Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Số Phận Những Kẻ “Đe Dọa Tiên Tri” Và Những Người… Chơi Thân Với Hắn!


Số Phận Những Kẻ “Đe Dọa Tiên Tri” Và Những Người… Chơi Thân Với Hắn!


Giê-hu nắm lấy cung mình bắn, tên trúng nhằm Giô-ram giữa hai vai, thấu ngang trái tim, và người ngã xuống trong xe mình. Đoạn, Giê-hu nói với Bích-ca, quan tướng mình rằng: Hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng của Na-bốt, người Gít-rê-ên; vì khá nhớ lại một lần kia ta và ngươi đồng cỡi ngựa theo sau A-háp, cha hắn,… thì Đức Giê-hô-va có phán về người lời lý đoán nầy: Quả thật, hôm qua ta đã thấy huyết của Na-bốt và của các con trai người; ta cũng sẽ báo ngươi lại tại chánh nơi đồng ruộng nầy. Bởi cớ đó, hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng nầy, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.
Khi A-cha-xia, vua Giu-đa, thấy việc nầy, bèn chạy trốn về lối lầu vườn. Nhưng Giê-hu đuổi theo người, và biểu rằng: Cũng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa. Họ bèn hãm đánh người, tại nơi dốc Gu-rơ, gần Gíp-lê-am. Đoạn, A-cha-xia trốn đến Mê-ghi-đô, và chết tại đó. Các tôi tớ người để thây người trên một cái xe chở về Giê-ru-sa-lem, và chôn trong mồ người, chung cùng các tổ phụ người, tại thành Đa-vít. A-cha-xia lên ngôi làm vua Giu-đa nhằm năm thứ mười một đời Giô-ram, con trai A-háp.
” (II Các vua 9: 24-29)

Kết quả hình ảnh cho Gươm Thánh linh

***
1. Cái chết của Giô-ram - Kẻ mang giòng máu lai tạp:
- Giô-ram là con trai của A-háp và Giê-sa-bên…
- Hoàng hậu Giê-sa-bên là người từng đòi “lấy mạng của tiên tri Ê-li” và…
- Giô-ram, một ngày kia, ông dẫn người- bộ hạ tay chân đến nhà tiên tri Ê-li-sê và đòi “cắt đầu tiên tri Ê-li-sê”… Ê-li-sê đã bảo những người ở với ông “hãy dùng cửa mà đuổi hắn đi”…
Ê-li-sê đương ngồi trong nhà mình, và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai mội sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri… Ê-li-sê nói với các trưởng lão rằng: Kìa, hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta…” (II Các vua 6: 31-32)
Giô-ram là con trai của A-háp và Giê-sa-bên… Bản thân Giô-ram là “giòng máu pha tạp”, không phải Y-sơ-ra-ên “rặc giống”, mà cũng không phải dân Si-đôn. Vì A-háp là người Y-sơ-ra-ên và Giê-sa-bên là con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn… dân ngoại. (I Các vua 16: 31)
Mẹ - Giê-sa-bên thì đòi lấy mạng tiên tri Ê-li, đến đời con trai – Giô-ram thì đòi cắt đầu tiên tri Ê-li-sê… là học trò của Ê-li…
Cái chết của hai mẹ con đều bị “ném thây nơi đồng ruộng Gít-rê-ên”… là nơi mà gia đình của Na-bốt bị nhà cầm quyền A-háp dựng “tòa án nhân dân” để cướp tài sản của dân (cướp ruộng đất, tài sản của gia đình của Na-bốt). Máu của hai mẹ con Giê-sa-bên và Giô-ram đều đổ ra trên đồng ruộng Gít-rê-ên, thây của họ cũng bị ném nơi đó… nơi mà gia đình của Na-bốt cũng từng đổ máu ra và chết oan vì bạo quyền gian ác của nhà cầm quyền A-háp… Quả thật, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ.
Giô-ram là người mang trong mình “giòng máu lai tạp”, không phải “rặc giống Y-sơ-ra-ên”… Những kẻ mang “giòng máu lai tạp” này, sẵn sàng dẫn người- tay chân bộ hạ- “lực lượng biên chế được hổ trợ của nhà cầm quyền” cho “chức vụ đặc biệt” của họ - đi “cắt đầu tiên tri của Đức Chúa Trời”… là tiên tri Ê-li-sê. Bởi trong họ chẳng biết gì về Đức Chúa Trời hoặc không hề có sự kính sợ Đức Chúa Trời trong họ…
- Ngày hôm nay cũng có những “mục sư”, mà sự thật ra họ là “tình báo được đào tạo rất chuyên môn và chuyên nghiệp”, được cài cắm để “nằm vùng” trong các giáo hội- Hội thánh của Chúa vì những mục tiêu và lợi ích của chế độ… mà chẳng phải là người được Chúa kêu gọi thật! Những kẻ này sẵn sàng ra tay trên những “tiên tri nào chỉ hắn ra”, hoặc “biết sự thật về hắn”… Bởi những kẻ đó không phải là “dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh thật”!

