hai cường quốc nhất nhì thế giới hiện nay: Trung quốc và Hoa kỳ!
Trong tuần qua, Chủ tịch nhà nước TQ ông Tập Cận Bình viếng
thăm VN và ông “được phát biểu tại quốc hội VN”…!
Trên một bình diện nào đó, những gì ông Tập Cận Bình phát biểu
trước quốc hội VN cũng mang một thông điệp không hơn gì thông điệp của phát
ngôn viên của vua A-si-ri nói với “Bộ chính trị nước Giu-đa” ngày xưa: “Vậy (các) ngươi cậy ai mà dám làm phản ta?”
Vua và các quần thần nước Giu-đa thời bấy giờ đã “hạ mình
tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình” và kết cuộc là nước Giu-đa được giải
cứu khỏi họa mất nước bởi sức mạnh quân sự của đế quốc A-si-ri.
Rất tiếc, Bộ chính trị và Quốc hội VN hiện nay không biết “Giê-hô-va
Đức Chúa Trời” là ai… để có thể nhờ cậy một cách hiệu quả!
Ê-sai 37: 26 chép: “Ngươi
há chẳng nghe rằng ta đã làm sự đó từ lâu, đã định
từ đời xưa hay sao? Hiện nay ta khiến xảy ra, hầu cho ngươi phá các thành bền
vững nên gò đống đổ nát…”
Dẫu là San-chê-ríp hay Tập Cận Bình cũng chỉ là công cụ mà Đức
Chúa Trời đã biết trước, định trước… để làm nên ý muốn Ngài.
Đất nước Giu-đa được giải cứu bởi vì vua Ê-xê-chia và các cận
thần đã hạ mình tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ…
Đất nước và dân tộc VN có được giải cứu khỏi tình trạng bị bức
hiếp và bế tắc (về kinh tế, chính trị…) như hiện nay hay không… vẫn là điều
chưa ai biết!
…
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/11/2015
2 nhận xét:
. Vua Ê-sê-chia.
- Dọn sạch đền thờ.
- Hạ mình tìm cầu Chúa.
- Biết rõ bản thân mình..vv
... nên Quyền Năng ĐCT hành động.
Còn:
Ở đời thì cái thằng nào cũng cho mình là giỏi: như đội bóng đá VN. đá chơi thì đá hay..còn đá thật thì như gà nuốt dây thun?? khôn nhà dại chợ.
Ở đạo thì cái bọn thái lưu manh lúc nào cũng cho mình là giỏi" CHƠI MÌNH ANH RỒI CHẾT MÌNH ANH" thái lưu manh có giỏi hay không..có tiến sỉ danh dự hay không?? THÔI THÌ ĐỂ SINH VIÊN THẦN HỌC ĐÁNH GIÁ...Ở trường đời thì Tiến sỉ dạy Đại học..nhưng ở trường Đạo " thằng dốt dạy Cử nhân trường đời"
EX: tiến sỉ danh dự..KHÔNG BIẾT CON TẮC KÈ THAY MÀU DA THEO MÔI TRƯỜNG SỐNG...VÀ NGƯỜI tp HCM..NÓI CON THẰN LẰN KHÔNG AI BIẾT???
....................
TRƯỚC SỰ THỐI NÁT CỦA BỌN TĂNG LỮ CMA MÀ ĐỨNG ĐẦU LÀ TẤM GƯƠNG THÁI LƯU MANH... NÊN..Cụ Cự NHẮC nhở hết thảy msnc tham dự phải đóng ấn cuộc đời mình trong giảng dạy, sống đạo và tận hiến cho Tin Lành của Chúa để làm gương cho Hội Thánh và chứng tốt trong sự rao truyền Phúc Âm cứu rỗi..
CHÚNG BIẾT SỰ THÓI NÁT VỀ ĐẠO ĐỨC BÊN TRONG...MÀ ĐỨNG ĐẦU LÀ CÁI BỌN THƯỜNG TRỰC..THỬ HỎI....????
TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ,,LẤY VẢI THƯA CHE MẮT THÁNH...HAHAHA!!!
NẾU LẤY THÁI LƯU MANH RA LÀM GƯƠNG..THÌ...HEHEHE....
Tin Lành Miền Nam Thất Bại Việc Thống Nhất Hai Thành Một.
Nguyên Nhân Và Hậu Quả Không Theo LỜI CHÚA !!
Như mọi người đều biết, tổ chức tin lành khối PÂLH Cờ MA muốn thống nhất với Tin Lành Miền Bắc, nhưng nay đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Đi tìm nguyên nhân và hậu quả vì "HỌ" không làm theo LỜI CHÚA.
Tổng Liên Hội Có Tham Lam Và Thờ Hình Tượng Không ?
Tiền bạc là nguyên nhân gây ra sự sa ngã cho một người lãnh đạo thuộc linh hơn bất cứ điều gì khác. Tiền bạc cần thiết cho cuộc sống. Nó là một phước hạnh cho công việc Chúa. Tuy nhiên nó lại chịu trách nhiệm cho những điều ác hơn bất cứ một điều gì khác. Làm sao một vật vừa hết sức tốt nhưng cũng vừa hết sức xấu xa như vậy?
Trong chương này tôi muốn chia xẻ với bạn những nguyên tắc của Kinh Thánh về việc quản lý tiền bạc. Đức Chúa Trời quan tâm về cách bạn sử dụng số tiền của Ngài trao vào tay bạn, cho dù tiền ấy nhiều hay ít. Là một người lãnh đạo, cách bạn sử dụng tiền bạc sẽ quyết định sự thành công hay thất bại với tư cách là một lãnh đạo.
A. TIỀN BẠC VÀ MỐI TƯƠNG GIAO GIỮA CHÚNG TA VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI.
Chúng ta phải học để cẩn thận trong việc sử dụng tiền bạc, bởi vì Satan đã làm cho nhiều người lãnh đạo thất bại qua điều này.
Tiền bạc có một ý nghĩa thuộc linh quan trọng. Chúa Jêsus đã dạy một bài học quí giá về mặt tiền bạc ảnh hưởng đến mối tương giao của một người với Đức Chúa Trời.
“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào nghạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó.
“Chẳng có ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa ”(Mat 6:19-24).
Có ba điều sẽ dễ dàng nhận thấy khi chúng ta đọc khúc Kinh Thánh này:
1. Của Cải Trên Đất Này Rất Tạm Bợ
Nạn lạm phát kinh tế có thể làm mất đi giá trị của tiền bạc và kẻ trộm có thể đánh cắp của cải. Chỉ có của cải trên trời mới được bảo đảm về giá trị đời đời.
2. Lòng Yêu Mến Của Bạn Ở Đâu?
Cách chúng ta sử dụng tiền bạc bày tỏ lòng yêu mến của chúng ta ở đâu. Nếu chúng ta sử dụng tất cả tiền bạc chúng ta có chỉ cho riêng mình, chúng ta yêu bản thân chúng ta hơn tất cả. Nhưng nếu chúng ta đầu tư mười phần trăm (tiền phần mười) hoặc nhiều hơn để làm lan truyền phúc âm, chúng ta tỏ ra rằng mình yêu mến Đức Chúa Trời và Tin lành của Ngài.
3. Bạn Không Thể Vừa Hầu Việc Đức Chúa Trời Vừa Hầu Việc Tiền Bạc.
Bạn không thể cùng lúc hầu việc Đức Chúa Trời và tiền bạc.“Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi mamôn (tiền bạc) nữa ”.(Nhưng bạn có thể dùng mamôn để hầu việc Đức Chúa Trời ).
Hoặc Jêsus là Chúa của bạn, hoặc tiền bạc. Đây là điều dễ hiểu. Sự hướng dẫn cho bạn và chức vụ của bạn sẽ được quyết định bởi Chúa Jêsus hoặc là mối liên hệ của bạn với tiền bạc, chỉ một trong hai.
“Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta và sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi ”.(ITi 6:9-11).
Thay Lời Kết: Tổng Hội Miền Bắc Lòng Không Tham Lam Và Thờ Hình Tượng,Tất Nhiên Họ Không Thể CHUNG MAM Với Tin Lành Cờ MA South Vietnamese.
* THẬP TỰ SINH TỒN TẠI viết từ haloi north vietnamese.
Đăng nhận xét