2. Cái chết của A-cha-xia - Con cái sự sáng chơi chung với con cái sự tối tăm:
Khi A-cha-xia, vua Giu-đa, thấy việc nầy, bèn chạy trốn về lối lầu vườn. Nhưng Giê-hu đuổi theo người, và biểu rằng: Cũng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa. Họ bèn hãm đánh người, tại nơi dốc Gu-rơ, gần Gíp-lê-am. Đoạn, A-cha-xia trốn đến Mê-ghi-đô, và chết tại đó. Các tôi tớ người để thây người trên một cái xe chở về Giê-ru-sa-lem, và chôn trong mồ người, chung cùng các tổ phụ người, tại thành Đa-vít…” (II Các vua 9: 27-29)
Trong cơn binh biến của cuộc đảo chánh, tướng quân Giê-hu đã giết chết cùng lúc hai vua: Giô-ram và A-cha-xia…
A-cha-xia là dòng dõi Đa-vít, đang làm vua cai trị trên vương quốc phía Nam- vương quốc Giu-đa.
Mặc dù là dòng dõi nhà Đa-vít, biết rõ triều đại của A-háp là một triều đại gian ác, mắc tội với Chúa và với đồng bào, dân tộc… nhưng con cháu vua Đa-vít, đặc biệt là A-cha-xia vẫn “giữ mối quan hệ bang giao hai nước với nhà A-háp”… A-cha-xia là con cháu vua Đa-vít (dòng dõi thuộc linh) nhưng chơi thân với Giô-ram, là kẻ mang trong mình “giòng máu lai tạp” và là người từng “dắt bộ hạ tay chân tới nhà để cắt đầu tiên tri Ê-li-sê” nhưng bất thành… A-cha-xia đã chết chung một ngày với Giô-ram trong cuộc đảo chánh xảy ra ở vương quốc phía Bắc- Y-sơ-ra-ên… mặc dù Giê-hu không kéo quân qua, động đậy gì tới vương quốc phía Nam- vương quốc Giu-đa của nhà Đa-vít. Nếu A-cha-xia không “chơi thân với kẻ có giòng máu lai tạp” là Giô-ram… thì có lẽ ông không “chết thảm”… như đã xảy ra với ông!
- Không ít mục sư ngày nay, dù biết rõ ai đó, thật ra chỉ là một “kẻ nằm vùng”… khéo ngụy trang, che đậy bằng những chức vụ mà Chúa giao cho những người thánh… nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết vì một “lợi ích tạm thời, nhất định nào đó”… Những mục sư này cần phải học lại bài học của vua A-cha-xia…! Mình là dòng dõi thuộc linh- “con cháu vua Đa-vít”… là “dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng NHƠN ĐỨC của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng… ” (I Phi-e-rơ  2: 9) thì phải biết phân biệt đâu là sự sáng, đâu là “sự tối tăm”… Đừng như A-cha-xia, biết “kẻ ở trong tối tăm” (Giô-ram) mà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như “anh em trong Chúa”! Đời sống thuộc linh của những mục sư như vậy rất dễ… sẽ có một kết cục “không mấy huy hoàng” giống như cái chết của A-cha-xia.  
Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta; chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục; chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch; nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó.” (Ê-xê-chi-ên 22: 26)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 19/11/2015

0 nhận xét: